x_x đã viết:răng mà lắm thủ tục nhiêu khê rứa hèthôi cho rồi !
Phải tuân theo các nguyên tắc của xã hội đã được đồng thuận và bắt buộc phải thực hiện chứ em. Đâu cứ "hoang dã" mãi được

x_x đã viết:răng mà lắm thủ tục nhiêu khê rứa hèthôi cho rồi !


kiengiangriver đã viết:Phải tuân theo các nguyên tắc của xã hội đã được đồng thuận và bắt buộc phải thực hiện chứ em. Đâu cứ "hoang dã" mãi được![]()
![]()


x_x đã viết:kiengiangriver đã viết:Phải tuân theo các nguyên tắc của xã hội đã được đồng thuận và bắt buộc phải thực hiện chứ em. Đâu cứ "hoang dã" mãi được![]()
![]()
thôi, em sợ cái nguyên tắc ấy lắm rồi bác ạ, bác hỏi ý kiến Nhà xuất bản, mà Nhà xuất bản là một ai đó, một ai đó sẽ lại hỏi ý kiến của một ai đó, một ai đó sẽ lại hỏi ý kiến của một ai đó, một ai đó sẽ lại hỏi ý kiến của một ai đó... cuối cùng một ai đó sẽ hỏi ý kiến của một ai đó, một ai đó sẽ chỉ đạo cho một ai đó điều tra lí lịch 3 đời của em, đầu tiên người ta sẽ coi coi em có nằm trong diện con cháu các cụ ko? nếu ko thì có phạm pháp hay có tiền án tiền sự gì ko? xin sách với mục đích gì ? có thế lực nào phía sau ko. mà ở mình có cái lạ là "con dại cái mang" em ở nước ngoài ko nói, chỉ sợ người ta đến hỏi thăm ông bà bô ở quê thì khổ... kế đến là có thuộc diện con thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách, hộ nghèo hay hộ cận nghèo ko? cuối cùng ... thôi bác ạ !!!
. Anh đâu phải dịch cho nhà xuất bản ở Việt Nam. Đang nói chuyện ở Nhật mà
. Lần sau đọc cho kỹ hí





, đi ngang qua thì nhắn cho mình, ghé chơi 

kiengiangriver đã viết:hihihi...hôm trước mình không để ý. Đang ở giữa Kobe và Hiroshima, cách x_x khoảng 800km, đi Sinkansen hết khoảng 3 tiếng. Rãnh thì liên lạc hi, đi ngang qua thì nhắn cho mình, ghé chơi




sakura_qb đã viết:x-x thân, tháng 4 này tui đang muốn lên Tokyo chơi vài ngày trước khi về nác, đang muốn hỏi thổ địa vài cái có được ko vậy, nếu được thì làm quen nhé!

Quay về • Sách cho miền cát trắng.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách