snake đã viết:Có nước Lesotho nhưng chẳng có thông tin gì, Google thì ra liền
Nhưng lúc đó không có google, nhỡ em ấy hỏi "Anh/chị ơi Lesotho nằm ở mô?" thì đúng là bí rị
Mình với Gió cứ gãi đầu mãi mà cũng chỉ khoanh được 1 một vùng là Châu Phi (may mà check lại bằng google thấy đúng
). Đùa vậy thôi, nếu "em ấy" mà hiểu Made in ... thì chắc không nhận được quà của QBO rồi
snake đã viết:Các bác hoạt động tích cực quá. Em hỏi tí, nguồn quần áo này là các bác mua ở đâu mà đẹp thế ạ? Nếu đúng là hàng Made in Korea và Lesotho..., thậm chí GAP là hàng hiệu thì...![]()
Đúng chứ sao lại không hả bạn snake, chụp từ đóng hàng chuẩn bị đem tặng còn gì. Tụi mình thử làm 1 thống kê nho nhỏ xem số hàng QBO "trồng được" xuất từ những nước nào và rất ngạc nhiên vì sự phong phú của nguồn gốc
Về nguồn hàng (của đợt này) thì mình nhờ các bạn sinh viên ở Huế đi mua ở chợ Tây Lộc. Chợ này chỉ hoạt đồng sau 4h chiều và QBO chỉ có 1 buổi chiều thứ 5 để mua đủ số lượng cho 92 học sinh nên nhóm này phải đủ đông để ra quân. Sau khi quán triệt tinh thần, áo/quần dành cho học sinh cấp 1-2, mới và tốt, giá sỉ dù mua lẻ nhưng không nên ham rẻ (từ 8 đến 20K/cái,
). Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ lách thách từ đầu hàng đến cuối chợ, bọn mình mới mua đủ số lượng áo quần cần thiết (gần 200 chiếc). Vì hàng được chọn cẩn thận từng cái một nên rất tốt và các bạn sinh viên cũng nói rõ "mua làm quà cho học sinh vùng cao" nên càng mua giá càng giảm
Về chất lượng thì mọi người yên tâm, cũng như những lần trước, những ai trực tiếp mua hàng hoặc đóng gói thì sẽ rõ. Những bức ảnh post lên là minh hoạ, đề mô 
snake đã viết:Cuối tháng 3 này em có dịp về SG sẽ cố gắng liên hệ với các bác.
Ah, thắc mắc nữa, tại sao chỗ nào cũng là "như một lời chia tay" vậy? Các bác định không hoạt động nữa sao?
Không phải là các bác mà chỉ là "một số bác" có thể "bỏ cuộc chơi" còn QBO thì vẫn trường tồn.
Snake yên tâm đi, khi nào về SG thì í ới và/hoặc có thể tham gia ngay từ khi có thể vì internet đã tháo bỏ rào cản khoảng cách địa lý rồi.Thanks for your sharing, snake.




