Tâm tình của một bạn sẽ thay lời cho thư ngỏ của Ban quản trị QBO
Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê vùng đất tổ Phú Thọ. Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Một dịp tình cờ, tôi được tiếp chuyện với anh Rec - một trong 4 admin hiện tại của QBO. Lắng nghe câu chuyện anh kể về QBO – thực sự lúc đó tôi chưa từng biết đến QBO - nhưng qua cuộc trò chuyện giữa anh và các bạn, tôi đã cảm nhận được tấm lòng, sự nhiệt huyết, trăn trở và những dự định của các anh chị dành cho quê hương đã làm cho tôi nghĩ suy. Ngay sau đó, tôi đã đăng ký làm thành viên của diễn đàn QuangBinhOnline.com .
Tôi đã có dịp đặt chân tới Đồng Hới, từng đi bộ từ cầu Nhật Lệ tới bãi biển trước cửa đồn biên phòng Nhật Lệ, từng dành cả buổi sáng chủ nhật ngồi uống café tại khuôn viên thư viện tỉnh Quảng Bình. Một Thành Phố Đồng Hới đang trên đà phát triển, một ly café đậm đà nhất mà tôi từng được thưởng thức, những người lính biên phòng thật thà, vui tính với nước da đen cháy bởi nắng gió miền Trung….Ấn tượng trong tôi về Quảng Bình chỉ có thế. Cho tới khi tôi gia nhập QBO. Một trong những ấn tượng của tôi về QBO đó là các thành viên của QBO đa phần là những người con của đất Quảng Bình. Chủ đề mà mọi người bàn luận chủ yếu xoay quanh chuyện quê hương mình. Khi đọc được các bài viết, xem các hình ảnh về chương trình “Mùa Đông Ấm Nồng 2008”, “Quỹ khuyến học", “Sách cho miền cát trắng”,…. Tôi thực sự ấn tượng và bị thuyết phục bởi tính nhân văn trong các hoạt động của diễn đàn.
Khi được ngồi trong căn phòng ấm áp viết những dòng tâm sự này, qua sách báo, internet, qua QBO, tôi biết chắc rằng ở Quảng Bình hay Phú Thọ quê tôi và nhiều vùng quê khác, vẫn còn nhiều lắm những em nhỏ tuổi cắp sách tới trường không có áo ấm mặc đi học, không có chăn ấm đắp mỗi đêm lạnh về. Mùa đông ngày càng lạnh và còn dài hun hút vậy mà các em vẫn phải hàng ngày co ro đối mặt. Thương lắm!!!
Không biết tự bao giờ, tôi đã có thói quen gọi QBO là “nhà mình”. Có lẽ bởi tôi đã thực sự coi QBO là một gia đình thân thiện, tôi khâm phục tình cảm, nhiệt huyết của các thành viên QBO dành cho quê hương. Các anh chị, các bạn, các em trong gia đình QBO đang hàng ngày bỏ công sức, tâm huyết, ủng hộ, quyên góp cho “Mùa Đông Ấm Nồng 2009” mong sao cho các em học sinh trên quê hương mình bớt lạnh mỗi độ đông về. Và tôi tự thấy mình cần phải đóng góp một chút hơi ấm, trong khả năng của mình.
Dù các anh chị, các bạn là ai, ở đâu, có sinh ra ở Quảng Bình hay không, nhưng khi đi qua “Mùa Đông Ấm Nồng 2009” , xin đừng ngoảnh mặt đi, hãy san sẻ một chút hơi ấm mình đang có. Các em sẽ có một mùa đông ấm áp hơn khi có thêm chăn ấm, áo ấm, mũ ấm, dép để tới trường. Và chúng ta, trong giá rét, sẽ cảm thấy ấm áp hơn, yên lòng hơn, bởi tình người sưởi ấm.
Một đợt gió mùa Đông Bắc nữa lại tràn về. Trời rét đậm!
Tôi và các bạn sẽ làm gì để giúp đỡ các em trong mùa đông lạnh giá này!
Ban quản trị diễn đàn, những người thực hiện chương trình “Mùa đông ấm nồng 2009” cảm ơn bạn!
Diễn đàn QuangBinhOnline.com chính thức phát động Chương trình “Mùa đông ấm nồng 2009”
Chúng tôi xin gửi lòng tri ân tới tấm lòng hảo tâm của tất cả các anh chị và các bạn.
Admin.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê vùng đất tổ Phú Thọ. Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Một dịp tình cờ, tôi được tiếp chuyện với anh Rec - một trong 4 admin hiện tại của QBO. Lắng nghe câu chuyện anh kể về QBO – thực sự lúc đó tôi chưa từng biết đến QBO - nhưng qua cuộc trò chuyện giữa anh và các bạn, tôi đã cảm nhận được tấm lòng, sự nhiệt huyết, trăn trở và những dự định của các anh chị dành cho quê hương đã làm cho tôi nghĩ suy. Ngay sau đó, tôi đã đăng ký làm thành viên của diễn đàn QuangBinhOnline.com .
Tôi đã có dịp đặt chân tới Đồng Hới, từng đi bộ từ cầu Nhật Lệ tới bãi biển trước cửa đồn biên phòng Nhật Lệ, từng dành cả buổi sáng chủ nhật ngồi uống café tại khuôn viên thư viện tỉnh Quảng Bình. Một Thành Phố Đồng Hới đang trên đà phát triển, một ly café đậm đà nhất mà tôi từng được thưởng thức, những người lính biên phòng thật thà, vui tính với nước da đen cháy bởi nắng gió miền Trung….Ấn tượng trong tôi về Quảng Bình chỉ có thế. Cho tới khi tôi gia nhập QBO. Một trong những ấn tượng của tôi về QBO đó là các thành viên của QBO đa phần là những người con của đất Quảng Bình. Chủ đề mà mọi người bàn luận chủ yếu xoay quanh chuyện quê hương mình. Khi đọc được các bài viết, xem các hình ảnh về chương trình “Mùa Đông Ấm Nồng 2008”, “Quỹ khuyến học", “Sách cho miền cát trắng”,…. Tôi thực sự ấn tượng và bị thuyết phục bởi tính nhân văn trong các hoạt động của diễn đàn.
Khi được ngồi trong căn phòng ấm áp viết những dòng tâm sự này, qua sách báo, internet, qua QBO, tôi biết chắc rằng ở Quảng Bình hay Phú Thọ quê tôi và nhiều vùng quê khác, vẫn còn nhiều lắm những em nhỏ tuổi cắp sách tới trường không có áo ấm mặc đi học, không có chăn ấm đắp mỗi đêm lạnh về. Mùa đông ngày càng lạnh và còn dài hun hút vậy mà các em vẫn phải hàng ngày co ro đối mặt. Thương lắm!!!
Không biết tự bao giờ, tôi đã có thói quen gọi QBO là “nhà mình”. Có lẽ bởi tôi đã thực sự coi QBO là một gia đình thân thiện, tôi khâm phục tình cảm, nhiệt huyết của các thành viên QBO dành cho quê hương. Các anh chị, các bạn, các em trong gia đình QBO đang hàng ngày bỏ công sức, tâm huyết, ủng hộ, quyên góp cho “Mùa Đông Ấm Nồng 2009” mong sao cho các em học sinh trên quê hương mình bớt lạnh mỗi độ đông về. Và tôi tự thấy mình cần phải đóng góp một chút hơi ấm, trong khả năng của mình.
Dù các anh chị, các bạn là ai, ở đâu, có sinh ra ở Quảng Bình hay không, nhưng khi đi qua “Mùa Đông Ấm Nồng 2009” , xin đừng ngoảnh mặt đi, hãy san sẻ một chút hơi ấm mình đang có. Các em sẽ có một mùa đông ấm áp hơn khi có thêm chăn ấm, áo ấm, mũ ấm, dép để tới trường. Và chúng ta, trong giá rét, sẽ cảm thấy ấm áp hơn, yên lòng hơn, bởi tình người sưởi ấm.
Một đợt gió mùa Đông Bắc nữa lại tràn về. Trời rét đậm!
Tôi và các bạn sẽ làm gì để giúp đỡ các em trong mùa đông lạnh giá này!
Ban quản trị diễn đàn, những người thực hiện chương trình “Mùa đông ấm nồng 2009” cảm ơn bạn!
Diễn đàn QuangBinhOnline.com chính thức phát động Chương trình “Mùa đông ấm nồng 2009”
Chúng tôi xin gửi lòng tri ân tới tấm lòng hảo tâm của tất cả các anh chị và các bạn.
Admin.


