Nguyễn Huy Quang đã viết:ngocnu đã viết:Nói chung em thấy, hiện tại chúng ta do cứ mỗi người mỗi ý nên dễ làm cho mọi chuyện rối tung cả lên.
Nữ rất đồng cảm với chị HCM, và rất vui vì chị sắp làm mẹ rồi vẫn lưu tâm đến QBO như vậy. Chị đừng căng thẳng quá chị nhé!
Theo như sự theo dõi từ trước tới nay của em, chúng ta đang xáo các dự án và các câu hỏi 1 cách lung tung rồi thì phải?
Để em tách bạch ra xem nhé!
Về chuyện ông Minie thì chẳng phải là như thế này sao:
Khoảng tháng 9 tháng 10 gì đó nếu ông ấy về QB được ta sẽ mời ông ấy tham gia thực tế cùng QBO 1 chuyến( trong chương trình SCMCT) địa điểm tại Ngư Hoá.
Nếu ông ấy không về được, nhưng vẫn tài trợ thì mình sẽ nhận để mua trang thiết bị phụ trợ cho việc học( giống như anh Kiến đã đưa ra ở trên). Hôm trước Nữ cũng đề xuất kiểu như thế, tức là sau chuyến đi khảo sát Ngư Hoá vừa rồi do cảm thấy Ngư Hoá đã có Nhà nước hỗ trợ về sách theo dự án 135 gì đó nên SCMCT vừa rồi chúng ta lại chọn Bồng Lai để phát. Nhưng nếu nói về các trang thiết bị phụ trợ cho việc học như: các dụng cụ để làm thí nghiệm phục vụ cho các môn sinh, hoá, tinh học....còn thiếu( mà cái ni có lẽ cũng ko riêng chi trường Ngư Hoá mà ở đâu cũng thế và có thể sắp tới chúng ta sẽ xin tài trợ theo hướng này. Tuy nhiên mức tài trợ có thể sẽ phải cao hơn SCMCT).
Những câu hỏi trên của chị HCM đã nằm ở toppic "Khẩn". Dù vậy chuyện ông Minie muốn tài trợ cho chúng ta hẳn là muốn làm 1 cái chi đó cho ra trò. Ít ra thì chúng ta cũng nên quy hoạch nó thành 1 dự án cho dễ tài trợ. Nhưng theo em việc ni không thể làm ngay được, nhưng bảo đơi thì cũng khó mà cho 1 câu trả lời là khi nào lắm. Vì...abc. Tốt nhất trước mắt vẫn cứ là theo kế hoạch ở trên của bác Réc đã đi chị ạ!
Chuyển sang vấn đề khác là tìm dự án cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hay như dự án quy hoạch tổng thể QBO của anh Snake.
Nữ thấy còn nhiều ý kiến thì nhiều nhưng chỉ là nói mà chưa...làm được.
Chúng ta vẫn chưa thực sự xem xét hết các khía cạnh của vấn đề khi nêu ra ý kiến.
Theo chủ ý của Nữ chúng ta khi đưa ra ý tưởng hãy vạch ra cái khả thi và không khả thi trong dự án của minh ra luôn để mọi người cho ý kiến. Chứ không phải theo cái kiểu"Em thấy hay là mình mở nhà hàng để kinh doanh đi cũng được, không thì tặng máy tính đi ạ?. Cho ý tưởng ngắn gọn kiểu này thì chỉ có thể gọi là sự gợi ý chứ chư phải ý tưởng.
Thậm chí chúng ta vẫn bảo: QBO chúng ta đông thành viên, nhiều ngành nghề, trình độ cao=> là 1 lợi thế, là điểm mạnh của QBO.
Nhưng chúng ta chưa lường trước được 1 điều là cái đó đúng mà chưa đúng. Giống như vấn đề trong việc cân bằng lực lượng lao động của VN chúng ta thừa thầy, thiếu thợ.
QBO chúng ta thừa thầy thiếu thợ
Em ví dụ thế này nhé: Chúng ta bảo chúng ta có mem rất giỏi về Kinh tế tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ hẳn hoi. Nhưng em vẫn không nghĩ mem thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế đó của chúng ta dám sẵn sàng đứng ra mở 1 quán cafe hoặc điều hành kinh doanh cho QBO. Đó là chưa nói đến việc chưa chắc mem đó đã điều hành nổi 1 quán cafe. Muốn điều hành 1 quán cafe tốt cần đến 1 thạc sĩ kinh tế khi cái quán đó phát triển đến 1 giai đoạn ổn định rồi cơ. Còn khi mới bắt tay khởi đầu chúng ta lại cần những người phục vụ chăm chỉ, khéo léo; những người pha chế giỏi, cách tạo ấn tượng trong lòng khách...Tóm lại là không hẳn phải là những người chỉ đạo mà là những... người làm.
Ý kiến của anh Duc Hoa Nữ hoàn toàn đồng ý. Thậm chí Nữ thấy mặc dù nói ngược nói xuôi cũng không thể phủ nhận được 1 điều " Tiền luôn là cái đầu tiên và là cái quyết định sau cùng:smt043
Nhưng mà không nên nhìn nhận ở những cái lớn là tiền để thực hiện dự án. Mà trước tiên hãy để tâm đến những cái nhỏ nhặt như: Tiền để họp hành thành viên lại mua gói, trà pha ấm nước để bàn cách thực hiện dự án cái đã.
Một vài suy nghĩ rưa thôi, tính em vốn thẳng nếu ai thấy khó chịu thì cứ khó chịu nhưng đừng ghét ra mặt mà không thèm nói chuyện với Nữ nhé! keke uổng lắm
Dạo ni có bác Quang rất nhiệt tình không biết liệu[i] mềng bưng cả cái thúng là dâu là cái dự án đang dang dở của eng Sờ nách[/i]( thèm osi quá) đổ lên đầu con tằm là anh Quang thử xem eng ý chịu nổi không.
Chứ mềng gọi khản cổ rồi, kể cả việc thấy 1 mem mô đó ngoi lên góp ý cỡ như eng HGĐại ấy là mình lập tức tóm lại rồi nói sẽ chuyển giao tiếp cái dang dỡ bên dự án của anh Snake là ẻng...lặn mất tăm.
![]()
![]()
![]()
Có thể là lộn chổ
![]()
Bài học cuộc sống
Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể thụ động. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.
Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.
Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.
Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.
nguyễn huy Quang pro!!!
nói nhiều làm gì, phân tích nhiều làm gì?
thực tế sẽ chứng minh tất cả. hoan hô đồng chí Quang! ủng hô điểm cầu QB












làm ngụm bia của cụ Bá tiếp rùi chốt lại vấn đề cơ bản thôi.