T5. 4/1/2009: Sương mai bản Ón - Mây chiều Hoá Lương

  

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 10:04 am

Không sao, không sao, mọi người đã thật sự có nhiều cố gắng, rất nhiều cố gắng trong chuyến đi Tân- Thượng, đó là một điểm nhấn thực sự cho tinh thần vô tư tình nguyện của các anh chị trên QBO và đồng đạo. Kế hoạch đi Yên Hợp có thể tạm lùi(có thông báo hẳn hoi). Qua chuyến đi T- T vừa rồi chắc BĐH và mọi người sẽ rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm quý cho những lần tiếp theo.
@All:
- Chúc mừng thành công của chuyến đi
- Đường vào Yên Hợp- Thượng Hóa, Hóa Lương- Hóa Sơn đã bê tông hóa nhiều, không vất vả, xe chạy êm ru, có thể chạy bằng xe máy dễ dàng :mozilla_cool:
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 11:08 am

nguoinguon đã viết:@All:
- Chúc mừng thành công của chuyến đi
- Đường vào Yên Hợp- Thượng Hóa, Hóa Lương- Hóa Sơn đã bê tông hóa nhiều, không vất vả, xe chạy êm ru, có thể chạy bằng xe máy dễ dàng :mozilla_cool:


Nghe giọng vẫn có vẻ oán trách lắm hả? Sao 1 bên thì nói đường vào khó còn NN thì nói có thể đi đc bằng xe máy là sao nhỉ? Hay phải xuất phát ở đâu đó thì mới đi đc bằng xe máy và đó không phải là điểm dừng chân cuối của chuyến đi vừa rồi. Miềng không biết bất kỳ 1 đường nào phía này của QBình cả :smt028 . Nếu NN rõ tường tận rứa răng hôm rồi ko cùng đoàn để đi hè?
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 6:07 pm

Đang nghiên cứu cung đường Yên Hợp - Hóa Lương, nếu thuận lợi thì sẽ triển khai cả 2 điểm trong một ngày như gợi ý của NN. Tuy nhiên lúc này không dám hứa trước điều gì, dẫu sao thì chuyến đi vừa rồi cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến một số thành viên hạt nhân của đoàn (công việc, thời gian, sức khỏe, tài chính, ect ...). Hơn nữa phải đợi đến cuối tuần khi thầy hiệu trưởng Yên Hợp "ra khỏi rừng" thì mới có thông tin.

Đã thất hứa một lần thì không thể thất hứa thêm lần thứ 2. :smt028
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 9:27 pm

focus đã viết:Nghe giọng vẫn có vẻ oán trách lắm hả? Sao 1 bên thì nói đường vào khó còn NN thì nói có thể đi đc bằng xe máy là sao nhỉ? Hay phải xuất phát ở đâu đó thì mới đi đc bằng xe máy và đó không phải là điểm dừng chân cuối của chuyến đi vừa rồi. Miềng không biết bất kỳ 1 đường nào phía này của QBình cả :smt028 . Nếu NN rõ tường tận rứa răng hôm rồi ko cùng đoàn để đi hè?

Ui bác nhầm hay sao đó focus, dạo ni làm việc nhiều nên ko tỉnh táo nữa hay sao vậy? bác đọc kỷ thì thấy em đang nói về chuyến đi tới là Yên Hợp - Thượng Hóa chứ đâu phải Tân - Thượng Trạch mà đoàn đi hôm rồi. Khó hiểu bác thiệt
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 9:31 pm

Rec đã viết:Đã thất hứa một lần thì không thể thất hứa thêm lần thứ 2. :smt028

Bác nói chí phải, nhưng rõ ràng bác và mọi người cần nghĩ ngơi và chuẩn bị tốt về mọi mặt đã. Chuyến đi hôm rồi tuy thật vất vả nhưng sự thành công cũng nhiều. Có gì cần liên lạc hay làm việc với các bác hiệu trưởng mấy trường ni, để em liên hệ dùm cho, vì kiểm tra học kỳ xong rồi nên cũng rãnh.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 11:59 pm

Mình nghỉ nếu xuất phát sớm như đợt vừa rồi thì Yên Hợp - Hóa Lươngđi trong một ngày sẻ thực hiện được. Vì mình biết 2 cung đường này là "Đại Lộ" so với đường Tân Thượng. Nhưng có lẽ về muộn vỉ tổng cả 2 cung đường này cả đi lẫn về phải trên 350km.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 4 Tháng 12 24, 2008 12:10 am

DucHoa đã viết:Mình nghỉ nếu xuất phát sớm như đợt vừa rồi thì Yên Hợp - Hóa Lươngđi trong một ngày sẻ thực hiện được. Vì mình biết 2 cung đường này là "Đại Lộ" so với đường Tân Thượng. Nhưng có lẽ về muộn vỉ tổng cả 2 cung đường này cả đi lẫn về phải trên 350km.

Bác tính hơn thoáng tay rồi, Em tính ri nì:
ĐH -- 85km---->Thượng Hóa ---12km----> Yên Hợp----12km---->Thượng Hóa----25km---->Hóa Lương ---122km--->ĐH.
Lãi 106km đó bác, mặt khác bác đã khảo sát Yên Hợp rồi đúng không? đường đẹp hơn T-T hè, đường vô Hóa Lương em bảo đảm với bác cũng như vậy, nhưng dốc cao hơn, yêu cầu xe mạnh hơn ---> thời gian đi nhanh hơn :smt028 :smt032
Đón chào :smt026 miền Tây QB
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 12 24, 2008 9:27 am

Hóa Lương thì không biết nhưng Yên Hợp cũng khá vất vả đấy. Đường không gồ ghề nhưng dốc và cua. Nếu gặp hôm đường khô thì còn đỡ nhưng đường ướt thì bánh rất khó bám đường, dễ truột chạc (hôm vừa rồi, chỗ thót tim nhất lại nằm trên "đại lộ" chứ không phải ở những nơi xe phải vác lên vai).

Chương trình vừa nhận thêm được ủng hộ của HNFishing và bác CáTrê nên việc lên Hóa Lương là trong tầm tay (quà cho Yên Hợp ngoài khăn áo ấm thì còn có cả áo mưa và chuẩn bị chu đáo để ở kho rồi). Vấn đề là phải lên kế hoạch hợp lý và chặt chẽ.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 12 24, 2008 9:44 am

Đưa cái bản đồ (hơi cũ) nhưng đúng ranh giới :mozilla_tongue: vô đay cho bà con dễ nhìn. Sau đó ai thích chỉ trỏ, vạch đường thì cứ copy về vẽ vời hoa lá cành rồi upload cho bà con coi nhé.

Hình ảnh
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 4 Tháng 12 24, 2008 10:51 pm

Hình ảnh

[align=left]Chào mọi người, trên bản đồ NN tô đen hành trình sẽ đi từ Đồng Hới
Điểm số 1: Yên Hợp - Thượng Hóa
Điếm số 2: Hóa Lương - Hóa Sơn: Đi từ Đa Năng vào nhưng chưa đến Đặng Hóa(Trung tâm xã Hóa Sơn)
Điểm số 3: Trường PT cấp 2 -3 Hóa Tiến, nơi đã từng nhận sự hổ trợ của QBO.
@Rec: đường vào Hóa Lương cua vào dốc còn hơn :mozilla_cool: hãy chuẩn bị kỷ hành trình.[/align]
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách