Điểm cầu QB và Chương trình cứu trợ lũ lụt.

  
Chia sẻ với đồng bào vùng lũ ()Tuyên-Minh hoá

Re: Thời gian-địa điểm offline đầu cầu QB

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 3:30 pm

lonelynight đã viết:@REC: LN liên lạc và làm việc với chị Lương luôn nhé, bác cho em gấp số lượng cụ thể đi, sao k thấy trả lời chi cả

Mình chỉ gợi ý những việc mà điểm cầu Quảng Bình cần làm thôi. Còn cụ thể thế nào thì các thủ lĩnh phải chủ động và tự quyết định. :) (Tính toán thay chú thành ta "ôm rơm nặng bụng à" - j/k)

Trong post trước mình đã nói là:


- X cuốn Vở dành cho học sinh cấp 2 -3: Loại giấy khổ lớn, 72 trang và đường kẻ ngang (của Đất Việt) giá 1.600Đ/tập.

- Y cuốn Vở dành cho học sinh cấp 1: Loại là 96 trang, 5 ô ly, giấy đẹp giá 2900/tập (dành cho hs lớp 1,2,3)

- Z cuốn Vở loại tương tự nhưng giấy xấu hơn giá 2100/Tập (dành cho học sinh lớp 4, 5)

- T cái Viết dành cho học sinh cấp 2-3: Nhãn hiệu 035 giá 900/cái

- W cái Viết dành cho học sinh cấp 1: Nhãn hiệu AiHOA giá 1800/cái


Giải phương trình nghiệm nguyên 1600X + 2900Y + 2100Z + 900T + 1800W = 10.000.000 thỏa điều kiện "Tặng qùa hợp lý" thì biết được x, y, z, t và w :mozilla_tongue:

À, hôm trước định dùng 9.000.000 mua vở/viết nhưng sau đó Xíu "tăng" lên 10.000.000 (do vừa nhận được thêm hỗ trợ). Hôm qua mình giải phương trình trên thì thiếu đi một ít (tăng so với 10 triệu) nhưng vừa có tin vui từ Hàn Quốc, Riêng đã vận động quên góp từ bạn bè đợc 1 khoản kha khá. Thành ra nghiệm của phương trình rất đẹp. Cụ thể như sau:

- 3600 cuốn vở cấp 2-3 (x) x 1600 = 5.760.000
- 600 cuốn vở cấp 1 giấy đẹp (y) x 2900 = 1.740.000
- 600 cuốn vở cấp 1 giấy thường (z) x 2100 = 1.260.000
- 1620 cái viết cấp 2-3 (y) x 900 = 1.458.000
- 120 cái viết cấp 1 (w) x 1800 = 216.000


Tổng: 10.434.000 (Mười triệu bốn trăm ba mươi tư ngàn)

Xíu sẽ chuyển cho LonelyNight 10.000.000 nên tạm thời lấy từng đó (thiếu 434K bảo chị Lương cho nợ - hoặc ký gửi 1 bó hàng, khi về QB mình sẽ trả đủ). Ngoài ra nhờ LonelyNight báo với chị Lương dự bị thêm cho mình 600 cuốn vở (cấp 2) loại 1600đ để hôm sau lấy (960.000).

Như vậy, tổng giá trị gói quà vở/viết của chúng ta có thể lên đến 11.394.000 VNĐ =D>

(Cân nhắc, tính toán loạn nảo. Đau đầu vì tiền :mozilla_sealed:)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 4:24 pm

Bổ sung thêm mấy dạch đầu dòngđể khi offline điểm cầu QB có thêm thông tin:

- Do có sự hỗ trợ thêm từ nhiều nguồn nên thay vì 40 gói thì nay tăng lên thành 60 gói quà. Đây là số lượng cố định nên khi phân loại áo quần và đóng gói thì mọi người lưu ý để "chia đều"

- Một gợi ý phân loại áo quần là chia thành các nhóm áo riêng, quần riêng, người lớn riêng, trẻ em riêng, ... Sau phi xếp nhóm xong thì mới tiến hành đếm và chia đều vào 60 phần (Như vậy phần nào cũng có đủ vừa trẻ và già, vừa áo dài tay vừa quần ngắn ống :mozilla_tongue:)

- Thống nhất sẽ mua túi ni long trắng (có in logo QBO) để đựng quà (đã tính toán và chi phí không đắt) nhằm đồng bộ và tăng giá trị của phần quà. Vì vậy, sau khi "chia đều" thì mọi người chị việc xếp gọn gàng cho từng gói để cho vào túi mà thôi. Khâu này mệt và mất công nhất. (Cần huy động nhân lực)

- Phần thuốc y tế (loại thông dụng kèm hướng dẫn sử dụng) sẽ nhờ 2 bác sĩ đến chia giúp.

- Phần vở/viết thì đã có chủ định khi mua, cụ thể là mỗi gia đình (túi quà) sẽ có: 20 cuốn vở dành cho cấp 2-3 + 20 cuốn vở dành cho cấp 1 (mỗi loại 10 cuốn) + 4 cây viết (mỗi loại 2 cây). Đây là hàng đồng bộ nên chia rất nhanh.

Số vở viết dành cho mỗi trường (Lê Trực, P.B.Châu, Minh Hóa) là: 800 cuốn vở và 500 cây viết (số vở có thể tăng 200 cuốn mỗi trường sau khi cân đối lại tài chính)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 4:37 pm

Rec đã viết:Bổ sung thêm mấy dạch đầu dòngđể khi offline điểm cầu QB có thêm thông tin:

- Do có sự hỗ trợ thêm từ nhiều nguồn nên thay vì 40 gói thì nay tăng lên thành 60 gói quà. Đây là số lượng cố định nên khi phân loại áo quần và đóng gói thì mọi người lưu ý để "chia đều"

- Một gợi ý phân loại áo quần là chia thành các nhóm áo riêng, quần riêng, người lớn riêng, trẻ em riêng, ... Sau phi xếp nhóm xong thì mới tiến hành đếm và chia đều vào 60 phần (Như vậy phần nào cũng có đủ vừa trẻ và già, vừa áo dài tay vừa quần ngắn ống :mozilla_tongue:)

- Thống nhất sẽ mua túi ni long trắng (có in logo QBO) để đựng quà (đã tính toán và chi phí không đắt) nhằm đồng bộ và tăng giá trị của phần quà. Vì vậy, sau khi "chia đều" thì mọi người chị việc xếp gọn gàng cho từng gói để cho vào túi mà thôi. Khâu này mệt và mất công nhất. (Cần huy động nhân lực)

- Phần thuốc y tế (loại thông dụng kèm hướng dẫn sử dụng) sẽ nhờ 2 bác sĩ đến chia giúp.

- Phần vở/viết thì đã có chủ định khi mua, cụ thể là mỗi gia đình (túi quà) sẽ có: 20 cuốn vở dành cho cấp 2-3 + 20 cuốn vở dành cho cấp 1 (mỗi loại 10 cuốn) + 4 cây viết (mỗi loại 2 cây). Đây là hàng đồng bộ nên chia rất nhanh.

Số vở viết dành cho mỗi trường (Lê Trực, P.B.Châu, Minh Hóa) là: 800 cuốn vở và 500 cây viết (số vở có thể tăng 200 cuốn mỗi trường sau khi cân đối lại tài chính)

trong cái bao áo quần từ Hn : chỉ có áo quần người lớn . còn quần thì đa số quần bò. mặc đi cấy, sèng điệu ăn củ kiệu :D
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 4:44 pm

Ps: Giờ mới nhớ ra là sẽ có một túi sách dành cho khối Đại học và sau ĐH được gửi từ HN về cùng với hàng cứu trợ. Mọi người để riêng nhé. Gói quà này sẽ kết hợp với số sách của Banana để tặng Đại học Quảng Bình. Đây là lần thứ 2 QBO tặng sách cho ĐH QB (Toàn sách giá trị nhé) :mozilla_tongue:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Lonelynight-ở nhà mà không được ăn rằm nè

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Chủ nhật Tháng 8 26, 2007 9:12 am

Vừa lên nhà chiều hôm qua, ăn cơm xong lại phải xuống ngay
Sang nay online tí trước khi qua làm việc với chị lương

@ALL: Miềng sẽ qua làm việc với chị L chừ đây
@XÍu: Em đã chuyển tiền về cho anh chưa

Thôi miềng đi đây, cả nhà ăn rằm ngon miệng nhé. Bye
A moment of glory is better than a life time of darkness !
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Re: Lonelynight-ở nhà mà không được ăn rằm nè

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 8 26, 2007 9:32 am

lonelynight đã viết:Vừa lên nhà chiều hôm qua, ăn cơm xong lại phải xuống ngay
Sang nay online tí trước khi qua làm việc với chị lương

@ALL: Miềng sẽ qua làm việc với chị L chừ đây
@XÍu: Em đã chuyển tiền về cho anh chưa

Thôi miềng đi đây, cả nhà ăn rằm ngon miệng nhé. Bye

Vất vả quá nhỉ. Làm tốt (và hiệu quả) việc xã hội vào, hôm sau QBO đề xuất tỉnh cấp cho vạt đất trước Hùng Vương làm nhà rồi đưa các cụ về ở chung với vợ chồng cho ấm. :)

Bận rộn rứa mà vẫn không quên được rằm à? Tủi thân quá nhỉ! Nhưng ngày mai mới rằm cơ, tối mai rủ mọi người ra nhà anh gà/cá nhé - Trả công hôm nọ đưa giúp cái xe về làng đúng lúc mưa gió (trời nó khóc ấy mà :D)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Tùm lum!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Thứ 2 Tháng 8 27, 2007 7:15 am

Chiều hôm qua, cuộc họp vẫn diễn ra theo dự định, chừ đang ngồi đợi hàng ở A2Z nên online post vài dòng thông báo cho mọi người biết kết quả tạm thời như sau:
1. Nhà chứa được chuyển ra gần cầu Bệnh viện (Cái được lớn nhất)
2. Mọi người dự định tăng số lượng xã nhận quà từ QBO là 5 xã (Mai Hoá, Phong Hoá, Thạch Hoá, Châu Hoá, Minh Hoá) :mozilla_money: - E đi khung nổi tê
3. Đã đặt xong vở cho học sinh, chỉ có vở lớp 4-5 có sự thay đổi đôi chút về giá...nếu xem lại được thì chị L sẽ hạ cho mình thêm một chút để có tiền cắt băng rôn(Hôm qua báo giảm 100 nhưng có thể giảm hơn 1 chút nữa)
4. Việc phân gói quà...áo quần đang rất tùm lum...
5. Đợt ni hàng nhiều, có lẽ rất mệt đây, nhất là khâu đóng từng gói quà làm răng cho hợp lý...mọi người đề xuất sẽ để riêng bút, phát riêng...áo quần thì để vào các túi gồm áo quần nam riêng, nữ riêng, trẻ con riêng...Nói chung là miềng vẫn đang bó chân
6. Thống nhất không đi lại mấy trường hôm trước đã đi, trừ trường hợp gia đình có 3 người chết :mozilla_sealed:
@Xíu: Thông cảm nhé...hôm qua hơi lộn xộn, em đã vất vã thu gom, chuyển hàng ra xe thì đầu cầu quảng bình vất vã tí có đáng chi mô hè

@REC: Đề nghị về gấp để xé thịt gà nhà bác

Nói chung là mọi chuyện đều có thể thay đổi, có khi cả làm cả thảo luận tiếp...
A moment of glory is better than a life time of darkness !
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 2 Tháng 8 27, 2007 7:41 am

Rec đã viết:Ps: Giờ mới nhớ ra là sẽ có một túi sách dành cho khối Đại học và sau ĐH được gửi từ HN về cùng với hàng cứu trợ. Mọi người để riêng nhé. Gói quà này sẽ kết hợp với số sách của Banana để tặng Đại học Quảng Bình. Đây là lần thứ 2 QBO tặng sách cho ĐH QB (Toàn sách giá trị nhé) :mozilla_tongue:


Số sách của G.S Đoàn Quỳnh đa số là sách cũ, ngoài ra còn có cả những bản tài liệu Toán cũ mèm nhưng vẫn còn giá trị (đối với thầy NHP). No nói thế trước kẻo lỡ có ai đó như bác DVH : cái ni e vứt đi cho rồi :mozilla_tongue: . No đã liên hệ với thầy Phán rồi nên QBO khỏi băn khoăn về chuyện khó khăn khi... tặng quà hí :mozilla_tongue: . Có điều khi trộn cùng với sách của Banana tặng thì các bác phải giải thích rõ hơn, kẻo sợ Thầy Phán tưởng tất cả đều là của G.S. Đoàn Quỳnh.

Có một túi sách gồm cuốn "tạp chí 30năm THTT", "tập cho học sinh giỏi toán làm quen dần với nghiên cứu toán học" và gần 20 năm báo THTT được để riêng trong bao tải áo quần nào đó, bác Rec chọn trường mô thích hợp (có học sinh đỗ đại học) mà cho hí. Các trường ở Đồng Hới thì có lẽ có rồi nên không cần :) .
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 2 Tháng 8 27, 2007 9:09 am

nghe thông tấn xã địa phương báo ra TW là hàng đã về. mờng và thở fào nhẹ nhõm tí.
mấy o/mấy chú/ mấy eng/mấy hcị/ mấy e/ mấy cháu/ mấy chắt...ở nhà cố gắng lên hí =D>
@lonelylight: nhận đc tiền thì báo cho e bít hớ. hqa e nhấn nút chuyển khoản cho a 10tr mà tay run run, có bấm được mô.sợ bất đoạ híhí. :)
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 8 27, 2007 9:20 am

Hê hê, HÀNG ĐÃ VỀ tới địa phương.
Dù địa điểm giao trả hàng có hơi khác dự định 1 chút, và để các bác cầu QB chờ đợi, mong ngóng dài hết tất cả các thứ :mozilla_tongue: nhưng mà thôi, ngoài ni cũng tính toán kỹ lưỡng cả rồi rứa mà ... "Miềng tính không bằng tài xế tính".
Nhưng túm lại là HÀNG ĐÃ VỀ Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh

Gánh nặng lại đổ lên đầu các bác ở QBình. Gắng lên hi. QBO mọi nơi cổ vũ nhiệt liệt
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> Hình ảnh
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Cứu trợ lũ lụt 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách