Chào cạ nhà
Em mới vô, hiện chừ ko biết nên đi mô tiếp đây


phan đã viết:Chào cạ nhà
Em mới vô, hiện chừ ko biết nên đi mô tiếp đây


phan đã viết:Chào cạ nhà
Em mới vô, hiện chừ ko biết nên đi mô tiếp đây



nguyenthang đã viết:phan đã viết:Chào cạ nhà
Em mới vô, hiện chừ ko biết nên đi mô tiếp đây
phan ko biết đi đâu thì đi về nhà mình chơi nhé !


phan đã viết:nguyenthang đã viết:phan đã viết:Chào cạ nhà
Em mới vô, hiện chừ ko biết nên đi mô tiếp đây
phan ko biết đi đâu thì đi về nhà mình chơi nhé !
Ai lại mời mọc rủ rê ở chốn đông người như ri hè ;))
Hai người mới vào chưa chi đã rủ rê nhau rồi! Mà như rứa càng hay chứ sao
Chào hai bạn nguyenthang va phan nhé! Chúc những ngày vui vẻ nơi QBO!





nguyenthang đã viết:không riêng gì Phan ma em mời tất cả mọi người .



^^!. Dù em biết QB mới là quê của mình, em là một người con của QB, một người con chính gốc hiểu theo nghĩa đen của nó, vì ba em, mẹ em, anh chị, cô, dì, chú, bác... của em đều là người QB, nhưng có lẽ do sinh sống rất lâu ở ĐN, một thành phố nhộn nhịp và đầy năng động rồi nên hình ảnh về một miền quê hẻo lánh và buồn bã không để lại nhiều ấn tượng trong em, em không thấy thích một nơi mà mỗi lần về đó nhìn quanh đi quẩn lại chỉ có mình em, không có bạn để chơi, không có những trò giải trí như ở chỗ em. Nói thật, mỗi lần gia đình em có dự định về quê chơi thì em là người từ chối đầu tiên. Nói như vậy không phải là em ghét QB, ai lại đi ghét quê hương của mình chứ, có chăng chỉ là do mình chưa thể hoà nhập được với môi trường mới, cuộc sống mới mà thôi. Nhưng có lẽ nhưng suy nghĩ trẻ con đó của em đã nhanh chóng bị thay đổi, thay vào đó là một cái nhìn hoàn toàn khác về QB, mà điều làm em thay đổi không ai khác chính là con người, cảnh vật, và những giá trị về đạo đức, tấm lòng của người dân nơi đây. Em xin kể ngắn gọn thế này: Vào khoảng đầu tháng 5 vừa rồi, do đã "lỡ" hứa với bà dì ở quê là sẽ về quê chơi, nên tranh thủ được nghỉ một tuần em đã về quê chơi. Cũng như bao lần khác, về chỉ biết ăn xong là ngủ chẳng có ai chơi cả, chán ơi là chán, định ở lại chơi 1,2 hôm là về. Ngày hôm sau, em tranh thủ lên thăm bà nội ở nhà giượng, lúc này cũng có bà chị con của giượng mới học ra trường đang kiếm việc làm, thế là 2 chị em ngồi nói chuyện đến khuya, sau đó chị ấy rủ 2 hôm nữa đi chơi với chị, tuy không biết đi đâu nhưng dù sao cũng đang muốn đi chơi nên đồng ý đại^^!. 2 hôm sau 2 chị em cùng một số người bạn của chị nữa đã xuất phát. Theo như chị nói thì chị cùng mấy người bạn đó đi trao học bổng khuyến học cho các em ở QB. Khá bất ngờ nhưng cũng thấy thú vị nên đi thử xem sao, cả nhóm gồm 7 người đã đi 3 trường, và kết thúc chuyến đi lúc 11, 12 giờ trưa gì đấy. Chị ấy nói rằng đây là một chương trình của các anh chị QBO, chị là một thành viên trong đó, (à! chị ấy có nick name là : ngocnu, chắc các anh chị cũng biết phải không) một chương trình từ thiện không hơn không kém, nhằm mang lại niềm vui cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đã thế các anh chị phải tự đi vận động quyên góp, thậm chí tự quyên góp nữa, mọi chi phí đường đi hầu như phải tự lo, mà không chỉ có vài người tham gia mà là rất đông, chia ra nhiều nhóm đi khắp nơi trên mảnh đất QB để trao học bổng. Sau chuyến đi các anh chị tụ tập lại một quán càfe quen thuộc để trò chuyện và kể về chuyến đi, rất vui vẻ. Em thầm thán phục các anh chị ấy, họ là các con người giàu lòng nhân ái, giúp đỡ mọi người nhưng không cần trả ơn, họ làm vì tấm lòng yêu thương mọi người, yêu thương quê hương mình. Vậy thì tại sao mình cũng là một người con của QB mà lại không yêu thương quê hương mình chứ. Đó là những suy nghĩ của em sau chuyến đi đó, và cả chuyến đi cùng chị ấy lên trao học bổng tận Minh Hoá xa xôi. Và giờ thì em đã biết đâu mới là quê hương thật sự của mình - Quãng Bình - đó mới là quê hương của mình. Cũng từ đó em đã quyết định gia nhập quangbinhonline với mong muốn trở thành một thành viên của QBO, để thông qua đây để hiểu hơn về quê hương mình, để gởi gắm tình cảm của mình dành cho quê hương, và cũng để góp chút sức lực nhỏ bé của mình làm cho QBO ngày càng phong phú hơn được nhiều bạn bè biết đến hơn. Rất mong các anh chị của QBO sẽ chấp nhận em. Chân thành cảm ơn các anh chị!
, tràn đầy cảm xúc




Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách