Cuối tuần ... quậy

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 7 Tháng 6 07, 2008 1:29 pm

Lại cuối tuần, bao nhiêu cái cuối tuần trôi qua mà không có những buổi hẹn hò lãng mạn rồi nhỉ?

He he he he :smt_hoa nghe như ri là biết miềng thèm hẹn hò ra răng rồi nghen hí hí hí.

Vì hôm ni là cuối tuần nên miềng phải nói thiệt, miềng két cấy nick nothing dã man, miềng nỏ biết hắn là con cấy hay con trai, miềng nghe em Trung noi hinh như ở SG. Mà dạo ni SG đang thỉnh thoảng có tụ tập ở nhà miềng để quạy phá, miềng định rũ nothing tham gia cùng. Dưng cơ mà mấy lần miềng hỏi hắn ở mô hắn nỏ nói lại còn vòng vo.

Nếu hắn là con gái thì miềng công nhận hắn là sư phụ rồi hi hi hi

Rứa chơ mà vẫn két hi hi hi viết vô ri để hắn đọc hắn tức chơi he he he
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Re: nothing

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 7 Tháng 6 07, 2008 1:31 pm

nothing đã viết:lại thêm một cuối tuần thiếu mắt bé :smt017 !


Tường thêm 1 ngày nữa thiếu mắt bé chứ tuần thì vẫn còn dài dài. Nhưng mà nothing khắc khoái rứa thì chạy đến nhà bé mà ròm bằng được còn không thì đến gần đó, kiếm cái quán trá đá mà ngồi ngó vào nhà em ấy cũng được cho đợ nhớ chơ đứng đó than vãn thì mần được chi :smt030 .
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 7 Tháng 6 07, 2008 6:58 pm

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAA Hét cái cho đã người cứ thấy bức bối khó chịu quá. Được cái mềng dài hơi :smt024
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 7 Tháng 6 07, 2008 10:06 pm

Chip đã viết:Vì hôm ni là cuối tuần nên miềng phải nói thiệt, miềng két cấy nick nothing dã man, miềng nỏ biết hắn là con cấy hay con trai, miềng nghe em Trung noi hinh như ở SG. Mà dạo ni SG đang thỉnh thoảng có tụ tập ở nhà miềng để quạy phá, miềng định rũ nothing tham gia cùng. Dưng cơ mà mấy lần miềng hỏi hắn ở mô hắn nỏ nói lại còn vòng vo.

Nếu hắn là con gái thì miềng công nhận hắn là sư phụ rồi hi hi hi

Rứa chơ mà vẫn két hi hi hi viết vô ri để hắn đọc hắn tức chơi he he he

Đích thị hắn sẽ đọc và sẽ chẳng có tức. Hắn là đực nhưng mà chỉ biết vòng vo thôi. Biết quậy mà không biết cuối tuần để hẹn hò .... :smt023
Lại một cuối tuần nữa trôi qua rồi .Định tiếp tục quậy nhưng có lẽ để yên tĩnh chút xíu vì hôm nay hình như có nhiều người hẹn hò. Không lại bảo :smt022
Quậy .
Pằng chiu ....
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 6 08, 2008 3:44 am

Nằm vật vờ rồi ngủ khi mô cũng không biết, tỉnh dậy thì đã hơn 2h sáng, mấy đứa ở cùng về nhà hết rồi có mỗi Linh và mình. Mà Linh thì qua nhà anh Khiêm chơi đến giờ chưa về. Bật điện nhà trên, lững thửng đi xuống nhà dưới. Bật ti vi thì có Euro, chán thật gần hết hiệp rồi vì không có các anh chàng Ý với mái tóc bồng bềnh quyến rũ nên chuyển kênh. Vài bộ phim lướt qua, chán, thôi online vậy. Hôm nay là ngày 5/5 híc thèm xịt Vit hu hu hu
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 6 08, 2008 9:36 am

Chip đã viết:...... Hôm nay là ngày 5/5 híc thèm xịt Vit hu hu hu


#%(! #%(! #%(! #%(! #%(! #%(! #%(! #%(! #%(! #%(!


:smt102

Vịt cỏ Vân Đình - Đường Láng
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Chủ nhật Tháng 6 08, 2008 11:25 pm

Cuối tuần lại rơi vào ngày ...thịt vịt chứ. Tội nghiệp mấy chú vịt.
Hôm nay được gọi là ngày diệt sâu bọ rứa mà thủy cầm cùng chung số phận :smt016
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

nothing

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Thứ 7 Tháng 6 14, 2008 10:08 am

... cuo^'i tua^`n, mu+a va\` no^~i nho\+'
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 7 Tháng 6 14, 2008 4:01 pm

Tuần này trôi nhanh thật.... vèo cái đã là thứ 7 rồi. Tiếc cả. Cả tuần quậy nhiều nên thời gian nó trôi qua nhanh để hôm nay thứ 7 không còn dịp để quậy nữa ...
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoanggia.dai » Thứ 7 Tháng 6 14, 2008 9:15 pm

Mấy bác tranh thủ quậy vào cái giờ người ta thường quậy, còn cái giờ ni thì tranh thủ làm việc khác hay răng hè

Đằng sau là biển cả, đằng trước là núi cao.
Ta lao lên núi rồi nhảy xuống biển...tắm-thư-giản!
Hoanggia.dai
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 308
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 2:59 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến47 khách