Bộ phim mà Goals giới thiệu là phim mà mình mới xem gần đây nhất ở rạp (vài tháng nay chẳng có hứng đến rạp, phần vì không có lúc nào rảnh cả, phần vì không có ai đi cùng nên toàn ngồi nhà xem phim trên vô tuyến

).
Đúng là nó mang lại cảm giác khá lạ, giống như thể ta đang xem những thước phim tư liệu cá nhân còn ở dạng thô chưa qua chỉnh sửa. Chính vì tính chất bên ngoài của bộ phim như vậy mà tôi có lời khuyên với những bạn nào nóng nảy, thích phim hành động với những diễn biến mau lẹ là: Bạn hãy tua qua chừng 20 phút đầu tiên vì nếu xem bạn sẽ thấy hết sức tẻ nhạt, chẳng có gì đáng xem cả, toàn là những con người thập cẩm đủ thể loại trong một bữa tiệc chia tay của một ai đó với những lời bình phẩm chẳng ra đâu vào đâu của người cầm máy quay.
Thế nhưng các bạn nóng tính ạ, nếu tua đi, các bạn đã bỏ qua phần dẫn nhập tưởng chừng vu vơ nhạt nhẽo nhưng lại hết sức có ý nghĩa để có thể hiểu được diễn biến tâm lý của các nhân vật trong phim ở đoạn sau, khi họ phải chạy trốn bầy quái vật giữa lòng thành phố New York, để rồi lạc nhau, phải đấu tranh với chính mình để lựa chọn giữa sinh tồn và tình yêu, tình bạn.
- Cảnh ấn tượng trong phim: Đầu tượng thần Tự Do rơi cái rầm giữa đường phố đang nháo nhào hoảng loạn.
- Kịch bản là sự kết hợp thú vị và khá nhuyễn giữa hai thể loại phim tự quay và quái vật sống lại (hehe, hai cái thể loại này là mình tự bịa ra).
- Diễn xuất tốt, nhất là những đoạn thể hiện tâm lý nhân vật (đấu tranh nội tâm, sự sợ hãi, hoảng loạn).
- Bộ phim khá hấp dẫn nhưng có mấy cái dở: đầu tư ít cho những cảnh quái vật xâm nhập thành phố (có thể biện hộ là từ góc nhìn của máy quay cá nhân không thể thấy hết được) nên hơi nhàm. Nhân vật cầm máy quay trong những tình tiết lẽ ra phải quẳng phắt cái máy quay đi để chạy được cho nhanh vì sắp chết đến nơi thì đằng này lại cứ khư khư ôm lấy nó. Hehe, chuyện này cũng vô lý hệt như câu chuyện tiếu lâm của ta về gã nhà giàu keo kiệt sắp chết đuối rồi mà vẫn cò kè ngã giá với người định cứu mình.
Thôi, không nói nhiều nữa, lộ hết cả nội dung phim

. Tôi chỉ nói thêm một câu nữa thôi:
Đáng xem!
