Tường thuật TRAO HỌC BỔNG 30/4/2009

  

Re: Tường thuật TRAO HỌC BỔNG 30/4/2009

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 6:02 pm

CPU đã viết:
Ps too: Cho hỏi đoàn đi Lệ Thuỷ, cái bình 43% của Rec ai đang giữ hộ vây? Đến giờ nó vẫn không "sứt mẻ" gì chứ hả?

He he he !!!
Còn mô nữa bác, xuống bờ kè "mần" với món môn xào lòng cá rồi còn đâu, he he he :smt101
Còn cái bình, công nhận bình đẹp thiệt, :smt043 :smt043

Thôi xong, chẳng nhẽ "ác xơi mất trứng" rồi sao? Hôm đó thấy mấy anh em hòm hòm đủ đô cả rồi nên mình yên tâm "chọn mặt gửi vàng", vậy mà về Đồng Hới không qua được cửa ải của CPU :smt028 Hai vì "vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm" chứ những 1 két cơ mà, mần hết có mà hoảng à :smt036
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO HỌC BỔNG 30/4/2009

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 11:16 pm

Rec đã viết:Xem đoạn đầu thấy phần lễ cũng hao hao khung cảnh của lần trao học bổng tết Kỷ Sửu nhưng phần hội phía sau thì hoành tráng hơn hẵn. Mình vừa buột miệng "răng mà giống như dự đám cưới ri" thì đến đoạn này thấy có cưới thật :smt043(miềng đoán như thần :mozilla_cool: )

Máy xịn, ảnh đẹp nhưng hơi ít hình, chưa làm nổi bật được không khí buổi thảo luận về các hoạt động của QBO :mozilla_cool: và cả "vóc dáng" của các thành viên mới đầy tiềm năng :smt032

@ Minh áo soọc nick trên QBO là BlackDevil.

Hình thì khá nhiều nhưng không có file gốc phải dowload của kim hoa gửi lên về size lại nên lâu. Hơn nữa dùng mạng di động Viettel tốc độ <100kb/s nên dowload và up lâu lắm. Để các thành viên trong đoàn gửi thêm nhé.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Tường thuật TRAO HỌC BỔNG 30/4/2009

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 11:25 pm

Hoanggia.dai đã viết:
@ bác DucHoa: Nhớ tối đó anh em ta :partyman: vui thiệt.
Nhà bác Toán nhiều chó bác hì.
Bữa đó em tới hơi muộn nên ko "tẩn+hưởng" được hết. hihi...
Có dịp anh em ta so cơ bác hè. Bữa đó muộn quá "2bi" của bác cứ đòi về với vợ nên ko chơi 3bi :) .

Ok. Lâu rồi không gặp lại chú. Lúc nào gặp mình cứ thứ tự 1bi -> 2 bi -> 3bi. Cuối cùng là tùm lum bi chú hí.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Tường thuật TRAO HỌC BỔNG 30/4/2009

Bài viết chưa xemgửi bởi Tu My » Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 10:38 am

Anh Đức Hòa và mọi người ơi, em đã gửi bài viết cho anh Rec roài và cũng đã đọc bài của các Đoàn khác. Mình viết lạ hoắc à, không biết mọi người có cười :smt043 không đây. lo zúa à...he he.
Hạnh phúc là một manh chiếu hẹp, kéo kín đầu thì hổng chân.
Tu My
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 139
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 17, 2009 11:11 am
Đến từ: Ke No

Re: Tường thuật TRAO HỌC BỔNG 30/4/2009

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 4:57 pm

Vừa nhận được bài viết của Tu My qua email, choáng gần té trước cảm xúc dào dạt của bạn ấy dành cho QBO và bạn đồng hành trong chuyến trao học bổng về nam Quảng Trạch. Không thể kìm hảm cái sự nóng hổi nên phải login vào QBO để san sẻ với mọi người. Cám ơn Tu My rất nhiều. =D> =D> =D>

KỶ NIỆM HỌC BỔNG QBO
Tâm tình người mới đến


Tôi là một mem mới, “mới tinh” theo đúng nghĩa bỡi lẽ tôi cũng chỉ mon men tiếp cận diễn đàn QBO cách đây chưa lâu lắm và thực lòng là chưa biết nhiều về các hoạt động của QBO. Thế nhưng không biết có phải tôi may mắn hay không khi trong dịp trao học bổng thường niên của diễn đàn trong dịp 30/4 năm nay, tôi đã được gia nhập cùng 5 thành viên khác trên đường “Bắc tiến” ra với huyện Quảng Trạch.

Trước ngày lên đường 2 hôm, tôi nhận được điện thoại của anh DVH và tin nhắn của Rec là có thể tham gia trao học bổng cùng các bạn vào thứ 7 tuần này (8/5/2009). Lúc đó, một cảm giác hạnh phúc nhưng xen lẫn sự lo lắng đã xâm chiếm tâm hồn tôi ( thú thực là lo lắng nhiều hơn). Tuy vậy, tôi đã nhận lời với một ham muốn mãnh liệt là: Để hiểu hơn về hoạt động của QBO cũng như Quỹ khuyến học này.

Chiều thứ 6, Kim Hoa ( trưởng nhóm - như anh Huy đã giới thiệu) đã liên lạc với tôi và thông báo, ngày mai tôi sẽ đi cùng với một thành viên nam ( đi xa nên con trai làm tài xế cho an toàn mà). Tối đó, anh “tài xế” đã gọi điện và tôi được biết anh tên Việt Hoàng. Tôi đã nhắc đi nhắc lại trong điện thoại: Việt Hoàng, Việt Hoàng, Việt Hoàng làm anh bật cười và nhắn tin là: tối nay đừng có kêu tên anh trong giấc mơ thì nguy.hihihi.

Hồi hộp quá, đêm hôm đó thật dài và khó ngủ (cứ như con gái ngày mai lên xe bông zậy – thiệt luôn đóa, hihihi). Gần sáng, thằng nhóc thứ 2 của tôi ( 3 tuổi) có dấu hiệu sốt nhẹ nên nó không ngủ nữa, tôi rất lo lắng vì có thể ngày mai thất hứa với mọi người ngay lần đầu tiên thì... (không biết dấu mặt đi mô nựa). May quá là không sao và mọi chuyện diễn ra suôn sẽ và thuận lợi.
6h30’ sáng thứ 7! Sau khi cho 2 nhóc ăn uống và gửi bà ngoại xong xuôi, tôi lửng thửng đi bộ ra “điểm hẹn” với tài xế và liên lạc: “Anh đang ở đâu?”. “Anh đang ở trên giường.” – tiếng đầu điện thoại kia vang lên. “Trời ơi! Dậy, dậy, dậy nhanh lên! em đang ở điểm hẹn đây rồi”. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng ( mình đã quá lo lắng và sốt sắng). Tài xế hẹn 25 phút nữa có mặt. Tuy vậy chỉ 5 phút sau anh đã xuống. Chưa hề biết nhau, nhưng khi nhận ra “ám hiệu” (....), tôi đã vẩy tay rối rít như thể là đã thân quen từ lâu lắm ( thiệt luôn nha). Chưa thấy chủ nhân mời mọc lên xe ( vì bận cười – chắc nhìn điệu bộ tui lúc đó trông buồn cười lắm hay sao?) thì tôi đã ngồi gọn gàng sau xe của Việt Hoàng. Trong lúc chờ đợi mọi người ở Đồng Hới ra, 2 anh em đã làm một chầu coffe nhanh – Lúc này, thông tin về người đối diện đã được khai thác cơ bản, hihi.
Chu choa, nhanh mô nỏ biết phải 50 phút sau mọi người mới ra đến nơi. Hai phụ nữ bịt kín mít như ninza nên chỉ cười bằng mắt. Lại quán cháo canh sáng, màn chào hỏi làm quen mới thực sự bắt đầu. Kim Hoa đã lần lượt giới thiệu từng thành viên. Anh Đức Hòa, Việt Hoàng, Kim Hoa, Trần Hoa, em Minh và tôi: 6 người 3 nam, 3 nữ. Ấn tượng buổi ban đầu thật thân thiện và gần gủi. Cái cảm giác lo lắng của mấy ngày nay trong tôi đã thực sự tan biến.

8 giờ hơn, nai nịt gọn gàng ( các phụ kiện đi kèm) – 6 chúng tôi lên đường “Nam tiến”.

Ra đến phà Phù Trịch, may quá! Phà đang đợi người qua. Yên vị trên Phà nhìn mây nhìn nước, “phó nháy” Minh đã chộp ngay khoảnh khắc : “double Hoa cởi áo” ..he he. Không khí vui vẻ, cười nói tí toét, anh Đức Hòa nhắc Kim Hoa liên lạc với anh Hải – thành viên QBO – Bí thư Đoàn trường THPT số 2 Quảng Trạch : “Chúng em đang trên đường sang bờ bên kia” ( giống như đang vượt đại dương ấy nhỉ).

Trường THPT số 2 Quảng Trạch – lúc đó khoảng 10 giờ trưa. Sáng nay, toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường đang tập huấn chuyển giao công nghệ viễn thông. Tuy nhiên lúc đó cũng đã xong. Sau phần chào hỏi, công việc chính của ngày hôm nay đã diễn ra tại phòng họp của Trường.

Anh Hải, giới thiệu các thành viên QBO cũng như mục đích của cả Đoàn.

Kim Hoa – Trưởng đoàn đã lên “có đôi lời” và giới thiệu “quảng bá” về QBO cũng như các hoạt động “tương thân tương ái” và đặc biệt là hoạt động của Quỹ khuyến học trên QBO. Tôi cảm thấy em Kim Hoa chửng chạc, nói năng lưu loát và truyền cảm quá. Lúc này, em Trần Hoa cũng tranh thủ phát các tài liệu giới thiệu về QBO với các thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm Nhà trường. Các thành viên nam chụp hình, còn tôi ngồi im, nhìn và lắng nghe...

Trong đợt này, tại huyện Quảng Trạch, Quỹ khuyến học QBO đã trao 3 suất học bổng mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho 3 em học sinh của 2 trường: THPT số 2 Quảng Trạch và Trường THPT Bán công Nam Quảng Trạch. Trong 3 học sinh được nhận học bổng QBO lần này, có 1 học sinh có mẹ là nạn nhân trong vụ chìm đò tại Quảng Hải.

Tại buổi Lễ này, thầy giáo hiệu trưởng Trường THPT số 2 Quảng Trạch cũng đã phát biểu bày tỏ lòng cảm ơn của Nhà trường đến tất cả các thành viên cũng như các nhà hảo tâm đã đóng góp cho quỹ khuyến học QBO. Thầy cũng đặc biệt cảm ơn 6 thành viên QBO đã “trèo đèo, lội suối” mang tình cảm, sự sẽ chia của tất cả các thành viên của Diễn đàn ra với nhà trường. Đồng thời, Thầy cũng mong muốn rằng, Diễn đàn QBO ngày càng lớn mạnh và ngày càng quan tâm giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, để cùng với các em vượt qua khó khăn, nỗ lực hơn nữa trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Em Đoàn Thị Ngọc Thúy – Học sinh lớp 11A2 trường THPT số 2 Quảng Trạch thay mặt 3 học sinh nhận học bổng cũng đã cảm ơn sự quan tâm của Quỹ học bổng QBO, cảm ơn các thành viên trong Đoàn và cũng hứa với các thành viên QBO, các thầy cô giáo sẽ cố gắng phấn đấu chăm ngoan, học giỏi hơn nữa.

Phần chính của buổi lễ trao học bổng đã kết thúc. Lúc này trưởng đoàn Kim Hoa cũng tranh thủ giới thiệu một hoạt động khác của QBO không kém phần sôi sổi và thiết thực đó là cuộc thi viết tiếng anh ( Anh điều chỉnh, em k rõ lắm) đến toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường. Thầy hiệu trưởng đã chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn trường nghiên cứu, quán triệt và phổ biến đến mỗi Chi đoàn nhằm giúp các ĐVTN trong trường phát huy sở trường về tiếng Anh – hỗ trợ tốt cho việc dạy và học tiếng anh trong nhà trường.

Sau khi hoàn thành các nội dung, các thành viên trong đoàn, Ban giám hiệu 2 trường và 3 học sinh được nhận học bổng chụp hình lưu niệm.

Lúc này cũng đã 11 giờ hơn. Cũng là dịp may hiếm có ( các thành viên QBO nói vậy), hôm nay, 2 cặp uyên ương của nhà trường ra mắt toàn thể Hội đồng sư phạm – báo cáo trước khi tổ chức đám cưới. Nhân tiện có các thành viên BQO – phần giao lưu lại thêm phần rộn rả tiếng nói cười. Phải nói rằng tại buổi giao này, “Anh Việt Hoàng vĩ đại của em” ( lời của Kim Hoa đó nha) đã cứu nguy cho Kim Hoa “một bàn thua trông thấy”- và thế là VH đã được dịp trổ tài ca hát của mình (cũng có thể làm cho một số cô giáo xao xuyến, hihi). Phần giao lưu văn nghệ cứ tiếp diễn.
Bổng...sét đánh ngang tai. T...r..ờ...i! Ai kêu tên tui. TuMy tiếp nối phần giao lưu ( Tiếng anh Đức Hòa hay anh Việt Hoàng) giới thiệu. Run chi lạ. Phải lên chứ biết mần răng. Lấy lại bình tỉnh, tôi cũng thể hiện sở trường bằng một bài thơ mà không nhớ tiêu đề cũng như tác giả. Chừ thì nhớ lại rồi: Bài thơ “Mùa hè rớt” của OngaBecgon – Một nhà thơ nữ người Nga. Cũng nhờ tôi đọc thơ, mà tất cả mọi người hôm ấy được nghe một Thạc sĩ Ngữ văn của Trường “xuất khẩu thành thơ”, bài thơ liên quan đến“ Con rận” thì phải - ( Triết lí cực kì ).

Chia tay với HĐSP nhà trường, tiết mục ẩm thực Bánh đa, Bánh đúc tại quán mới bắt đầu. Có sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường, một số thầy cô giáo trẻ và 6 thành viên trong đoàn QBO. Đoạn này thì vui khỏi bàn luận luôn. Anh Đức Hòa có kể rồi đó. “Phe ta” nổi hẳn ( hihi) nhờ cái miệng “phát liên tục” của Người mới TM và quan trọng hơn là Bản lĩnh QBO đã được “tui luyện” qua nhiều thử thách. Trong bàn tiệc hôm đó, có 2 cụm từ mà có lẽ là một số thành viên của chúng ta đến chừ vẫn chưa hiểu tận: Thứ nhất là “ 4 người mà có đến 7 miệng ăn” và thứ hai là uống thế “Rồng quấn”...

Bịn rịn giây phút phải nói lời tạm biệt, cứ như là “người ơi người ở đừng zề” zậy. Chia tay nhau giữa trời trưa nắng nóng mà sao tình cảm như càng nóng hơn thì phải (tui cảm thấy thế). Câu chào hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Rồi tạm biệt nghe, tạm biệt nghe. Rồi bye bye, bye bye cứ như níu kéo bước chân của các thành viên QBO trên bờ Nam Quảng Trạch. May quá, gió từ dòng sông đã thổi ngược vào xóa đi những tình cảm ( nóng hổi) của giờ phút chia tay.

Tạm biệt THPT số 2 Quảng Trạch, THPT Bán công Nam Quảng Trạch, cảm ơn sự tiếp đón chu đáo và nồng hậu của mọi người. Những tình cảm đó, những kỉ niệm đó nói không ngoa chút nào cả ( như là một thứ men say hạnh phúc mới trong cuộc sống vốn bao bộn bề của tôi ).

Và! Cảm ơn, thanh kiu, mẹc xi - những thành viên của QBO trong chuyến đi này. Tôi đã học được từ mọi người rất, rất nhiều điều quí giá. Mong gặp lại. Hẹn gặp lại nhé, mọi người ơi!


Kẻ Nổ ngày trung tuần tháng 5.
TuMy
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO HỌC BỔNG 30/4/2009

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 5:15 pm

Rec đã viết:....
Kẻ Nổ ngày trung tuần tháng 5.
TuMy


Một bài viết hay, Goals cũng thấy bất ngờ với TuMy, một thành viên mới, chưa tham gia online cũng như offline với QBO nhiều, nhưng đã có 1 bài viết hay, dạt dào cảm xúc. Goals cứ như đang đọc 1 câu chuyện về quê hương và những con người của quê hương mình, vừa vui vui vừa rất gần gũi và đầy tình cảm. Khâm phục. Cảm ơn TuMy nhiều.

Ah, Goals cũng rất thích thơ Olga Becgon.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Tường thuật TRAO HỌC BỔNG 30/4/2009

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 5:29 pm

Một bài viết đúng nghĩa tường thuật, người đọc cảm nhận được tính chân thực đến từng câu chữ (thuật ngữ điện ảnh gọi là "Đẹp đến từng cen-ti-met" :smt043 ). Mộc mạc và chân thành, đầy đủ và súc tích. :smt102

À, nghe tên bài thơ là lạ nên hỏi bác Gúc thì nó ra cái này. Đọc xong mà không biết nó rớt chỗ nào (để lượm :smt043)

Mùa hè rớt

Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
Cái nóng êm ru, mầu trời không chói
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân

Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
Khe khẽ như không, dịu dàng, phơ phất
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm
Hạnh phúc ít hơn khóe nhìn say đắm
Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn

Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương
Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
Nhưng ta nhớ... Trời ơi ta vẫn nhớ
Tình yêu đâu... Rừng lặng... Bóng sao im...

Sao ơi sao, sao sắp lặn vào đêm
Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt,
Nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết
Yêu đương, giận hờn, tha thứ, chia tay...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tường thuật TRAO HỌC BỔNG 30/4/2009

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 5:59 pm

Rec đã viết:
À, nghe tên bài thơ là lạ nên hỏi bác Gúc thì nó ra cái này. Đọc xong mà không biết nó rớt chỗ nào (để lượm :smt043)

Mùa hè rớt
...


Mùa hè rớt thực ra là khoảng thời gian báo hiệu cho mùa thu, ở Nga là vào khoảng đầu tháng 9. Khoảng thời gian giao mùa luôn khiến cho người ta có cảm xúc mãnh liệt, và mỗi người đều có 1 cảm nhận riêng của mình về nó. Mùa hè rớt cũng gần như là mùa thu chớm về mặt thời gian, nhưng với cái tên mùa hè rớt thì nó gợi cho người đọc nhiều cảm giác hơn về 1 cái gì sắp qua chứ không phải là 1 cái gì mới bắt đầu, nó cũng như người phụ nữ trong bài này. Mà bản dịch dù sao cũng mang 1 phần cảm nhận của người dịch về bài thơ, người đọc cũng có cảm xúc riêng của mình, thế nên hãy cứ đọc và cảm nhận như mình vẫn thấy thôi bác ơi. Goals em vì thích và có đọc kha khá thơ của bà này nên hơi nhiều lời 1 chút, mọi người thông cảm. :smt016
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Tường thuật TRAO HỌC BỔNG 30/4/2009

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 6:23 pm

Alô! Alô Thông báo với mọi người là sáng nay tại Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa đại diện QBO là anh Người Nguồn đã hòan thành nhiệm vụ trao suất HB cuối cùng của đợt HB 30/4. Em bon chen thông báo trước có chi mọi người đợi anh NNguồn post hình tường thuật sau nhé! Còn em mới qua chuyến công tác lên tận Quy Đạt, ăn cơm Minh Hóa uống nước Minh Cầm 2 ngày. Hic mệt rã rời!

Giờ thì em phải đi trả nợ cho bác Réc cái đã không thì e nỏ yên...tâm, tự dưng hôm qua hắt xì suốt không biết có phải bác Réc đòi nợ không :mozilla_cool: :smt043
Đoàn của Nữ đợt ni tòan là thành viên mới nhưng có lẽ chỉ có QBO ta thấy họ là mới thôi, còn với họ QBO nỏ có chi xa lạ.

Hình ảnh

Hình mô cũng chộ cí mặt em, mọi người cứ coi như chỉ là cái mốc đánh dấu thôi nha :smt043
1. Bên trái em, 1 cậu bé vô cùng ít nói, hồi trước em cũng có cảm giác là sẽ rất khó bắt chuyện với cậu em này. Nhưng khi chơi lâu mới biết cái im lặng đó chỉ là do chưa ai bắt...đúng tần số mà thôi :mozilla_cool: May mắn thay em dò lung tung vậy mà lại trúng đài :smt043
Võ Nam Khánh, nhưng em vẫn thích gọi nó là Quốc Khánh. Sinh viên năm thứ 2 ngành Điện tử Viễn Thông.
Thường trú tại Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nhưng họ hàng nội, ngoại dây mơ, rễ má chi đều ở QB hết cả.
Đang đợt nghỉ thi giữa kỳ ra quê chơi, rứa là bị em bắt làm " Xe ôm" tha đi khắp nơi. Biệt danh là Đen và về QB lê xác theo em khắp nơi giờ chắc sắp đổi sang biệt danh " Than đá" rùi :mozilla_innocent:
2 và 3. Hai bạn bên phải em hiện đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Quảng Bình, ngành Cao Đẳng Họa.
Ban nam tên là Khanh 1 cậu bạn dễ gần, dễ thương và còn dễ bị..dzụ nữa :) Hộ khẩu thường trú tại: Quang Phú, Đồng Hới
Bạn nữ tên là Linh, đây là lần đầu tiên em gặp nên cũng chưa hiểu lắm, chỉ biết bạn ấy người Tuyên Hóa. Cô bạn này có vẻ rất hiền, trắng trẻo, xinh xắn đúng chất con gái Tuyên - Minh, có lẽ sẽ là ứng cử viên không thể bỏ qua của cuộc thi Miss.

4. Cách đây khoảng 1 năm QBO mình có 1 cái nick rất dài: Nhatrangbienvedem đăng ký, nhưng không hiểu do sự cố từ đâu mà cuối cùng chủ nhân nó lại chẳng thể vào nick được. Bây giờ Nữ chuyển lời đến Amind nào đó của QBO nhờ lấy lại giúp em mật khẩu của nick này rồi gửi cho em với.
Chủ nhân của nó đây, anh chàng cầm máy ảnh rất " nghề" trên tay.
Image

Nhìn dụng cụ tác nghiệp của anh chàng này thì có lẽ Nữ em nỏ cần giới thiệu nghề nghiệp chi cho mệt nữa. :smt043
Mấy hôm trước nhận đoàn mà Nữ rất lo vì bao nhiêu người có máy ảnh cũng như phó nháy chuyên nghiệp của QBO đều tình nguyện đi các đoàn khác cả. Hix nghĩ tủi thân nên mới nhắn tin nhờ ảnh H2T mượn tạm của ai đó cái máy ảnh để lấy tư liệu. Tuy vậy cũng không yên tâm, đúng lúc này thì biết tin anh Thắng 1 tay nhiếp ảnh, quay phim chuyên nghiệp giờ đã chuyển qua làm tự do( 1 người 1 máy, du ngoạn khắp nơi)
Hihi chộp ngay cơ hội nhắn 1 tin đơn giản:" anh ơi thứ 7 ni em đi phát HB nì anh đi với em không" ...tít...tit..tit.." buổi nào em, tất nhiên là có rồi, đi nhớ gọi anh với nha. Anh tình nguyện làm xe không ôm cho em cả ngày luôn" :mozilla_cool: :smt043
NgocNữ trúng mánh lớn.
Nhưng tiếc là giờ ngổi lục lại nguyên cả buổi cũng chỉ có 1 hình ni là " nhiếp ảnh gia" có hình riêng. Đúng là: Anh đi chụp ảnh khắp nơi/ Ảnh anh nỏ chộ ai cười mặc ai"

Hình ảnh
Hình như cuộc thi Miss sắp tới vẫn còn muốn kết nạp thêm 1 nhiếp ảnh chuyên nghiệp anh Réc nhỉ. :smt043 Đây nì bác, 1 thợ ảnh thường trú tại địa bàn Lộc Ninh của em luôn :smt043 Và đặc biệt đã rất muốn tham gia QBO từ rất lâu rồi, chỉ có điều: " Anh rất ít online, nên có vụ chi em cứ chạy qua nhà hú 1 tiếng, rảnh việc là anh đi với tụi em liền hà"
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Tường thuật TRAO HỌC BỔNG 30/4/2009

Bài viết chưa xemgửi bởi Trần Thanh Hải » Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 7:35 pm

Phải nói là bài tường thuật của chị TỨ rất là cảm xúc. =D>
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc vẫn thường xa bay.
Trần Thanh Hải
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 04, 2008 6:01 pm
Đến từ: Quang Trach - Quang Binh

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2009

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron