Blog Văn Thơ và những Đoản khúc

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Sống chậm!

Bài viết chưa xemgửi bởi lenaqb2 » Thứ 5 Tháng 12 06, 2007 8:07 pm

"Hà Nội ngày có 20 tiếng, Quảng Bình ngày kéo dài đến 30 tiếng!" .

"Có hẹn ở Đồng Hới, nếu là gặp ngay, có thể tính chờ đợi 20 phút. Hẹn gặp 15 phút nữa, thì có thể tính ít nhất 30 phút."

Ông tiệp tục nói :"Không trách được, thiên nhiên và cuộc sống quá yên ả nơi này. Cát Quảng Bình trắng, biển Quảng Bình xanh, gió Quảng Bình mát, người Quảng Bình chân chất! Cần gì phải sống gấp, sống vội mần chi mấy tình yêu hè?"




Ông đến Quảng Bình từ đầu năm, khi trời đang chớm Hạ, ông tiệp tục: "Gặp một chị ở Hà Nội theo chồng vào đây làm việc và sống, hai vợ chồng đang không muốn trở lại Hà Nôi, nhưng vì việc học hành của thằng cu. Quẳng mấy rổ lo đi! The life is so relaxed and peaceful here!" Và ông biết điều ước ao của mình khi ra bãi biển hôm ấy: Ông muốn được sống ở đây, trong khung cảnh thanh bình, chậm rãi này. I wish to spend my lifetime in this land of pure peace!




Ông rong ruổi mấy ngày, ấn tượng nhất là đường biển dài tít tắp với những rặng phi lao của Hải Ninh (dù các giai Quảng Bình, Quảng Trị bảo phía biển giáp Hà Tĩnh mới là đẹp nhất). Và ấn tượng sâu sắc với buổi họp chuẩn bị thành lập tổ chức địa phương!

Những người cũ mới, từ phía thành uỷ đến uỷ ban tất cả đều vui vẻ, ủng hộ và đóng góp ý kiến cực kỳ ngon lành! Mọi người nhìn cùng một hướng tích cực và những điểm sáng - cơ hội cho "mô hình" tổ chức địa phương. Khác hẳn không khí ngầm, không mấy lành mạnh và u ám ở thành Nam. Một bên là Đồng Hới mới mẻ, cởi mở và và đi lên. Một bên là Nam Định cũ kỹ, bảo thủ, cổ và kính! Một bên là nhân viên đường sắt mỉm cười cảm ơn khi mình bước xuống tàu. Một bên là chị bán vé uể oải hỏi mình có đủ tiền không mà mua vé nằm mềm!

Đây là suy nghĩ của ông khi reply lại Vietnam_smile vì ông cho rằng chỉ có người ngoài mới thích sống ở mảnh đất nghèo xơ xác này. Ông nói: "Mình đã đến những vùng nghèo xác xơ của QB, Huế! Nhưng miền Trung nói chung, QB nói riêng có những sự giàu có và yên bình rất đặc biệt, beautiful moments to enjoy! Người Việt Nam thường thích các thành phố lớn, nhưng mình nghĩ mọi người nếu thực sự dành nhiều thời gian "khám phá" thì sẽ hiểu vẻ đẹp của mỗi mảnh đất hơn là chỉ coi một sự "thăm quan" một vùng xa như một người ngoài! Miền Trung khó khăn, nhưng miền Trung giàu có về con người, về sự thân thương, và sự đôn hậu, trong trẻo ở những miền cát trắng, ở trong cuộc sống đang lẫn lộn các giá trị!"


Nhiều người cũng bảo Đồng Hới thích, nhưng boring. Ừ, có thể. Nhưng đi cả cuộc đời để tìm được sự yên bình, thư giãn. Thì thôi ông chỉ mong tháng một lần, tuần một lần trở về với biển, với cát, rũ bỏ mọi bụi bặm đây đó.


Cuối cùng ông nói: "Đồng Hới nhiều quán cà phê đẹp, hôm trước ngồi Vô thường, nghe Khánh Ly hát bài này:

Trời cao đất rộng một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận một mình tôi về
Với tôi."
lenaqb2
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 03, 2007 3:50 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 7 Tháng 12 08, 2007 12:09 am

tendresses đã viết:Phải chăng những lúc lòng đầy tâm trạng thì những vần thơ sẽ rất hay . Mà có lẽ là như thế thật. Người tâm trạng , thơ tâm trạng .....


Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân...

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Người có buồn bởi thay đổi trong ta
Như mùa đông không bao giờ đến nữa
Ừ ...........
và ta sẽ chẳng khóc bao giờ

Bất chợt một ngày anh nhìn ta câm lặng
Anh sẽ tin trong đáy mắt ta cười
Với những mất mát nhiều hơn thế nữa
Và cho dù..........ai đó bỏ cuộc chơi

Ta không khóc như mùa đông không khóc

Có ai mang những nỗi nhớ một thời

Ta không khóc nghĩa là ta đã mất
Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời
.... .............

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ của người liệu có chảy hay thôi?


Đông không có màu bông tuyết trắng phau
Chỉ nhức nhối bởi một màu xam xám
Cơn bấc đi qua để con đường vết rạn
Viên sỏi buồn thèm chiếc lá chở che

Hàng cây lạnh hơn giữa đời lắm sơn khê
Mà đôi tay vẫn gõ đều từng câu hát
Em vẫn ngả nghiêng giữ mình thôi vấp váp
Nhưng vẫn khó nhiều , nhiều lắm anh ơi

Bất chợt một ngày, lỡ dĩ vãng đánh rơi
Em sợ khi ấy mình lại là người mới
Sợ sẽ lãng quên, dù là điều...... mình vẫn đợi
Nhưng sẽ là ngày trống rỗng những vần thơ

Có một dàn hoa em thôi đã thờ ơ
Giàn hoa giấy một thời em nấp trốn
Hiên ngang hôm nay phải đâu là bất chợt
Vẫn sợ rằng mình đối diện mình...........đau
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Thơ Blog 360 YM

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 3 Tháng 1 29, 2008 9:20 pm

Mùa xuân tiễn đưa





Gửi lại mùa xuân hoa ngẫu nhiên

Em đẹp bình yên lúc tiễn đưa

Anh yêu thương như mùa xuân phủ bóng

Có hoa vàng sánh hạt nắng lung linh




Gửi lại mùa xuân lúc chia tay

Một cành nhung nhớ, một cành thương.

Em đi chắc sẽ hoài mong nhớ

Thấy bóng em dài như nắng mai.



Gửi lại mùa xuân lúc tiễn đưa

Một chút mắt nhìn trong vấn vương

Một chút hoa vàng vui mấy độ

Cánh én bay về hát tiễn đưa.


(28/1/2008. Hoàng Trung.)




Em sắp về...


Anh làm bài thơ tiễn đưa.


Em vui lên nhé !


Tặng em.
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Lặng lẽ một tình yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 2 26, 2008 1:13 am

Ta ở lại với tháng năm cô quạnh
Cơn gió nào ớn lạnh những chiều hôm
Đếm thời gian theo từng dấu chân mòn
Hồn lưu lạc đọa đầy nơi xa lạ

Ta ở lại với tháng năm tàn tạ
Cánh đào hồng cũng vội vã tàn phai
Những hoàng hôn nhợt nhạt sắc u hoài
Bến đò xưa.. nay dòng sông khô cạn

Ta ở lại với tháng năm lận đận
Chân mỏi mềm lê bước lối mòn xưa
Trái tim non cằn cỗi bởi nắng mưa
Còn in dấu mảnh tình nào hoang phế

Ta ở lại với tháng năm quạnh quẽ
Với bốn mùa lặng lẽ một tình yêu...
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 2 26, 2008 1:17 am

Bao lời thề hẹn em còn nhớ
Nỡ để tình anh lắm bẽ bàng
Anh về cưới vợ thế là xong
Nói vậy nhưng anh tự dối lòng

Vì tình anh đã trao em hết
Nên mất em rồi tim rỗng không
Bao lần ân ái vẫn còn say
Bổng dưng thành lệ khóc đêm này

Vĩnh biệt tình em người yêu dấu
Anh gửi hồn mình theo gió mây
Đây bức thư này thay quà cưới
Mong rằng hôm ấy em vẫn tươi

Tiếc rằng không đến ngày hôn lễ
Thế giới bên kia vẫn gượng cười
Tuyệt thư chữ đỏ ghi bằng máu
Lời cuối thư này vĩnh biệt nhau

Đọc đến dòng này xin em hiểu
Là trái tim anh đã hết đau..........
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Gia đình vs blogging

Bài viết chưa xemgửi bởi bckt » Thứ 6 Tháng 3 07, 2008 11:28 am

Blog chính thức gia nhập vào Việt Nam tính đến nay cũng gần được 3 năm. Thế giới blog dần định hình và ngày càng khẳng định được cái tôi cá nhân, để những vui buồn cũng được type theo dòng blog, và chảy mãi. Trong những vui buồn đó, đôi lân ta bắt gặp được những dòng nhật ký gia đình thân thương.

Ba ơi! Hôm nay cu được 8 điểm môn Triết

Chưa được đâu con ơi! 8 điểm đấy có thể là cô châm chước đấy, cần cố gắng hơn nữa nhé!

Nghe có vẻ giống như những lời đối thoại trực tiếp. Ấy thế nhưng không phải, đó là những quick comment trên blog đang ngày càng xuất hiện nhiều trên các mạng xã hội ảo.

Khác với những năm trước đây, khi chơi blog được cho là phong trào, là nơi trú của những người trốn chạy đời thực khi tình thần mệt mõi, là phút giải trí vô bổ. Thì ngày nay, blog không những là những kênh thông tin cá nhân của các nhà nghiên cứu, của những giáo sư, nhân viên công ty hay các nhà tâm lý... cũng phải quan tâm. Từ đó xuất hiện nhiều trường hợp cả nhà cùng blogging.

Nói đến những gia đình cùng chơi blog phải kể đến gia đình nhà báo Thế Thịnh. Từ cô con gái 9x, con trai 8x đang đi học xa hay bậc phụ huynh đều cùng blogging. Những vui buồn thường nhật chia sẻ cho nhau như những lá thư xuyên suốt khoảng không gian, khoảng cách địa lý.

Hay gia đình anh Quảng, hơn tôi đến 6 tuổi và đã có gia đình là những dòng yêu thương của cặp vợ chồng son.

Có những câu chuyện cũng rất vui rằng, có một thời điểm cả nhà tôi cùng "tranh" nhau cái Pc lướt blog. Hết ba, đến mẹ rồi em gái và tôi lần lượt blogging trên một chiếc máy nhỏ.

Rồi tôi nghe Blogger Fintec đã từng tâm sự. "Có những lời tâm sự đôi lần không thể nói trực tiếp, có những điều thầm kín do rào cản khaongr cách giữa hai thế hệ, có những bồng bột tuổi trẻ đôi khi không muốn thú nhận. Nhưng có blog, tôi hoàn toàn có thể "mở cửa" với những người thân"

Không chỉ vậy, đôi lần ta bắt gặp được những tình cảm yêu thương chỉ có thể thấy trong gian phòng ngủ của đứa con nhỏ. "Con của mẹ, hôm nay mẹ lại gỡ những lá thư con gửi cách đây 1 năm, những dòng ngô ngê rất ngộ. Mẹ nhớ con quá!"

Thế rồi, một ngày nữa lại phải xa nhà. Nhớ!!! Tôi "gào" trên Blast rằng: "Nhớ mùi Đồng Hới đến cháy ruột". Nghe cũng lại thấy ngộ, ai đó trong gia đình lại gửi một comment: "Gửi chút nắng quê cho chàng trai nhỏ"

Ừ, thế là... nhớ nhà lại càng thêm nhớ!


BCKT: Một ngày rất bình thường ở Đà Nẵng
http://360.yahoo.com/donghoi8x

Hình ảnh
Ngẫu hứng Show hình :smt023 [/img]
Hình đại diện của thành viên
bckt
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 65
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:49 pm
Đến từ: Cầu Dài

Soi rõ dấu chân

Bài viết chưa xemgửi bởi bckt » Thứ 6 Tháng 3 07, 2008 11:39 am

Nói là tự truyện chưa hẵn đúng. Gọi là blog thì topic này có lẽ chưa được toàn quyền, ta tự đếm dấu chân mình theo từng năm tháng, có thể cho là chia sẻ buồn vui.


Nắng trên cầu Nhật Lệ

Nắng ! Ở đâu mà chẳng có. Có nơi nắng rát đến đen người như xứ Phi Châu, nắng đến khô ứ Ả Rập, nhưng nắng ở QB lại khác biệt đến "cháy lòng".

Hồn Việt - BCKT

Hình ảnh

Có một cô bé Add Blog ngây thơ hỏi: "Em sắp được ra Bắc, đọc trong Profile thấy anh ở Quảng Bình, Quảng Bình nằm đâu vậy anh?"

Anh giật mình suy nghỉ. Quảng Bình nằm ở đâu nhỉ? Nói nằm ở Bắc miền Trung chắc bé nó không biết, bảo nơi có động Phong Nha thì đâu phải ai cũng có điều kiện đi, nói từ vĩ tuyến này đến vĩ tuyến kia chắc càng ngớ ngẩn.

Nói sao để cho bé hiểu đúng là cả một vấn đề, nếu nói Đà Lạt là thành phố Hoa, Huế là thành phố của những lăng tẩm, đền đài. Hà Nội là thủ đô hoa lệ... anh nghĩ Quảng Bình chắc là thành phố của nắng em à!

Dọc Bắc - Nam dừng chân ở đâu, em thấy nóng rát, mồ hôi chảy ròng ròng, gió cũng mang hơi nóng quần quật tát từ tây sang đông, nắng chảy nghiêng nghiêng trên từng đồi cát... nơi đó là Quảng Bình có lẽ!

Dừng chân ngang trung tâm thành phố Hoa Hồng của một thời. Cái thành phố của những bom đạn cày nát đến từng luống hoa, từng bông hạt giờ đã đổi khác, nhà nhà mọc lên san sát, lan ra cả mạn đông mạn tây, lên tận chiến khu xưa (Vườn Chùa) đến nay đã mang một dáng dấp hiện đại. Ngày nay, anh không còn phải đứng bên kia sông Nhật Lệ hiền hoà nhìn sang Bảo Ninh cát trắng, không còn phải khuất tầm nhìn thành phố mà là cả cái nhìn bao quát. Đứng trên cầu Nhật Lệ, nơi đó, anh có thể nhìn bao quát cả thành phố, nhìn đến tận đồi núi xanh rờn xa tít chân mây, nhìn thấu cả những bãi biển thăm thẳm, đến tận cả những mạn thuyền xé gió ra khơi.

Hình như nắng lắm mưa nhiều, điều kiện thời tiết khắc nghiệt làm cho con người nơi đây phải xích lại gần nhau hơn. Ai cũng chất phác, thật thà, dễ thương... đến mộc mạc.

Nắng và gió Lào (Gió phơn Tây nam). Quét mãi không thôi làm những dòng nước trở nên xa xỉ, từng đồng ruộng khô cằn trong vụ mùa làm nhói lòng anh nông dân, làm khô đi từng giọt mồ hôi chưa kịp nhỏ giọt, làm dòng sông trở nên đỏ lòm nhưng không làm cháy đi nhiệt huyết. Từng người con Quảng Bình đi xa có người là những mầm cây ươm mạnh mẽ, họ từng được tôi trong "lò nắng" chang chang, từng được rèn trong cái lạnh khắc ngiệt trong những ngày gió mùa Đông Bắc, cái xứ nắng lắm mưa nhiều ấy đã từng sinh ra những người con tài ba như Võ Ngyuên Giáp, như Lưu Trọng Lư, như Xuân Hoàng, Hoàng Kế Viêm và cũng sẽ sinh ra nhiều con người có thể làm nên lịch sử.

Đứng trên cầu Nhật Lệ nắng cháy rực. Không phải là những cây cầu một thời xe chưa qua nhà không tiếc, mà là những cột chống vững chắc, một tiềm lực dồi dào. Anh nhìn phía xa xa, nơi đó là con sông đã nuôi nấng từng người con của đất anh hùng, của Người mẹ chèo đò vượt bom đưa những người con ra chiến tuyến, của những hàng dừa xanh che chở ôm ấp cả bầu trời. Nhìn xa hơn anh thấy một bầu trời khác...

Ở nơi đó, nắng cháy lòng người!

Vài nét về blogger

Hồn Việt- BCKT:
Giản dị, vui tính, dễ nuôi. Được mọi người yêu quý là mơ ước lớn nhất của tớ.
Hình ảnh

(Theo Ngoisao.Net)
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/02/3B9BCE48/

Hình đại diện của thành viên
bckt
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 65
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:49 pm
Đến từ: Cầu Dài

Bài viết chưa xemgửi bởi bckt » Thứ 6 Tháng 3 07, 2008 11:40 am

Hoa cho mẹ, gây quỹ cho bạn! Tình yêu được nhân đôi!

Sáng 7/3 những hạt mưa rơi lộp độp, những kiện hoa được bày bán cho ngày được những người bán dời đi, những chiếc bánh xe hối hả chạy vội trên đường như trốn chạy cơn mưa rào bất chợt. Một nhóm bạn trẻ vẫn còn trụ lại đứng giữa trời mưa với Logo "Người Việt Trẻ bán hoa gây quỹ"

Hoa yêu thương

Sự ngạc nhiên pha chút tò mò đã khiến chúng tôi phải dừng chân tìm hiểu. Một bạn trẻ vừa vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé mời chúng tôi mua hoa giải thích Nhân dịp 8/3 Tổ chức hoạt động xã hội (HĐXH) Người Việt Trẻ tổ chức chương trình bán hoa từ thiện trực tuyến và cả trực tiếp. Toàn bộ số tiền thu được sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Là một nhóm hoạt động xã hội không mấy xa lạ với cộng đồng, tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ có thể nói là nhóm hoạt động tình nguyện quy mô và hiệu quả nhất hiện nay với số thành viên ước tính lên đến 4000 người, rải đều khắp đất nước. Các bạn trẻ trong tổ chức được phân chia ra thành từng nhóm nhỏ theo địa bàn và được quản lý bởi các nhóm trưởng. Họ đã từng đi khắp ngõ nghách để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, từng hoạt động “Tiếp sức con em nạn nhân bão Chanchu”, "Vui Trung Thu" “Noel 2006- Sưởi ấm trái tim”, “Lì xì cho em”...

Bạn nhỏ Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Blogger 4 mắt tình nguyện, thuộc nhóm bán hoa từ thiện tại miền Nam lại làm chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi được biết hoạt động bán hoa mang tên “Hoa Yêu Thương” lần này được Tổ chức quy mô trên toàn quốc. Theo đó, không chỉ có miền trung mà ở hai đầu cầu nam bắc đều tổ chức bán hoa từ thiện nhằm mục đích gây quỹ HĐXH.

Chị Trương Thị Tuyết Hồng là giáo viên trường ĐH KH Huế chủ tịch nhóm HĐXH NVT tại miền trung trong sáng 7/3 vừa xong tiết dạy vội ra ngay quầy hoa trước cổng trường ĐH KH Huế cũng chia sẻ mấy hôm nay nhận dduwwocj rất nhiều đơn đặt hàng. Chị còn cho biết, toàn bộ số tiền sau khi bán hoa nhóm sẽ chuyển đến Bạn Nguyễn Hoàng Khánh, hiện đang là sinh viên năm 5 đại học Y Khoa Huế.Hiện bố bạn Hoàng Khánh đang bị bệnh hở van hai lá tim nặng và cần phẫu thuật trong thời gian tới. Chi phí phẫu thuật lên tới 60 triệu VND. Số tiền đó quá lớn so với hoàn cánh rất khó khăn của gia đình Khánh lúc này. Gia đình Khánh đang ở huyện Hoà Vang, một huyện nghèo tại Đà Nẵng. Ngoài ra, gia đình Khánh còn chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão Xangsane vào tháng 10 năm 2006.

Đâu chỉ vậy, hoạt những bạn trẻ năng động yêu hoạt động tình nguyện còn sử dụng những tiện ích số thương mại điện tử để những cánh hoa có thể đến tận tay người mua một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Vào cuộc cùng thương mại điện tử

Ngoài những quầy bán hoa trực tiếp, nhóm HĐXH Người Việt Trẻ còn tổ chức bán hoa trực tuyến trên Website http://nvt.eqvn.net Nhận đặt hàng qua email,blog, điện thoại... thế nên nhiều bạn trẻ vừa bán hoa trực tiếp lại tranh thủ chạy... check mail, blog hoặc luôn tay cầm chiếc “tít tít” để nhận các đơn đặt hàng mới.

Bạn Nguyễn Diễm Thương Thương phụ trách bán hoa từ thiện ở miền Nam hồ hỡi cho biết: “chỉ tính riêng đến đêm ngày 16, nhóm đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng qua mạng internet.

Trong khi đó, tại miền Bắc, một nhóm bạn trẻ bận rộn, luôn tay chào mời và thiết kế từng bó hoa xinh xắn trước cổng ký túc xá trường ĐH Bách Khoa.

“Bạn cần gì trong ngày 8/3 sắp tới? Một bó hoa tươi tắn hay 1 nụ hồng xin đẹp sẽ thay bạn gửi lời yêu thương nhất đến người mà bạn yêu quý.”

Chưa bao giờ ngày quốc tế phụ nữ được hâm nóng lên đến như vậy trên từng diễn đàn và Blog. Hình ảnh từng bó hoa, lẵng hoa theo đơn mẫu lung linh “tỏa hương” khắp trên từng topic, entry của các thành viên. Những nhành hoa được làm ra trực tiếp từ chính đôi tay của những người bạn Người Việt Trẻ đang làm cho ngày 8.3 trở nên ấm áp tình yêu thương.

Trời vẫn đang đổ mưa, mưa ngày càng to hơn, nhưng chúng tôi đã hiểu tại sao, khi những hàng hoa khác đã dời vào trong nhưng những bạn trẻ này vẫn còn ở đó. Họ đang dùng sức mạnh của tình yêu thương để tự sưởi ấm cho mình và... những con người xung quanh.

Sáng 7/3/2008
Hình đại diện của thành viên
bckt
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 65
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:49 pm
Đến từ: Cầu Dài

Bài viết chưa xemgửi bởi bckt » Thứ 6 Tháng 3 07, 2008 10:17 pm

Không phải mô bác Rec ơi! Vì box này là quán văn gánh thơ nên nhà em đưa bài nhẹ nhàng. Bài "bụp", "chua như nem" (dưới) thì nhờ bác nghía và chấm qua 1 phát :mozilla_tongue:

Scandal WebLog Việt

XHTTOnline: Sau những ì xèo về Scandal YouBanBe về chiêu bài lấy mail bất hợp pháp của các thành viên để dùng vào mục đích cá nhân. Lần này lại đến việc nhiều Bolg xuất hiện trên mạng của một đại gia Weblog khác, với công thức "lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia".

Những ngày gần đây giới Blogger đã bất ngờ khi một nhà cung cấp dịch vụ này cho hay: "Đã có 70 ngàn Blog được tạo ra nhờ dịch vụ chuyển nhà từ YH360!" trong một thời gian rất ngắn. Đến nay, trên WebLog này lại tiếp tục xuất hiện sự trùng lặp khó hiểu khi xuất hiện nhiều Blog mới khởi tạo là những Blog Hot, từ các mạng khác và đã có sẵn những tên tuổi trên các phương tiện truyền thông.

Bắt đầu từ trưa nay (sự phát hiện của cậu bé XTT(Blogger này khá nổi tiếng trên báo Tuổi Trẻ, từng đạt giải BlogViệt2006, có nhiều truyện ngắn được đăng ở các tạp chí và đạt giải truyện đời tự kể do Tuổi Trẻ tổ chức) khi biết Blog của cậu bị "ai đó mạo danh"(?!).

Sự kiện này ngay sau đó đã được KĐT và KẻDạoWebLog ngay lập tức vào cuộc. Nhiều phát hiện ngay sau đó đã cho thấy rất nhiều Blog ảo được lập ra một cách vô tình (hay hữu ý)? khi chưa có sự cho phép của chủ nhân, như Blog: Bố Cu Hưng, Trang Hạ, Hồn Việt, Trọng An, Osin, BamBi, HuongMuaThu,... và hàng trăm Blog khác!


ảnh chỉ mang tính chất minh họa


Khi VN chưa có luật bản quyền cho Blog và các bên chức năng đang ngồi lại để đưa ra hình thức quản lý cho Blog Việt, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày kia, khi những Blog mạo danh mang tính đại diện cho những Blog tên tuổi này đưa ra những thông tin trái chiều hoặc không lành mạnh?

Blogger Minh Hội đã thể hiện sự bức xúc khi bị blogger dấu mặt nhái ngôi nhà ảo: "Vậy thì sao chứ? Mẹ ơi, sao người lớn dạy thì toàn điều hay, mà lại hành xử kỳ khôi thế. Mạng tìm nhanh blog ấy mẹ, họ mang toàn tên các blog thân thiết của chúng ta: Như blog Huongmuathu nè, XTT , Con Kiến Lửa nè, Bam bi , Tóc Mây ... mang sang thành của họ. Toàn là những blog trong tốp ten năm sao nhà ta đó..."

Blogger HuongMuaThu (mẹ Minh Hội) dạy con: "Mẹ sẽ nói gì với con đây? Không lẽ lại tiếp tục kể cho con nghe về bao điều tốt đẹp của cuộc đời này, và lảng tránh những điều khó chấp nhận..."

Blogger này còn tâm sự: "Ai đó có thể cứ lấy tên XTT, hay là con kiến lửa thì cũng được. Nhưng họ chẳng thể lấy được chính con, Một Đỗ Minh Hội dễ thương, ông cụ non, và thông minh của mẹ. Thì cứ việc lấy đi cái tên blog Mùa Thu Xưa Cũ, nhưng chẳng dễ làm những công việc mẹ và bè bạn đang làm, những công việc cần đến độ rung của con tim, tình yêu và nghị lực."

Bởi vậy khi hành xử thì cần cân nhắc, cứ việc thi đua trong quang minh, chính đại đàng hoàng. Và "Dù có rạng rỡ hào quang, lấp lánh danh vọng bạc tiền, mà làm đau, làm thương tổn dù một đứa trẻ con, là việc Mùa Thu tôi thiết nghĩ ,kẻ chân chính ,anh hùng không thể nào làm được.tôi muốn nói với ai đó một điều như thế...".

Bài học của một người mẹ dạy con mình không biết có đủ đắng để một số dịch vụ mạng Việt Nam nhìn lại chính mình hay không? Trong khi bức tranh mạng Việt vẫn còn có những nét vẽ ngoằn ngèo với những gam tối đang chèn lấp khung hình vốn đã ảm đạm? Điều này cho thấy luật Blog (nếu có) chắc chắn sẽ cứu nguy cho nhiều Blogger và có thể vẽ nên một bức tranh mới cho một "mạng Việt" lung linh.

Sau sự kiện "Lừa Alexa", cộng đồng Internet VN và giới Blogger nói riêng đang phải đối mặt với thực trạng phát triển ảo. Điều này cho thấy, nhiều "đại gia" đang tự tạo những "hư danh" cho chính bản thân hòng biến thành những "cục nam châm" trục lợi từ quảng cáo. Nhưng rồi, những nhà kinh doanh weblog sẽ làm được gì khi sở hữu những ngôi nhà tinh thần vô chủ, vô thần và vô xúc cảm.

Bài đã đăng trên Sức Mạnh Số TC XHTT



Thương mại điện tử Việt Nam

Dây nặng hơn diều


27-01-2008 02:29:21 GMT +7


Việt Nam đang được các nhà đầu tư nhìn nhận là một thị trường có sức mua lớn. Mua bán theo hình thức thương mại điện tử lẽ ra phải rất phát triển. Tuy nhiên, nhiều rào cản đã ngăn cách người tiêu dùng đến với tiện ích này...


Tại một số nước trên thế giới, hình thức mua bán kinh doanh online đã được phát triển khá mạnh và định hình một phương thức giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) chắc chắn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, “đi chợ online” có lẽ là một khái niệm còn khá xa lạ với đa số người tiêu dùng.


Vẫn chỉ là... rao vặt

Hiện nay, dân trong nghề thường tập trung tại các website như vietnamwebsite.com, toitim.com, muabanvn.com, webmuaban.com để kinh doanh. Tại đây người bán đăng những thông tin, hình ảnh, giá cả về hàng hóa cần bán. Người mua có thể xem, bình luận và cũng có thể kỳ kèo, ngã giá cho những sản phẩm ưng ý. Sau đó họ có thể liên lạc với nhau để giao dịch. Có thể nói, so với cách đây vài năm, hình thức mua bán thông qua các diễn đàn như vậy đã hiện đại và đơn giản hóa hơn so với mua hàng trực tiếp tại các chợ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ... Nhưng hình thức mua bán trực tuyến ở Việt Nam còn có rất nhiều kẽ hở và chủ yếu vẫn đi theo con đường... rao vặt. Nghĩa là người mua và người bán sau khi giao dịch trên mạng lại phải liên hệ với nhau để nhận hàng và thanh toán. Theo hình thức C2C (customer to customer) ở các diễn đàn mua bán. Theo một cư dân chuyên bán hàng trên mạng, hình thức mua bán này có rất nhiều hạn chế, nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng các diễn đàn rao vặt uy tín để “treo đầu dê bán thịt chó”, chụp hình đăng tin rao bán hàng chính hãng và tung lên các mục rao vặt với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường nhưng thực chất là hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng... Hàng ngàn thành viên đã mắc bẫy lừa này.

Tuy xuất phát muộn nhưng đáng mừng là TMĐT đã có những bước tiến đáng kể, lần lượt nhiều cổng thông tin TMĐT ra đời như chodientu.vn, 123mua.com.vn... cho phép người sử dụng tiến tới hình thức B2B (business to business) hoặc B2C (business to customer) với tính pháp lý và độ bảo đảm hàng hóa cao hơn. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể đăng ký thẻ Visa, Master... hoặc thẻ dùng riêng cho website TMĐT (123Mua).


Chị Nguyễn Thị Hường, phụ trách quảng cáo truyền thông tại chợ điện tử và peacesoft, cho biết: “Chợ điện tử mới bắt đầu áp dụng hình thức thanh toán bằng thẻ Visa và Master từ ngày 1-1. Do vậy các giao dịch phát sinh chưa nhiều lắm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại bên chodientu.vn đã có được khoảng 100 giao dịch qua thẻ Visa và Master”.


Con đường chưa được khai thông

Một số người mua bán trên các trang điện tử cho rằng, với những bất lợi như vậy, việc các cổng thông tin TMĐT nội địa sẽ không đủ sức cạnh tranh và bị các đại gia TMĐT trên thế giới “bóp” chết. Điển hình nhất là sau khi eBay chính thức thành lập đại lý tại Việt Nam, đến nay số người tham gia giao dịch tại eBay đã tăng đáng kể, với khoảng 20.000 mặt hàng được đưa lên. Trong đó có nhiều mặt hàng được trả giá gấp 2, 3 lần so với giá ban đầu, nhiều người mua tham gia eBay cũng cho biết họ đã mua được những món hàng chất lượng cao với giá khá rẻ. Khả năng hút thị trường của eBay dường như là một cú “hích” đối với các cổng thông tin TMĐT trong nước, họ trông chờ vào hạ tầng công nghệ, việc phối hợp giữa siêu thị và ngân hàng để hệ thống thanh toán được bôi trơn và cơ chế pháp lý điện tử (xác thực về giao dịch điện tử, xác thực về chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử...) được thúc đẩy để người tham gia giao dịch điện tử có thể tiện lợi trong mua bán, từ đó đẩy mạnh TMĐT tại Việt Nam.


Ông Nguyễn Hồng Chương, Tổng Giám đốc Công ty FINTEC, chia sẻ nghịch lý ở điểm, người Việt Nam có thể mua hàng từ nước ngoài, ví dụ sách ở Amazon hay máy tính xách tay ở eBay... nhưng các website TMĐT ở Việt Nam lại không bán được hàng cho người Việt Nam và người nước ngoài theo cách đó. Tuy nhiên, ông Cao Duy Phong, Giám đốc điều hành siêu thị thông tin HaiSaCo, vẫn lạc quan: “Mặc dù mới manh mún nhưng TMĐT Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển, có một số khó khăn về hạ tầng, công nghệ nhưng lợi thế bản địa như nắm rõ văn hóa, tâm lý, nhu cầu người tiêu dùng trong nước, sản phẩm tập trung chủ yếu dành cho người Việt và lợi thế cạnh tranh về giá cũng như chi phí cho khoảng cách vận chuyển hàng hóa là một thế mạnh cho các cổng TMĐT ở Việt Nam”.


Bài đăng trên báo Người Lao Động
Hình đại diện của thành viên
bckt
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 65
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:49 pm
Đến từ: Cầu Dài

Bài viết chưa xemgửi bởi bckt » Thứ 7 Tháng 3 08, 2008 6:34 pm

Anh ngủ mơ

Tiếng đồng hồ nhỏ nhỏ réo hai tiếng trong đêm như tiếng kẻng giúp anh còn nhận biết thời gian đã thuộc về đêm. Anh không biết anh đã mê man trong bao lâu, từ khi nào với chiếc máy tính để bàn kết nối với cả thế giới internet.

Rời chiếc desktop như muốn bốc cháy với cánh quạt quay ầm ĩ, không chịu nỗi nhiệt, vì nóng. Anh nằm thiếp đi, gắng nhắm nghiền mắt cho một giấc ngủ muộn.

Thế là hoa đã đến tay em rồi nhé, hoa cho bạn, hoa cho người mới quen... Và anh yên tâm chắc rằng mẹ cũng đã có những cánh hoa trên bàn do bé em mua về. Cũng có thể họ cũng ngập tràn trong niềm vui như bao nhiêu người phụ nữ khác.

Rộ cách đây vài hôm, anh nhận thấy những con đường rãi đầy hoa yêu thương, ở nơi đó là hàng dãy hàng kiện hàng lẵng hoa được treo chi chít đủ màu khoe sắc. Anh nhìn thấy cả những cô bé bước ra khỏi cổng trường với chùm hoa hồng hồng. Cô này là lưu li, cô kia là hồng chót.

Ngày sớm, anh thả bộ trên đại lộ, từng đám bông bỗng nhiên đi đâu mất. Những tiệm bông sát lề là trống trơn, lác đác còn lại vài cánh hoa héo vàng, vài tờ giấy bọc ni-long vẫn thoáng chút ánh lấp lánh.

Chị! Vẫn như thường nhật, sớm vẫn bước dọc đại lộ kéo theo thùng xe quen thuộc... Một nhát chổi đưa ngang, lâu, anh thấy chị dừng lại. Chị gom vội mấy nhành hoa, mấy tờ ni-long nhàu nát. Chị. xếp chúng thành một bó nhỏ, nhìn qua cũng khá đẹp. Chị! Treo bó bông mới tạo thành một bên chiếc thùng xe nhỏ.

Vẫn tiếng chổi đều đều quen thuộc. Chị đã đi một đoạn khá xa, nhưng tiếng chổi vẫn vương lại đâu đây, sao nghe chan chát thế?


Hôm nay- Ngày Quốc tế Phụ nữ
Hình đại diện của thành viên
bckt
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 65
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:49 pm
Đến từ: Cầu Dài

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách