Music request - Ca nhạc theo yêu cầu!!!!!!

  

Re: Music request - Ca nhạc theo yêu cầu!!!!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 5 28, 2009 1:15 pm

Bài của CPU ko nghe được mà link cũng ko load về được: :smt016
@Xu: xóa mất chỗ nào thế, tui ko biết, ko can chi mô ;)

@Hafini: Topic nhạc theo yêu cầu đây thôi. Cho mình nghe ké vài bài trữ tình, buồn buồn một chút, được ko?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Music request - Ca nhạc theo yêu cầu!!!!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 5 Tháng 5 28, 2009 2:31 pm

Răng mà buồn rứa O...thôi đừng buồn...Để gió cuốn đi...để nước cuốn trôi... nhé...Chúc O vui...
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: Music request - Ca nhạc theo yêu cầu!!!!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi someone » Thứ 5 Tháng 6 04, 2009 6:12 am

Mình muốn nhờ các bạn dịch hộ mình bài hát này

I started a joke
Bee Gees

I started a joke, which started the whole world crying,
But I didnt see that the joke was on me, oh no.

I started to cry, which started the whole world laughing,
Oh, if Id only seen that the joke was on me.

I looked at the skies, running my hands over my eyes,
And I fell out of bed, hurting my head from things that Id said.

Til I finally died, which started the whole world living,
Oh, if Id only seen that the joke was on me.

I looked at the skies, running my hands over my eyes,
And I fell out of bed, hurting my head from things that Id said.

til I finally died, which started the whole world living,
Oh, if Id only seen that the joke was one me.


Sáng nay mình nghe bài này, cảm giác như là lời của một người rất cô đơn, không ai hiểu anh ta và chính anh ta cũng không hiểu nổi mình. Nhưng mình vẫn không thể nào hiểu được sâu sắc lời tâm sự đó. Nhờ các bạn dịch hộ nhé, hoặc là bình cũng được.
Thụy bây giờ về đâu...
someone
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 11, 2009 12:31 am

Re:

Bài viết chưa xemgửi bởi thuyngacl84 » Chủ nhật Tháng 6 05, 2011 11:27 pm

dvh_itdr đã viết:Miềng cũng mới nghe TÊN BÀI HÁT này lần đầu :smt017 . Tập bài hát 50 năm Quảng Bình quê ta ơi (các bài hát về QB trong vòng 50 năm qua) chính tay mình soạn chưa thấy có tên bài hát này.
NO ới ời? Em lấy thông tin ở mô rứa?
Dù sao mình cũng cố tìm được bài hát này trước là để "đáp ứng yêu cầu" của No và sau là để bổ sung vô bộ nhớ của miềng. :smt032


Cách đây khoảng 2 năm, một ông thầy của muội có nói rằng, viết về Sông Gianh có một bài hát hay lắm của Lưu Hữu Phước. Đó là bài "Hờn Sông Gianh". Muội rất muốn nghe và cất công đi tìm, tìm nhiều lần lắm rồi mà chỉ có lời thôi chứ không có nhạc. Thấy trong mạng có CD "Nhạc tiền chiến 3"
có tựa đề này. Nhưng không làm sao down được. Huynh nào có bài này thì post lên cho muội nghe với.
Email của muội là thuyngacl84@gmail.com
Cảm ơn các huynh trước! :hs :hs :hs :hs
thuyngacl84
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 05, 2011 11:19 pm

Trang trước

Quay về • Phòng nghe nhạc

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron