Ghé chơi

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi dynamite » Thứ 4 Tháng 7 27, 2011 8:22 am

Cho những người vừa để tuột mất "niềm yêu"

Em vắng
(Lưu Quang Vũ)


Cốc nước trên bàn
quyển sách gập giữa trang
tấm gương soi vào khoảng trống
ngọn đèn soi gian phòng vắng
tấm áo em trên thành nghế im lìm
chiếc thìa con, lát chanh mỏng úa vàng
vài sợi tóc đen
vương trên chiếc lược…
những đồ vật lung linh dấu vết
của dịu hiền thân thuộc ngón tay em.

Chuyến xe ca lầm lũi bánh đầy bùn
một người đàn bà lên xe, ba-lô cũ bạc
tình yêu của anh ở sau cửa kính
tình yêu của anh đi với mùa hè

Anh về nhà, không có ai chờ
chiếc chìa khóa quay trong ổ khóa
chiều đã tắt thành đêm
người đã xa thành nhớ
vùng núi mây bao lá trắng xóa
mưa dài cỏ rậm thảo nguyên cao

Con đường về nơi ấy biết đâu
bây giờ thành khoảng cách
chợt thức dậy biết em không ở cạnh
Anh ra đường, thành phố không em
kẻ lẻ loi còn được lặng yên
anh như đứng trên gai, đi trên lửa
không đủ sức sướng vui hay buồn khổ
chỉ còn lại bậc cửa đợi chờ em.

Gió bồn chồn nhắc gọi bước chân quen
Em như thời khắc của anh
như dáng hình như trí nhớ
Phải xa em anh chẳng còn gì nữa
Chẳng còn gì, kể cả nỗi cô đơn.
dynamite
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 03, 2011 9:32 am

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 4 Tháng 7 27, 2011 10:46 am

Thơ của Lưu Quang Vũ không hay bằng thơ của Ass Eros

=D>
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 4 Tháng 7 27, 2011 5:20 pm

hoacomayrev2 đã viết:Thơ của Lưu Quang Vũ không hay bằng thơ của Ass Eros

=D>


Không phải đâu, tùy bài chứ hoacomayrev2.

Ba đồng

Thôi em
đáo để mà chi
Bao nhiêu cong cớn
cuồng si
một mình...

Nhân gian hoạ
cũng phách sênh
Đào ca ngây ngất
nổi nênh chiếu đời...

Thôi em chắp mảnh tình rơi
Qua đường ghẹo một tiếng hời
...người ta...

Ai nghe em khát giấc hoa?
Ai đem châu ngọc giũa ra một lời?

À ơi...biền biệt...à ơi...
Ba đồng thôi
mớ trầu ơi
lạt nồng...
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 7 27, 2011 8:54 pm

hoacomayrev2 đã viết:Thơ của Lưu Quang Vũ không hay bằng thơ của Ass Eros

=D>

Thơ của HCM thì lại hay hơn của Eros nên suy ra LQV vẫn thua HCM
Hôm nào có dịp sẽ sắp xếp cho HCM với Eros gặp nhau đối ẩm, đàm đạo, hội thơ...
Cứ 1 bài là 1 cốc (Beo với Trọc sẽ chứng kiến :D)
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi EmHongAnh87 » Thứ 4 Tháng 7 27, 2011 11:18 pm

CÓ THỂ MỘT NGÀY CHÚNG MÌNH SẼ LẠI YÊU

(...)

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa

Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em

Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể

Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
EmHongAnh87
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 75
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 09, 2010 6:49 pm

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 5 Tháng 7 28, 2011 8:51 am

nongdantrocdau đã viết:Hôm nào có dịp sẽ sắp xếp cho HCM với Eros gặp nhau đối ẩm, đàm đạo, hội thơ...
Cứ 1 bài là 1 cốc (Beo với Trọc sẽ chứng kiến :D)


Beo ví Trọc chứng kiến mỗi bài/1 cốc/người. Rồi hai nhân vật chứng kiến này lại uống ví nhau mỗi người 1 cốc, mọi người sẽ chứng kiến cho sự kiện này, rồi các nhân vật chứng kiến lị uống ví nhau mỗi người một cốc... cứ thế, cứ thế, cứ thế. Ôi giời! :smt045 :smt045 :smt045
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 5 Tháng 7 28, 2011 2:44 pm

nongdantrocdau đã viết:
hoacomayrev2 đã viết:Thơ của Lưu Quang Vũ không hay bằng thơ của Ass Eros

=D>

Thơ của HCM thì lại hay hơn của Eros nên suy ra LQV vẫn thua HCM
Hôm nào có dịp sẽ sắp xếp cho HCM với Eros gặp nhau đối ẩm, đàm đạo, hội thơ...
Cứ 1 bài là 1 cốc (Beo với Trọc sẽ chứng kiến :D)


Đọc mấy dòng trên thì có vẻ hồn nhiên nhưng bên trong anh Trọc đã gửi gắm một vài ý rất chi là sâu:

- Giao lưu chỉ có 4 người (2 nam, 2 nữ)

- 4 người chia làm 2 cặp (mà anh Trọc đã xí phần em Beo)

Miềng là miềng nhất trí cao độ với anh Trọc

=D>
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi Trăng Béo » Thứ 5 Tháng 7 28, 2011 3:22 pm

@ a TRọc: Chàng thơ và nàng thơ đối âm đối ẩm lãng mạn trữ tình rứa, eng tam miềng cứ cốc với ly, đã thế lại đứa nào cũng có máu điên, vài cốc thêm ít ly thì lại hay hung hăng hành hung... chàng nàng kia sao đối cho đặng :smt043 :smt043 :smt043 :smt043
@ Nàng Thơ: Lại muốn tập thể đây mà
@ Chàng thơ (HCMV2): a Trọc biết mình biết ta đó anh, solo với nàng Thơ thì ko chỉ có đo đường đâu :smt043 :smt043 :smt043
Coz life is a journey
Hình đại diện của thành viên
Trăng Béo
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 186
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 06, 2010 4:25 pm
Đến từ: Saigon

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 5 Tháng 7 28, 2011 5:13 pm

hoacomayrev2 đã viết:
hoacomayrev2 đã viết:Thơ của Lưu Quang Vũ không hay bằng thơ của Ass Eros

=D>

Thơ của HCM thì lại hay hơn của Eros nên suy ra LQV vẫn thua HCM
Hôm nào có dịp sẽ sắp xếp cho HCM với Eros gặp nhau đối ẩm, đàm đạo, hội thơ...
Cứ 1 bài là 1 cốc (Beo với Trọc sẽ chứng kiến :D)


=D>[/quote]
Bác Chàng thơ cứ yên tâm!
Nàng thơ lúc nào cũng có một đội quân cảm tử theo gót. Nên mọi chiến trường từ Bắc vào Nam Nàng chưa một lần ngã gục.
Bài học xương máu ANh Trọc đã nắm hết! Bác cứ liên hệ Anh Trọc để mượn và học thuộc trước khi gặp Nàng! hẹ hẹ hẹ...
Chúc Bác vui!
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Re: Ghé chơi

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 6 Tháng 7 29, 2011 9:29 am

vietrans đã viết: Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng


Ôi cái chữ ký của Vietrans làm em nhớ tới nàng Tím của em quá, nhỉ Beo nhỉ. Hai bạn này mà gặp nhau chắc thiên hạ chỉ còn nước quỳ xuống xì xụp mà lạy thui, :smt016 :smt016 :smt016

Mình có nên đổi chữ ký thành: "Nhớ thương anh tím cả hoàng hôn" cho nó lịm luôn thể không nhở? :D :D :D
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron