Sau mấy ngày liên lạc qua email và điện thoại với chú Nguyên Thảo, như đã hẹn trước, sáng nay mình, anh viettrans, anh toan_sg, và tiểu như đã đến địa chỉ 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa để nhận quà tài trợ cho chương trình Mùa Đông Ấm Nồng.
Đúng 9h mình và anh viettrans xin hẹn chú Nguyên Thảo có mặt trước xem hàng tài trợ để còn tính toán thuê xe taxi tải và khi đến gặp chú thì mình mới nhận ra rằng đến sớm một tiếng là một quyết định thật đúng đắn. Không phải là vì khó tính toán chuyện chuyên chở, mà được gặp một con người tâm huyết, nhiệt tình và uyên bác như chú, cùng nhau bàn luận về QBO, về những điểm mạnh và yếu của chương trình MDAN say sưa suốt cả tiếng đồng hồ mới nhận thấy rằng thật đáng quý biết bao hình ảnh những con người không hề có mối liên quan gì đến Quảng Bình mà lại thành tâm đến như vậy.
9h 30, anh Toản cùng em trai đến để đưa quà về nhà. Ngồi trong căn phòng nhỏ, bên cạnh ly trà và những câu chuyện về QBO, về MDAN, về SCMCT, về những người bạn của HQBC cứ thế mà tiếp diễn, bên cạnh đó là con trai chú Nguyên Thảo đang soạn thảo Biên bản bàn giao, thi thoảng hai cha con chú lại thảo luận về biên bản một cách cẩn thận và chu đáo làm mình tự nhiên thấy phấn chấn và vui cho MDAN hẳn.
Đúng hẹn 10h, một số thành viên trong HQBC đến để tham gia lễ bàn giao, cùng chào hỏi, cùng trò chuyện, cùng bê quà lên xe, cùng chụp hình lưu niệm, cùng rủ rê đi câu, đi giao lưu, chợt thấy giữa QBO và HQBC dường như đã có một mối thâm tình bao năm vậy.
Thật lòng cảm động, ấm áp và chân thành cảm ơn tấm lòng của chú Nguyên Thảo cùng các anh các chú trong Hôi Quán Bạn Câu đối với MDAN, đối với bao trẻ em nghèo của tỉnh mình.
Chợt thấy yêu đời hơn, bình an hơn, vững tâm hơn khi đâu đó trong một nhịp sống chuyển động không ngừng này, vẫn còn rất nhiều vòng tay đang dang ra và ôm ấp những mảnh đời bất hạnh.
Cám ơn viettrans, toan_sg, em trai anh toan_sg, tiểu như và cả chị Maihoangtran dù chị đến trễ. Có tấm lòng là đáng quý lắm rồi, phải không ạ?
Hiện nay quà đã được đưa về cất giữ tại nhà anh toan_sg, viettrans sẽ có trách nhiệm liên hệ với đội xe để nhờ chuyển quà về. Do thiếu phương tiện chuyên chở nên sáng nay HQBC chỉ mới bàn giao 20 thùng + bịch áo quần và 3,100,000 đồng tiền mặt. Số thùng quà còn lại khi nào được chở tới địa điểm thu gom của chú Nguyên Thảo, chú sẽ liên lạc với Riêng và ta lại tiếp tục thu gom. Riêng cũng sẽ chuyển khoản số tiền mặt 3 triệu 1 trăm ngàn vào tài khoản của chương trình luôn.
Sau đây là một vài bức ảnh cho buổi sáng nay
1. Cùng kí biên bản bàn giao:
2. Cùng đếm số tiền quyên góp được:
3. Cùng chụp hình lưu niệm
4. Cùng bưng quà lên xe
5. Biên bản bàn giao:
