Vấn đề đầu tiên: Có những bạn bao bọc con cái rất kỹ, không cho đi ra nắng, không cho đi ra gió vì sợ em bé ốm. Em bé SK hồi mới sinh thì được bà bế ra ngoài phơi nắng buổi sáng (khoảng 8 giờ sáng) với thời gian tăng dần. Ban đầu thì bế ra 1 cái vào luôn, sau đó thì 1 phút, 2 phút... Đầu tiên thì khăn khố, quần áo bọc kỹ, sau đó cởi dần từng thứ.
Em bé nhà SK trộm vía rất khoẻ, ít ốm đau. Các bé khác khi môi trường thay đổi thì hay ho, sốt nhưng bé nhà SK thì chưa thấy bị

.
Các bố mẹ khác thì chăm con thế nào?? chia sẻ nhé