Lời hay, ý đẹp...

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Lời hay ý đẹp (tiếp)

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 12 27, 2006 1:47 pm

Một số lời hay về Tình yêu (theo tớ là hay). Cả nhà xem thử răng nghe !

• Nâng niu và nhận ra giá trị đích thật của những gì mình đang có trước khi quá muộn đó là điều ai cũng phải học.

• Thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng để có đủ can đảm chào người mình mến, mất mấy ngày để ngưỡng mộ, mất mấy tuần để nhớ nhung nhưng chỉ cần 1 cái chớp mắt để nói chia tay

• Tình yêu ko phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu ko chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta ko thể hình dung. Ko phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta.

• Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là ko thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi ko thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi

• Khi đi theo trái tim mình, đừng lo lắng nó sẽ dẫn đến đâu vì tự trái tim biết đường. Nếu bạn lầm đường lạc lối , hãy dùng cái đầu của mình để trở về nhà.

• Khi thật sự quan tâm đến 1 người, bạn sẽ ko lo tiềm khiếm khuyết điểm, ko chú ý đến câu trả lời, ko săm soi những lỗi lầm của người họ. Thay vào đó, bạn đấu tranh với sai sót, chấp nhận khuyết điểm và ko cần đến những lời bào chữa

• Sự bình yên không có nghĩa là không ồn ào, không giận dữ. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy còn có sự yên tĩnh hiện diện trong trái tim mình. Đó mới là ý nghĩa thực sự của sự bình yên...
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 9 12, 2008 8:55 am

Topic ni cũng hay đó chơ hè.

Ai có câu chi hay hay post cho mọi người ngẫm nghĩ, ngắm nghía với hè :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 9 12, 2008 9:42 am

Topic ni bỏ vô đây khuất nẻo quá nhỉ?!!! Từ đời nảo đời nào tới chừ mới chộ. Hay là... bỏ vô Quán Văn - Thơ đi :mozilla_cool: Em cũng có mấy câu muốn post, để mai về lấy sổ tay đạ :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Thứ 7 Tháng 9 13, 2008 10:14 am

- Xây dựng một mối quan hệ từ ấn tượng xấu ban đầu dễ dàng hơn việc hàn gắn lại mối quan hệ tốt đã rạn nứt ???

Copy một số dang ngôn về tình yêu đây, buồn vui loạn :smt016


"Có thể bạn chỉ là một trong hằng hà sa số con người trên thế gian này, nhưng với một người nào đó thì bạn là cả thế giới" (Gabriel García Márquez)

"Muốn quên ai, tức là nghĩ đến người đó" (Jean de La Bruyére)

"Anh đã học được rằng chờ đợi là điều khó khăn nhất, và anh muốn quen với nó, bởi anh biết, em ở bên anh ngay cả khi em không ở bên anh" (Paulo Coelho)

"Với chúng ta, chỉ người nào chúng ta sợ bị đánh mất, mới là người thực sự chúng ta thương yêu" (Anatole France)

"Tình yêu như là một bồn nước sôi - bạn ngâm mình vào đó, và rồi dần dần nó nguội đi" (Khuyết danh)

"Phụ nữ quên bạn bè, nhưng không bao giờ quên người yêu - đàn ông quên người yêu, nhưng không bao giờ quên bạn bè" (Hamvas Béla)

"Ngay cả sự điên rồ của tình yêu cũng thông thái hơn tất cả kiến thức của các nhà triết học" (Jókai Mór)

"Tình yêu không phải một cơ hội, mà là cơ hội duy nhất để chúng ta hạnh phúc" (Francoise Sagan)
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 7 Tháng 9 13, 2008 2:46 pm

Dạo nọ bóc tờ lịch, đọc được trên đó câu danh ngôn này:

"Phụ nữ như thành trì, thành nào mà dễ chiếm, trấn giữ đều khó khăn".

Lúc nãy tra trên Google, thì ra là của J. Bertaut (?)

Đã nói về phụ nữ thì nhân thể đọc lại những danh ngôn khác về một nửa nhân loại này. Câu danh ngôn trên nhìn phụ nữ từ góc nhìn của đàn ông, từ cái cách mà một người đàn ông nhận xét về tình yêu với nữ giới. Để cho công bằng, nên chăng nhớ tới một danh ngôn của phụ nữ về phụ nữ. Dưới đây là câu nói nổi tiếng của Madame du Deffand:

"Phụ nữ không bao giờ mạnh hơn khi họ tự vũ trang bằng sự yếu đuối của mình".

Thú thực là tớ chưa bao giờ chịu được khi thấy phụ nữ khóc.

Nói tới phụ nữ và sức mạnh của họ, không thể không nói tới ý chí đáng sợ của họ, đến mức người Nhật đã phải thốt lên:

"Đàn bà đã muốn, dẫu có chui qua đá tảng họ cũng chẳng từ".

Và lòng "tham" của họ thì nói thật, anh nào nhát chớ có lấy vợ, vì:

"Kẻ cướp đòi tiền hoặc đòi mạng sống của ta. Phụ nữ đòi cả hai." (Samuel Butler)

Không biết mọi người thế nào chứ với tớ, phụ nữ là cả một kho của những điều rối rắm, khó hiểu. Đồng tình với tớ về điều này ít ra có hai người là Jean Paul Pichter và Conventry Patmore. Họ lần lượt phát biểu như sau:

"Phụ nữ giống như nhà ở của người Tây Ban Nha: nhiều cửa lớn mà ít cửa sổ, bước vào thì dễ hơn là nhìn rõ".

"Đàn bà là một vùng đất lạ mà đàn ông dù có đến định cư từ hồi còn trẻ cũng chẳng bao giờ hiểu rõ phong tục, chính sách và ngôn ngữ của nó".

Phức tạp quá, khó hiểu quá đâm chán, chả muốn tìm hiểu nữa. Nhưng chỉ được một thời gian, tự dưng tớ cảm thấy buồn bực thế quái nào ấy, không chịu nổi. Tìm thú vui nơi mấy thằng bạn rượu chè, tán phét mãi cũng chán, đi chỗ nọ chỗ kia mãi cũng chán. Chán, chán, chán. Chán quá thể. Rồi sinh ra bẳn tính, hễ ai nói động vào một tí là nổi sung lên.

Hôm trước ngồi giở giở mấy cuốn sách, đọc được câu này của Bernedin de Saint - Pierre, lúc ấy mới giật mình biết được lý do làm sao dạo này mình chả khác nào thằng chập:

"Phụ nữ được tạo dựng nên để làm dịu sự hung hãn trong tính cách của đàn ông - nửa phần tự nhiên của mỗi người đàn ông là thế. Do đó, phần đông những người đàn ông độc thân dễ nỗi cơn tàn bạo."

Tớ kể chuyện tớ ra để cảnh cáo mấy bác trong "Ế vợ Club", đặc biệt là bác focus. Bác phải trông gương caodaica ấy, cái cậu đó vừa gia nhập QBO nhưng xem ra biết thân biết phận lắm, đánh tiếng với chị em từ ở ngoài ngõ, chữ ký thì rõ mồn một nhé, hô hào chị em rõ to "nhào dzô, nhào dzô". Chứ đừng học tập bác Kiengiangriver làm giề, cái bác này vừa được em Canaryxao khen là tác phong nhanh nhẹn, phóng khoáng, hào hoa chi đó, nhưng mà tớ cam đoan là bác nớ ở bên Nhật Bổn thường xuyên trò chuyện với geisha nên mới được như rứa, ke ke.

Đang nói chuyện danh ngôn danh ngữ về phụ nữ, vui miệng lại nói tuột sang "Ế vợ Club" của QBO. Chán chả buồn... xóa đi, ka ka. Thôi, tớ ngại kể chuyện lắm, sợ lại quá đà sinh tán láo, nên cứ liệt kê ra đây một loạt, ai thích thì đọc:

"Đàn bà nằm ở hai thái cực: với đàn ông, họ là người tốt nhất hay tệ nhất." (La Bruyère)

"Phụ nữ giống nhau nhiều hơn nam giới. Họ có hai tình cảm mãnh liệt: kiêu và yêu. Đây cũng là hai nét tính cách phổ biến trong nữ giới." (Bá tước xứ Chesterfield)

"Đàn bà khôn ngoan hơn đàn ông vì họ biết ít hơn nhưng hiểu nhiều hơn." (James Stephans)

"Phụ nữ không có lỗi gì khi bác bỏ những quy tắc được đưa vào đời sống, bởi lẽ chính đàn ông đã đơn phương làm ra những quy tắc ấy." (Michel de Montaigne)

"Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm." (Tục ngữ Anh)

"Đàn ông ham muốn đàn bà. Đàn bà ham muốn sự ham muốn của đàn ông, ít khi khác hơn." (Mary Coleridge)

"Người phụ nữ cần phải lựa chọn: với người đàn ông được các bà các cô yêu thương, nàng cảm thấy không an tâm. Với người đàn ông không được các bà các cô yêu thương, nàng cảm thấy không sung sướng." (Anatole France)

"Đàn bà khờ dại nhất cũng có thể điều khiển được đàn ông thông minh, nhưng cần phải có đàn bà rất thông minh để điều khiển đàn ông khờ dại." (Rudyard Kipling)

"Đàn bà không bao giờ thấy điều người ta làm cho mình mà chỉ thấy điều người ta không làm." (Georges Courteline)

"Những chăm sóc nho nhỏ đối với phụ nữ là to lớn." (Jules Barbey d'Aurevilly)

"Óc tưởng tượng của phụ nữ rất nhanh: nó nhảy từ cảm phục sang yêu thương rồi từ yêu thương đến hôn nhân chỉ trong khoảnh khắc." (Jane Austen)

"Đàn bà ví như cái bóng của anh. Anh chạy theo nàng, nàng chạy trốn. Anh chạy trốn nàng, nàng chạy theo." (Alfred de Musset)

"Thói quen của phụ nữ và của giống mèo: hễ người ta gọi thì lảng mà không gọi thì xán đến." (Prosper Mérimée)

"Muốn đánh đàn bà bằng một cành hoa, bạn hãy dùng hoa hồng. Vì nó có gai." (Henri de Regnier)

"Nếu không có tiền bạc và đàn bà, ắt là chẳng có ai bị đày xuống âm phủ." (Cyril Tourneur)

"Đàn bà rất cay nghiệt với đàn bà." (Tennyson)

"Phụ nữ rất thích tiết kiệm... trong sự hoang phí của họ." (Friedrich Hebbel)

"Đừng bao giờ tin tưởng người đàn bà dám tiết lộ tuổi thật của mình. Đã dám tiết lộ điều ấy thì nàng cũng dám tiết lộ tất cả mọi điều khác." (Oscar Wilde)

"Rung cảm, yêu, chịu đau khổ, hy sinh - những chữ này mãi mãi dệt nên trang đời của người phụ nữ." (Honoré de Balzac)

"Cả cuộc đời của người phụ nữ là biên niên sử cảm tình." (Washington Irving)

"Nếu đàn ông biết được đàn bà dùng thời giờ như thế nào khi ở một mình ắt là họ đã không cưới vợ." (O. Henry)

"Không có lời dối trá kỳ quái nào mà người đàn bà chẳng tin nếu đó cũng là lời khen nàng." (Vô danh)

"Tin lời hứa của đàn bà là nắm trạch đằng đuôi." (Cervantes)

"Đàn ông nói điều mình biết, phụ nữ nói điều mình thích." (J.J. Rousseau)

"Đàn bà là gì? Chẳng qua là một lỗi lầm dễ chịu của Tạo Hóa." (Hannah Cowley)

"Đàn bà chỉ nhớ những người đàn ông đã làm cho họ cười, đàn ông chỉ nhớ những người đàn bà đã làm cho họ khóc." (H. de Régnier)

"Ở phụ nữ, điều gì dễ hiểu nhất thì cũng còn đến phân nửa để phải phỏng đoán." (J.N. Vernier)

"Thượng đế tạo ra người phụ nữ chỉ để thuần hóa người nam." (Voltaire)

"Nếu thượng đế dựng nên phái nữ trước
Người đã thôi không tạo tác loài hoa."
(Victor Hugo)

"Người phụ nữ nào cũng đắng như mật, song có hai lúc họ dễ thương: một trên giường cưới và một trên giường chết." (Palladas)

"Đàn bà sẽ quyến rũ hơn nếu ta có thể ngã vào vòng tay họ mà không rơi vào bàn tay họ." (A. Pierce)

"Tiền bạc cũng như phụ nữ: muốn giữ nó thì phải săn sóc nó một chút, bằng không... nó đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác." (Edouard Bourdet)

"Đàn bà muốn là trời muốn." (Tục ngữ Anh)

.............

Còn rất nhiều câu hay ho về phụ nữ nữa, nhưng anh em cứ tạm tham khảo như thế đã. Bao giờ có thời gian, tớ lại giới thiệu tiếp những câu khác.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 7 Tháng 9 13, 2008 8:24 pm

Anh của em tìm hiểu " sâu" thế khéo ế mất thôi.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Chủ nhật Tháng 9 14, 2008 7:50 pm

"Cái gì đến thì sẽ đến" - (Các Cụ đã nói)
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 9:11 am

Cuộc sống là sự lựa chọn. Mỗi chúng ta là tổng hòa của các lựa chọn. Ta ko chọn được người sinh ra ta, không chọn được nơi sinh ra ta, không chọn được gia đình, thậm chí không chọn được người yêu. Nhưng hãy chọn cách để yêu thương!

(Câu này nhớ được từ bộ phim tối qua I think I love my wife)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 12:10 pm

Có một câu danh ngôn này, vẫn về phụ nữ thôi, nhưng đọc xong thì chết cười:

"Phụ nữ khi bị hôn, có người đỏ mặt, có người kêu cảnh sát, có người mắng chửi, có người cắn cấu, nhưng tồi tệ nhất là những kẻ cười." (Khuyết danh)

Bị hôn mà lại cười, họa có là tâm tính như Thị Nở, ka ka ka.

Lại tán hươu tán vượn mất rồi. Xì tốp. Chuyển sang đề tài "Hôn". Nhà em có mấy câu danh ngôn về đề tài này, các bác đọc rồi có câu nào hay ho hơn thì đóng góp thêm nhá.

"Hôn... là một vành môi đặt trên chữ "e" của động từ "yêu", là điều bí mật đem thổ lộ với bờ môi thay vì vành tai." (B. Rostand) (Nguyên văn: "Hôn... là một điểm son đặt trên chữ "i" của động từ 'iêu'". Nhưng nhà em thấy trong tiếng Việt chả có từ nào là từ "iêu" cả nên mạo muội sửa lại cho nó hợp với bối cảnh ngôn ngữ của Việt Nam.)

"Những cái hôn vụng trộm bao giờ cũng ngọt ngào nhất." (Leigh Hunt) (Kiểu như trái cấm, he he)

"Về lâu về dài không phải chuyện hôn nhau mà là chuyện bếp núc kìa!" (George Meredith) (Lời cảnh tỉnh cho những người kiểu như anh chàng trong câu truyện "Ai mua hành tôi!" :) )

"Khi người phụ nữ nổi giận, bốn nụ hôn nhẹ nhàng đủ làm nguôi lòng nàng." (Goldoni) (Cái này em không dám chắc, bác nào cho ý kiến thử xem. Goals đâu nhỉ, cho hỏi đúng hay sai?)

"Ôi nụ hôn! Thức uống nhiệm mầu mà những bờ môi rót cho nhau như những chiếc ly khao khát." (Alfred de Musset) (Thế mà có đứa dám bảo các cụ nhà ta ngày xưa không biết hôn. Mãnh liệt ấy chứ. Ngày xưa các cụ toàn dùng bát chứ có dùng ly bao giờ đâu :mozilla_cool: .)
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 7 Tháng 10 04, 2008 3:02 pm

Yêu mà không được đáp lại thì thật đau buồn. Nhưng sẽ còn đau buồn hơn nếu yêu một người mà không dám thổ lộ.

Đừng nói chia tay nếu bạn còn muốn cố gắng. Đừng vội đầu hàng nếu bạn còn có thể chịu đựng. Đừng nói rằng đã hết yêu khi bạn biết bạn không thể để người ấy ra đi.

Tình yêu sẽ đến với những ai còn hy vọng dù họ đã từng thất vọng - với những ai còn lòng tin dù họ đã từng bị phản bội - với những ai còn tình yêu dù họ đã từng bị tình yêu làm cho đau đớn.

Để chú ý đến người ta chỉ cần một phút, để thích người ta chỉ cần 1 giờ, để yêu người ta chỉ cần 1 ngày, nhưng để quên người ta phải mất cả cuộc đời.

Đừng đi tìm sắc đẹp, sắc đẹp toàn nói dối. Đừng đi tìm sự giầu sang, của cải rồi sẽ ra đi. Hãy đi tìm người có thể khiến bạn mỉm cười - chỉ có nụ cười mới có thể làm bừng sáng một ngày đen tối.
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron