ntmyltv đã viết:Dưới cái nắng oi ả, cây vẫn còn sống được huống chi là người??? trương chúng em mang sách vào đây với ý nghĩa tạo ra cho các bạn nơi đây 1 niềm ham học,mong các bạn hãy như những cái cây mọc trên cồn cát vượt qua mọi khó khăn vất vả để sau này thanh con người có ích trong xã hội.Em muốn các bạn có thể hòa đồng với mọi người hơn.Vì trong lúc đi tặng sách.em buồn 1 điều bởi khi bọn em ra rủ các bạn vào ngòi cùng thì các bạn chạy hết, bọn em rất ngại.Bản thân em ko hiểu làm sao mà lại thế,em đã bảo các ban mặc đồng fục trông cho jản dị để hòa đòng cùng rồi mà sao các bạn lai trành tụi em như vậy? Vì vậy em mong có nhiều dịp như thế này hơn để mọi người có thể gần gũi nhau hơn.Anh chị QBO thấy như thế nào ạ?
[/b]
Ở miền quê nghèo nên các em luôn dè dặt và thiếu tự tin như vậy, đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi em ạ, đừng lấy làm buồn, không phải vì trang phục của các em đâu
. Tính cách đấy vẫn còn ở trong No cho đến bây giờ.
Nếu là cách đây 20 năm, em sẽ gặp những Rec, HCM ... cũng "e ấp" đáng yêu như vậy, hehe.


(đến lớp 8 rồi mà đi lao động vẫn còn mặc quần đùi) 

