. Hy vọng là chương trình ở nam Quảng Trạc sẽ thành công mỹ mãn. PS: Bánh đúc Quảng Hòa đang chờ QBO.

. Hy vọng là chương trình ở nam Quảng Trạc sẽ thành công mỹ mãn. 





kimhoa đã viết:...Hiện tại, đoàn (nam Quảng Trạch) nhà mình có 5 thành viên: K.H, DucHoa, em Hoa, Phan Tu và thêm một thành viên nam khác nữa để chăm sóc 3 chị em xinh đẹp. Và có thể K.H sẽ cố gắng huy động thêm được anh, được em nào nữa thì càng đông vui!



Rec đã viết: @Kiến: Tôi thề, tôi hứa nhưng e rằng tôi không đảm bảo cà fê cầu huyện được rồi ông ạ
Sợ ngang Quảng Trị có người bắt ở lại à
.
. Cơ mà còn vụ ông nằm bên ruộng lúa ngắm trăng với ai đó hồi còn sinh viên nữa cơ mà


kiengiangriver đã viết:Rec đã viết: @Kiến: Tôi thề, tôi hứa nhưng e rằng tôi không đảm bảo cà fê cầu huyện được rồi ông ạ
Nhảy xe tốc hành từ Huế ra Lệ Thủy mà đắn với đo chi hèSợ ngang Quảng Trị có người bắt ở lại à
![]()
.
Tôi đã điện cho Đức, mọi chuyện ổn. Ông không ra, sau này đừng bảo biết thế hôm đó tôi nghe lời Kiến ra cho rồi. Cơ mà còn vụ ông nằm bên ruộng lúa ngắm trăng với ai đó hồi còn sinh viên nữa cơ mà
![]()
![]()
Mà ông cũng nhớ kỷ hí, cái post đó đâu từ năm 2007 hay sao ấy.
Đưa em về Kiến Giang ngày xưa là vợ tôi bây giờ đấy, quê vợ ở Lệ Thuỷ, ông bà ngoại đi về nơi xa lắm cả rồi nhưng các cậu các dì thì vẫn ở Kiến Giang cả, bên tê sông.... "Đưa em về Kiến Giang” một trong hai bài hát viết về Quảng Bình của Xuân Hồng cũng được mình xếp vào top ten.Tuy nhiên, lý do yêu quí “Đưa em về Kiến Giang” của mình hơi khác với hai bài kể trên. Nó gắn với kỷ niệm của một thời yêu đương nông nổi nhưng (nhờ trời mà) kết thúc … có hậu.
Hồi đó mình sắp đi (học) xa, thời gian 3 năm (hoặc lâu hơi) dài đằng đẵng. Nên em nó quyết định “Đưa anh về thăm quê em xứ Lệ, nơi giọng hò ru em thời thơ trẻ. Sông nước chan hoà ôm tình quê …”. Chao ui, cái cảm giác về quê nhưng “chưa được phép” vào nhà!! Hai đứa lòng vòng quanh dòng Kiến Giang rồi dừng chân cuối làng, cách ngã 3 Cam Liên đâu gần cây số. Ngồi trên bờ roọng nghe em hát “Bởi Kiến Giang xanh ôm mái tóc thề, ngày xa quê anh không hẹn ngày về …” răng mà da diết rứa! Vậy là ào tới, ôm chầm lấy nhau,
hát cho em nghe 2 câu cuối trong nổi nghẹn ngào “Kiến Giang xanh xanh mãi một màu, để duyên đôi ta như dãi lụa màu …” Để rồi em gục lên vai mà khóc nức nở, còn mình thì ngẩng mặt lên trời cho nước mắt chảy vào trong.
![]()
Cám ơn Xuân Hồng đã nói hộ nỗi lòng hai đứa.




canaryxao đã viết:700K chia 4 nhóm răng mà ra 100K/nhóm được REC hè?
Sáng ni Ngocnu gặp em sớm để nhận các thứ ngày mai lên đường mà chưa biết đến thứ ni. Cứ ứng đi, hôm mô gặp chị chuyển cho Ngocnu hoặc chị sẽ gửi cho ai đó, Ngocnu nhé!


Trần Thanh Hải đã viết:Em đã gặp Kim Hoa và trao đỗi chương trình trao Hb ở nam Quảng Trạch. Nói chung là rất cảm xúc. Hy vọng là chương trình ở nam Quảng Trạc sẽ thành công mỹ mãn.
PS: Bánh đúc Quảng Hòa đang chờ QBO.


Rec đã viết:... "Đưa em về Kiến Giang” một trong hai bài hát viết về Quảng Bình của Xuân Đồng cũng được mình xếp vào top ten.Tuy nhiên, lý do yêu quí “Đưa em về Kiến Giang” của mình hơi khác với hai bài kể trên. Nó gắn với kỷ niệm của một thời yêu đương nông nổi nhưng (nhờ trời mà) kết thúc … có hậu.
Hồi đó mình sắp đi (học) xa, thời gian 3 năm (hoặc lâu hơi) dài đằng đẵng. Nên em nó quyết định “Đưa anh về thăm quê em xứ Lệ, nơi giọng hò ru em thời thơ trẻ. Sông nước chan hoà ôm tình quê …”. Chao ui, cái cảm giác về quê nhưng “chưa được phép” vào nhà!! Hai đứa lòng vòng quanh dòng Kiến Giang rồi dừng chân cuối làng, cách ngã 3 Cam Liên đâu gần cây số. Ngồi trên bờ roọng nghe em hát “Bởi Kiến Giang xanh ôm mái tóc thề, ngày xa quê anh không hẹn ngày về …” răng mà da diết rứa! Vậy là ào tới, ôm chầm lấy nhau,
hát cho em nghe 2 câu cuối trong nổi nghẹn ngào “Kiến Giang xanh xanh mãi một màu, để duyên đôi ta như dãi lụa màu …” Để rồi em gục lên vai mà khóc nức nở, còn mình thì ngẩng mặt lên trời cho nước mắt chảy vào trong.
![]()
Cám ơn Xuân Hồng đã nói hộ nỗi lòng hai đứa.
được một cái cho bõ công...kekekeke.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách