T2.1. Thư ngỏ- Mùa đông ấm nồng (Draft version)

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 10:49 am

Mặc dù bị chê rất nhiều nhưng người viết thư ngỏ, là mình, vẫn rất vui vì các ý kiến thẳng/thật ở trên thể hiện sự quan tâm của mọi người đến chương trình cũng như trách nhiệm của thành viên QBO với công việc chung. Vẫn biết rằng thư ngỏ thì vẫn thuộc dòng họ thư tín nên khi viết ra ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng mạch cảm xúc của người viết nhưng đúng như mọi người đã nói, thư này sẽ dùng để ngỏ (lời) đến nhiều đối tượng và nhiều nơi nên phải có một cái gì đó bỏ ngỏ chứ không nên gắn liền với những cái riêng/cái tôi. Minh đồng ý với quan điểm này và giải pháp hoặc là đến cuối tuần mình sẽ điều chỉnh lại nội dung bức thư trên hoặc là thành viên nào đang có mạch cảm xúc thì viết hộ, biết đâu với những cây viết bổ sung sẽ làm QBO tươi mới hơn, đỡ nhàm chán hơn khi phải lặp lại công việc viết lách tập trung vào một số (ít) thành viên cũ. Đúng không?

Thực ra mình vẫn theo dõi QBO hàng ngày nhưng vì không có thời gian nên không reply được. Tuy nhiên, khi một ý kiến nêu ra mình đều ghi nhận hết. Chính từ những góp ý của mọi người nên mấy hôm nay mình ngồi đọc lại các thư ngỏ về các chương trình trước đây của QBO ở rất nhiều địa chỉ (do báo chí đưa và các thành viên "khuyếch tán" trên Blog, Frum , ... và thấy rẳng khi để trên QBO (với những đối tượng quen thuộc thì thấy ổn vì nó chân thành) nhưng khi đưa ra ngoài thì thấy hơi "thật thà" và chưa bao quát. À, nhân đây mình nhắn luôn với những ai quan tâm đến QBO, các bạn hãy vào google.com và đưa vào từ khóa "Sách cho miền cát trắng" để biết được mức độ quan tâm và sự ảnh hưởng của chương trình QBO đến xã hội như thế nào nhé - khá ấn tượng đó :smt032

Về cái tên chương trình, lúc đầu mình cũng định lấy tên "Sưởi ấm vùng cao" nhưng sau đó google để check (kiểm tra trực tuyến) thì biết cái tên này đã được dùng trươc đó (Chương trình tình nguyện của Bưu điện Huế và một chương trình khác của Đoàn TN Quảng Nam) nên nếu mình dùng sẽ "đụng hàng". Quan điểm của mình là phải tìm được cái tên ngoài các tiêu chí đã nói ở topic bên kia thì một tiêu chí không kém phần quan trọng là tính mới và duy nhất (sau này nếu có ai dùng lại thì họ đụng mình chứ không phải mình tông họ :smt032). Mọi người có thể google với SCMCT và Quỹ khuyến học trực tuyến để biết nó đang và sẽ là những "thương hiệu" của Quảng Bình (chính xác là của những người yêu quí QB).
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 11:21 am

zen thích cái tên "mùa đông ấm áp", đọc cái này thì ai cũng có thể hiều được, gần gũi mà cũng thấy ấm áp nữa.
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 11:39 am

Mùa đông sưởi ấm vùng cao

Vừa ấm áp, vừa rõ ràng lại khỏi đụng hàng :mozilla_tongue:
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 11:50 am

@Rec: em cũng đã google với cụm từ "Sách cho miền cát trắng". Kết quả rất đáng mừng. "Quỹ khuyến học" có vẻ không được nói nhiều đến bằng "Sách cho miền cát trắng", có lẽ cũng từ cái tên gọi mà ra. "Sách cho miền cát trắng" quả là cái tên đọc lên đã khiến cho người ta phải để ý.

@Riêng, focus: "Sưởi ấm vùng cao" là một cái tên hay, nhưng theo mình cần cân nhắc vì như bác Rec đã nói, tên gọi của chương trình này phải sử dụng được cho nhiều năm (nếu năm nay chương trình thành công). "Vùng cao" e là chỉ cụ thể quá. Nếu năm sau chương trình này của QBO trao tặng đồ ấm cho học sinh nghèo ở các xã khó khăn nhưng không phải là vùng cao thì lại phải đổi tên chương trình ư?
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Riêng » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 12:03 pm

Đồng ý với Rec là không nên đụng hàng. Thử cùng tìm tên khác xem. "Mùa đông ấm áp" nghe cũng ấm áp nhưng hình như chưa thể hiện rõ ý nghĩa của chương trình-của-cộng-đồng lắm thì phải.

Focus: thêm 2 chữ vào 4 chữ có sẵn đâu có nghĩa là không còn đụng hàng? :smt025
Sách cho Miền Cát Trắng ~!
Hình đại diện của thành viên
Riêng
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 458
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:25 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 12:06 pm

Em đồng ý với quan điểm của bác Chuối, vì chương trình của chúng ta là giúp đỡ cho tất cả những trẻ em nghèo có được một mùa đông ấm áp. Không nhất thiết phải là vùng cao, có thể là những vùng quê nghèo, mà cụ thể là 1 là một số xã ở Huyện Lệ Thủy ... mà mấy năm trước chúng ta đã tặng sách cho họ. Nói đến mùa đông thì ở đâu chẳng rét tê tái, ở thành phố cũng vậy. Nên em xin chọn cái tên : Mùa đông ấm nồng.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 2:07 pm

Hì, tại sao lại không phải là "Áo ấm đến trường" nhỉ?. Như bác Focus ("phờ..." ) nói, đơn giản không có nghĩa là không đẹp :smt032. Về lời ngỏ thì đúng là cần viết lại. Có lẽ là phải đổi cả cấu trúc bài viết. Theo ý TX thì nên thiên về tả thực nhiều hơn và thỉnh thoảng chêm thêm thơ và trích đoạn bài hát (nên bỏ hẳn phần lời ngỏ của TX vì nó xa chủ đề).
P/s: Răng Rec không kiếm một thư ký hè. Chức to rứa phải có người giúp việc chứ :mozilla_cool: .
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi h2t_052 » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 2:43 pm

Lúc trưng cầu "ý kiến" đặt tên cho chương trình mình đã có ý kiến là nên đặt áo ấm đến trương vừa ý nghĩa vừa không đụng hàng của chương trình nào. Áo ấm đến trường là cái tên rất hòa đồng đối với chương trình này. Chúng ta chia sẽ sự ấm áp từ miền xuôi lên miền ngược. :mozilla_cool:
Gió mưa là bệnh của trời...
Tương tư là bệnh của tôi với ...nàng!!!
h2t_052
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 668
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 4:28 pm
Đến từ: Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh QB

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 3:06 pm

toanlq_cntt đã viết:Chúng ta chia sẽ sự ấm áp từ miền xuôi lên miền ngược. :mozilla_cool:

Rứa miền biển thì răng???
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi h2t_052 » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 3:16 pm

duc1982 đã viết:
toanlq_cntt đã viết:Chúng ta chia sẽ sự ấm áp từ miền xuôi lên miền ngược. :mozilla_cool:

Rứa miền biển thì răng???


chú đức, miền xuôi lên miền ngược là anh chỉ "tượng hình" cho miền núi và miền biển :mozilla_cool:
Gió mưa là bệnh của trời...
Tương tư là bệnh của tôi với ...nàng!!!
h2t_052
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 668
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 4:28 pm
Đến từ: Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh QB

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách