Bạn đang xem trang 1 / 6 trang

Bán đất, bán đất,... gần chợ ga, gần đường, gần trường,....

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 22, 2007 3:03 pm
gửi bởi dvh_itdr
Tớ có đám đất chính chủ (của hồi môn) định bán để lấy tiền cưới vợ .....
Ai có nhu cầu mua hoặc giới thiệu người mua (sẽ có hoa hồng đàng hoàng) thì liên hệ với tớ nghe ...
Sơ đồ mảnh đất ở dưới ...

Hình ảnh

Re: Bán đất, bán đất,... gần chợ ga, gần đường, gần trường,....

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 22, 2007 3:31 pm
gửi bởi Rec
dvh_itdr đã viết:Ai có nhu cầu mua hoặc giới thiệu người mua (sẽ có hoa hồng đàng hoàng) thì liên hệ với tớ nghe ...
Sơ đồ mảnh đất ở dưới ...


m^2 mấy xị? Nói áng chừng xem có khả thi không để chủ nhật kêu người mua kiếm hoa hồng đi ăn cưới chú em sinh năm 77 :D

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 22, 2007 6:30 pm
gửi bởi dvh_itdr
Mới có ý định bán nên không biết phát giá răng cả.
Mời bà con giúp miềng ....

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 22, 2007 10:05 pm
gửi bởi sunflower
:mozilla_money: Hoa hồng mấy % nói đi để miềng còn kiếm chút về quê ăn cưới cậu bạn nào.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 22, 2007 11:35 pm
gửi bởi goals
Ờ, đúng rồi, hoa hồng hoa lài ra răng nói đi coi nờ. Goals em cũng muốn kiếm chút đỉnh để vừa đi ăn cưới, vừa đi ăn mừng ông anh (cũng) sinh năm 77 cưới được vợ. :D Bác Dê cứ tham khảo giá đất đai cùng loại xung quanh mà phát giá.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 23, 2007 10:26 am
gửi bởi Rec
dvh_itdr đã viết:Mới có ý định bán nên không biết phát giá răng cả.
Mời bà con giúp miềng ....

Thế giúp fát giá có được ... hoa hồng hoa nhài gì không, anh giúp luôn vụ này. Chủ nhật này đi xem đất rồi về fát giá khởi điểm cho (khuyến mãi luôn thông tin nhà đất Đồng Hới). Ka ka ...
Cưới đê, "60 năm cuộc đời", sang năm là đến tuổi đỗ đèo rồi :mozilla_tongue:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 23, 2007 11:18 am
gửi bởi canaryxao
Khiếp, toàn môi giới, trung gian, không biết đến được người mua thì giá tăng gấp mấy lần nữa. Bác Dê cho giá sớm, không phải ngần ngại mô, cao thì bà con hạ bớt, thấp thì anh em được nhờ. :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 23, 2007 12:47 pm
gửi bởi dvh_itdr
Đã thế phát luôn ....

Giá khởi điểm: 1 tỷ (cả 2 đám)

Chỗ ni rộng (12m x 16m chơ ít àh), mặt tiền 12 m cho đường 12 m và mặt tiền 16 m cho đường 6 m.
Không gian thoáng đãng, gần nhiều thứ, tiện nhiều đường, thuận lợi cho việc làm Nhà nghỉ, KS, nhà hàng lớn, làm nhà kho,... miềng chộ khu vực ga chưa có quán/nhà hàng/KS/... mô to to và quy mô (cỡ 3, 4 tầng). Hồi trước miềng định đầu tư một khu chơi BIA nhưng sợ ko ai quản lý nên thôi ...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 23, 2007 2:55 pm
gửi bởi Rec
Tìm được tỉ phú đầu tiên của QBO rồi, khà khà ...
Mọi người vào giúp chú Huy bán đất, lấy hoa huề làm quỹ QBO tề :D

Ps: Có đám đất to vật mà lâu nay kín tiếng rứa :mozilla_tongue:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 23, 2007 5:18 pm
gửi bởi goals
Rec đã viết:Tìm được tỉ phú đầu tiên của QBO rồi, khà khà ...
Mọi người vào giúp chú Huy bán đất, lấy hoa huề làm quỹ QBO tề :D

Ps: Có đám đất to vật mà lâu nay kín tiếng rứa :mozilla_tongue:


Chắc là vì lo chăm sóc đám đất ni mà bác Dê nhà ta k0 có thời gian chăm sóc cho "vạt cỏ nhỏ" của mình, hèn chi mãi k0 lấy vợ được. :D Thôi mong bác sớm bán được đám đất ni để vừa có tiền, vừa có thời gian chăm sóc cho "vạt cỏ nhỏ" của mình và để sớm rước về nhà thêm 1 "vạt cỏ nhỏ" khác nữa. :D