Phượt qua Đồng Hới nhớ ăn bánh bèo tôm chấy đấy nhé!

  
Thư gửi Quảng Bình, xúc cảm quê hương, kêu gọi các hoạt động tương ái,...

Phượt qua Đồng Hới nhớ ăn bánh bèo tôm chấy đấy nhé!

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 8:27 pm

Vị mát dịu của chiếc bánh, cùng với vị thơm bùi của tôm, cảm giác giòn tan của tóp mỡ, và sự đậm đà của nước mắm. Đói quá!

Một đĩa với những chiếc bánh tròn đều tăm tắp được xếp thành hình bông hoa, với thịt tôm rải vàng ươm và vài miếng tóp mỡ sẽ khiến bất kỳ ai cũng nhớ mãi khi ghé qua Đồng Hới.

Mỗi lần qua thành phố Đồng Hới của Quảng Bình, món ăn đầu tiên mà tớ nhớ đến chính là bánh bèo. Ăn sáng bằng bánh bèo, chiều ngủ dậy cũng bánh bèo, tối lượn lờ với bạn bè cũng có thể “chiến” thêm hai đĩa rồi đến hôm sau mở mắt lại buột miệng “đi ăn bánh bèo”.

Sự “quá khích” này có thể một phần do tớ “đam mê” bánh bèo, nhưng các ấy biết không, bản thân những người Đồng Hới vẫn thường tự hào rằng, đây chính là quê hương của món bánh này và đi đâu ăn cũng không thấy ngon bằng.

Tại Đồng Hới, bạn sẽ bắt gặp những quán bánh bèo nho nhỏ ở khắp nơi. Quán không sang trọng, không hoành tráng, đơn giản là một không gian rộng khoảng 15-10 m2, có thể nằm ở mặt đường, có thể ở trong ngõ sâu, có thể treo biển hoặc không.

Cũng như nhịp sống nhẹ nhàng của Đồng Hới, dù là quán ngon nổi tiếng thì lượng khách thường rải rác chứ không có cảnh đông đúc, chen chúc như những nơi khác. Người ăn, đa số là khách quen, nên có thể vừa “buôn dưa lê” với chủ quán, vừa thưởng thức món ăn dân dã này.

Đó là những đĩa bánh tràn đầy từng chiếc mỏng, trắng đến tinh khôi, với tôm chấy vàng rải đều cùng một ít tóp mỡ nằm trên. 20 chiếc bánh tròn, đều tăm tắp được xếp rất khéo léo trên chiếc đĩa, với cách bài trí đơn giản mà đẹp mắt. Bên cạnh đó là hai bát nước mắm được pha loãng, một bát không ớt và một bát có ớt. Khi ăn, bạn dùng thìa cho nước mắm rải đều trên bánh.

Thưởng thức rồi bạn sẽ cảm nhận vị mát dịu của chiếc bánh, cùng với vị thơm bùi của tôm, cảm giác giòn tan của tóp mỡ, và sự đậm đà của nước mắm.

Để có những chiếc bánh tròn trịa như nhau, chủ quán phải dùng khuôn.
Để làm chiếc bánh đều tăm tắp như thế, chủ quán có vài chiếc khuôn bằng nhôm, mỗi khuôn có rất nhiều ô tròn. Sau khi hòa bột vào nước, cho khuôn lên bếp và xúc hỗn hợp bột gạo vào khuôn, đun lửa vừa nhỏ đến lúc bánh chín thì nhấc ra.

Tại các nhà hàng ở Hà Nội, TP HCM, hay các quán xá bình dân ở Huế, Đà Nẵng, bạn cũng ăn bánh bèo với tôm chấy. Nhưng thường, ở đó họ sẽ cho từng chiếc bánh vào chén nhỏ, với ít tôm và thịt lên trên, thậm chí tại một số nhà hàng ở TP HCM, nhân của bánh bèo được thay bằng đậu xanh vị ngọt cho hợp khẩu vị người miền Nam.

Trong khi ở Đồng Hới, bên cạnh bánh mỏng, tôm được rắc đầy đặn hơn, dậy mùi hơn. Bởi Đồng Hới là thành phố biển, tôm tươi và rẻ nên chủ quán không hề “kẹo kéo”. Tôm chấy được chế biến từ loại tôm biển tươi, luộc qua bóc vỏ, sau đó giã nhỏ rồi cho lên chảo xào lại để thấm với gia vị, cho vào một bát lớn, sau khi xếp bánh lên đĩa thì rải đều tôm lên.
Những năm gần đây, người Đồng Hới còn “biến tấu” thêm loại bánh bèo dày. Cũng tôm, cũng tóp mỡ, cũng làm từ bột gạo, nhưng bánh được đúc từ khuôn có hoa văn và độ dày gấp khoảng 6 lần so với chiếc bánh thông thường.

Bánh bèo loại dày hơn, với nguyên liệu và hương vị không khác gì bánh mỏng, nhưng cảm giác ăn "béo" hơn.
Những người thích ăn kiểu “ngầy ngậy” thì “bồ kết” bánh bèo dày. Tuy nhiên, nếu lựa chọn đĩa bánh này, sau một phần ăn bạn sẽ cảm thấy quá no, trong khi với loại bánh mỏng, vào “cơn đói” bạn có thể nhâm nhi được tới 3 đĩa, còn thông thường, hai đĩa là vừa đủ nhất.

Cũng vì là “món gốc”, cho nên về Đồng Hới ăn bánh bèo, bạn sẽ hoàn toàn ngạc nhiên khi mỗi đĩa đầy ắp bánh giá chỉ 5k - 7k thôi ý.

Vậy thì các teen ơi, 30/4 này nếu có đến Huế, Hội An, hay vô động Phong Nha Kẻ Bàng, nhớ dừng chân ở quán bánh bèo tôm chấy cho đỡ khát cơn trên đường phượt nhá! ^^

Theo Bưu điện Việt Nam
http://ione.net/tin-tuc/balo-teen/2011/ ... y-nhe.html
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: Phượt qua Đồng Hới nhớ ăn bánh bèo tôm chấy đấy nhé!

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 9:31 pm

:mozilla_cool: Khi mô o Kim dẫn hắn đi ăn hí? Xem bèo bọt xứ Đồng hơn chi nơi khác.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Phượt qua Đồng Hới nhớ ăn bánh bèo tôm chấy đấy nhé!

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 11:51 pm

Món ni hỏi chú Toán, ăn lần 3 dĩa nếu no, còn lúc đói thì không bít mấy cho bưa.
Không ngờ món ni mà cũng được quảng cáo hoành tráng ri
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Phượt qua Đồng Hới nhớ ăn bánh bèo tôm chấy đấy nhé!

Bài viết chưa xemgửi bởi Nhoccan219 » Chủ nhật Tháng 4 10, 2011 10:20 pm

hihi, ở ĐH nhóc thấy ngon nhất là quán bánh ở ngay đường tránh, ngon mà rẻ, lại gần nhà :smt043
thất bại chỉ là sự chậm lại, không phải là chiến bại. thất bại chỉ là đường vòng, không phải là ngõ cụt
Hình đại diện của thành viên
Nhoccan219
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 6 26, 2010 4:19 pm
Đến từ: đồng hới

Re: Phượt qua Đồng Hới nhớ ăn bánh bèo tôm chấy đấy nhé!

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 2 Tháng 4 11, 2011 10:32 am

Nhoccan219 đã viết:hihi, ở ĐH nhóc thấy ngon nhất là quán bánh ở ngay đường tránh, ngon mà rẻ, lại gần nhà :smt043

đúng rồi nhóc à. chị cũng hay "chiến" tại quán đó vì gần nhà, mà vì ngon nữa :D
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: Phượt qua Đồng Hới nhớ ăn bánh bèo tôm chấy đấy nhé!

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 2 Tháng 4 11, 2011 10:33 am

nguoinguon đã viết::mozilla_cool: Khi mô o Kim dẫn hắn đi ăn hí? Xem bèo bọt xứ Đồng hơn chi nơi khác.

Ok ngay.hnao NN về ĐH cứ alo cho KC :smt100
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình


Quay về • Nhịp cầu quê hương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách