Bạn đang xem trang 1 / 15 trang

Hỗn chiến nhậu tất niên, một trai làng thiệt mạng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 2 13, 2010 11:42 am
gửi bởi duc1982
Hỗn chiến nhậu tất niên, một trai làng thiệt mạng

(Dân trí) - Trong chầu nhậu tất niên, hai nhóm thanh niên cùng xã nảy sinh mâu thuẫn. Để phân định “cao thấp”, hai nhóm này đã dùng dao, mã tấu “thi đấu” khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch…
Khoảng 22h30 ngày 10/2, tại đường liên thôn thuộc địa phận đội 6, xã Quảng Liên (huyện Quảng Trạch), do mâu thuẫn trong lúc nhậu tất niên, hai nhóm thanh niên gồm: Dương Văn Tám, Trần Duy Thi, Trần Quốc Phương và Nguyễn Văn Kỳ, Trần Quốc Uyên đã dùng dao, mã tấu chém nhau.

Cuộc hỗn chiến khiến Nguyễn Văn Kỳ chết tại chỗ vì bị đâm nhiều nhát, Trần Quốc Uyên và Trần Quốc Phương bị thương nặng, nguy kịch đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Điều tra làm rõ, ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Văn Tám về tội “Giết người”, Trần Duy Thi về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng nói trên.

(dantri.com.vn)

Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 01, 2010 7:52 am
gửi bởi Doho
01/07/2010 06:41
(VTC News) - Nghi ngờ chị Mai đang chở gỗ Huê, hai đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Phương dùng xe mô tô đuổi theo để “dọa” lấy, nhưng phát hiện thấy phụ nữ “liễu yếu đào tơ” treo 1 túi xách trên tay lái, Hùng và Phương đã ép sát và gấy rồi tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Mai ở Sơn Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) về việc bị cướp giật túi xách cướp đi 49 triệu đồng cùng 2 ĐTDĐ bên trong, Cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch đã tổ chức lực lượng vào cuộc để làm rõ.

Quá trình điều tra, sàng lọc, cơ quan chức năng đã làm rõ 2 đối tượng: Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990, ở xã Sơn Trạch) và Nguyễn Văn Phương (SN 1987, ở xã Hưng Trạch) đã gây ra vụ cướp giật trên.

Tại Cơ quan điều tra, cả hai khai nhận: Khoảng 14h ngày 01/6/2010, Hùng và Phương đi trên một xe mô tô qua địa phận xã Hưng Trạch phát hiện chị Mai đang điều khiển xe mô tô chở phía sau 2 bao tải được buộc chặt. Nghi ngờ chị Mai đang vận chuyển gỗ Huê, Hùng bảo Phương đuổi theo để lấy hàng. Khi tiến đến ép sát gần xe chị Mai, cả hai phát hiện chị Mai treo 1 túi xách ở phía trước tay lái. Hùng liền điều khiển xe ép sát chị Mai vào lề đường rồi nhanh tay giật lấy túi xách, tẩu thoát.

Sau khi vụ việc được phát giác, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét và thu giữ tại nhà của Hùng 9,9 triệu đồng và 2 ĐTDĐ; thu giữ tại nhà của Phương 8.750.000đ và 1 xe mô tô mà các đối tượng đã sử dụng làm phương tiện gây án trước đó.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Phương về hành vi “Cướp giật tài sản”, theo Điều 136 BLHS để xử lý trước pháp luật.

Phong Nha

Tên trộm hung hăng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 13, 2011 10:12 am
gửi bởi Doho
(CATP) Sau khi trộm cắp tài sản bị Công an xã Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình bắt giữ, Đoàn Thanh Nam đã chống người thi hành công vụ để tẩu thoát.

Ngày 10-1-2011, TAND huyện Quảng Trạch mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử Đoàn Thanh Nam (SN 1988, trú xã Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình) về tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nam đã khai nhận, 2 giờ ngày 28-9-2010, Nam rủ Lê Tiến Sỹ đến nhà chị Nguyễn Thị Lý (ở cùng thôn) trộm cắp tài sản. Cả hai đi bộ đến nhà chị Lý, đột nhập theo lối cửa sổ vào nhà. Lúc này chị Lý đang ngủ, Nam và Sỹ lấy trộm điện thoại di động, 53.000 đồng, 1 con lợn đất bên trong có 600.000 đồng và 1 cây thuốc Ngựa trắng (tổng giá trị thiệt hại là 1.791.000 đồng). Trong lúc cả hai đang lục tìm tài sản thì chị Lý thức giấc hô hoán, Nam và Sỹ vội bỏ chạy, nhưng chị Lý đã kịp nhìn thấy Nam. Vụ việc được trình báo công an xã. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Đức Bình - Trưởng công an xã và anh Thân Thanh Vân - Phó công an xã - phát hiện Nam đang uống cà phê tại quán Sao Đêm. Hai anh đến đưa giấy triệu tập và mời Nam về trụ sở xã làm việc. Nhưng đi được một đoạn, Nam vứt chiếc điện thoại di động lấy trộm xuống đường rồi bỏ chạy. Anh Bình và anh Vân đuổi theo, khi đuổi kịp thì bị Nam đánh gây thương tích. Anh Bình và anh Vân kiên quyết bắt giữ và còng tay Nam lại. Dù bị tra tay vào còng nhưng Nam vẫn hung hăng chống trả và dùng lời lẽ đe dọa, chửi mắng.
Được biết, trước đó vào năm 2006 Nam đã có một tiền án bị Tòa án Quảng Trạch xử phạt 18 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Tiếp đó, vào tháng 9-2010 Nam bị Công an xã Quảng Hòa xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn Thanh Nam 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt Nam phải nhận là 18 tháng tù.

X.H
http://www.congan.com.vn/?catid=703&id= ... detnews&p=

Khởi tố đối tượng hủy hoại tài sản

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 13, 2011 10:13 am
gửi bởi Doho
(CATP) Ngày 11-1-2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch ra quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Anh Đức (SN 1986, trú tại Đông Cảng, Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình) về tội hủy hoại tài sản theo điều 143 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 5-1-2011 Nguyễn Anh Đức gặp anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1978, ở Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) tại bãi biển xã Quảng Đông. Do cả hai có mâu thuẫn từ trước nên đã xảy ra đánh nhau. Đến sáng 6-1-2011, chưa nguôi cơn giận, Nguyễn Anh Đức đã gọi điện cho anh trai là Nguyễn Tuấn Anh kể chuyện bị anh Hiệp đánh và nhờ Tuấn Anh gọi thêm người tìm đến nhà anh Hiệp để trả thù. Tuấn Anh nhận lời và gọi thêm một số người đang cùng ngồi uống cà phê với Tuấn Anh tại quán Hương Quỳnh gồm Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Ngọc Minh... đi cùng, rồi gọi điện cho Đức đến. Nguyễn Anh Đức gọi thêm một số bạn bè nữa đến chỗ anh Tuấn Anh gọi điện thuê một xe 12 chỗ BS: 73L - 6355 để đi. Trước khi đi, cả bọn mỗi người cầm theo một ống tuýp cùng một số dao, mã tấu. Khi đến nhà anh Hiệp, cả nhóm kéo vào nhưng anh Hiệp đi vắng. Tìm không thấy anh Hiệp, Đức liền dùng ống tuýp quay vào đập phá tài sản trong nhà rồi cả nhóm kéo nhau về. Khi đến ngã ba vào cảng Hòn La thuộc xã Quảng Đồng thì gặp anh Hiệp cùng một số người đi xe máy chặn lại hỏi vì sao đập phá nhà anh Hiệp thì hai bên tiếp tục lao vào đánh nhau. Thất thế vì ít người, anh Hiệp phải vất xe máy bỏ chạy. Đức liền dùng tuýp sắt đập phá xe.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

X.H
http://www.congan.com.vn/?catid=703&id= ... detnews&p=

Giết bạn tình đồng tính vì "quan hệ" mà không trả tiền

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 13, 2011 3:49 pm
gửi bởi Doho
(ANTĐ) - Sau khi "quan hệ", bạn tình đã không trả tiền như đã thỏa thuận trước đó, lại còn gạ gẫm nếu tiếp tục sẽ cho thêm tiền, Tài đã dùng dao đâm chết bạn tình.

Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 09/5/2011, Trần Trọng Tài, 22 tuổi, trú tại tiểu khu 11, thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình trên đường đi xe đạp bán chim từ thành phố Đồng Hới về trên Quốc Lộ 1A khi đến trước cổng Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc thuộc địa phận xã Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình thì gặp Huỳnh Minh Tốt (tên gọi khác là Quế Anh, chưa rõ tên tuổi, quê quán). Huỳnh Minh Tốt chặn đường và bảo Tài vào nghĩa trang làm tình và hứa cho 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) để tiêu xài.

Hình ảnh
Hiện trường xảy ra vụ án

Sau khi làm tình xong, Tốt không trả tiền cho mình mà còn lấy của Tài hơn 700.000 đồng nữa. Tài rất tức giận. Vì thế, khi Tốt nói nếu tiếp tục làm tình thì sẽ trả lại tiền và cho thêm 500.000 nữa để đi uống cà phê và nhậu thì Tài giả bộ đồng ý...

Khi Tốt lao đến ôm Tài thì Tài rút dao trong túi quần đâm vào vùng bụng dưới của Tốt rồi bỏ chạy. Tốt điện thoại cho bạn đến chở đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch nhưng đã tử vong sau đó.

Bỏ chạy được một đoạn, gặp tổ tuần tra Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường, Tài trình báo sự việc và được lực lượng CSGT đưa về Công an huyện Bố Trạch. Tại đây, phát hiện Trần Trọng Tài có mang theo 2 con dao trong người nên Công an huyện Bố Trạch đã tạm giữ hành chính đối tượng để điều tra.

Qua tìm hiểu được biết, Tốt là đối tượng pê đê, từ miền Nam ra Quảng Bình vài tháng nay hành nghề bói toán các xã lân cận khu vực thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch). Còn Tài làm nghề bẫy và bán chim cảnh, đã có vợ và 1 con nhỏ 3 tháng tuổi.

Đến chiều 10/5/2010, Trần Trọng Tài đã khai nhận hành vi giết Huỳnh Minh Tốt. Công an huyện Bố Trạch đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Trọng Tài và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Anh Minh

Re: Giết bạn tình đồng tính vì "quan hệ" mà không trả tiền

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 15, 2011 8:05 am
gửi bởi Rec
Trơi đất, nếu không có mấy từ khóa Ba Dốc, Hoàn Lão, ... thì không nghĩ đó là chuyện ở quê miềng.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 01, 2011 9:21 am
gửi bởi Doho
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố và tạm giam đối với Đinh Văn Phúc và Đinh Văn Hùng, đều SN 1994 và ở Vĩnh Lộc, Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình về tội trộm cắp tài sản.

Hình ảnh
Đối tượng Đinh Văn Phúc

Trước đó, lúc 09h00 ngày 24/8/2011, anh Nguyễn Trường Khánh (SN1985 trú ở Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình) dựng xe máy Waveỏ BKS - 006.72 trị giá 15 triệu đồng trước nhà đó bị kẻ gian lấy trộm. Công an thành phố Đồng Hới đã khẩn trương truy xét, đã làm rõ và bắt khẩn cấp Đinh Văn Phúc và Đinh Văn Hùng.

Tiến hành mở rộng án, Phúc và Hùng khai nhận trong hai tháng 7 và 8.2011, lợi dụng sơ hở của các chủ xe, đã dùng vam phá khoá lấy trộm 7 xe may khác ở TP Đồng Hới và cùng với Đinh Văn Hoá đã lấy trộm 8 xe máy tại huyện Quảng Trạch và 1 xe máy tại huyện Bố Trạch.

Được biết, Phúc vừa đi làm ăn ở Bình Dương về, còn Hùng và Hoá đang là học sinh của trường THPT số 2 Quảng Trạch.

Trương Duy Hà
http://laodong.com.vn/tin-tuc/bat-nhom- ... -may/56749

Nhóm “người nhện” sa lưới

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 01, 2011 2:55 pm
gửi bởi Doho
(Cadn.com.vn) - Liên tục trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đồng Hới, Quảng Bình xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập nhà dân và cơ quan công sở trộm cắp tài sản với tính chất phức tạp. Thủ đoạn của bọn tội phạm là theo dõi nhà cao tầng nào khi đi ngủ không khóa cửa sổ hoặc cửa chính trên tầng 2 rồi tìm cách đột nhập trộm tài sản. Mặc dù tình trạng này đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều, nhưng xem ra người dân vẫn còn chủ quan, mất cảnh giác, vô tình tạo điều kiện cho bọn trộm cắp hoành hành.

Chỉ trong vòng đầu tháng 5-2011, CATP Đồng Hới liên tiếp nhận đơn của nhiều người dân trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập nhà trộm tài sản. Những ngôi nhà bị trộm đều là nhà cao tầng, kinh tế khá giả. Điển hình như ngày 3-5, tại nhà bà Lê Thị Nghiêu (số 5-Lâm Úy, P. Hải Đình, TP Đồng Hới) bị kẻ gian đột nhập theo đường tầng 2 và lấy cắp 1 máy tính xách tay, 2 ĐTDĐ, 1 đồng hồ và 1 ví da, tổng trị giá tài sản gần 20 triệu đồng. Đêm 11-5, tại nhà chị Nguyễn Thùy Như (trú tiểu khu 1, P. Đồng Mỹ), khi đi ngủ quên đóng cửa chính tầng 2, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 máy tính xách tay và 2 ĐTDĐ...

Hình ảnh
Trần Công Trường, Nguyễn Văn Luân và Hồ Huy Hoàng

Ngoài những vụ mất trộm tại các nhà cao tầng thì có khá nhiều nguồn tin của quần chúng cảnh báo về các vụ trộm khác mà khi các “người nhện” đang thực hiện hành vi đột nhập thì bị phát hiện, như vụ trộm xảy ra trong đêm 12, rạng ngày 13-7, tại nhà chị Đặng Thị Hồng Diễn (trú thôn Tân Sơn, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới). Khi đi ngủ, chị không đóng cửa sổ tầng 2 nên kẻ gian đột nhập theo đường này vào nhà lục lọi, lấy trộm 4 ĐTDĐ và tên trộm đang ôm tivi đi ngược từ tầng 1 lên tầng 2 qua đường cửa sổ thì bị phát hiện nên bỏ chạy... Một vụ trộm khác xảy ra tại nhà chị Lê Thị Lan Hương (trú tiểu khu 10, P. Nam Lý, TP Đồng Hới). Bọn “người nhện” đột nhập từ tầng 2 và “dọn” bộ lư hương, nải quả và 1 điện thoại. Điều đặc biệt là khi lấy được đồ, bọn đạo chích còn gọi điện đến cho khổ chủ hỏi “có cần chuộc lại không”?

Trước tình hình phức tạp trên, CATP Đồng Hới đã rất nhiều lần tổ chức mật phục để bắt đối tượng nhưng không thành công, nhiều vụ mất trộm khác vẫn liên tục xảy ra. Cùng với nhiều biện pháp nghiệp vụ và qua nhiều nguồn tin quần chúng, các TS phát hiện nghi vấn nhóm đối tượng Nguyễn Văn Luân (1990, trú P. Bắc Lý, TP Đồng Hới) thường “chơi đêm, ngủ ngày”, nhưng tiền bạc lúc nào cũng xông xênh để dùng ma túy và đãi bạn bè. Từ những thông tin kháo nhau rằng có nguồn laptop giá “siêu rẻ” và điện thoại đã qua sử dụng giá cũng rất phải chăng, các TS bắt đầu vào cuộc và phải mất rất nhiều thời gian, khó khăn lắm mới có được chứng cứ, tang vật làm cơ sở buộc Luân phải thừa nhận đã gây ra vụ trộm tài sản tại nhà anh Phạm Văn Châu (ở tiểu khu 5, P. Bắc Lý) gồm 2 ĐTDĐ và 2 triệu đồng.
Hình ảnh
“Người nhện” Đặng Tiến Quang
Tiếp tục đấu tranh, khai thác thì ngoài vụ trộm trên, Luân còn khai nhận đã cùng với 2 “người nhện” khác là Hồ Huy Hoàng (1992, trú P. Nam Lý) và Trần Công Trường (1988, trú tiểu khu 5, P. Bắc Lý) liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm khác trên địa bàn TP Đồng Hới từ đầu năm 2011 đến nay, lấy 12 ĐTDĐ, 14 laptop và 2 triệu đồng. Thủ đoạn hoạt động của nhóm trộm này là khoảng sau 23 giờ đến sáng hôm sau, bọn chúng đi bộ dọc đường nếu phát hiện nhà cao tầng nào mở cửa sổ hoặc cửa chính tầng 2 là tìm cách đột nhập. Theo phân công từ ban đầu thì Luân có nhiệm vụ đứng bên ngoài cảnh giới, Trường vào trong sân nhà có nhiệm vụ giúp Hoàng trèo lên tầng 2, sau khi đột nhập được vào nhà và lấy được tài sản, nếu phát hiện thấy cửa tầng 1 cài chốt thì Hoàng mở chốt rồi thoát ra ngoài, nếu khóa thì men theo đường cũ trở ra. Trước đó, 3 đối tượng này đã bị CATP Đồng Hới khởi tố về hành vi trộm tài sản và đang trong thời gian được tòa án cho tại ngoại chờ xét xử thì lại tiếp tục phạm tội. Đáng chú ý là 2 đối tượng Luân và Trường đều mang trên mình 2 tiền án về tội trộm tài sản.

Ngay sau khi phá được nhóm “người nhện” trên thì thêm một “người nhện” khác mà CATP Đồng Hới vừa bắt giữ là Đặng Tiến Quang (1987, trú Đức Ninh, TP Đồng Hới). Trước đó, Quang đã đột nhập theo đường tầng 2 gây ra vụ trộm tại một nhà dân ở xã Đức Ninh, lấy trộm 4 ĐTDĐ. Theo tài liệu và những chứng cứ của CQĐT chứng minh thì gã “người nhện” này chuyên hoạt động một mình và trước đó đã gây ra nhiều vụ trộm khác trên địa bàn cùng với thủ đoạn tương tự. Hiện CQĐT đang tích cực đấu tranh, khai thác đối tượng này.

Gần đây, trên địa bàn TP Đồng Hới cũng đã xảy ra nhiều vụ trộm khác, như vụ trộm tối hôm 27-7, tại gia đình anh Bùi Minh Thanh (thôn 8, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) bị kẻ gian cạy cửa hông đột nhập lấy trộm tài sản trị giá hơn 830 triệu đồng. Trước đó, tại phòng làm việc của lãnh đạo Sở Điện lực cũng bị trộm “viếng thăm”, lấy trộm tiền và tài sản gần 75 triệu đồng. “Mặc dù lực lượng CA vừa tích cực điều tra, vừa đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo cho người dân về hành vi, thủ đoạn của đối tượng trộm cắp, nhưng xem ra người dân còn rất thờ ơ” - thiếu tá Nguyễn Văn Huyến - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CATP Đồng Hới chia sẻ. Cũng theo ghi nhận của chúng tôi thì hầu hết các vụ trộm tài sản trên đều do gia chủ sơ hở, chủ quan, đã tạo điều kiện cho kẻ gian hoạt động phạm pháp. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan CA thì chính người dân phải nâng cao cảnh giác, không tạo điều kiện cho đối tượng xấu có cơ hội hành động.

Nguyễn Thuận
http://cadn.com.vn/News/An-Ninh-Doi-Son ... 6/64344.ca

Re: Nhóm “người nhện” sa lưới

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 05, 2011 1:56 pm
gửi bởi hoacomayrev2
Lâu nay cứ định ninh ở Quảng Bình mình chỉ có lực lượng Công an giao thông là hoạt động hiệu quả nhất! Không ngờ Công an hình sự của tỉnh nhà cũng giỏi ghê!

Re: Nhóm “người nhện” sa lưới

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 07, 2011 3:05 pm
gửi bởi Cột
Có khi chính bọn này xơi mất cái máy ảnh và máy tính của miềng...