Về vụ bài hát, từ lâu mình cũng đã nói với mấy người là đang chờ cảm hứng để sáng tác cho QBO 1 bài hát đấy - Rất vui là có khá nhiều người ủng hộ. Nhưng mình muốn lời bài hát sẽ được tổng hợp từ ý thơ/lời thơ/.... của mọi người.
Bài hát phải mang đậm cái mạnh mẽ, hào hứng, rộn ràng của thanh niên chứ không như bài hát "Chiếc khăn mùa đông" kia - Chỉ hợp với cảnh mẹ đưa em tới trường, trước khi đi quà cho cái khăn do bà mẹ đan/thêu thôi. Tất nhiên là giai điệu Waltz nhịp 2/4 cũng nhẹ nhàng, tình cảm như bài hát "Làng tôi" của Văn Cao ấy. Nhưng nói chung nó không hợp với nội dung chương trình của QBO. Nhỉ?
Tuy nhiên, mình thống nhất về mặt ý tưởng: QBO sẽ có1 bài hát rỉêng và trong từng chương trình, nếu có 1 bài hát nữa thì không còn chi bằng

1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho sự giả tạo <focus>