Cúi đầu chào cả nhà QBO. Mình đã trở thành thành viên của QBO cũng đã 6 tháng rồi (nhờ gặp bác Kiến ở Nhật), và là một trong những thành viên
“lảng vảng” ngoài vòng của QBO khá nhiều, ngày mô mà cầm
mouse là kích vào QBO xem có cái gì mới kô, nhưng đến hôm nay mới “dám” đánh trống điểm danh! Mình sinh ra và lớn lên ở làng Nhân Hồng, Nhân Trạch, Bố Trạch (cách nhà bác Réc khoảng 2km), nơi có con Sông Dinh hiền hoà chảy qua. Mình học cấp 3 ở trường Số 1Bố Trạch, học Đại Học và làm việc ở Đại Học Nông Lâm Huế, hiện tai đang là lưu học sinh ở trường Đại Học Okayama, Nhật. Lần đầu vào mạng, đọc được tôn chỉ của QBO, mình đã
“máu” lắm rồi, và đăng ký tham gia ngay. Hy vọng từ nay mình sẽ có nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động cùng QBO, cùng giao lưu, học hỏi ACE QBOers. Và nếu có điều kiện thì “giao cả…..
ngài” nếu O mô có nhu cầu. Sơ yếu lý lịch
Học và tên: Dương Thanh Hải
Quê quán: làng Nhân Hồng (chân ba dốc, cạnh cầu vượt thành phố)
Thường trú: TP Huế
Tạm trú hiện nay: Okayama, Nhật
Tình hình hôn nhân: lính “phòng không”
“đẹp chai”- “vô độ”- “con nhà QBO” - “có xe đạp riêng”.
Mong được giao lưu, học hỏi và cùng đồng hành cùng QBO.
em mời ACE vài li sake nóng

và cúi chào ACE lần nữa.

I this life we can not do great thing. We can only do small thíng with great love