Tường thuật chuyến đi Bồng Lai.
Start:
Cuối tháng 8, nắng đã không còn đậm màu, nhưng trận mưa bất chợt đổ làm cho không khi trở nên mát mẻ và trong veo. Hè chưa kịp qua, thu chưa kịp đến, cái nắng vẫn đủ làm cho con người háo hức, trong cái háo hức đó có cả những chuyến đi SCMCT.
7h00 sáng, mặt trời vừa ngáp ngủ bật dậy, bắt đầu chấp chới những tia năng chói chang thì QBO đã dậy từ lâu, mặt ai cũng cười toe hơn nắng, hứa hẹn một chuyến đi ấm áp nghĩa tình.
Đường Hồ Chí Minh thẳng tắp, nhựa trải êm ru, 2 bên là rừng cao su xanh thẩm, lúa non xanh nỏn, núi đồi xanh mờ… Một không gian yên ả, thanh bình mở ra trước mắt, đường dài, tương lai quê hương đang gọi mời, là lá la la… “phượt” bằng xe máy mà đường đẹp ri nên ai cũng chạy đã đời luôn.
8h00 sáng, đến ngã 3 Khương Hà, gặp anh DucHoa và Việt Hoàng đang ngồi chờ. Đoàn đi cơ bản như thế là đủ. Sẳn sàng thẳng tiến lên Bồng Lai tìm tiên cảnh.
Cuối tháng 8, nắng đã không còn đậm màu, nhưng trận mưa bất chợt đổ làm cho không khi trở nên mát mẻ và trong veo. Hè chưa kịp qua, thu chưa kịp đến, cái nắng vẫn đủ làm cho con người háo hức, trong cái háo hức đó có cả những chuyến đi SCMCT.
7h00 sáng, mặt trời vừa ngáp ngủ bật dậy, bắt đầu chấp chới những tia năng chói chang thì QBO đã dậy từ lâu, mặt ai cũng cười toe hơn nắng, hứa hẹn một chuyến đi ấm áp nghĩa tình.
Đường Hồ Chí Minh thẳng tắp, nhựa trải êm ru, 2 bên là rừng cao su xanh thẩm, lúa non xanh nỏn, núi đồi xanh mờ… Một không gian yên ả, thanh bình mở ra trước mắt, đường dài, tương lai quê hương đang gọi mời, là lá la la… “phượt” bằng xe máy mà đường đẹp ri nên ai cũng chạy đã đời luôn.
8h00 sáng, đến ngã 3 Khương Hà, gặp anh DucHoa và Việt Hoàng đang ngồi chờ. Đoàn đi cơ bản như thế là đủ. Sẳn sàng thẳng tiến lên Bồng Lai tìm tiên cảnh.














. Bài viết hay em à, đọc xong thấy cảm động lạ lùng! Cô Thảo nói với chị em mình: "Đi dạy trời mưa gió bị mắc giữa mấy cái ổ voi to tướng, lùi không được mà tiến không xong, tủi thân cứ khóc suốt,..." nghe thương thương chi lạ em hè!

