Thơ về xăng.

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Thơ về xăng.

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyentronggiap » Thứ 5 Tháng 2 24, 2011 12:09 pm

:vn Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác chưa ngủ ...
Anh đội viên nói nhỏ:
"Xăng tăng giá Bác ơi" :((
Bác bảo: "Bác biết rồi,
Mười chín nghìn một lít" :((
Anh đội viên sụt xịt:
"Xe cháu Jupiter,"
"Xe bác Fortuner
Chú khổ sao bằng Bác"
Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao, :(
Và họ cùng ước ao,
Lạm phát không còn nữa... :(
nguyentronggiap
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 25, 2010 9:47 pm

Re: Thơ về xăng.

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 5 Tháng 2 24, 2011 2:56 pm

nguyentronggiap đã viết::vn Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác chưa ngủ ...
Anh đội viên nói nhỏ:
"Xăng tăng giá Bác ơi" :((
Bác bảo: "Bác biết rồi,
Mười chín nghìn một lít" :((
Anh đội viên sụt xịt:
"Xe cháu Jupiter,"
"Xe bác Fortuner
Chú khổ sao bằng Bác"
Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao, :(
Và họ cùng ước ao,
Lạm phát không còn nữa... :(


Quá phản động. Bắt chít
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Thơ về xăng.

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 5 Tháng 2 24, 2011 9:39 pm

nguyentronggiap đã viết:"Xe bác Fortuner

Cái bác ni có phịa cũng không biết đàng, thời ấy làm qué gì có Fortuner. Bác chỉ thường xuyên dùng hai chiếc xe:
1. Chiêc Pô-bê-đa:Chính phủ Liên Xô tặng năm 1955. Vận tốc tối đa của xe là 140 km/h. Trong suốt thời gian phục vụ Bác, xe chạy được 39.463km
2. Peugeot 404: Việt kiều 2 tỉnh Xăng-tô-vi-la và Rô-mi-a (pháp) biếu Bác ngày 8-3-1964. Vận tốc tối đa là 170km/h.Trong suốt thời gian phục vụ Bác, xe chạy trên 16.575 km
Bác là tấm gương Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công vô tư, đến việc sử dụng xe cũng không thường xuyên và tiết kiệm.
Không phải như bây giờ, quan chức cứ lấy xe công chạy việc tư ầm ầm: đi lễ chùa, đi đám cưới, ăn giỗ, nghỉ mát,... Mấy ông quan này mới xứng bị bắt phải không bác Tác nhẫy?
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Thơ về xăng.

Bài viết chưa xemgửi bởi Tom » Thứ 6 Tháng 2 25, 2011 8:32 am

nguoinguon đã viết:
nguyentronggiap đã viết:"Xe bác Fortuner

Cái bác ni có phịa cũng không biết đàng, thời ấy làm qué gì có Fortuner. Bác chỉ thường xuyên dùng hai chiếc xe:
1. Chiêc Pô-bê-đa:Chính phủ Liên Xô tặng năm 1955. Vận tốc tối đa của xe là 140 km/h. Trong suốt thời gian phục vụ Bác, xe chạy được 39.463km
2. Peugeot 404: Việt kiều 2 tỉnh Xăng-tô-vi-la và Rô-mi-a (pháp) biếu Bác ngày 8-3-1964. Vận tốc tối đa là 170km/h.Trong suốt thời gian phục vụ Bác, xe chạy trên 16.575 km
Bác là tấm gương Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công vô tư, đến việc sử dụng xe cũng không thường xuyên và tiết kiệm.
Không phải như bây giờ, quan chức cứ lấy xe công chạy việc tư ầm ầm: đi lễ chùa, đi đám cưới, ăn giỗ, nghỉ mát,... Mấy ông quan này mới xứng bị bắt phải không bác Tác nhẫy?


Bác của nguoinguon và Bác của Nguyentronggiap khác nhau mà (có nhiều dẫn chứng để chứng minh lắm - ít nhất có 2 điều kiện nguoinguon đã chứng minh thỏa).
Bài thơ được "đạo" ở trên nguyên văn là tác phẩm "Đêm nay Bác (Hồ) không ngủ" của nhà thơ Minh Huệ. Chính sự thân thuộc của bài thơ mà mỗi lúc đọc bài nào na ná như thế thì ai cũng liên tưởng đến Bác Hồ muôn kính vàn yêu của chúng ta :vn
Mà ông nguoinguon này nhìn quan chức với con mắt "nghề nghiệp" quá nhỉ? Có thể chăng là truyền nhân của ngòi bút chuyên viết các bài báo "hoành tráng" kiểu như cố nhà báo Hoàng Hùng :smt018
Tom
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 7 26, 2007 5:40 pm

Re: Thơ về xăng.

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 2 25, 2011 8:24 pm

Tom đã viết:Mà ông nguoinguon này nhìn quan chức với con mắt "nghề nghiệp" quá nhỉ? Có thể chăng là truyền nhân của ngòi bút chuyên viết các bài báo "hoành tráng" kiểu như cố nhà báo Hoàng Hùng :smt018

Nhầm to rồi cháu Tom ơi. Ta chỉ là thực hiện quyền: "Dân biết, dân bàn, dân phản ánh" mà thôi. Cháu còn trẻ mà sớm ra vẻ đá hăng như vậy là không tốt, ai đời lại trù ông thành kẻ bị vợ sát bao giờ. Ngồi mâm với cố nhà báo HH chỉ có Tom may ra mới xứng mà thôi.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Thơ về xăng.

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 2 26, 2011 9:23 am

Anh nhân viên thức dậy,
Thấy trời khuya lắm rồi,
Mà sao Sếp vẫn ngồi,
Thì ra Sếp mất ngủ,

Anh nhân viên nói nhỏ,
Xăng tăng giá Sếp ơi,
Sếp bảo ta biết rồi,
Mười chín nghìn một lít,

Anh nhân viên sụt xịt,
“Xe cháu xe tay ga”
“Xe tớ Tô-y-ôta,
Cậu khổ sao bằng tớ”,

” Nhưng xe Sếp tiền chùa
Còn xe cháu tiền túi…”
Sếp tỏ ra bối rối:
” Giá lên đều te tua.”

Hai đứa nó bơ phờ,
Vì lạm phát dâng cao,
Cả hai cùng ước ao,
Gía mà lương “Lên giá”…
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Thơ về xăng.

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyentronggiap » Thứ 7 Tháng 2 26, 2011 10:22 am

chuẩn bị tăng lương rùi đó Bác Tà zan
nguyentronggiap
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 25, 2010 9:47 pm

Re: Thơ về xăng.

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 2 28, 2011 10:26 pm

Gần sáng anh lại dậy,
trăn trở ngắm bầu trời,
điểm lại những ngày qua,
cái gì cũng tăng giá,

bắt đầu là đố lá (đô la),
tiếp đến chuyện sữa sùng,
vàng cũng đã leo thang,
giờ tới xăng phi mã.

Anh đội viên nhìn bác,
bác cũng nhìn lại anh,
lòng suy nghĩ bâng khuâng,
ngày mai ta đi bộ.

Đi cho quen cháu ạ,
vừa đỡ tốn tiền xăng,
giảm ách tắc giao thông,
sức khỏe tăng form đẹp.

Bao nhiêu là lợi ích,
từ việc tăng giá xăng,
bác cháu mình ngủ đi,
mai bắt đầu “hăng cải”.

[img]Sưu%20văn%20tầm[/img]
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Thơ về xăng.

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 2 28, 2011 10:28 pm

Hình ảnh

Thêm vào…

Anh đội viên mơ màng.
Xăng ngày càng tăng giá.
Vậy Bác không vội vã.
Lo lắng như chúng con?

Bác chép miệng ôn tồn.
Cháu ơi đừng sốt sắng.
Tăng giảm từ trên xuống.
Đâu ở bác cháu mình.

Cứ nghe ngóng tình hình.
Làm quen thôi cháu ạ.
Ngàn vạn dân thế cả.
Học cách thích nghi thôi.
Trước ăn 3 nắm xôi.
Giờ chỉ cần 1 nắm.
Không lo tiền phân tán.
Lại chẳng sợ béo phì.
Hì hì hì….

Sưu văn tầm
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ


Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron