Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

QBO Hà Nội với chương trình cứu trợ lũ lụt

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 2:32 pm
gửi bởi xíu
hqa những lão thành cách mạng, cây cao bóng cả của QBo Hn đã tạm hoàn thành công tác gom góp, vận chuyển, đóng gói hàng cứu trợ tại nhà chứa.
công việc bắt đầu từ 6h30 tối.
Nhân lực vận chuyển : a dvh_itdr, chị No, chị Sunflower, Xíu
Đầu tiên là chuyển hết áo quần từ nhà chị No về nhà Xíu. vất cái bụp
Tiếp chuyến thứ 2 ( quả ni chỉ mới ụp sọt được 3h chiều hqa :rock: ): đến nhà của các bạn Nghệ An ụp sọt 1 đống về vất cái bụp tiếp.
9h, mệt, fờ fạc, đói mốc meo, ngừng tay gặm bánh mì rồi tiếp tục đóng gói. Nhân lực có thêm chị canarixao, chị Miss QBo ( đang hom hem nặng :D ).
Nhìn đống áo quần ngổn ngang mà ngán, hic, bắt đầu xếp xếp, đạp đạp, khâu khâu, vá vá mấy cái bao tải. qua việc ni mới fát hiện a Huy cực kỳ có năng khiếu may vá, may mấy cì miệng bao tải hơi bị đẹp luôn. :smt023
đúng 11h, mọi công việc hoàn thành. mệt nhưng cực vui, cười ngoác cả mồm. ko bít có ai bị đau bụng ko vì ăn mực khô, ổi găng, uống nước đá :drinkers:

Hiện tại có 10 bao tải, định khoá sổ but được hứa hẹn là có thêm nữa nên cuối tuần có thể có thêm 2 bao tải nữa. :rock: đợi chủ nhật chuyển về là xonggggggggggg. QBo QB đợi nhé
Thanks a Huy, thanks chị Hà sun, thanks chị No,chị yến, chị Hà những con người đã lớn nhưng không hề già :rock: :rock: :rock:

Re: QBO Hà Nội

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 3:00 pm
gửi bởi Rec
xíu đã viết:Nhìn đống áo quần ngổn ngang mà ngán, hic, bắt đầu xếp xếp, đạp đạp, khâu khâu, vá vá mấy cái bao tải. qua việc ni mới fát hiện a Huy cực kỳ có năng khiếu may vá, may mấy cì miệng bao tải hơi bị đẹp luôn. :smt023

Ngoài nớ ít người nên vất vả nhỉ. Mà hàng đẹp không? Giả sử đem trải bạt ở chợ ga bán thì có đắt hàng không? :)
Trong Đồng Hới có bác Đồ hô may miếc cũng pờ rồ lắm, nhưng bắc ấy may bằng kim :mozilla_tongue: (Mà QBO bữa nay đã đầu tư cái kim dài đến gang tay rồi nhé. Nếu SCMCT 2008, 2009, ... mà không tồn tại thì kim rỉ mất :mozilla_tongue: )

Re: QBO Hà Nội

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 3:06 pm
gửi bởi xíu
Rec đã viết:
xíu đã viết:Nhìn đống áo quần ngổn ngang mà ngán, hic, bắt đầu xếp xếp, đạp đạp, khâu khâu, vá vá mấy cái bao tải. qua việc ni mới fát hiện a Huy cực kỳ có năng khiếu may vá, may mấy cì miệng bao tải hơi bị đẹp luôn. :smt023

Ngoài nớ ít người nên vất vả nhỉ. Mà hàng đẹp không? Giả sử đem trải bạt ở chợ ga bán thì có đắt hàng không? :)
Trong Đồng Hới có bác Đồ hô may miếc cũng pờ rồ lắm, nhưng bắc ấy may bằng kim :mozilla_tongue: (Mà QBO bữa nay đã đầu tư cái kim dài đến gang tay rồi nhé. Nếu SCMCT 2008, 2009, ... mà không tồn tại thì kim rỉ mất :mozilla_tongue: )

hàng đẹp cũng có, ngaoi ni cũng định trải bạt ra đường cho a Huy bán, còn mấy chị e sẽ mặc váy ngắn, cầm quả bông bông làm hoạt náo viên :D
may bằng đũa nhà em.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 6:19 pm
gửi bởi Rec
Còn công đoạn cuối cùng là đưa hàng về quê. Cố gắng lên nhé.
Thanx all!

KẾ HOẠCH CHUYỂN HÀNG VỀ QUẢNG BÌNH

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 10:10 am
gửi bởi xíu
lại 1 sự tình tình cờ và may mắn. hêhê. ụp sọt được quả ni lời to :smt117
đang bối rối nỏ bít mần răng để gửi hàng về, bến xe Liên San thì cước fí đăt lại còn mất fí gửi kho, bến xe Lương yên có xe rẻ but lai về Qb mất tiêu rồi, may tự dưng nhớ ra a Trung - là đại lí xe Hưng Thành ở QB ( QBo đã gặp hôm tất niên ở quán LTK, quán có cái hình máy bay ở ngoài í), a ấy hứa sẽ có giá ưu đãi cho hàng của mình và chịu 1 nửa cước fí :rock: :rock: ( công khai ri bác ni đừng hòng thoát hí :D ). như vậy kế hoạch của QBO Hn sẽ là :

CHỦ NHẬT(26/8/2007) :
+ 11H30 : CÓ MẶT NHÀ XÍU( ĐÓNG GÓI NỐT HÀNG HỌ QUYÊN GÓP THÊM)
+ 1H KÉM :CHUYỂN HÀNG TỪ NHÀ XÍU RA XE TẢI
+ 1H15 : CHUYỂN HÀNG RA BẾN XE TOUR HƯNG THÀNH - SỐ 8. TAM TRINH
+ 2H : HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC. MỜI MỌI NGƯỜI TRÀ ĐÁ :drinkers: ( AI CO NHU CẦU MỜI BIA BỌT CỨ TỰ NHIÊN, MIỀNG KO TỪ CHỐI BAO GIỜ :partyman: )


nhắn QBO QB : + số lượng hàng 12 bao tải áo quần, sách, ( bao gạo dài gần 1m thôi, ko fải hơn 1m như a rec nói mô. bao mô dài dài, vuông vắn là c. sunflower với hcị yến xếp.Bao mô tròn tròn, ú ú là mình với c. No xếp :smt041 )
+ 6 thùng giấy ( 5 thùng thuốc + 1 thùng kẹo)

Re: KẾ HOẠCH CHUYỂN HÀNG VỀ QUẢNG BÌNH

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 10:47 am
gửi bởi Rec
xíu đã viết:... + 1 thùng kẹo)

Kẹo chi rứa em, liệu có hao hụt không nhỉ :mozilla_tongue:
Cuối ngày tranh thủ bàn nốt kế hoạch hôm qua để anh làm xong cái chương trình chi tiết Quốc Khánh tao ngộ nhé. (Chỉ còn hôm nay, mai sẽ offline. Khi mùa thu khuất nơi chân trời, dù không muốn nhưng phải ngắt rời (shutdown) :))

Ps: Tình thần là túm được bác nào thì cứ mạng tay khai thác triệt để vì đằng nào thì hoặc là họ té dài đầu không ngoảnh lại hoặc là sẽ thành một sát thủ úp sọt mới cho cộng đồng QBO. :D

Re: KẾ HOẠCH CHUYỂN HÀNG VỀ QUẢNG BÌNH

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 11:12 am
gửi bởi xíu
Rec đã viết:
xíu đã viết:... + 1 thùng kẹo)

Kẹo chi rứa em, liệu có hao hụt không nhỉ :mozilla_tongue:
Cuối ngày tranh thủ bàn nốt kế hoạch hôm qua để anh làm xong cái chương trình chi tiết Quốc Khánh tao ngộ nhé. (Chỉ còn hôm nay, mai sẽ offline. Khi mùa thu khuất nơi chân trời, dù không muốn nhưng phải ngắt rời (shutdown) :))

Ps: Tình thần là túm được bác nào thì cứ mạng tay khai thác triệt để vì đằng nào thì hoặc là họ té dài đầu không ngoảnh lại hoặc là sẽ thành một sát thủ úp sọt mới cho cộng đồng QBO. :D

1. kẹo khoai môn, đậu đỏ, nho... liếc qa như rứa thôi, định xổ ra đếm xem có hci ngon ụp sọt 1 gói mà muộn qa nên đành dán lại, bọc áo mưa ở ngoài nữa. hết rồi chơ có mô mà ho he nựa. :smt022
2. thành rồi, "sẽ" chi nựa. hu hu. but ko được cái tên "giang hồ" như bác nói là "sát thủ ụp sọt" mà là : " dân gom hàng có khác" :smt022 ](*,)

Re: KẾ HOẠCH CHUYỂN HÀNG VỀ QUẢNG BÌNH

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 11:44 am
gửi bởi Rec
xíu đã viết:2. thành rồi, "sẽ" chi nựa. hu hu. but ko được cái tên "giang hồ" như bác nói là "sát thủ ụp sọt" mà là : " dân gom hàng có khác" :smt022 ](*,)

Ý anh nói là, thành viên mà chúng ta úp sọt được sẽ là sát thủ úp sọt tiếp theo. :D
Có một thành viên đang định nhờ em "ép làm nô lệ cho QBO" Chiến lược như sau: :smt117 --> :smt014 --> :smt021 --> :prayer: ---> :smt023 --> :smt054 (Cụ thể về QB bàn tiếp)

Qua đợt này nữa, thấy việc chuyển hàng từ HCM & HN về QB khá tốn kém và khó khăn nên cần phát động phong trào tìm kiếm thành viên là Tài xế lái xe Bắc Nam hoặc nhân viên tàu hỏa. Mọi người lục lại các mối quan hệ xem có đối tượng nào như thế không nhé. :D

Re: KẾ HOẠCH CHUYỂN HÀNG VỀ QUẢNG BÌNH

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 11:45 am
gửi bởi canaryxao
xíu đã viết: bao mô dài dài, vuông vắn là c. sunflower với hcị yến xếp.Bao mô tròn tròn, ú ú là mình với c. No xếp :smt041 )
[/color][/size]


Xíu khiêm tốn hè, nhận hết mấy bao ú ú về mình làm ảnh hưởng chị No, còn tức chi Miềng mà không gọi bằng chị lại chuyển thành "hờ cị", chán đời!
Hôm nớ về chỉ sợ mọi người nói mình khó tính và đúng thật, cái Xíu đang "trả thù" mình đây mà!
Note: chủ nhật em tham gia được nhưng có lẽ muộn hơn mọi người, sẽ gọi lại cho Xíu sau nhé!

Re: KẾ HOẠCH CHUYỂN HÀNG VỀ QUẢNG BÌNH

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 12:29 pm
gửi bởi xíu
canaryxao đã viết:
xíu đã viết: bao mô dài dài, vuông vắn là c. sunflower với hcị yến xếp.Bao mô tròn tròn, ú ú là mình với c. No xếp :smt041 )
[/color][/size]


Xíu khiêm tốn hè, nhận hết mấy bao ú ú về mình làm ảnh hưởng chị No, còn tức chi Miềng mà không gọi bằng chị lại chuyển thành "hờ cị", chán đời!
Hôm nớ về chỉ sợ mọi người nói mình khó tính và đúng thật, cái Xíu đang "trả thù" mình đây mà!
Note: chủ nhật em tham gia được nhưng có lẽ muộn hơn mọi người, sẽ gọi lại cho Xíu sau nhé!

mô nờ, e nói là e với chị No mà. hehe, đọc kĩ lại đi :D