Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

  

Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 11:12 am

14/1/2009: Trao học bổng tại trường Trung học cấp 2-3 Hoá Tiến

Trước hết phải nói rằng đây là một quyết định tương đối vội vã, diễn ra ngoài dự kiến. Hôm đó, tôi và Hoa cỏ may có việc đột xuất về Quảng Bình cùng hai người bạn ngoại quốc trong vai trò quảng bá "quê em miền Trung-du" (về câu chuyện này, chúng tôi đã có một topic hàn huyên ở đây). Khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình Minie (tên của một trong hai người bạn đó) về ý tưởng phát triển mô hình học bổng cho học sinh THPT ở QB mà QBO đang nổ lực xây dựng. Chúng tôi quyết định sẽ tiến hành trao học bổng ở một số trường để Minie có thêm trải nghiệm và chiêm nghiệm - nghe và thấy.

Kế hoạch và hành trình nhanh chóng được triển khai với sự phối hợp và hỗ trợ đắc lực của thủ quỹ Canaryxao (chuẩn bị tiền nong), NguoiNguon (làm việc với ban giám hiệu để tổ chức trao học bổng trước trường), Lamborghini (sắp xếp xe cộ cho hành trình 300km cả đi lẫn về). Tất cả công việc chuẩn bị đều được chuẩn bị trong giờ ăn trưa :smt043

14h, hành trình Minh Hoá bắt đầu... nhưng vì đây là chuyến đi kết hợp với nhiều công việc khác nhau nên mãi đến 17h chúng tôi mới đến được Trường TH cấp 2-3 Hoá Tiến.

Hình ảnh

Hơi ngoài lề một tý, nhưng tôi muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người vì không phải ai trong chúng ta cũng có nhiều dịp để đến vùng biên giới tây bắc này của tỉnh nhà. Đây là lần thứ 3 tôi đến Hoá Tiến (đều vì công việc QBO), nếu như năm 2006 khuôn viên của trường nhà cấp 4 lụp xụp là chủ đạo thì nay bên cạnh những phòng học mái lợp ván che kiểu "ngày xưa ơi" như thế này ...

Hình ảnh

là những toà nhà mới tinh, kiên cố rất hiện đại vừa được đưa vào sử sụng như thế này

Hình ảnh

và cả những "giảng đường" dang dỡ nhưng đang rất hối hả để kịp cho năm học tiếp theo thế này nữa ...

Hình ảnh

Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, hân hoan, hí hửng là cảm xúc của tôi khi nhận ra sự đổi thay này. Và trong thâm tâm tôi hiểu, "thầy hiệu trưởng già" của ngôi trường này đã tâm huyết và nổ lực để "cải thiện" vùng đất nghèo nơi đất, tôi rất muốn được nói lời chúc mừng thầy.

Đón chúng tôi lúc cuối ngày là thầy hiệu phó còn rất trẻ (người mang áo dạ màu đen), đoạn này mở ngoặc là có thêm một chú chó chạy ra ngoắt đuôi cứ như là "quen" nhau lắm rồi làm người bạn Minie cứ thắc mắc "Sao lại có chó nuôi trong khuân viên của trường? Có nguy hiểm cho tụi nhỏ không? bla bla ...". Tôi cười - Không sao đâu nếu ấy hiểu "văn hoá" nông thôn Việt. He he

Hình ảnh

Lúc này, cũng là thời điểm kết thúc tiết học cuối ngày của khối THCS, sân trường trở nên ồn ào như ong vỡ tổ, náo nhiệt như trẫy hội tết xuân :smt043

Hình ảnh

Hình ảnh

Thầy Hải, hiệu phó nhà trường giới thiệu với các em học sinh về sự có mặt của "những người rất lạ" ... :mozilla_cool:

Hình ảnh

Và một đại diện của QBO lên hàn huyên về Quỹ tương ái liên mạng mang tên QBO:

Các bạn thân mến, chúng tôi - những người con xứ Quảng và những người yêu mến miền gió cát .... bla bla ...
Học bổng QBO là một trong các hoạt động tương ái của diễn đàn QBO ... Bla ... bla ...
Hiện tại, học bổng QBO chỉ dành cho đối tượng là học sinh THPT còn các bạn ngồi đây đang ở bậc THCS, nhưng điều đó không sao cả, vì đó là tương lai của các bạn, đúng không? :smt043 Lúc này anh không có lời hứa nào để các em tin về những lần trở lại Hoá Tiến của QBO để có thể giúp đỡ được nhiều và nhiều hoàn cảnh bất hạnh nhưng anh hy vọng bằng sự nổ lực trong học tập cũng như trong cuộc, các em sẽ gặp được những sự giúp đỡ khi cần thiết. Xin đừng ngần ngại để liên lạc với các anh chị QBO ở địa chỉ ... và chủ động nói lên những khó khăn của mình. Anh tin, các em sẽ được chia sẻ kịp thời. =D> =D>

Hình ảnh

Hôm nay, thay mặt QBO tôi xin vui mừng thông báo hai học sinh của trường đã được xét và cấp học bổng QBO tết Kỷ sửu là:

Hình ảnh



Hình ảnh

Không nén được xúc động, thầy hiệu trưởng đã gửi gắm rất nhiều tình cảm nhờ đoàn mang về cho anh chị em QBO và cộng đồng liên mạng: "Các bạn trẻ thân mến, tôi vừa mới nhận công tác ở trường này cách đây 4 năm, tôi và các đồng nghiệp đã rất nổ lực để cải thiện vùng đất nghèo nơi đây, nhưng việc chúng tôi làm còn quá khiêm tốn ... tôi sắp nghỉ hưu nhưng tôi tin các thế hệ trẻ của QB sẽ làm được nhiều và nhiều hơn những gì thế hệ già chúng tôi đã cống hiến ..."

Hình ảnh

Cám ơn những chia sẻ và tâm sự của thầy ... Bây giờ anh mời 2 học sinh có tên sau ... tiến lên phía trước để nhận học bổng QBO. Xin mời Hoa cỏ mayLamborghini thay mặt diễn đàn QBO lên trao học bổng cho các ứng cử viên của trường TH cấp 2-3 Hoá tiến.

Đến đây thì Nonstop lắc đầu buồn xo thông báo với chúng tôi "Máy ảnh hết pin" nên bài tường thuật của tôi đành Stop tại đây. :smt043 Mong mọi người thông cảm và vui vẻ cho một tràng pháo tay =D>

(Phần tiếp theo là hình ảnh trao học bổng, chụp hình cho Alumni, trò chuyện giữa sân trường giữa đoàn và các thầy cô giáo, bịn rịn chia tay lúc chập choạng tối và đoàn chúng tôi về đến Hoàn Lão lúc 20h đêm).

Hết tập 1 :smt102
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 10:30 pm

Bác REC chắc bận việc quá nên vô đây giữ chỗ à? Thời đại này rồi mà vẫn chơi trò đặt gạch kiểu ni. Em chờ mãi bác tường thuật cái đợt trao HB đợt I tết Kỷ sửu với hoa khôi HCM và Bạn Mini mà mãi chưa thấy.

Em tường thuật trước phần II, ngày 20/11/09 hi, phần I vẫn chờ bác xây trên cục gạch sắp sẵn. :smt075

Hôm trước đặt có một cục gạch nên giờ mượn luôn topic này của thủ quỹ Cana để tường thuật tập 2 đây :smt043

15/1/2009: Trao học bổng tại trường THPT số 1 Bố Trạch

Việc tổ chức trao học bổng tại trường số 1 Bố Trạch năm nay cũng là một việc làm "linh động" của chúng tôi. Còn nhớ buổi tối hôm trước, sau khi đi Hoá Tiến về, nhóm thành viên QBO tại Đồng Hới đã có buổi giới thiệu "trực quan" về QBO với người bạn Minie bằng việc truy cập wifi tại khách sạn Sài Gòn. Hai tiếng đồng hồ truy cập net có thể là dài so với những lần online bình thường nhưng để giới thiệu hết về QBO thì qủa là quá ngắn. Đặc biệt khi chúng tôi mở địa chỉ http://www.quangbinhonline.com/QKH/ để giới thiệu toàn cảnh về học bổng QBO thì người bạn Minie đã ồ à ra, tôi hiểu - chuyến đi lúc chiều chỉ mới là 1 khía cạnh nhỏ của hoạt động tương ái mà Minie biết. Đấy cũng là lý do, chúng tôi quyết định sẽ mời Minie tham gia trao học bổng QBO thêm một lần nữa vào sáng hôm sau.

Mặc dù xuất phát từ sáng sớm, nhưng vì kết hợp nhiều công việc trong đó có buổi thăm quan Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới nên gần 9am chúng tôi mới ra đến Hoàn Lão.

Hôm nay phía QBO chỉ có Rec, Hoa cỏ may và Lamborghini. Trên đường đi, chúng tôi kể với Minie khá nhiều về địa chỉ sắp đến, ngôi trường ngày xưa của nhiều thành viên QBO trong đó có tôi và Hoa cỏ may. Chúng tôi nói về văn hoá nguồn cội của dân tộc Việt, về lòng biết ơn và sự tri ân của con cháu Lạc Hồng. Chúng tôi cũng so sánh khá nhiều về những thế hệ học sinh trên mảnh đất Quảng Bình nói chung và số 1 Bố Trạch nói riêng. Dần dà rồi Minie cũng hiểu thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải: Rất nhiều trong số các thành viên QBO hôm nay đã nếm trải và vượt qua không ít khó khăn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bậc trung học - cái tuổi mà người ta vẫn gọi là "búp trên cành". Thấu hiểu và trải nghiệm sâu sắc về điều đó nên chúng tôi muốn chia sẻ với các em học sinh hôm nay đang gặp hoàn cảnh éo le và khó khăn ... câu chuyện cứ thế kéo dài ra cho đến khi chúng tôi vào đến trường.

Khác với những lần trao học bổng khác, gặp gỡ nhà trường và các thủ tục khác, lần này cô giáo hiệu trưởng và các thầy cô giáo Anh ngữ đón chúng tôi từ cổng rồi vào thẳng hội trường. Ở đó, mọi người trò chuyện cởi mở về nhiều vấn đề, hoà đồng giữa khách và chủ, giữa thầy cô và học sinh (ứng cử viên nhận học bổng QBO).


Hình ảnh

Hình ảnh

Nối tiếp câu chuyện trên xe, lúc này Minie nói chuyện trực tiếp với các em học sinh ở đây, Tua một đoạn rất hay buộc tôi phải cám ơn Minie khi trên đường về. Minie hỏi các ứng cử viên của trường:

- Trước đó, các bạn đã từng gặp hoặc có biết gì về các anh chị QBO - những người có mặt ở đây hôm nay không?

- Thực sự chúng em chưa gặp và cũng không có thông tin gì về các anh chị ở đây. Ngay cả việc nhận được học bổng này cũng là một sự bất ngờ - vì chúng em biết số lượng người "nộp đơn" cho QBO tăng nhanh hàng năm.

- Thế à, vậy mà tôi thì biết đấy nhưng chỉ mới cách đây một lúc thôi. Các bạn biết không, tối hôm qua tôi ghé thăm nhà một thành viên QBO, so với những gì tôi biết về VN thì nhà cô ấy cũng bình thường như bao gia đình khác, có lẽ rất bình - tôi nghĩ thế, vậy mà cô ấy đã làm việc rất tốt cho QBO. Ý tôi nói rằng (I mean that ...), nhiều người sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng ngay cả khi người ta chưa thành đạt (chưa giàu có). Tôi yêu quý các bạn, yêu quý QBO về điều đó.

- Cám ơn "anh" đã cho chúng em biết thông tin này - một học sinh nói.

- Ồ, không, nếu cần cám ơn thì người đó phải các anh chị QBO chứ ( :smt032). Các bạn cũng không biết T và C là học trò cũ của trường, đúng không? Thế đấy, tôi mong rằng sau này "lớn lên" (trưởng thành), các bạn sẽ là những QBOers kế cận và quan trọng là các bạn phải làm tốt hơn các QBOers bây giờ (vì các bạn có điểm bắt đầu khác họ).


...

Thủ tục trao học bổng tại đây khá gọn nhẹ vì được bao nhiêu thời gian chúng tôi đã dành để hàn huyên ở trên mất rồi. Dưới đây là một số hình ảnh về các em học sinh khi nhận học bổng, đại diện phía QBO là Rec còn phía nhà trường là cô giáo hiệu trưởng. Đáng tiếc, một trong số các ứng cử viên của trường đã vắng mặt vì bận tham dự kỳ thi học sinh giỏi (giải toán trên máy tính).

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Chúng tôi rời trường lúc 10giờ và đi thẳng vào sân bay Đồng Hới để Hcm về Hà Nôi kịp cho giờ làm việc buổi chiều. Sau đó nhanh chóng về khách sạn nhận hành lý để đưa Minie và người bạn kia vào Huế, kịp cho chuyến bay đi Tp.Hồ Chí Minh. Hành trình kết thúc khi tôi "một cõi đi về" giữa Cố Đô miền Trung :smt043

Hết tập 2 :smt102
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 10:47 pm

20-1-2009: Trao học bổng cụm trường bắc Quảng Bình

Chúng tôi xuất phát vào một ngày thứ 3, 20/01/2009 (tức ngày 25 tháng chạp), một ngày cuối năm với bộn bề công việc ở cơ quan, xã hội và việc trong nhà vì chưa chuẩn bị được gì cho ngày tết.

2 xế (CPU, Giovacat) và 1 ôm (Canaryxao) xuất phát từ Đồng Hới, đến cầu Chánh Hoà đón thêm xế REC và ôm Chieclabattu, ba chiếc xe phóng đi trong tiết trời lạnh một ngày cuối đông, trời mù sương, các xe đều phải bật đèn để chạy. Chờ trời quang mây để phóng viên ảnh tác nghiệp nhưng chỉ chụp được pha mờ mờ thế này:

Hình ảnh

Dọc đường lên trường PTTH Số II Bố Trạch đón thêm HoangTrung-spkt

Hình ảnh

:smt075 :smt075 :smt075
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 11:11 pm

Khi chúng tôi đến trường PTTH số II Bố trạch, toàn trường đã tề tựu đông đủ, cô giáo hiệu phó tâm sự: "cũng tưởng các anh chị đến sớm nên tập trung toàn trường sớm, đa số các lớp không kịp mang ghế để ngồi".

Mọi thứ đều diễn ra chớp nhoáng, chào hỏi chớp nhoáng, gặp gỡ thầy cô chớp nhoáng, phát biểu chớp nhoáng, trao học bổng cũng chớp nhoáng để kịp tiếp tục lên đường...

Một số ảnh trao HB cho bốn em ở trường PTTH Số II Bố Trạch

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Chúng tôi rời trường khi trời đã hửng nắng, có lẽ một chút tình cảm của QBO đã được chúng tôi gửi gắm đến những địa chỉ cần được giúp đỡ, một chút nắng ấm giữa một sáng mùa đông...

Hình ảnh
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 11:22 pm

Từ Cự Nẫm (Bố Trạch), xe chúng tôi đi qua địa bàn huyện Quảng Trạch để đến với Tuyên Hoá, một chặng đường khá xa, ai cũng thấy đói và khát vì chưa có gì vào bụng nhưng không dám dừng lại vì còn rất nhiều con người đang chờ đợi chúng tôi ở trường Phan Bội Châu.
Đi qua địa phận của nhà máy xi măng sông Gianh, thấy bầu không khí ô nhiễm đến nỗi cây cối không mọc nổi, một chút xao lòng, tôi chợt nghĩ đến những ngành công nghiệp không khói, chợt nghĩ đến những ngôi nhà được xây bằng những vật liệu mới không phải bằng thứ được tạo ra từng ngành công nghiệp quá "nặng", quá độc hại này. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi qua địa phận này nhưng là lần đầu tiên tôi đi bằng xe máy qua đây, bởi thế tôi mới có cái cảm nhận sâu sắc về sự ô nhiễm có thể "sờ nắn" được này.

Hình ảnh

Hình ảnh
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 11:30 pm

Cứ đi ắt sẽ đến, và trường PTTH Phan Bội Châu kia rồi, trường tổ chức lễ sơ kết kỳ I đã xong nhưng cố câu giờ để chờ chúng tôi đến,

Hình ảnh

Hình ảnh

Bao giờ cũng vậy, REC luôn phát huy vai trò là thủ lĩnh QBO

Hình ảnh


Hình ảnh

Các em được nhận HB đều rất bất ngờ, chúng tôi cảm nhận được sự xúc động của các em khi được gọi tên và sự ngưỡng mộ của toàn trường khi được giới thiệu về HB QKH, nhất là khi nói đến trị giá của 1 suất HB. Phải chăng là quá lớn giữa vùng đất khó khăn này? Với sự trân quý đó, chúng tôi hi vọng sẽ có dịp quay lại đây vào một ngày gần nhất, dịp trao HB 30-4 năm nay chẳng hạn? :smt075 :smt075 :smt075
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 11:36 pm

Tạt qua chợ mua ít ổ bánh mỳ để nhét đầy bao tử đang kêu gào thảm thiết nhưng thời gian không cho phép la cà, những ổ bánh mỳ cái chay cái mặn được ăn vội trên chuyến đò ngang cũng đủ làm chúng tôi cười no đủ.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Chuyến đó cũng quá tải, cũng ngổn ngang nào học sinh, nào xe máy, kẻ đứng người ngồi, riêng dân QBO chen chúc nhau ở mũi đò, chỉ khác chuyến đò định mệnh hôm 30 tết là không có "chút sóng" :rock: :rock: :rock:
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 11:50 pm

Tưởng rằng qua đò một tẹo là đến trường ngay, ai ngờ chúng tôi lại rong ruổi trên xe máy đến gần cả tiếng đồng hồ. Sốt ruột vì trời quá trưa mà vẫn dong dong trên đường và sốt ruột hơn khi biết rất nhiều thầy cô và học sinh đang chờ chúng tôi.

Trường PTTH số II Quảng Trạch đón chúng tôi trong không khí đầm ấm, chu đáo.
Thầy Bí thư đoàn trường mặc dù có việc phải vào Huế hôm trước nhưng vẫn sắp xếp để ra vào buổi sáng hôm ấy.

Hình ảnh

Hình ảnh

Bốn em được nhận học bổng hôm ấy
Hình ảnh

Tiện lợi và bất ngờ vì trường nối mạng trực tuyến bằng màn hình to đùng không hình dung được bao nhiêu inch, REC tranh thủ giới thiệu về những chương trình của QBO, gần nhất là MĐAN

Hình ảnh

Và một chút kỷ niệm với trường

Hình ảnh

Hình ảnh

Công việc hoàn tất, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng hồ chỉ quá 12h trưa, chúng tôi hân hạnh được dự bữa cơm thân mật cùng các thầy cô trong trường, và QQKH QBO lại được vỗ béo nhờ tiền ăn trưa của chúng tôi hôm ấy (Tiền đã đóng sẵn ở nhà, vì các thầy cô không cho chúng tôi góp nên số tiền ấy được sung vào QKH theo đúng văn hoá "Chia sẻ" của QBO)
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 11:54 pm

Lúc về chúng tôi không đi đò nữa mà đi phà, buổi sáng đi lạnh lẽo, sương mù là thế mà đến giờ nắng rát, nắng đến phỏng lưng, phải chăng ngọn lửa QBO lại có sức mạnh đến thế!? :smt043

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Trên chuyến phà náo nhiệt, chúng tôi lặng ngắm chiếc đò ngang, cây cầu dang dở, khung cảnh tuyệt đẹp bên kia sông và cùng nói về chuyện tương lai...

Hình ảnh

Hình ảnh
...
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Re: Tường thuật TRAO học bổng tết Kỷ Sửu

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 2 Tháng 2 02, 2009 11:57 pm

Tôi chạy thẳng về cơ quan không kịp chào đủ tất cả mọi người vì đã quá trễ giờ làm, biết rằng mọi việc còn dang dở, hẹn gặp lại REC vào cuối giờ chiều để nhận bàn giao, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất, con đường chúng ta bước tiếp, có thể gặp nhau, có thể không nhưng trên QBO, tất cả là anh em một nhà...

Hình ảnh

Hết tập 3 :smt102
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến31 khách