SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

  
Nội quy chuyên mục
SBD01: Rubi_iu SBD02: Meothu SBD03: qblove87 SBD04: Thanh Huyền SBD05: Mit SBD06: Sora SBD07:Kjmcam SBD08:miss_super SBD09:latdat_deokinh SBD10:KieuOanh SBD11:Oanh@Heo SBD12:November SBD14:Phan SBD15:Phoebe SBD16:Trăng Béo SBD17:Kyhache SBD18:tuyetduongqb SBD19:Thuythuy_Hue SBD20:Mèo hoang SBD21:Sony SBD22:Can SBD23:Cuoi_ximuoi SBD24:EmHonganh87 SBD25:Bé Phi

Re: SBD 24: Hồng Anh ....

Bài viết chưa xemgửi bởi EmHongAnh87 » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 6:10 pm

Rec đã viết:
EmHongAnh87 đã viết:...1 bông hoa hơi héo nhưng... kệ bác nhỉ?

Trời ạ, tự nhiên lại khai ra là hoa héo :smt043 Có ai đánh đâu mà em tự khai như rứa j/k.

Mà 2 đợt tuyển sinh này cô giáo coi thi ở điểm nào đấy (mình ở Khoa học B mà không thấy cô)? Sau tuyển sinh mấy anh em Huế gặp nhau để cùng đi mua sách ở Tây Lộc hỉ, mình vừa hỏi được 1 mối, rẻ ngang ngữa Láng - HN nhưng chắc chắn vận chuyển thì đỡ tốn kém hơn nhiều.

Khi nào anh đi thi mình liên lạc. Em xem ở cao đẳng du lịch. Xa lắm! Em cũng muốn đi mua mà ko biết địa chỉ . Hôm trước bị sốt siêu vi, cũng mệt. Bác ah, QBO phức tạp hí!
EmHongAnh87
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 75
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 09, 2010 6:49 pm

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi EmHongAnh87 » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 6:14 pm

qblove87 đã viết:=D> =D> =D> =D> ha ha ha, hot topic rồi, :chuoi :chuoi khuyến cáo anh bầu phucdm " chỉ "khám", cấm "phá" :smt036 :smt036 :rock: :rock: :rock: ha ha ha ha.
Tặng bạn Hồng Anh nè :hoa :hoa :hoa :hoa , chúc bạn đạt miss nhé, để tớ đặt slogan cho cậu nè " Nụ cười thiên thần :) :) "

hic, đã gặp bạn ở Huế rồi phải ko? Rất vui đc sự ủng hộ của bạn. Mình chắc sắp out khỏi cái này ruiif. Ko hứng thú lắm
EmHongAnh87
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 75
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 09, 2010 6:49 pm

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 6:18 pm

EmHongAnh87 đã viết:
focus đã viết:Hồng anh là miss của ai (ý nói ai sẽ là bầu sô chính thức)
Làm sao tớ thấy đến vài người luôn (mỗi miss 1 bầu là đủ chứ nhỉ?)
Bầu sô, by - lob (lobby nói ngược) cứ tuôn (thấy bầu sô nào cũng làm việc cật lực)
Mà răng tui thấy vẫn buồn kiểu chi (thêm cho vần thôi, đại khái là loby ko phương hướng để đạt danh hiệu gì đó)
Ai định lobby cái gì (cần cụ thể hơn)
Chỉ ra vài cấy như nì, như tê (như thế này, như thế nọ để tăng tính thuyết phục)
Xong rồi cứ thế mà phê
Hồng Anh xứng đáng không chê chỗ nào (chỗ này là đoạn mà focus mình muốn khen ngợi)
Dáng thì cũng chẳng phải cao
Nhưng mà tháo vát ai nào bằng em (nổi bật là sự thông minh qua các bài trả lời )
Thông minh thì chẳng phải xem (là 1 lời khẳng định của mình đấy chứ!)
Hình như cũng good ..... (EM THÊM TỪ NÀO) :smt043 (chỗ này bí từ nên nhờ miss HA điền hộ vào thôi vì mình được biét là miss HA rất thông minh) :smt043 :smt043


Em ko tham gia miss qbo nữa đâu ! Có vẻ bác ko thích việc tham gia vào mục này cho lắm. Em thì giàu tự ái nữa.


Trời, nghĩ mãi mới được bài thơ để lobby cho miss rứa mà lại hiểu sai. Tội miềng thiệt :smt017
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 6:28 pm

Hình như mình sử dụng quá nhiều từ địa phương khiến mọi cổ động viên của miss Hồng Anh hiểu sai ý tốt của mình ?

Có thể chúng ta chuyển sang topic này để trao đổi thêm nhé. Rất cảm ơn!
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 9:03 pm

Hì sao lại bỏ cuộc nữa chừng vậy em. Tham gia để khám phá bản thân, khám phá Quảng Bình và khám phá QBO chứ em. Bác Fo không có ác ý gì đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi. QBO không phức tạp như em tưởng tượng đâu chỉ toàn là những con người chân tình thôi. Có va chạm thì hiểu nhau hơn phải không em. Đừng buồn nữa nhé. Tặng em bài "Vì đó là em"


@all: ai muốn kiện cáo thì sang đây nhé.
viewtopic.php?f=149&t=7784
để trả không gian cho HongAnh
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x+ » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 9:51 pm

EmHongAnh87 đã viết:
nongdan8x+ đã viết:Đắn đo mãi với việc vote hay không vote.

Vì ri nên vote: cha...cha...cha...em xinh, em đẹp tuyệt vời... -> vote cho em là quá quá xứng đáng

Vì ri nên đắn đo: Nỏ biết từ khi mô, có lẽ từ khi mình thấy phụ nữ, con nít, con gái... mang mấn (gần 3 chục năm chứ không ít), hễ cứ thấy ai mặc mấn là mình mê lắm, thấy đẹp và hấp dẫn ngất ngây. Nhưng đó là mấn không tất! Mình dị ứng với việc mang mấn mà lại còn mang tất kinh khủng (dù vì lý do gì, hoàn cảnh gì). Nhiều khi đang ngắm em bé mặc mấn, người xốn xang, ngất ngây nhưng dời ánh mắt xuống thấy đôi tất là tụt hứng! Mình cũng biết đôi khi đó là thời trang, đôi khi là che sẹo, đôi khi là che lông, đôi khi là do cẳng đen, đôi khi là chống che nắng... nhưng dù vì lý do gì thì hễ thấy ai mặc mấn mà lại mặc thêm tất là miềng dị ứng...

Nhưng chân lý bao giờ cũng là chân lý! Mặt em xinh thế, dáng em chuẩn thế... nếu đi so sánh với đôi tất thì đôi tất thua chắc rồi, ít nhất tất cũng nằm ở vị trí thấp nhất trên cơ thể của em, phía trên đôi tất có quá nhiều thứ... đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn. Đúng như đầu đề của topic này: Càng nhìn càng muốn khám phá!

Vote cho em một phiếu!

Đây là cái comment mà em thấy ấn tượng và thích thú nhất. Rất thật.
Bản thân em cũng ko thích việc đi tất cho lắm, nóng nè, tốn tiền mua tất nữa,.... và thêm nữa là có những người ko thích như anh. Nhưng em chỉ dùng khi đi cùng nhiều người lớn tuổi thôi. Lịch sự và đỡ bị soi mói. Còn lại thì trần trụi....
Cảm ơn anh nhiều nhé!


Mới về đến nhà, mở máy thấy H.A bảo không tham gia Miss nữa, ông bầu của em lại bảo những ngày qua có một số nick mới nói lung tung nên gà của ổng bỏ cuộc chơi, rồi bác Goals lại phân bua cho bác Focus. Tự nhiên băn khoăn chuyện em ở hay đi....

Hồng Anh biết không? Anh thường bầu cho miss nào đó sau khi khen một đôi câu (khen thiệt). Anh cũng thế, bác Goals cũng thế (có thể là chú Goals :smt024 ) nhưng riêng em, trước khi bầu cho em thì anh viết đôi dòng suy nghĩ, chú Goals viết đôi dòng thơ... dài và hay thì chưa nói nhưng chắc chắn có tâm huyết nhất định dành cho em và tốn một chút thời gian. Nếu cứ lớt phớt và/ hoặc em chẳng để lại ấn tượng gì thì chẳng ai mất thời gian như thế cho em đâu, Hồng Anh ạ!

Đọc lại anh những gì anh viết anh cũng không thấy hối hận lắm vì comment của mình không phải là nguyên nhân chính. Em còn nói là thích rất thực lòng nữa. Nhưng đó không phải là tất cả...

Hồng Anh biết không? Anh không đồng ý khi em nói: "dù sao mình cũng không phải là người Quảng Bình". Quá buồn luôn. Còn vì sao anh buồn thì chắc em sẽ dễ dàng hiểu.

Em nên trân trọng những tình cảm mà anh chị em QBO đã giành cho em, công sức của ông bầu em cũng như sân chơi này là open cho mọi người. Nếu vì một đôi câu mà em bỏ thì theo anh nghĩ em không nên. Lại buồn...

Một điều quan trọng hơn là không phải em tự nhiên bị ai vứt vào cuộc thi Miss này. Mà phải có ai đó thấy em xinh lắm, quý em lắm, thương em lắm mới đưa em lên. Và nếu em không có tình cảm chi với người Quảng Bình thì em chắc cũng không đồng ý tham gia từ đầu đến giờ. Đúng không Hồng Anh?

Anh mong em sẽ suy nghĩ kỹ để mãi đồng hành cùng cùng QBO không chỉ trong cuộc thi Miss này (dù sao nó cũng là một trò chơi) mà cả sau này nữa.

Chào cô bé xinh đẹp nhưng có 2 nhược điểm nhỏ là hay tự ái đùng đùng và ... mặc mấn còn mặc tất :hoa

Thân!



Rứa em hỉ!
nongdan8x+
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 11:39 am

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi lanhlungtyty » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 9:53 pm

H.a ah, chi mơi nghe M đthoai, kể hết mọi chuyện rồi. Chị nghĩ em đừng tham ja vào cuộc thi này làm j nữa. Chị biết e chỉ tham ja cho vui, nhưng không ngờ với 1 số người lại nói những điều k hay về em như vậy. Chị biết em cũng buồn và tự ái, nhưng thôi quên đi em, hãy cười vui lên đi nào...Ah,em khuyên con M jup chị với. Nó đang điên tiết lên vì Focus đấy, nó bảo với chị chừng nào Focus chưa xin lỗi em thì nó chưa tha đâu. Chị biết tính M, nó lỳ lợm và cứng đầu cực kỳ, mà khi nổi nóng lên thì có trời mới biết sẽ xảy ra những chuyện j.Chị đã khuyên M mà M k nghe. Bj chỉ có em mới làm nó hạ hỏa được thôi. Chị cũng out luôn đây, từ đây chị cũng k vào QBO nữa đâu. Thấy khiếp quá....
lanhlungtyty
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:11 pm

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x+ » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 10:05 pm

lanhlungtyty đã viết:H.a ah, chi mơi nghe M đthoai, kể hết mọi chuyện rồi. Chị nghĩ em đừng tham ja vào cuộc thi này làm j nữa. Chị biết e chỉ tham ja cho vui, nhưng không ngờ với 1 số người lại nói những điều k hay về em như vậy. Chị biết em cũng buồn và tự ái, nhưng thôi quên đi em, hãy cười vui lên đi nào...Ah,em khuyên con M jup chị với. Nó đang điên tiết lên vì Focus đấy, nó bảo với chị chừng nào Focus chưa xin lỗi em thì nó chưa tha đâu. Chị biết tính M, nó lỳ lợm và cứng đầu cực kỳ, mà khi nổi nóng lên thì có trời mới biết sẽ xảy ra những chuyện j.Chị đã khuyên M mà M k nghe. Bj chỉ có em mới làm nó hạ hỏa được thôi. Chị cũng out luôn đây, từ đây chị cũng k vào QBO nữa đâu. Thấy khiếp quá....


Ôi phụ nữ! Lúc nào cũng đùng đùng...

QBO nhân ái thế, thân ái thế mà sao ai đó lại phủ phàng như thế. Nếu các bạn không muốn tham gia nữa, thì cũng bình thường rời bỏ nó. Ko răng cả nhưng nên nhẹ nhàng! Hỉ?

Theo mình biết, diễn đàn này dành cho tất cả ai yêu mến QB nhưng thực ra hầu hết đều là người trẻ (có lẻ già nhất là anhhai Sài Gòn). Mà đã là người trẻ thì phải có khiếu khôi hài, nếu sự khôi hài của ai đó vượt quá những gì mình mong đợi thì mình cũng bỏ qua mặc dù mình không thích (vì mình là người trẻ).

Dù bạn có nói gì đi nữa, nhưng mình tin Hồng Anh. Có thể Hồng Anh không tham gia nữa nhưng Hồng Anh sẽ không nói những điều làm buồn mọi người trên diễn đàn này nữa. Mình có khả năng xem tướng...

Cố lên Hồng Anh nhé!

:hoa :hoa :hoa
nongdan8x+
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 11:39 am

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 8:21 am

math0 đã viết:Hì sao lại bỏ cuộc nữa chừng vậy em. Tham gia để khám phá bản thân, khám phá Quảng Bình và khám phá QBO chứ em. Bác Fo không có ác ý gì đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi. QBO không phức tạp như em tưởng tượng đâu chỉ toàn là những con người chân tình thôi. Có va chạm thì hiểu nhau hơn phải không em. Đừng buồn nữa nhé. Tặng em bài "Vì đó là em"


Hi H.A
Hãy bình tĩnh Em nhé. Mọi người đều rất ủng hộ em, kể cả các bạn đang tham gia cuộc chơi Miss QBO Em ạ.

Focus không có ẫn ý gì cả, chỉ làm vài câu thơ để làm sôi động thêm cái topic vốn rất sôi động này thôi.
Anh Focus cũng chân tình như ... AnhHaiSG của Em vậy :) , đừng hiểu nhầm Em nhé.

Hôm nay em đi trông thi xa nên giữ gìn sức khỏe, xong nhiệm vụ thì quay lại cùng mọi người. Anh tin là Em sẽ không rời bỏ cuộc chơi này và ... lời hẹn khám phá Sơn Đoòng cùng mọi người vẫn chưa thực hiện xong mà Em :hoa :hoa :hoa
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 11:17 am

AnhhaiSG đã viết:
Hi H.A
Hãy bình tĩnh Em nhé. Mọi người đều rất ủng hộ em, kể cả các bạn đang tham gia cuộc chơi Miss QBO Em ạ.

Focus không có ẫn ý gì cả, chỉ làm vài câu thơ để làm sôi động thêm cái topic vốn rất sôi động này thôi.
Anh Focus cũng chân tình như ... AnhHaiSG của Em vậy :) , đừng hiểu nhầm Em nhé.

Hôm nay em đi trông thi xa nên giữ gìn sức khỏe, xong nhiệm vụ thì quay lại cùng mọi người. Anh tin là Em sẽ không rời bỏ cuộc chơi này và ... lời hẹn khám phá Sơn Đoòng cùng mọi người vẫn chưa thực hiện xong mà Em :hoa :hoa :hoa

Cô ơi cô, (...chúng...) cháu yêu cô lắm.
Anh Focus chân tình còn anh2SG Tình ở Chân như rứa mà cô bỏ giữa chừng thì bác Focus bác ấy áy náy làm.
Đó là bác Focus bác ấy còn nhẹ nhàng chứ em mà cứ thấy mấy quả kích đểu của anh2SG với nongdan thì chắc là em bỏ QBO luôn rồi.
Mà hình như bầu sô PhucDM còn chưa Khám ...Phá hết mà, em bỏ đi rứa cũng tội cho chú ấy.
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Miss QBO 2009-2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách