SBD 20. Mèo hoang: Ai mang cá đến cho em Mèo hoang say mềm..

  
Nội quy chuyên mục
SBD01: Rubi_iu SBD02: Meothu SBD03: qblove87 SBD04: Thanh Huyền SBD05: Mit SBD06: Sora SBD07:Kjmcam SBD08:miss_super SBD09:latdat_deokinh SBD10:KieuOanh SBD11:Oanh@Heo SBD12:November SBD14:Phan SBD15:Phoebe SBD16:Trăng Béo SBD17:Kyhache SBD18:tuyetduongqb SBD19:Thuythuy_Hue SBD20:Mèo hoang SBD21:Sony SBD22:Can SBD23:Cuoi_ximuoi SBD24:EmHonganh87 SBD25:Bé Phi

SBD 20. Mèo hoang: Ai mang cá đến cho em Mèo hoang say mềm..

Bài viết chưa xemgửi bởi Mèo hoang » Thứ 6 Tháng 5 28, 2010 5:39 pm

Cám ơn lão 67HN đã động viên đến độ "thúc ép" để em làm người cuối cùng xin đăng ký tham dự cuộc thi nghiêm túc này. Em xin giới thiệu một chút về bản thân.
Họ và Tên: l_ê l-loài /-\nh
Nick: Mèo hoang
Y!: meоhоаngsаymem
SN: 11/05/1987
ĐC: Hà Nội
Thật tình thì em thích chụp ảnh và có rất nhiều ảnh, nhưng em chỉ xin đưa những ảnh chụp ở Quảng Bình thôi ạ.
Cái ảng này là chụp với xe 67 của... ở phía sau Tam toà
Hình ảnh

Em sẽ tìm thêm ảnh và post dần lên.
Xin được cám ơn diễn đàn QBO và các ace đã quan tâm.
Anh là cafe đắng, em bỏ đường đáy ly. Đừng khuấy lên làm chi, càng uống càng thấy ngọt.
Em là chén rượu nồng, nhấp miệng anh trộ cay. Càng uống anh càng say, anh nghiện em mất rồi.
Mèo hoang
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 23, 2010 8:15 am
Đến từ: Nơi anh ra đi...

Re: SBD 20. Mèo hoang: Ai mang cá đến cho em Mèo hoang say m

Bài viết chưa xemgửi bởi Mèo hoang » Thứ 6 Tháng 5 28, 2010 5:51 pm

Ngày 8/3 năm 2009 là lần đầu tiên em được đặt chân đến miền đất Quảng Bình, cảm xúc về một vùng đất mới luôn làm con người ta xốn xang và rất khó tả. Dù em đã từng tham gia nhiều đoàn Tình nguyện, từng đi theo các chương trình đến nhiều nơi, nhưng Quảng Bình vẫn thật ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc trong em. Dịp trở lại vào cuối năm 2009 vừa rồi mà em cảm giác vẫn không thể khám phá hết vẻ đẹp nơi này. Rất mong trong đợt nghỉ hè sắp tới e có dịp quay lại và mong được giao lưu với mọi người.

Cái ảnh này chụp dịp 8/3 tại dải đồi cát Quang Phú
Hình ảnh

Chỉ đơn giản là một nơi hoang vu nhưng lại tạo được một cái nền ấn tượng. Tiếc là đi xa nhà nên em không thể cầu kỳ áo váy được.
Anh là cafe đắng, em bỏ đường đáy ly. Đừng khuấy lên làm chi, càng uống càng thấy ngọt.
Em là chén rượu nồng, nhấp miệng anh trộ cay. Càng uống anh càng say, anh nghiện em mất rồi.
Mèo hoang
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 23, 2010 8:15 am
Đến từ: Nơi anh ra đi...

Re: SBD 20. Mèo hoang: Ai mang cá đến cho em Mèo hoang say m

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 6 Tháng 5 28, 2010 5:57 pm

Người đẹp, cảnh đẹp. Định vote cho em một phiếu. Nhưng chợt nhớ mình cũng là bầu xô nên đành... hẹn gặp em giữa Quảng Bình.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: SBD 20. Mèo hoang: Ai mang cá đến cho em Mèo hoang say m

Bài viết chưa xemgửi bởi Mèo hoang » Thứ 6 Tháng 5 28, 2010 6:04 pm

Một chút hoang dại với núi rừng Trường Sơn. Em cũng đã được tới suối Bang, thả mình trong làn nước ấm vào một chiều cuối thu mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Mỗi tội bị các anh trai bản ở trên đó chọc ghẹo nhiều quá. :smt045

Suối Bang, một nơi thật đặc biệt.
Hình ảnh

Thêm một thoáng lâng lâng với biển cả. Em ước gì cuộc sống hàng ngày có biển bên cạnh. Ước gì hàng ngày được đi học trên con đường ven biển đầy nắng gió và sắc màu.
Với chiếc thuyền câu ở biển Nhân Trạch.
Hình ảnh
Anh là cafe đắng, em bỏ đường đáy ly. Đừng khuấy lên làm chi, càng uống càng thấy ngọt.
Em là chén rượu nồng, nhấp miệng anh trộ cay. Càng uống anh càng say, anh nghiện em mất rồi.
Mèo hoang
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 23, 2010 8:15 am
Đến từ: Nơi anh ra đi...

Re: SBD 20. Mèo hoang: Ai mang cá đến cho em Mèo hoang say m

Bài viết chưa xemgửi bởi Mèo hoang » Thứ 6 Tháng 5 28, 2010 6:15 pm

Một sự tình cờ thú vị với con số 20... dường như đã báo trước cách đây hơn 1 năm. Khi lục lại đống ảnh mới thấy nên post luôn.

Có lẽ ai đến Quảng Bình cũng đều ghé qua Phong Nha và từng lọ mọ ở bến đò Xuân Sơn. Thật may cho bọn em là dịp đó không đông khách lắm nên cảm nhận về thắng cảnh vẫn khá trọn vẹn.
Hình ảnh

Có lẽ em xịn đưa ảnh lên như để gợi lại ký ức những chuyến đi thôi, cảm ơn mọi người ghé thăm, em không dám mong gì hơn đâu ạ.
Anh là cafe đắng, em bỏ đường đáy ly. Đừng khuấy lên làm chi, càng uống càng thấy ngọt.
Em là chén rượu nồng, nhấp miệng anh trộ cay. Càng uống anh càng say, anh nghiện em mất rồi.
Mèo hoang
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 23, 2010 8:15 am
Đến từ: Nơi anh ra đi...

Re: SBD 20. Mèo hoang: Ai mang cá đến cho em Mèo hoang say m

Bài viết chưa xemgửi bởi Mèo hoang » Thứ 6 Tháng 5 28, 2010 6:21 pm

Biển... sao trong tâm trí em lúc nào cũng mê mẩn biển dù biết biển quá rộng lớn, dù biết khó có thể thống trị được biển cả...

Hình ảnh
Biển Quang Phú trong xanh, vắng vẻ và luôn dạy sóng
Anh là cafe đắng, em bỏ đường đáy ly. Đừng khuấy lên làm chi, càng uống càng thấy ngọt.
Em là chén rượu nồng, nhấp miệng anh trộ cay. Càng uống anh càng say, anh nghiện em mất rồi.
Mèo hoang
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 23, 2010 8:15 am
Đến từ: Nơi anh ra đi...

Re: SBD 20. Mèo hoang: Ai mang cá đến cho em Mèo hoang say m

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 6 Tháng 5 28, 2010 7:51 pm

Mừng Meo hoang đến với Miss QBO.
Bầu sô Trăng Béo hẹn gặp Em tại buổi chung kết :vn
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: SBD 20. Mèo hoang: Ai mang cá đến cho em Mèo hoang say m

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 6 Tháng 5 28, 2010 10:24 pm

AnhhaiSG đã viết:Mừng Meo hoang đến với Miss QBO.
Bầu sô Trăng Béo hẹn gặp Em tại buổi chung kết :vn

Em Mèo không bầu sô, không lăng xê, không tô vẽ...
Vote cho tất cả 20 bạn (nếu có thể)
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: SBD 20. Mèo hoang: Ai mang cá đến cho em Mèo hoang say m

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 6 Tháng 5 28, 2010 11:05 pm

Khu Vực Cấm đánh bắt Cá - Dưới mọi hình thức !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: SBD 20. Mèo hoang: Ai mang cá đến cho em Mèo hoang say m

Bài viết chưa xemgửi bởi Mèo hoang » Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 2:05 pm

Hình ảnh
Mỹ Cảnh là điểm dừng tiếp theo vào cuối 2009 của em. Bỏ qua sự khiên cưỡng trong việc sắp đặt cảnh quan, nhưng chỉ cần những mảng cây xanh gắn với biển thôi cũng đủ để làm tăng sự thư thái mỗi khi ghé qua đây.

Tiếp đến lại là bãi Quang Phú, nhưng là đường phía Sân bay. Có một điểm nhìn thật thú vị cho những đội bạn đang quý mên nhau, ngồi trên cao nhìn xuống những chiếc máy bay loanh quanh để cất cánh...
Hình ảnh

Chỉ ngay Đồng Hới thôi cũng đã có quá nhiều nơi để khám phá, để vãn cảnh, để tạo nên sự hưởng thụ trong cuốc sống bộn bề...

Hy vọng dịp tới em sẽ được đi đập Phú Vinhm được đi trên dải đường đất đỏ mà các chiến binh Vespa từng đi qua.
Anh là cafe đắng, em bỏ đường đáy ly. Đừng khuấy lên làm chi, càng uống càng thấy ngọt.
Em là chén rượu nồng, nhấp miệng anh trộ cay. Càng uống anh càng say, anh nghiện em mất rồi.
Mèo hoang
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 23, 2010 8:15 am
Đến từ: Nơi anh ra đi...

Trang kế tiếp

Quay về • Miss QBO 2009-2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách