Mấy phim vừa xem

  

Mấy phim vừa xem

Bài viết chưa xemgửi bởi vplus » Thứ 4 Tháng 5 21, 2008 6:31 am

Vừa làm một cuộc ma ra tông toàn phim Tàu là phim Tàu.

Phim đầu tiên là Hiệu Lệnh Tập Kết của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Nghe nói đây là phim xuất sắc nhất của điện ảnh Trung Quốc trong năm vừa qua. Phải công nhận người xem rất dễ bị choáng ngợp khi xem Hiệu Lệnh Tập Kết vì bộ phim này chẳng kém gì những siêu phẩm chiến tranh của điện ảnh Mỹ. Tuy nhiên nếu chịu khó nghiên cứu danh sách những người tham gia làm kỹ xảo cho đạo diễn họ Phùng sẽ chẳng thấy bất cứ cái tên Trung Quốc nào, thay vào đó là những tên tuổi khá nổi của Hollywood. Chẳng trách mà Hiệu Lệnh Tập Kết cứ hao hao với rất nhiều phim về chiến tranh đã thành danh trước đó như Saving private Ryan, Band of Brothers, Flag of our Fathers, Letters from Iwo Jima, Taegukgi,... Nói chung với nội dung không có gì mới lạ (với khán giả Việt Nam), phong cách làm phim không đặc sắc (vì bị ảnh hưởng quá nhiều những phim chiến tranh trước đó). Hiệu Lệnh Tập Kết chỉ có thể dừng lại ở một bộ phim nên xem. Cá nhân tôi vì đã quá ngán với kiểu khai thác các cảnh chiến tranh cứ na ná nhau như vậy nên chẳng có gì ấn tượng với phim này cả.

Phim thứ hai là Giang Sơn Mỹ Nhân cũng chẳng có gì đặc sắc, nếu không nói là xem khá nhạt nhẽo. Phim này đi vào vết xe đổ của khá nhiều phim võ thuật Châu Á khác với nội dung sến, hình ảnh màu mè, sa đà vào đánh đấm nhưng lại không có định hướng rõ ràng về tinh thần võ đạo.

Bộ phim thứ ba Tam Quốc Chí: Kiến Long Tá Giáp lại là một bất ngờ rất thú vị. Phim dựa trên bộ tiểu thuyết kinh điển của La Quán Trung nhưng lại lấy nhân vật trung tâm là Triệu Tử Long (do Lưu Đức Hoa nhập vai). Nếu ai đã lỡ hình tượng hóa những nhân vật trong tiểu thuyết Tam Quốc Chí thì nên chuẩn bị tinh thần là bộ phim sẽ làm hỏng tất cả những hình tượng đẹp đẽ: Quan Vũ vừa già vừa xấu, mặt Tào Tháo tối rì, mặt Khổng Minh cũng chẳng sáng sủa hơn là mấy, đấy là còn chưa kể đoạn Khổng Minh vừa và cơm vừa bày kế trông rất bệ rạc,... Tuy nhiên nếu kiên nhẫn và bình tĩnh thì sẽ nhận ra đây chính là chủ ý của đạo diễn Lý Nhân Cảng. Ông đã rất táo bạo khi thổi một luồng gió mới vào Tam Quốc vốn đã ăn rất sâu sâu vào trí tưởng tượng của rất nhiều người. Khai thác võ thuật với mật độ dày đặc, nhưng Kiến Long Tá Giáp cũng đồng thời thể hiện khá rõ nét chất Đạo trong đó. Không phân biệt Thiện-Tà, tất cả các phe tham chiến đều thể hiện những cốt cách anh hùng và lý tưởng Nho học của mình (cũng hơi "quân tử Tàu" một chút). Tuy nhiên, giống như ẩn dụ xuyên suốt bộ phim "dù tất cả đều là anh hùng nhưng cũng chỉ là những quân cờ trên bàn cờ chiến cuộc," nên bản anh hùng ca của đạo diễn Lý Nhân Cảng hơi nhuốm màu bi tráng. Về điểm này Kiến Long Tá Giáp ăn đứt Đầu Danh Trạng vốn cũng khá thành công trước đó.
Happiness is on the way
vplus
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 06, 2008 8:52 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 4 Tháng 5 21, 2008 9:10 am

Vplus đã viết:Bộ phim thứ ba Tam Quốc Chí: Kiến Long Tá Giáp lại là một bất ngờ rất thú vị.


Nghe Vplus miêu tả lại đã thấy thú vị rồi. Nếu quả thực đạo diễn Lý Nhân Cảng thay đổi được ấn tượng của người xem về những điển hình văn học vốn đã ăn sâu vào tâm trí của mọi người như Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi thì chỉ điều đó thôi đã đủ khiến bộ phim thành công. Nhưng này, nhân vật Triệu Tử Long do Lưu Đức Hoa đóng phải được xây dựng thành một hình ảnh tương phản với những tối ri, bệ rạc... kia đúng không? Triệu Tử Long như trong Tam Quốc diễn nghĩa mô tả là một nhân vật "toàn thân đều đảm" cơ mà ("toàn thân đều đảm" là lời khen tặng của Lưu Bị dành cho Triệu Tử Long).

"Dù tất cả đều là anh hùng nhưng chỉ là quân cờ trên bàn cờ chiến cuộc", một câu nói thật hay và nhiều ý nghĩa. Bao nhiêu anh hùng đều trở thành vô dụng vì thế thiên hạ đã thành chân vạc, không thể nào thay đổi được nữa. Song, vốn dĩ thiên hạ hợp rồi tan, tan rồi hợp nên đến lúc phải hợp thì không thể cưỡng lại, khiến cho một Tư Mã Ý nhỏ nhoi giữa bao gương mặt tuấn kiệt lại có thể khơi mầm gây dựng cơ đồ cho hậu thế.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 5 21, 2008 1:01 pm

Hôm trước về nhà mở VCTV2 xem được mấy tập của bộ phim Ngọn nến Hoàng cung thấy có vẻ hay, diễn viên đẹp và phục trang tốt. Tiếc là ko được theo dõi hết

Đây là lời giới thiệu phim của Trung tâm dịch vụ truyền hình - Đài Truyền hình Tp. HCM - TSC

NGỌN NẾN HOÀNG CUNG

Phim đề cập tới một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Đó là lúc triều đại phong kiến đứng đầu là Bảo Đại, ông vua cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn đang ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Pháp, thế lực đã bảo trợ cho triều đình phong kiến bao đời nay đang bị suy yếu vì thế chiến II. Một bên là Nhật, một thế lực hùng mạnh của trục Phát xít Beclin – La Mã – Đông Kinh – đang muốn lôi kéo để thâu tóm Việt Nam. Trong khi đó lực lượng cách mạng Việt Nam tập hợp ngày một lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đứng đầu là Nguyễn Ái Quốc đang chuẩn bị cho khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 giành chính quyền về tay nhân dân.

Phát xít Nhật hất cẳng Pháp. Cách mạng tháng 8 thành công rồi Nhật đầu hàng. Ở phía Nam thực dân Pháp được Anh hỗ trợ quay lại Việt Nam. Ở phía Bắc được sự hỗ trợ của đồng minh, hàng vạn quân Tưởng Giới Thạch tràn sang với lý do giải giáp quân đội Nhật. Nhưng thực chất tất cả chỉ muốn bóp chết chính quyền non trẻ của nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Đứng trứơc những biến cố ấy vua Bảo Đại đã hành động ra sao trước vận nước và để rồi ông đã sống lưu vong ở Pháp, kết thúc vĩnh viễn triều đại phong kiến trên đất nước Việt Nam.


Bộ phim được thực hiện khá công phu. Nhất là phần trang phục. Theo các báo thì tổng số trang phục của đoàn làm phim này đạt đến mức kỷ lục là khoảng 800 bộ cho hơn 100 diễn viên. Riêng trang phục của Nam Phương hoàng hậu là 20 bộ áo dài và hàng chục bộ váy các kiểu....

Đây là bộ phim truyền hình dài tập về một ông vua đầu tiên mà mình thấy hay.
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi vplus » Thứ 4 Tháng 5 21, 2008 2:01 pm

Hì, anh Banana nói có vài câu đã lột tả được hết tinh thần của Kiến Long Tá Giáp "kẻ hậu sinh rất lấy làm bái phục"
Happiness is on the way
vplus
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 06, 2008 8:52 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 6 Tháng 5 23, 2008 8:44 am

Vplus nói thế làm mình ngại quá vì đã xem Kiến Long Tá Giáp bao giờ đâu. Những điều mình nói thực ra là một phần suy nghĩ của mình sau khi đọc bộ Tam Quốc diễn nghĩa :smt032 .

Đang chờ những bài giới thiệu phim khác của Vplus đây :smt032 .
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 6 Tháng 5 23, 2008 9:11 am

Mấy bác giới thiệu phim hay quá. Nếu có thể cho cái link download hoặc xem trực tuyến vô nữa thì tuyệt vời :)

Đang tìm kiếm mấy phim các bác giới thiệu để xem nhưng mà cứ như là mò kim đáy bể ấy.

Chúc các bác sức khỏe và giới thiệu nhiều phim hay hơn nữa :) (Đọc lời bình của bác Banana thiệt hay, mà hình như ngày trước bác có làm qua biên tập viên hay gì gì đó đại loại tương tự như rứa phải không?)
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 7 Tháng 5 24, 2008 12:27 pm

Dưới đây là link xem trực tuyến và download bộ phim "Tam Quốc chí: Kiến Long Tá Giáp" mà mình vừa tìm được trên mạng.

Hình ảnh

Xem trực tuyến

Mã: Chọn tất cả
http://www.dailymotion.com/swf/x54n9n
http://www.dailymotion.com/swf/x54nc0
http://www.dailymotion.com/swf/x54ndu
http://www.dailymotion.com/swf/x54ngq
http://www.dailymotion.com/swf/x54nrg


Tải về

Mã: Chọn tất cả
http://www.megaupload.com/?d=K5CYS5U2
http://www.megaupload.com/?d=ISTPYN8L
http://www.megaupload.com/?d=S086S4QD
http://www.megaupload.com/?d=URBHDVVU
http://www.megaupload.com/?d=S2DXSMGQ
http://www.megaupload.com/?d=C5AQUP7S
http://www.megaupload.com/?d=6ALZWGW1
http://www.megaupload.com/?d=E3V1KDYS
http://www.megaupload.com/?d=SX4F1ZK6
http://www.megaupload.com/?d=31U7VVC2
http://www.megaupload.com/?d=W6ZHTBYF
http://www.megaupload.com/?d=DR0VS36U
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 7 Tháng 5 31, 2008 11:45 am

Hình ảnh
Thể loại: Võ thuật, Lịch sử
Diễn viên: Lưu Đức Hoa, Hồng Kim Bảo, Maggie Q, Ngô Kiến Hào
Đạo diễn: Daniel Lee
Độ dài: 100 phút
Xếp loại: PG-13
Hãng phim: Mei Ah
Nước sản xuất: Hong Kong
Bộ phim là câu chuyện về đại nghiệp thống nhất ba nước chưa thành của Lưu Bị. Triệu Tử Long lúc bấy giờ đã 80 tuổi lãnh đạo con cháu của Trương Phi và Quan Vũ bắt đầu quá trình Bắc phạt. Câu chuyện trải dài quá trình 60 năm, thông qua ký ức của Triệu Tử Long khán giả sẽ được xem những trận đánh hoành tráng trong lịch sử của Tam quốc diễn nghĩa.

Mã: Chọn tất cả
Year:................. .: 2008
Directed:.............: Daniel Lee
Genre:................: Action / Drama / History / War
Runtime..............: 97 mins
Country:..............: China / South Korea / Hong Kong
Language:...........: Mandarin
Subtitles:............: English / Chinese (HardCoded)
Cast:..................: Maggie Q., Andy Lau, Sammo Hung

File Info

Ripper ...........: PMCG-SYCB
Video Codec ......: XviD
Video Quality ....: 865 kb/s
Resolution .......: 656x272
Audio Bitrate ....: 128 kbps
Audio Codec ......: MP3 (VBR)
Framerate ........: 25 (PAL)


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Mã: Chọn tất cả
http://rapidshare.com/files/110244972/Three.Kingdoms.Resurrection.of.the.Dragon.2008.CN.DVDRip.XviD-PMCG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/110245144/Three.Kingdoms.Resurrection.of.the.Dragon.2008.CN.DVDRip.XviD-PMCG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/110245347/Three.Kingdoms.Resurrection.of.the.Dragon.2008.CN.DVDRip.XviD-PMCG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/110245529/Three.Kingdoms.Resurrection.of.the.Dragon.2008.CN.DVDRip.XviD-PMCG.part4.rar
http://rapidshare.com/files/110245691/Three.Kingdoms.Resurrection.of.the.Dragon.2008.CN.DVDRip.XviD-PMCG.part5.rar
http://rapidshare.com/files/110245874/Three.Kingdoms.Resurrection.of.the.Dragon.2008.CN.DVDRip.XviD-PMCG.part6.rar
http://rapidshare.com/files/110246063/Three.Kingdoms.Resurrection.of.the.Dragon.2008.CN.DVDRip.XviD-PMCG.part7.rar
http://rapidshare.com/files/110246067/Three.Kingdoms.Resurrection.of.the.Dragon.2008.CN.DVDRip.XviD-PMCG.part8.rar


Mã: Chọn tất cả
http://www.hostdownload.org/dl/m.php?p=free4vn.org_hakedos_T.K.R.of.the.D.2008.DVDRip.PMCG.part1.rar
http://www.hostdownload.org/dl/m.php?p=free4vn.org_hakedos_T.K.R.of.the.D.2008.DVDRip.PMCG.part2.rar
http://www.hostdownload.org/dl/m.php?p=free4vn.org_hakedos_T.K.R.of.the.D.2008.DVDRip.PMCG.part3.rar
http://www.hostdownload.org/dl/m.php?p=free4vn.org_hakedos_T.K.R.of.the.D.2008.DVDRip.PMCG.part4.rar
http://www.hostdownload.org/dl/m.php?p=free4vn.org_hakedos_T.K.R.of.the.D.2008.DVDRip.PMCG.part5.rar
http://www.hostdownload.org/dl/m.php?p=free4vn.org_hakedos_T.K.R.of.the.D.2008.DVDRip.PMCG.part6.rar
http://www.hostdownload.org/dl/m.php?p=free4vn.org_hakedos_T.K.R.of.the.D.2008.DVDRip.PMCG.part7.rar
http://www.hostdownload.org/dl/m.php?p=free4vn.org_hakedos_T.K.R.of.the.D.2008.DVDRip.PMCG.part8.rar
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Money » Thứ 2 Tháng 8 18, 2008 4:38 pm

Phim này em coi rồi, chỉ thắc mắc là sao đọc Tam Quốc Chí thấy Tào Anh đường đường là nam nhi, vô phim biến thành nữ nhi :(( ???
Money Is From Stress!
Money
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 07, 2008 3:59 pm


Quay về • Góc điện ảnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách