Những vụ án kì khôi năm 2009

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

Những vụ án kì khôi năm 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi d_s » Thứ 6 Tháng 3 12, 2010 4:44 pm

Bên cạnh những vụ án gây sốc, năm 2009 lôi cuốn sự chú ý của dư luận bởi những tình tiết bất ngờ như phải vào viện vì nhét điện thoại động ở hậu môn, ô tô bị trộm 4 bánh hay đi tẩm quất bị bẻ cổ chết.

Cấp cứu vì nhét hai điện thoại di động vào... hậu môn

Đó là trường hợp của Nguyễn Anh K., vào Bệnh viện Đa khoa An Giang, cấp cứu ngày 25/8/2009 vì bị tắc đại tràng mà vật cản là hai chiếc điện thoại di động. K. là phạm nhân đang thụ án tại trại giam Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, do không được phép mang điện thoại nên đã nhét vào “chỗ hiểm” để lén liên lạc với gia đình.

Lần này, K. nhét thêm cho bạn tù một cái và do hai chiếc điện thoại chồng khít nhau gây tắc đại tràng. Không dám nói ra vì sợ bị kỷ luật vì vi phạm nội quy nhưng trước máy chụp X-quang, hành vi của K. bị lộ tẩy.

Tháo trộm bốn bánh ô tô vì dễ trộm

Chiếc ô tô màu xanh lơ bị kẻ gian tháo trộm bốn bánh xe thuộc hãng Hyundai Getz, chủ nhân là một phụ nữ sống ở chung cư Nơ 4A bán đảo Linh Đàm, Hà Nội.

Sau khi tháo bốn bánh xe, bọn trộm tạo cho chiếc ô tô này bốn "chân" bằng gạch. Vụ việc xảy ra vào đêm 3/12/2009, đến sáng hôm sau mới được người dân phát hiện. Với tình trạng bốn “chân” của chiếc xe này được kẻ gian kê lại bằng gạch, "khổ chủ" sẽ phải chi phí khoảng vài chục triệu mới có thể lái xe đi được.

Chết vì đội… mìn trên đầu

Từng có tiền án về tội cướp giật tài sản nhưng Nguyễn Văn Thành, 20 tuổi, ở thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Đỗ Đình Khánh, 24 tuổi ở Quán Toan, Hải Phòng lại ngờ nghệch đến nỗi đội mìn trên đầu, đi xe máy để rồi lâm nạn.

Hôm đó, khoảng 22h ngày 25/8/2009, Thành đèo Khánh đi với mục đích xử một vụ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên. Quả mìn tự tạo được Thành giấu trên đầu, dưới lớp mũ bảo hiểm. Đến khu vực cầu Hòa Bình, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, quả mìn bỗng phát nổ. Thành cầm lái chết tại chỗ còn Khánh kịp lao qua lan can cầu, rơi xuống mặt đường nên bị chấn thương nặng.

Cưa đầu đạn trên biển, hai người thiệt mạng

Lâu nay, một số thuyền đánh cá vẫn lén dùng thuốc nổ để tận diệt các loài hải sản. Chiều 1/10/2009, tàu đánh cá của ông Nguyễn Đình Viêm, 51 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, chở 6 thuyền viên đi đánh cá ở biển Quảng Ninh, vớt được một quả bom.

Ý kiến cưa bom lấy thuốc nổ đánh cá được mọi người tán thành. Tuy nhiên, khi đang cưa, đầu đạn phát nổ làm hai thuyền viên là Phan Văn Đường, 30 tuổi và Nguyễn Văn Dũng, 41 tuổi, chết tại chỗ. Bốn người còn lại bị thương nặng phải về Hà Nội điều trị.

Chết vì bẻ khớp cổ khi tẩm quất

Sự việc hy hữu xảy ra vào đầu giờ chiều 4/10/2009, tại lò gạch của ông Đào Văn Lương ở Cửa Rừng, thôn Bình Lạng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong lúc nghỉ trưa, anh Nguyễn Văn Sáu, 41 tuổi, trú ở Gò Mái, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và anh Bùi Văn Sơn, 20 tuổi, ở thôn Bái, xã Kim Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình, có đấm lưng, tẩm quất cho nhau. Trong lúc tẩm quất, Sơn kê tay, bẻ khớp cổ cho anh Sáu, không ngờ làm anh Sáu gãy cổ chết tại chỗ.

Trộm vòi cứu hỏa về nhà tưới rau

Được thuê lên Hà Nội làm thợ đào móng cho một công trình xây dựng ở quận Tây Hồ, những lúc rảnh rỗi, Ninh Văn Tiệp, 28 tuổi và Ninh Văn Viện, 34 tuổi, quê ở xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thường sang các tòa nhà cao tầng bên cạnh chơi.
Ngắm nghía các tòa nhà, thấy hộc tường các tầng có nhiều vòi cứu hỏa, Tiệp liền mở ra xem, phát hiện nhiều vòi bơm có kích cỡ giống ống bơm nước. Chợt nhớ tới dây ống bơm nước tưới rau ở nhà đã mục nát, ngày 29/9/2009, sau khi ăn cơm trưa xong, Tiệp rủ Viện tháo trộm 5 vòi cứu hỏa và mấy đoạn dây, cho vào bao tải chở ra bến xe nhưng chưa kịp mang về thì bị phát hiện.

Đi khám bệnh, bị nhân viên y tế làm nhục

Khoảng 18h30 ngày 28/10, chị Vũ Thị L, 18 tuổi, bị đau bụng dữ dội, được bác sĩ Bệnh viện Thủy Nguyên, Hải Phòng chỉ định đi chụp X quang để chuẩn đoán bệnh. Tại đây, sau khi yêu cầu người bệnh cởi bỏ xiêm y, Nguyễn Văn Tiếp, 30 tuổi, kỹ thuật viên phòng X quang đã khống chế cưỡng hiếp chị. Thực hiện xong hành vi thú tính, kẻ này bỏ trốn.

Bật lửa “thử thách” bình xăng, hai người bỏng nặng

Đêm ngày 18/10, Nguyễn Trung Hiếu, 23 tuổi, trú tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cùng ba người bạn đến mua xăng của anh Tú, bán bên lề đường. Vì hết xăng nên anh Tú dẫn Hiếu về phòng trọ, chiết xăng từ can lớn sang bình 1 lít, đưa cho Hiếu.

Trong lúc cầm bình xăng không có nắp, Hiếu bật lửa lên… chơi, làm lửa bén vào bình xăng bùng cháy. Hậu quả, vợ chồng anh Tú bỏng nặng, toàn bộ tài sản trong phòng trọ phút chốc bị thiêu rụi. Hiếu bị bắt về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Ném chết vợ vì tranh luận phim

Tối 1/11/2009, sau bữa cơm tối, vợ chồng anh Phan Sỹ Ngọc, trú tại xóm 7, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mở ti vi xem phim. Nội dung phim chưa hết nhưng giữa hai người xảy ra tranh luận. Lời qua, tiếng lại, anh Ngọc cầm chén uống nước ném vào đầu vợ, làm người phụ nữ này bị thương, chết trên đường đi cấp cứu.

Bắn chó làm thịt không ngờ đạn lạc làm chết mẹ

Việc xảy ra ngày 18/12/2009, tại gia đình anh Quách Văn Quyền, trú ở thôn Đồng Bớp, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp cuối năm, anh Quyền nhờ Vũ Trọng Nam, 32 tuổi, người cùng xã tới giúp việc thịt chó. Nam đem súng tự chế ra bắn chó, không ngờ viên đạn đi chệch hướng, trúng vào người bà Quách Thị Y, 52 tuổi, mẹ anh Quyền, làm bà thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

:bt :bt :bt :l :l :l
Em vút cong cần rớ
Vớt tình tôi lên bờ...
Hình đại diện của thành viên
d_s
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 06, 2010 7:04 pm
Đến từ: Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Re: Những vụ án kì khôi năm 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 3 13, 2010 12:15 am

O d-s tham gia tích cực quá, toàn là những chuyện ko tin nổi, hay lắm. Mềng khoái nhất là cái vụ làm nhục ở bệnh viện, ước chi mềng được đi khám kiểu nớ còn nhân viên y tế là "thị mẹt" có làm nhục mềng mấy mềng cũng cắn răng xin chịu. hahaha :chuoi :chuoi :chuoi

___________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Những vụ án kì khôi năm 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi d_s » Thứ 7 Tháng 3 13, 2010 2:27 am

@ taczan: Nhớ là anh phải để cho các chị y tá... chứ ko được làm ngược lại :smt024 ko là vô tù, phải nhét điện thoại vào ... nữa thì khổ :hs
Em vút cong cần rớ
Vớt tình tôi lên bờ...
Hình đại diện của thành viên
d_s
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 06, 2010 7:04 pm
Đến từ: Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Re: Những vụ án kì khôi năm 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 7 Tháng 3 13, 2010 8:11 am

Chắc là anh taczan tự tin:"tui có thể nhét 2 cái điện thoại, đâu như thằng kia"
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi


Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron