Chương trình Cứu trợ lũ lụt, SCMCT và Dã ngoại tây bắc QB

  
Chia sẻ với đồng bào vùng lũ ()Tuyên-Minh hoá

Chương trình Cứu trợ lũ lụt, SCMCT và Dã ngoại tây bắc QB

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 2:08 pm

CHƯƠNG TRÌNH KẾT HỢP CỨU TRỢ LŨ LỤT, SÁCH CHO MIỀN CÁT TRẮNG 2007 VÀ DÃ NGOẠI TÂY BẮC QUẢNG BÌNH.

Thân gửi QBO và những người bạn,

Tây bắc Quảng Bình, đại ngàn nắng gió, nơi xuất hiện những di chỉ khảo cổ cho biết cội nguồn công dân Việt đầu tiên ở Quảng Bình. Tây bắc Quảng Bình, địa danh gắn liền với lịch sử đấu tranh chống giặc cứu nước từ phong trào Cần Vương của Đề Đốc Lê Trực cuối thế kỷ 19 đến những sự kiện lịch sử sôi động hào hùng của thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (gắn liền với di tích Đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt) cuối thập niên 40 của thế kỷ 20. Trong kháng chiến chống Mỹ, tây bắc Quảng Bình giữ một vị trí xung yếu và quan trọng trên mặt trận giao thông vận tải chi viện tiền tuyến. Một vùng đất có bề dày lịch sử đấu tranh cho nền độc lập của dân tộc oai hùng là thế nhưng 30 năm sau chiến tranh, tây bắc Quảng Bình vẫn còn là một địa phương nghèo bởi những khó khăn chồng chất.

Và mới đây thôi, sự cố đáng tiếc của thiên tai đã cuốn đi gần như tất cả những gì địa phương này gầy dựng được. Rồi đây cuộc sống của đồng bào sẽ ra sao khi phần đông trong số họ đang đối mặt với hai bàn tay trắng? Thế hệ măng non của vùng đất này sẽ lớn lên như thế nào khi việc đến trường của nhiều học sinh lại bắt đầu từ con số không? Bản thân chúng ta, những người trẻ tuổi, nhiệt huyết với quê hương, xót xa với đồng bào gặp nạn, chúng ta không thể ngồi đây để đặt các câu hỏi mà cần đến đó để tìm câu trả lời. Mọi người đều đồng ý như vậy. Đúng không?

Đi để trải nghiệm, đến để chính kiến và hành động để tìm câu trả lời. Chương kết kết hợp cứu trợ đồng bào vùng lũ, tặng sách vở cho các trường vừa bị thiên tai và dã ngoại viếng thăm các di tích lịch sử của vùng đất linh kiệt tây bắc Quảng Bình do Diễn đàn QBO thực hiện vào ngày 1/9/2007 sẽ được tổ chức trên tinh thần đó. Để mọi người nắm được nội dung và có thể đăng ký cùng tham gia, chúng tôi đã thảo luận và đưa ra chương trình cụ thể như sau:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 4:15 pm

1. Những nội dung của chuyến đi.

1.1. Cứu trợ lũ lụt (Đây là nội dung chính của chuyến đi)

- Tiến hành tặng quà đến từng hộ gia đình thuộc hai xã Mai Hóa (Tuyên Hóa) và Tân Hóa (Minh Hóa), trong đó mỗi gia đình sẽ nhận được 1 gói quà bao gồm quần áo, thuốc y tế (loại thông dụng) và vở/viết học sinh. Dự kiến sẽ chọn ra 20 hộ gia đình khó khăn nhất trong xã để tặng quà đợt này. Dự tính riêng phần quà vở/viết học sinh có giá trị lên đến gần 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng)

- Tiến hành tặng thuốc ý tế có giá trị lên đến 14.000.000 (mười bốn triệu đồng) cho Trung tâm y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa (trung tâm phòng dịch chứ không phải bệnh viện nhé) để chăm sóc sức khỏe cho người dân sau lũ.

- QBO cũng trích một phần quà để tặng gia đình 3 em nhỏ mồ côi thuộc xã Châu Hóa, những đứa con không bao giờ nhìn thấy bố mẹ mình sau trận đại hồng thủy vừa qua. Lũ đã cuốn trôi một nửa gia đình để lại 3 đứa trẻ thơ với 3 vành tang trắng mà nhìn vào đó ai cũng nghĩ đến những con số 0 tròn trĩnh – Không cha, không mẹ, không gia đình! :mozilla_frown:

1.2. SCMCT 2007 (Đợt 2)

- Tiến hành tặng sách cho hai trường THPT Lê Trực và THPT Phan Bội Châu thuộc huyện Tuyên Hóa. Bao gồm sách tham khảo, sách nâng cao khối lớp 10, 11, 12 và sách hỗ trợ ôn thi vào đại học các khối A, B, C, D đã được phân loại chi tiết đến từng hạn mục với số lượng 4 bao tải cho mỗi trường. Ngoài ra, các trường này cũng sẽ được nhận vở và viết để hỗ trợ các học sinh gặp thiên tai trong đợt vừa qua.

- Tặng vở/viết cho Trường THCS Minh Hóa (huyện Minh Hóa) đồng thời thực hiện công việc khảo sát, làm cầu nối đến đồng hương tại Tp.HCM để họ giúp trường xây dựng thư viện theo kế hoạch SCMCT 2008.

1.3. Dã ngoại dọc cung đường Trường Sơn huyền thoại.

- Thăm di tích lịch sử nhà thờ, mộ Đề đốc Lê Trực thuộc xã Tiến Hóa, Tuyên Hóa (cách chợ Cuồi 3km về phía đông). Di tích là nơi lưu niệm võ tướng có công lớn trong phong trào Cần Vương chống Pháp ở Quảng Bình những năm cuối thế kỷ XIX. Sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời khi chúng ta vừa được ghé thăm quê hương của Lê Trực (xã Hóa Tiến) vừa đến tặng quà cho ngôi trường mang tên Ông. (Xem thêm phụ lục [1])

- Thăm di tích đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt thuộc xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa (cách thị trấn Quy Đạt chừng 8km về phía nam). Nơi đây từng diễn ra sự kiện Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Quảng Bình lần thứ II vào ngày 19/5/1949 và phát động “Quảng Bình quật khởi” (15/7/1949). Hang lèn Cây Quýt cũng là nơi diễn ra Hội nghị quân chính của sư đoàn 235A vào tháng 9/1964. Đây đồng thời là địa điểm tổ chức mừng chiến công bắn rơi chiếc máy bay thứ 3000 của Mỹ trên miền Bắc. Với kích tầm 3m x 15m x 22m (nghe NguoiNguon nói thế), hang Quýt đã từng cất dấu 400 tấn lương thực trong những năm chiến tranh chống Mỹ. (Xem thêm phụ lục [2])

- Ngoài ra toàn bộ hành trình của chúng ta sẽ đi qua các nẻo của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Một trong số đó là tuyến đường 20 Quyết thắng được hình thành từ việc chọc thủng những núi đá vôi của dãy Trường Sơn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bộ tư lệnh 559. Chính trên tuyến đường này, danh hiệu “Đơn vị chọc thủng Trường Sơn” đã được phong cho Trung đoàn công binh 10 sau khi họ san bằng ngọn núi chắn ngang ở km 18. Cũng tại nơi đây (cây số 16), sau một trận ném bom của đế quốc Mỹ, 8 nam nữ xung phong đã bị vùi lấp và hy sinh trong hang đá. Ai đó đã từng nói một câu rất đúng trên 2 nghĩa (hình như là Lỗ Tấn) “Ngày xưa trên trái đất làm gì có đường, chỉ tại người ta đi lại nhiều nên thành đường mà thôi”. Trong hoàn cảnh này có thể modify một tý “Ngày xưa dãy Trường Sơn làm gì có đường, chỉ vì chiến tranh cần phá vỡ thế đường độc đạo nên bộ đội cụ Hồ phải chọc thủng Trường Sơn”. Năm xưa, thế hệ cha anh xẻ được núi Trường Sơn, chả nhẽ bây giờ chỉ việc ghé thăm để thắp những nén hương tưởng niệm mà chúng ta ngần ngại?! Răng lại không lên đường?

2. Thời gian, Hành trình & Phương tiện

2.1. Thời gian

- Thứ 7, ngày 1/9/2007.
- Xuất phát 6h tại Tp.Đồng Hới
- Kết thúc: Chưa xác định

2.2. Hành Trình

Chúng ta sẽ thực hiện chuyến đi bằng một đường vòng cung khép kín (xuất phát và trở về Tp.Đồng Hới). Cụ thể như sau:

- Xuất phát từ Tp. Đồng Hới, dọc QL1A theo hướng Bắc đến Ba Đồn
- Từ Ba Đồn theo quốc lộ 12 hướng Cha Lo đến Tiến Hóa (Trao quà SCMCT cho THPT Lê Trực) và viếng thăm di tích nhà thờ, mộ Đề đốc Lê Trực.
- Tiếp tục hành trình theo QL 12 đến Minh Cầm (Trao quà cho THPT P.B.Châu)
- Trao quà cho người dân xã mai Hóa
- Lại tây tiến đến thị trấn Đồng Lê, trao quà cho Trung tâm y tế sự phòng.
- Tiếp tục đi từ Đồng Lê đến ngả 3 dốc Táu, lúc này theo QL 12B đến thị trấn Quy Đạt.
- Từ đây đi Tân Hóa và sau đó quay lại đi Minh Hóa (2 xã này cạnh nhau nhưng phải đi đường vòng vì không có cầu bắc qua sông)
- Tiếp tục theo QL 12B đến ngã 3 Trung Hóa thì rẻ vào đường HCM theo nam tiến.
- Qua đèo Đá đẻo và rẻ vào đường 20 Quyết thắng để về Phong Nha.
- Tiếp tục đường HCM để về Đồng Hới.

2.3. Phương Tiện

- Thống nhất là sẽ đi ôtô gồm 1 xe vận chuyển hàng và một xe chở người. Tùy vào số hàng cần vận chuyển để "Tìm kiếm xe hỗ trợ". Bên cạnh đó cũng căn cứ vào số người đăng ký tham gia để mượn/thuê xe có số ghế phù hợp.

- Thống nhất là tất cả thành viên đều đi chung 1 xe (thay vì có ý kiến đề xuất đi 2 xe nhỏ nếu đông người) vì chúng ta cần có các sinh hoạt tập thể trên xe để tiết kiệm thời gian nên đi chung 1 xe thì mới thực hiện được (giới thiêu thành viên, hàn huyên làm quen, trao đổ tình cảm :mozilla_tongue: ...)

3. Hậu Cần & Tài Chính

3.1. Hậu cần

- Căn cứ vào danh sách đăng ký tham gia, tổ hậu cần phải chuẩn bị nước nôi, bánh trái từ ngày hôm trước.

- Sáng thứ 7 đến điểm hẹn (sẽ bổ sung địa chỉ), bốc hàng lên xe, chuẩn bị đồng phục, ăn sáng tập trung và lên xe đúng giờ. Ai đến trễ thì tự động mang theo bánh mì để nhai trên xe + nộp thêm tiền cửu vạn :D

- Tinh thần bữa trưa sẽ ăn cơm tại Đồng Lê hoặc Quy Đạt (tùy theo tiến độ công việc) thay vì dùng đồ ăn nhanh (xót ruột lắm).

- BTC sẽ chuẩn bị đồng phục áo QBO cho những thành viên không tham gia đợt 1 (cái này phải đóng tiền đó nghe :mozilla_tongue:) và Bảng tên cho tất cả những người tham gia (bảng tên sẽ ghi nickname đối với thành viên QBO và ghi tên đối với những người chưa kịp Reg nick). Lưu ý, bảng tên sẽ được in trên giấy ảnh nên khi đăng ký tham gia phải ghi rõ nick hoặc tên để BTC cố định trước khi in (nếu viết tay sẽ rất xấu và nhòe).

3.2. Tài chính

- Vấn đề tài chính đang cần bàn thêm nhưng BTC sẽ cố gắng lo phần xe cộ, ăn sáng, nước nôi trên đường và một số chi phí khác.

- Thành viên tham gia đóng tiền ăn trưa (tầm 15-20K/người) và tiền áo đồng phục QBO (30K/cái)

4. Kịch Bản - Chương trình chi tiết

Do còn thiếu một số thông tin về quảng đường, thời gian, ... nên hiện tại chưa có bản chương trình cụ thể. Tuy nhiên mục này chỉ làm chi tiết cho các nội dung ở trên và chủ yếu là cần cho BTC. Chúng tôi sẽ cập nhật trong vài ngày tới.

Trên tinh thần "Đi để trãi nghiệm, đi để có thêm động lực cho những việc làm tương ái và đi để yêu quê hương Quảng Bình hơn", BTC rất mong mọi người hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Và để thuận lợi cho khâu chuẩn bị hậu cần, BTC mong nhận được đăng ký tham gia sớm - Trước ngày thứ 29/8/2007.

Thông báo này thay cho giấy mời.

(Tuy nhiên nếu không tự giác tham gia thì sẽ căn cứ trên nội dung thông báo để tiến hành úp sọt)

Quảng Bình trực tuyến, ngày 25/8/2007
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 5:16 pm

Nhân tiện về tham hang cây Quýt. Cho phép nguoinguon hân hạnh giới thiệu các hang động thuộc xã Minh Hoá(cũng nằm trong hệ thông Phong Nha-Kẻ Bàng), rồi mời ACE ra suối tắm tiên chơi :)
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 12:21 am

- Mọi người ai có ý kiến bổ sung/thêm bớt/sửa đổi/đề xuất ... cho bản chương trình ở trên thì ý kiến sớm vào nhé.

- Trên tinh thần chương trình đã có sẵn các nội dung cần thiết, mọi người đọc và đăng ký tham gia càng sớm càng tốt. Trên tinh thần xung phong trước, úp sọt sau - Đằng nào cũng dính nên tự giác ghi tên đi cho rồi :mozilla_tongue:

(Khiếp, cặm cụi viết với chỉnh sửa, nhìn lại đã qua ngày thứ 7. Híc)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 7:52 am

Hờ hờ nghe có vẻ thú vị quá. Cơ mà sang 1.9 em mới về đc tới nhà, k biết có kịp tham gia k nhỉ?Sẽ cố gắng tham gia vì Tuyên Hoá là quê nội em mà.
(Hic hic chiều thứ 6 đi làm về có kịp leo lên tàu mà về k, lạy trời có vé cho con về nhà sớm sớm...)
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 8:46 am

Em cũng muốn đi nhưng không biết có đủ sức không vì sáng t7 mới về tới ĐH
(Chẳng phải tốt lành gì đâu, chẳng qua từ lâu đã muốn lên thăm Minh Hoá, Tuyên Hoá :D)
Tóm lại 6h là giờ khởi hành hay giờ tập trung hả bác? Em muốn biết chính xác để tranh thủ cái phần "ăn sáng tập trung" mà ngủ nán.
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 4:31 pm

Cám ơn 2 thành viên đã tự giác "vào sọt" :)
No sáng thứ 7 mới về luôn à, vậy thì ngủ nướng vào giờ nào nữa. Nên về chuyến 17h30 cho rủng rẻng nhé.
6h là xuất phát (ưu tiên những người ở xa, thành viên ở gần phải đến tầm 5h30 để xếp hàng). Vì cần đi nhiều điểm nên phải rất khẩn trương. Bà con thông cảm.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 4:40 pm

Như vậy danh sách đến thời điểm này là:

1. QuynhQB (Đà Nẳng)
2. No (Hà Nội)
3. Xíu (Hà Nội)
4. Danchogo (Hà Nội)
5. HTTA (Hà Nội) - Chưa chắc chắn
6. Canaryxao (Hà Nội) - O vô Confirm giúp tý nghe
7. ThanhHang (Quảng Bình)
8. LonelyNight (Quảng Bình)
9. Dongvbaqb (Quảng Bình)
10. Man - VBA QB
11. Man - VBA QB
12. Man - VBA QB
13. ...

Xe luôn đủ chổ ngồi và Công việc cửu vạn thì vô vàn. Mong mọi người tự giác đăng ký (hạn đến thứ 3, nếu không "xung phong" thì sẽ bị úp :))
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 8 27, 2007 3:46 pm

Hôm qua nhờ Bình hỏi trong buổi offline xem ai có thể tham gia thì lên danh sách sớm, răng chưa nghe nói gì cả?

Mà mình nghĩ, việc này cũng đơn giản, bác nào đi được thì ghi tên vào để còn lo vụ xe cộ, riêng cái đoạn xe từ 16 đến 24 chỗ cũng đã là một sự thay đổi đáng kể. Không giống như đi xe máy "thêm người thêm đũa" không sao, còn đi ô tô mới thử hỏi vài nơi đã thấy loạn giá cả.

Quyết định của mỗi thành viên mà khó thì quyết định (của BTC) cho nhiều thành viên chắc sẽ khó hơn. Vậy nên ...

Bổ sung danh sách:

13. Tomato (Tp.Hồ Chí Minh)
14. ....
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 8 27, 2007 4:36 pm

14. Xuxukalo
15. ...
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Trang kế tiếp

Quay về • Cứu trợ lũ lụt 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách