vietnam1207 đã viết:Em xíu cho anh hỏi khi mô em về QB để anh tổ chức đón tiếp.
híhí, ghi nhận ghi nhận.
Nhưng e có fải khách mô mà đón tiếp, tiếp 'hàng tập kết" về là được rồi. hí?

vietnam1207 đã viết:Em xíu cho anh hỏi khi mô em về QB để anh tổ chức đón tiếp.









xíu đã viết:+ Thời gian gom, góp HCT: Đến hết ngày 25/08/07 (hết thứ 7 tuần này)
xíu đã viết:+Thời gian chuyển HCT từ Hà Nội về Quảng Bình : 26/8/2007 (chủ nhật)(BẰNG XE TOUR)
xíu đã viết:+Thời gian chuyển HCT lên vùng lũ : ngày 1/9/2007 ( thứ 7)
xíu đã viết:Nội dung hành động: Sẽ chuyển sách và HCT thiết yếu đến các xã là : Xã Tiến hoá ,xã Châu Hoá ,Xã mai Hoá - Huyện Tuyên Hoá , Xã Minh Hoá - Huyện Minh Hoá
xíu đã viết:(Riêng HCT thiết yếu sẽ được chia thành từng gói quà bao gồm : vở, giấy trắng, đồ dùng học tập, áo quần, thuốc men thiết yếu, riêng thuốc chuyên ngành thì sẽ được chuyển cho trung tâm y tế xã, huyện có sự hỗ trợ của các bác sỹ của bệnh viện Việt nam Cu ba)
xíu đã viết:Phương tiện đi lại : ô tô, xe máy, đò ngang và khênh vác kết hợp.
Phương tiện chở hàng : Sách và HCT sẽ được chuyển bằng xe bán tải. Thành viên sẽ đi xe máy (2 người 1 xe)
(Nguyên văn của nó là một câu rất điển hình, nhưng không nói ra, sợ xui xẻo
)




), đáng thương là 3 người này đều rơi vào 1 gia đình (bố, mẹ và con gái học lớp 7 - THCS Châu Hóa) nên để lại 3 đứa con mồ côi là Ngô Thị Nhung (HS lớp 11 - THPT Lê Trực), Ngô Thị Trinh (HS lớp 9 - THCS Châu Hóa) và Ngô Thị Huyền (HS lớp 4 - Tiểu học Châu Hóa). Hôm đó mọi người muốn đến thăm gia đình các em nhưng tiếc là chưa chuẩn bị được món quà nào nên dự định sẽ quay lại vào dịp sau.


)
.
khà khà)

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách