Bây giờ thì đến lượt trưởng đoàn tiến nam Quảng Trạch mới lên tiếng ạ!
Lời đầu tiên, không biết diễn tả răng cho trọn vẹn, em K.H rất ấn tượng và nhiệt liệt cảm ơn về bài viết rất chân thành và đầy cảm xúc của chị TuMy. Chuyến đi vừa qua chị đã để lại cho em (và không ít chàng trong đoàn, thầy trong trường
) những cảm xúc rất chất và thân thiện. Và thêm nữa, đại diện cho cả đoàn, K.H gửi đến anh DucHoa những lời trìu mến cho sự miệt mài và hỗ trợ đắc lực của anh đã post những bức hình "không thể nào quên" của cả đoàn.Vắng bóng một thời gian khá dài, K.H trở lại QBO với chuyến đi trao học bổng ngày 09.05 vừa qua. Có lẻ rất khó dùng từ để miêu tả cảm xúc của mình trong những chuyến đi ngoại tuyến với các anh chị em QBO lần này cũng như những lần trước, chỉ xin tóm gọn lại trong những cụm từ mà mình cho là không thể thiếu khi nói đến gia đình QBO: Sâu lắng, thận thiện, nhiệt huyết, ân cần, lãng mạn, sáng tạo, hài hước, linh động...
Mỗi người mỗi vẻ, nhưng tất cả cùng hướng về một mục tiêu vì tương lai của Quảng Bình thân yêu!
Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ!
P.S: Nhớ chị TuMy vui vẻ, nhớ bạn Hoa dịu hiền, nhớ "anh Việt Hoàng vĩ đại của em", nhớ anh DucHoa dễ thương bầu bĩnh, nhớ anh Minh triết lý ga lăng, nhớ anh Hải ân cần chu đáo!!!


"







