Làm gì với kỷ niệm cũ của chồng/người yêu?

  

Re: Làm gì với kỷ niệm cũ của chồng/người yêu?

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 7 Tháng 3 28, 2009 12:01 am

Xvetta đã viết:
goals đã viết:Cực lực phản đối hành động đốt thư, chôn kỷ vật của 1 số chị em quá khích, cái đó được xem ngang với việc "đốt sách, chôn nho" của Tần Thủy Hoàng. =P~ =P~

#%(! #%(! >:|< >:|<

Của em thì em đốt, của người ta thì mặc miễn đừng lớ xớ trước mặt em là được còn lại thích làm gì thì làm. Lớ xớ trước mặt coi chừng không những "đốt sách chôn nho" mà ko có xác mà chôn nữa đó. Muốn người khác tôn trọng kỉ vật của mình thì mình cũng nên tôn trọng người ta , muốn xem muốn cất gì thì cũng để kín kín đừng để trước mặt người ta. Khiêu khích như vậy thì "tự hiểu hậu quả" phải giao hẹn trước là vậy ai phạm qui phải chịu sự trừng phạt chứ ạ. Thoáng cũng phải trong khuôn khổ thôi. :smt043
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Re: Làm gì với kỷ niệm cũ của chồng/người yêu?

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 7 Tháng 3 28, 2009 1:10 pm

Qúa khứ ai chẳng có. Ký ức, kỷ niệm là những điều chỉ nên giữ ở trong tâm trí ( lộ ra là chết toi ). Cái gì qua thì đã qua rồi cứ để cho nó trồi vào dĩ vãng. Theo mình thì ko nên dùng các biện pháp tiêu cực như đốt, vứt thùng rác.... :rock: để xử lí nó. Cứ lơ coi như ko thấy. ko biết rồi âm thầm theo dõi, nếu lão cứ hay mon men với cái đống ấy thì đêm nào cũng hành hạ cho nhớ đời luôn :smt043
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Làm gì với kỷ niệm cũ của chồng/người yêu?

Bài viết chưa xemgửi bởi maiductuan » Thứ 7 Tháng 3 28, 2009 3:02 pm

Đun nước đỡ tốn củi, tốn Gas
Nếu không nhất trí, vứt ra ngoài đường !

Nói chơi thôi, theo mình thì bạn muốn làm gì thì làm, đến khi nào hả giận thì thôi, còn vấn đề đó đối với ông chồng tội nghiệp của bạn bây giờ không quan trọng nữa, vì anh ta cũng suốt ngày lù bù vất vả, lên bờ xuống ruộng kiếm thật nhiều tiền đưa về nuôi vợ nuôi con, có mô còn thời để thở, nói chi đến việc nghĩ chuyện tình xưa !
Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh
Hình đại diện của thành viên
maiductuan
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 27, 2008 10:03 am
Đến từ: Xóm Miệu, Hồng Thủy

Re: Làm gì với kỷ niệm cũ của chồng/người yêu?

Bài viết chưa xemgửi bởi Tu My » Thứ 6 Tháng 5 08, 2009 10:29 am

Trời ơi, mỗi người một tính mà. Các bạn nói vậy chứ tui à: hình người iu củ của ông xã tui lấy treo lên ngay đầu giường đó. Mà sao hỏng thấy tức chi cả nghen. :smt043
Hạnh phúc là một manh chiếu hẹp, kéo kín đầu thì hổng chân.
Tu My
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 139
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 17, 2009 11:11 am
Đến từ: Ke No

Re: Làm gì với kỷ niệm cũ của chồng/người yêu?

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 5 08, 2009 12:50 pm

Ms bear đã viết:Của em thì em đốt

:mozilla_cool: : Sao lại dại dột rứa, tiếc cho "của em" quá :mozilla_innocent:
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Làm gì với kỷ niệm cũ của chồng/người yêu?

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 4 Tháng 6 17, 2009 10:09 am

:smt069 ai cũng có 1 tình yêu đầ đời ,nhưng với tụi mình thì tụi mình biết cách giấu chúng đi .nhưng mấy ông lại khác cứ phơi bày ra .họ ko hiểu đc cảm giác của chj em tụi mình .nhưng đó chỉ là quá khứ thôi chj ah. chỉ là .K/N của chồng thôi chị đừng buồn ,nếu chj cảm thấy khó chị với những thứ đó chj có thể cho K/N của chồng vào 1 cái hộp .rồi cát thật kỹ chúng vào 1 góc để khỏi nhìn thấy chúng ,làm vậy vừa mình ko thấy đc nhứng thứ làm mình buồn ,mà ông xã chj còn thầm cảm ơn chj .và yêu chj hơn nữa đó chj .quá khứ cũng chỉ là quá khứ .chúng ko co tội cũng chỉ là K/N THÔI chj ah ,hiện tại mới là quan trọng .quan trọng là bay giờ chj va ông xã hiểu và yêu thương nhau là đủ rồi.,,, chj đừng để ai đó hiểu õng xã chj hơn chj là đc ,vì nếu có người hiểu ông xã chj hơn chj là chj thiệt thòi đó.em cũng từng như vậy em ghen với quá khứ của chồng và ghen mù quáng .em làm ko khí gia đình ko yên ổn lúc nào cũng căng thẳng chj ah ,và còn thách đó anh ấy nữa ,( tim người khác mà chia sẽ ........) tóm lại em làm ko khí gia đình luôn nặn nề.và rồi chuyẹn gì đến đã đến .khi có người con gái hiểu anh ấy chia sẽ anh ấy mọi điều thì em mới hiểu ra rằng hạnh phúc là quan trong .cái gì của quá khứ hãy để nằm yên đừng đào bới lên nữa ..hạnh phúc hiện tại mới quan trọng chj ah . hy vọng tâm sự nhỏ của em có thể làm chj tôn trọng K/N của anh ấy .và chị đang có hạnh phúc thật sự .em cũng vậy cũng may là hạnh phúc lại chở về .chứ nếu ko thì em đã mất đi hạnh phúc của đời mình .hy vọng tâm sự của em sẽ làm chj biết sử sự với K/N củachồng ..
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Làm gì với kỷ niệm cũ của chồng/người yêu?

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 6 17, 2009 11:33 am

Cảm ơn em. Chúc em luôn hạnh phúc với hiện tại và gia đình yêu thương của mình! :) :smt068
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trước

Quay về • Gia đình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến108 khách