

focus đã viết:
Bác này già rồi mà ... lớn tuổi nhỉ? 1962 là bậc cha chú trên QBO rồi mà ... lớn tuổi thật!
. Chác là bác cứ đùa như mấy vị giám khảo ở chương trình " Bước nhảy hoàn vũ" trên vtv3 khi nào e cũng thấy mấy vị ni giơ con số 6 lên rồi lật ngược lại thì điểm các thí sinh rất cao, cao đến nổi mà ai cũng phải ngước nhìn đó




ongnghe đã viết:Quan bác





ongnghe đã viết:Cái topic ni cũng hay hè, tác giả từ biệt lâu rồi mà ace còn xôn xao tới tận page 4, không khéo còn hơn. Kiểu ni là nghệ thuật đích thực rồi, chết rồi mới nổi tiếng


AnhhaiSG đã viết:Xem cai topic nì mà Eng nhớ những ngày xưa huy hoàng của mình, cũng "rặn" ra thơ. Xin xuất ra vài vần thơ đây để ACE bình loạn (st):
Chị Em mặc váy đánh cầu
Lông bay phất phới trên đầu anh em
![]()
Chị Em phụ nữ đặt vòng
Hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn
![]()
Anh đi công tác Pờ lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
Họp xong anh ghé Buôn Mê
Thuột xong một cái lại về với em
![]()
Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lại về với em
![]()
Hoan hô các cụ trồng cây
Mười cây chết chín một cây gật gù
Hoan hô lực sĩ Lưu Trùng
Dương vật nổi tiếng khắp vùng Hải Hưng
![]()
Giải quyết đúng chỗ
Thả giấy vào bồ
Giật hát hai ô! (H2O)
![]()
Thôi, không phọt nữa, để dành làm vốn tung lên sau


Hùynh Thanh đã viết:Nhìn và xem trang thơ Nguyễn Thủy này sao mọi người đối xử với nhau thiếu lịch sự thiếu văn hóa thế nhỉ? Xem xong thì thấy mọi người chả là gì cả, mất hết tính người rồi...Mà cũng tội nghiệp cho cái diễn đàn thơ này ta mới vào cũng cảm thấy bất ổn rồi.Ta nói vậy có gì ...mong các bạn niệm tình ...cho.
) . Thực ra QBO rất tôn trọng tác giả nên mới để lại topic rác này ấy chứ còn tác giả thì đã xem nó là rác từ rất lâu rồi (bằng chứng là tác giả Nguyễn Thủy đã xóa hết thơ - đối tượng chính của topic). Khi tác giả đã không tôn trọng chính họ thì làm sao bắt buộc người khác phải tôn trọng nhỉ? Với lại mọi bài viết trên topic này chưa có chỗ nào đến mức như bạn nói cả.

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 8 khách