Ta về với mạ ta thôi

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Ta về với mạ ta thôi

Bài viết chưa xemgửi bởi mvc » Thứ 6 Tháng 6 06, 2008 11:49 am

TA VỀ VỚI MẠ TA THÔI

Phiên bản một
tác giả: Nguyễn Thế Thịnh

Ta về với mạ ta thôi
Có chi mà phải rong chơi cho nhiều
Mạ ngồi bậu cửa mỗi chiều
Ngóng ta như thế bao nhiêu năm rồi
Sao ta lại thế ta ơi
Mãi mê muội giữa dòng đời nhiễu nhương
Thì ai cũng bảo quê hương
Thì ai cũng nhớ cũng thương cũng là...
Dặm đường thuở ấy đi qua
Bây giờ chỉ có mạ ta ngồi chờ.
Ta về theo tiếng ầu ơ
Ta về để khỏi bơ vơ giữa đời
Ta về với mạ ta thôi!


Phiên bản hai
tác giả: mvc

ta về với mạ ta thôi
có chi mà phải đắn đo cho nhiều
mạ ngồi trong dáng liêu xiêu
ngóng ta trong buổi xế chiều ngày qua
mắt người giờ đã nhập nhòa
trông ra đầu ngõ chờ nghe ta về
ta thì phiêu bạt xa quê
mấy khi nhìn lại bóng chiều mạ ta
mạ già già đã thật già
hôm nao thác xuống là ta mất người!
sáng đi đóng-gạch, tối xúc-than...
facebook.com/chisagitta
Hình đại diện của thành viên
mvc
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 3 18, 2008 3:25 pm
Đến từ: Cộn Xi-ti

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 6 Tháng 6 06, 2008 1:24 pm

Phiên bản số 3
Tác giả: kiengiangriver

Ta về với Mạ ta thôi
Nuôi ta khôn lớn, mong ta thành người
Về để nghe được tiếng cười
Về để nghe lại những lời ru xưa
Chập chờn giấc ngủ giữa trưa
Nhạt nhòa bóng Mạ bên thềm đợi Con
Xa quê cũng mấy năm tròn
Mong về thăm Mạ mỏi mòn nhớ thương
Mạ ơi, tóc bạc dầm sương
Mạ như là tấm gương soi mỗi ngày
Cuộc đời dù có đắng cay
Được về bên Mạ là may mắn rồi
Chiều nay thổn thức bồi hồi
Chợt nghe văng vẳng câu hò đò đưa
Quảng Bình cơm muối, cà dưa
Quê hương là Mạ, Mạ là quê hương !


Japan, 6th June 2008
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Bài viết chưa xemgửi bởi mvc » Thứ 6 Tháng 6 06, 2008 2:39 pm

kiengiangriver đã viết:Phiên bản số 3
Tác giả: kiengiangriver


Hoan hô bác Kiến, bác ứng khẩu hay quá

Bác đang ở bên trời Nhật, bài thơ ni rất hợp với tâm trạng của bác bác hè
sáng đi đóng-gạch, tối xúc-than...
facebook.com/chisagitta
Hình đại diện của thành viên
mvc
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 3 18, 2008 3:25 pm
Đến từ: Cộn Xi-ti

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 6 06, 2008 3:45 pm

Em cũng góp mấy câu cuối tuần...

Ta về với mẹ ta thôi
Bữa cơm nóng hổi bồi hồi chờ ta
Rau dưa cũng vẫn mái nhà
Cha nâng mẹ đỡ che ta đến giờ
Thuyền xa một mái chèo đưa
Sau này vô Quảng chắc thưa ngày về


:) he he, té ra mình cũng xuất khẩu thành thơ được đấy!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Thứ 6 Tháng 6 06, 2008 4:11 pm

Chao, mấy bác văn thơ cứ gọi là... thảm thiết =D> , làm em cũng nhớ mạ lắm, đều em nhớ mạ kiêm luôn cả món ăn mạ em làm, hic hic... :smt028

Phiên bản số 5
Tác giả: Bepanh

Ta mong về với mạ ta
Nuôi ta khôn lớn, dạy ta nên người
Để rồi ta đi phương trời
Mạ buồn mạ nhớ con ơi chưa về
...
Ta ngồi ta nhớ mạ nhiều
Mạ ta đầu bếp với nhiều kinh niên
Nào thì món cháo, món chiên
Món canh rau muống cùng rau tập tàng
Canh chua cá biển ngoài hàng (chợ)
Qua tay mạ cứ gọi là hết chê
Rồi thì mướp đắng trưa hè
Nhồi thêm ít "xịt" mạ ơi con... thèm
...
Ta ngồi ta nhớ mạ ta
Nhớ canh, nhớ cá, mạ ta hay làm
Ta ngồi ta nhớ mạ ta
Thương mạ ta quá, mạ thương ta nhiều
...
Không về được với mạ ta
Ta đi ta nấu món mạ hay làm...:smt028


Hê, ai đọc có thèm thì thông cảm cho em nhá, văn thơ em là cứ dính đến ăn uống... lạ rứa chơ phải à :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Quê Bọ!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Khong_phai_tui » Thứ 6 Tháng 6 06, 2008 11:43 pm

Quê hương bọ thật tuyệt vời!
Ở đưới có nác, trên trời có mây.
Xin mời eng chị về đây,
Để coi quê bọ mỗi ngày một oai.
Con đò quay khu sang ngang,
Đằng ngái có một cái làng thò ra.
Lộ nớ có một bầy ga,
Lộ ni thì có mấy bà chôổng khu.
Cấy ló cao sản ngoài đôồng,
Đến mùa thu hoạch nhà nông vui cười.
Quê bọ đẹp lắm eng ơi,
Cậy có đổi mới nên đời thêm bui.
Con cấy chừ khôông mặc quần,
Ưa mặc váy ngắn lòi chân, lòi giò?
Ngày hội mới thật là bui…hehe!!
:(( :(( :((
Đã nói rồi mà, không phải tui!!!
Hình đại diện của thành viên
Khong_phai_tui
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 01, 2008 6:33 pm
Đến từ: Lộ nớ!

Re: Quê Bọ!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi ACM » Thứ 7 Tháng 6 07, 2008 10:34 am

Khong_phai_tui đã viết:Quê hương bọ thật tuyệt vời!
Ở đưới có nác, trên trời có mây.
Xin mời eng chị về đây,
Để coi quê bọ mỗi ngày một oai.
Con đò quay khu sang ngang,
Đằng ngái có một cái làng thò ra.


Hình như đây mô phải là thơ ứng khẩu của bạn, đây là 1 bài thơ có sẵn của người khác đã được bạn thay đổi 1 số từ thành từ địa phương, đúng không? Tại tớ thấy có nhiều câu quen lắm, nhưng không dám chào vì sợ nhầm, thế nên vào đây hỏi lại bạn cho chắc. Mong bạn đừng giận nghe.

Tớ xin lỗi mọi người vì lạc đề và không ứng khẩu được như mọi người. Quảng Bình mình ai cũng có tâm hồn và khả năng thơ ca hè. Bái phục các bạn ở trên đó.
ACM
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 05, 2008 9:42 am

Re: Quê Bọ!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Khong_phai_tui » Thứ 7 Tháng 6 07, 2008 11:02 am

euro2008 đã viết:Hình như đây mô phải là thơ ứng khẩu của bạn, đây là 1 bài thơ có sẵn của người khác đã được bạn thay đổi 1 số từ thành từ địa phương, đúng không? Tại tớ thấy có nhiều câu quen lắm, nhưng không dám chào vì sợ nhầm, thế nên vào đây hỏi lại bạn cho chắc. Mong bạn đừng giận nghe.

Tớ xin lỗi mọi người vì lạc đề và không ứng khẩu được như mọi người. Quảng Bình mình ai cũng có tâm hồn và khả năng thơ ca hè. Bái phục các bạn ở trên đó.

Bạn nói đúng đấy. Khả năng văn thơ của mình quá .. hạn chế nên modify tí góp vui mà. Hy vọng không ảnh hưởng gì! :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:
Đã nói rồi mà, không phải tui!!!
Hình đại diện của thành viên
Khong_phai_tui
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 01, 2008 6:33 pm
Đến từ: Lộ nớ!

Re: Quê Bọ!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi ACM » Thứ 7 Tháng 6 07, 2008 11:12 am

Khong_phai_tui đã viết:Bạn nói đúng đấy. Khả năng văn thơ của mình quá .. hạn chế nên modify tí góp vui mà. Hy vọng không ảnh hưởng gì! :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:


Tớ thấy bạn modify sáng tạo đấy chứ, tớ cũng thấy thích như các bài ứng khẩu trên của mọi người. Chỉ vì tớ thấy hơi quen quen mà k0 biết chính xác nên hỏi lại cho chắc thôi. Dù sao nếu có lời dẫn rằng bạn đã modify từ bài nào đó thì vẫn hay hơn, phải không?
ACM
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 05, 2008 9:42 am

Re: Quê Bọ!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 7 Tháng 6 07, 2008 12:23 pm

euro2008 đã viết:
Khong_phai_tui đã viết:Bạn nói đúng đấy. Khả năng văn thơ của mình quá .. hạn chế nên modify tí góp vui mà. Hy vọng không ảnh hưởng gì! :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:


Tớ thấy bạn modify sáng tạo đấy chứ, tớ cũng thấy thích như các bài ứng khẩu trên của mọi người. Chỉ vì tớ thấy hơi quen quen mà k0 biết chính xác nên hỏi lại cho chắc thôi. Dù sao nếu có lời dẫn rằng bạn đã modify từ bài nào đó thì vẫn hay hơn, phải không?


Nhìn cái nick "khong_phai_tui" thì biết, có "dám" mần chi mô :mozilla_cool: .
Nói vui vậy thôi.
Tiếp tục nội dung của Topic các bác hí.
Mấy tứ hay các bác "xơi" hết rồi, miềng chưa tìm được tứ mô khác để bon chen. :smt017 . Nhưng mà .... sẽ.
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Trang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến38 khách