Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Trung thu không trăng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 12, 2011 6:02 pm
gửi bởi EmHongAnh87
Mưa suốt một dải từ Bắc vào Nam. Nhiều vùng đã ngập lụt, hoa màu bị đe dọa mất trắng. :smt026
Trung thu năm nay không có trăng. Tiếng trống cũng thưa dần và bầy lân buồn ngơ ngác.
Ở nhà, thắp nến, pha trà, cắt bánh trung thu đi...nhấm nháp...nhấm nháp... nhấm nháp.
Chúc các bé của QBO một Trung thu vui. :vn

Re: Trung thu không trăng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 13, 2011 10:30 am
gửi bởi nongdan8x
Năm nay ND8x đón trung thu cùng các em nhỏ ở 1 xã thuộc diện 135 ở Lương Sơn - Hòa Bình. 100% các em là người dân tộc Mường và Mán, nhìn những ánh mắt trong veo, hồn nhiên của các em mà cảm thấy vui khó tả. :hs
Hôm qua, về tới HN, đón trung thu 1 mình trên đường phố, trời se lạnh, ánh trăng mờ mờ, nhưng vẫn thấy không khí của Trung thu:)

Re: Trung thu không trăng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 14, 2011 9:45 am
gửi bởi Trăng Béo
Nếu không có bánh đại hạ giá, đèn đường không sáng và cô nàng phát thanh viên (đài nào đó quên rồi ) bảo Trung Thu là dịp chú cuội lên cung Trăng thăm vợ là Hằng Nga :(( :(( :(( thì mình đã không biết Trung Thu đã đến và đi...

Re: Trung thu không trăng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 14, 2011 10:08 am
gửi bởi As Eros
Biết mỗi Đại gia được òi, đòi chi nữa Bêu?