Duyên thầm

  

Duyên thầm

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 2 Tháng 2 11, 2008 11:22 pm

Cái duyên của người con gái Quảng Bình không phải ở đôi má ửng hồng, làn da trắng ngần hay bàn tay thon thả... mà vẻ đẹp của người con gái Quảng Bình được thể hiện ở sự linh hoạt trong công việc, dịu dàng trong cách ứng xử, tế nhị ... nhưng rất thật ... Đấy chính là duyên thầm.
Vậy thì duyên thầm gồm những gì và ở đâu mà có? xin thưa là có ngàn lẻ một cái duyên thầm ấy, tuy nhiên HCM chỉ sưu tầm được 1 ít thôi, chị em QBO bổ sung nhé!

Duyên… ăn

“Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Chắc chẳng phải vô cớ mà người xưa đặt cái sự học ăn lên hàng đầu như vậy. Cứ thẳng thắn lôi quy luật sinh học với kiến thức y tế ra mà xét thì ta biết ăn trước khi biết nhiều thứ khác. Nửa giờ sau khi lọt lòng là ta biết thế nào là măm măm rồi, trong khi phải chờ ba tháng mới biết lẫy, bảy tháng mới biết bò, chín tháng mới lò dò biết đi. Ấy thế nhưng không thể đem cái sự biết ăn kiểu chồm chộp của trẻ sơ sinh ra so sánh với cái biết ăn kiểu nhấm nháp của người lớn, càng không thể so sánh với cái biết ăn đầy ý thức làm duyên của các nàng con gái.

Trong tự truyện của mình, nghệ sĩ Lê Vân kể rằng cô củng cho em gái một cái rõ đau vì cô em gái cứ nhìn lom lom cảnh bạn bè ăn bánh bít-cốt một cách thèm thuồng. Thuật ngữ chuyên môn của các bà mẹ để chỉ hành động này là “chầu mồm”. Nhiều đứa trẻ, không cứ trai hay gái, đã ăn cốc, ăn củng thậm chí ăn roi vì tội chầu mồm này. Với lũ trẻ trai hiếu động lắm trò nghịch ngợm, việc bị phạt “can tội chầu mồm” này dường như không để lại ấn tượng nhiều lắm, bao nhiêu xe tăng tên lửa siêu nhân trong việc cứu rỗi hoà bình cho cả thiên hà sẽ cuốn chúng đi, khiến chúng quên phắt. Nhưng với lũ con gái thì khác. Không ít đứa sẽ lôi con búp bê của mình ra diễn lại hoạt cảnh y hệt rồi sau đó hàng mươi mười lăm năm vẫn nhớ như in.

Bài học không chầu mồm thuở ban đầu ấy chỉ là một trong vô số những thứ góp phần làm nên cái duyên ăn của con gái. Theo thời gian, đứa bé gái lớn thêm và các bài giảng trong lĩnh vực học ăn lại được bổ túc thêm. “Con gái con đứa, ăn cơm vãi vung vãi vẩy!”. “Con gái con đứa, bóc quả quýt cũng không nên hồn!” “Con gái con đứa, gắp rau như thế thì chó nó lấy!”… Hầu như các bài giảng đều bắt đầu bằng việc ôn lại giới tính của người học. Dần dà, trong tâm hồn vốn mong manh của con gái tồn tại một nét hằn thật sâu, thật đậm. Rằng đã là con gái thì không được phép ăn uống tự nhiên thoải mái mà phải nhìn trước khó sau, trông nồi trông hướng, thậm chí xem ngày bấm giờ cẩn thận.

Khi con gái có cuộc hẹn hò đầu tiên cũng là lúc khoá đào tạo học ăn bước vào kỳ thi sát hạch. Cứ thử quan sát các đôi bạn trẻ ríu rít dắt tay nhau vào quán xá mà xem, bạn sẽ thấy mười cô đi với người yêu thì đến mười một cô có cách ăn uống khép nép nhỏ nhẹ. Đầu tiên là lấy giấy ăn lau bát lau đũa đến sạch bóng, thậm chí còn soi cốc lên ánh sáng xem đủ độ tinh khiết chưa. Sau đó, khi thức ăn bưng ra, là một lời cảm ơn cho người phục vụ, là những miếng gắp xinh xinh và động tác nhai nuốt chầm chậm, thi thoảng điểm xuyết thêm một nụ cười mỉm hay một cái vuốt tóc bằng bàn tay không cầm đũa. Cuối cùng là khẽ khàng lau miệng, chiêu một vài ngụm nước để những thứ có thể bám trên răng trôi hết, rồi mới cười tươi, mới nhận xét rằng món này ngon quán này hay.

Đi với người yêu đã thế thì trong bữa cơm các cô về ra mắt gia đình người yêu còn kiểu cách duyên dáng đến thế nào thiết nghĩ cũng không phải mô tả ra đây làm gì! Chỉ liệt kê một số quy tắc cơ bản như “Ngồi gọn gối, xới cơm vơi, mời đủ người, nhai mím miệng” đã đủ thấy bữa ăn ấy chẳng cung cấp đủ dinh dưỡng mà chỉ là công cụ thể hiện sự ý tứ rồi. Chẳng thế mà có mấy cô dâu tương lai sau khi ăn cơm với gia đình chồng (cũng tương lai) ra về phải í ới nhắn bạn bè “qua Phùng Hưng làm nồi lẩu thập cẩm” hoặc tạt vào quán phở kêu “một bát nhiều bánh ít nước béo”, ăn bằng hết, gọi là tăng năng lượng giảm căng thẳng!

Rồi cũng đến lúc các cửa ải gian nan được vượt qua, đôi tình nhân đi đến hôn nhân. Nếu coi ngày về ra mắt nhà chồng tương lai là kỳ thi sát hạch gay go thì bữa tiệc cưới đích thị một buổi bảo vệ luận văn với chủ đề duyên ăn con gái mà khổ chủ không ai khác chính là tân giai nhân xinh tươi. Nào cỗ nào tiệc ê hề, cô dâu chỉ được nhìn, đi lướt qua và cười thôi. Bao nhiêu là son phấn hoá trang như thế, lại còn bộ váy cưới bó chẽn loè xoè như thế, lại còn bao nhiêu quan khách vây quanh cụng ly trăm phần trăm chúc mừng nữa, thời gian và không gian đâu dành cho thức ăn. Thôi thì đành tự nhủ sẽ ăn trả bữa sau vậy.

Đến đây mới vỡ lẽ tại sao phụ nữ có chồng không còn mảnh mai như thời con gái!
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 2 Tháng 2 11, 2008 11:29 pm

Hương gây mùi nhớ

Không biết bao nhiêu nghiên cứu khoa học đông tây kim cổ chứng minh tầm quan trọng của mùi hương cơ thể đối với việc quyến rũ người khác phái rồi. Hãy nhớ lại một đoạn phim quảng cáo cho loại dầu gội đầu có cái tên rất Pháp, chàng trai gặp cô gái trong vũ hội ồn ào, chàng mải miết đuổi theo cô ra tận bờ biển chỉ vì ấn tượng với mái tóc toả hương thơm của cô. Tất nhiên, đã là quảng cáo thì cô gái phải xinh đẹp, váy áo của cô phải mềm mại gợi cảm, mái tóc cũng phải suôn mượt, nếu là kẻ soi mói thì có thể bảo rằng anh chàng kia đuổi theo cô là vì tổng thể con người cô. Nhưng dù sao các nhà quảng cáo nghĩ ra đoạn phim như vậy cũng dựa trên thực tế cả. Nhiều khi, không phải gương mặt, trang phục hay dáng điệu mà chính là mùi hương sẽ giúp người con gái trở nên nổi bật, nhất là khi cô ấy đang ở trong một nơi ít ánh sáng hoặc chỗ đông người mà hầu hết đều có nhan sắc sàn sàn nhau.

Cơ thể phụ nữ vào giai đoạn dễ thụ thai nhất trong tháng sẽ tỏa ra mùi đặc trưng rất gợi cảm, rất hấp dẫn nam giới. Tuy nhiên, vì những ngày “cao điểm” như vậy không kéo dài, nên trong những ngày còn lại người ta phải viện đến những loại hương thơm nhân tạo để mong giữ được sự cuốn hút. Ngày xưa, các cô thôn nữ gội đầu bằng lá sả lá chanh rồi ngắt hoa mộc hoa bưởi trong vườn nhà giắt lên cái đuôi gà cao nho nhỏ đi dự hội mùa xuân. Ngày nay, với các thiếu nữ non nớt mới chập chững làm duyên, hương nhu mùi già không sẵn còn hoa bưởi hoa ngâu cũng không dễ kiếm, các cô đành nhờ đến các hãng hoá mỹ phẩm ngoài thị trường.

Việc sử dụng thường xuyên những mùi thơm nhân tạo này có vẻ khá tốn kém với lứa tuổi mười tám đôi mươi nên cũng không nhiều cô tỏ ra quá chăm chút. Thông thường, các cô chỉ giữ cho mình thơm tho bằng những loại sữa tắm hay dầu gội rất… thông thường. Cô nào điệu đà lắm thì cũng chỉ dám chọn lấy một đôi lọ nước hoa vừa túi tiền, gặp dịp mới đem chấm tí teo vào sau tai. Nhưng nhiều khi chính việc thơm-không-chủ-ý-lắm của con gái lại khiến nhiều chàng ra ngẩn vào ngơ. Trong văn chương thơ phú đã có biết bao nhiêu dòng ca ngợi “mùi hương con gái” mộc mạc phảng phất ấy là gì.

Thấm thoắt rồi cũng đến lúc người con gái vừa ý thức được tầm quan trọng của hương thơm lại vừa có chút dư dật vốn liếng để dành cho việc làm duyên hơn. Cô sẽ bắt đầu để ý đến các loại nước hoa. Một tờ báo Pháp nói rằng mỗi năm có tới 200 loại nước hoa mới ra đời để phục vụ cho cái sự “hương gây mùi nhớ”, tuy họ không thống kê cụ thể bao nhiêu loại cho nam bao nhiêu loại cho nữ nhưng cũng phải áng chừng rằng số nước hoa cho nữ sẽ chiếm phần hơn.

Loại này hợp với ban ngày hay ban tối, mùi kia dùng cho mùa nóng hay mùa lạnh, mở bất cứ wesite dành cho bạn gái hay trang tạp chí làm đẹp nào cũng có thể thấy những dòng hỏi han trao đổi tư vấn đầy vẻ thân tình mà không kém phần cầu kỳ như vậy. Có đọc các bài viết phân biệt rạch ròi nào eau de parfum nào eau de toilette rồi top note base với base note mới thấy để hoàn thành cái sự toả ngát hương nồng hoá ra cũng nhiêu khê lắm. Nhưng thôi, nước hoa là cái gì đó hơi xa xỉ một tí rồi. Với ba chữ “duyên con gái”, có lẽ nên nói về những mùi hương khác, bình dị hơn.

Dăm bảy năm trở lại đây, trên truyền hình phát ra rả những mẩu quảng cáo về nước xả vải công thức thơm lâu, tinh chất hương hoa…, các bà nội trợ từ chỗ chỉ cần giặt quần áo bằng xà phòng bột rồi đem phơi được nắng, quá lắm thì phơi cạnh dây thiên lý hay bụi móng rồng cho “lây mùi”, nay bỗng cảm thấy quần áo giặt xong không được lướt qua một lần nước xả vải thì… “cứ thế nào”. Trên thị trường quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài loại, hết “D. 4x” đến “C. thơm lâu” thôi chứ nhiều nhặn gì đâu. Vậy là một thế hệ các thiếu nữ mang hương thơm na ná nhau xuất hiện. Chẳng biết rồi đây thứ mùi của văn hoá tiêu thụ này có ám lấy những trang giấy của đám tao nhân mặc khách hay không? Bây giờ hình như những kẻ ưa ngâm ngợi thơ văn cũng không mấy ai viết trên giấy nữa. Câu trên có lẽ phải sửa lại thành: Chẳng biết rồi đây có thứ mùi thơm diệu kỳ nào đủ sức luồn lách qua những nẻo diệu vợi trên xa lộ thông tin để lan toả khắp những ngóc ngách của chiếc máy tính, để phủ lên những chip, những main, những ram một làn hương thiếu nữ duyên ơi là duyên…
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 2 11, 2008 11:34 pm

Đọc bài ni rồi mới thấy làm con gái cũng khó thiệt. Nghĩ mà thương vợ miềng (tính rứa :mozilla_cool: )
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 2:14 pm

Chẳng phải tự nhiên 1 nhạc sỹ đã phát biểu: “Tôi thích những người phụ nữ thơm”. K0 chỉ nhạc sỹ đó, mà Goals tớ và tất cả cánh đàn ông đều thích phụ nữ thơm. Yêu thích mùi thơm ấy là bản năng của con người, cũng như yêu thích phụ nữ đẹp ấy là bản năng của đàn ông. Một người phụ nữ đẹp mà lại thơm thì k0 còn gì bằng

Người phụ nữ đẹp mà lại thơm có thể được coi như 1 kỳ quan. Trong các câu chuyện xưa người ta thường đem hình ảnh những đàn bướm dập dìu đậu vào các bước chân của người đẹp để tô đậm thêm cái đẹp của các mỹ nhân. Nếu k0 có cái sự thơm đó thì k0 làm nên được cái đẹp kỳ quan của mỹ nhân, nếu k0 có cái sự thơm đó thì vẻ đẹp của mỹ nhân rồi cũng sẽ chìm vào trong vô vàn cái đẹp khác, người đẹp khác.

Goals tớ cũng cho rằng mỗi người phụ nữ đều có 1 mùi của riêng mình. Mùi thơm của người phụ nữ được tiết ra từ da thịt họ cộng với mùi của các loại mỹ phẩm khác họ dùng, nó trộn lẫn với nhau để tạo ra 1 mùi đặc trưng của riêng họ. Ta có thể thấy rõ điều này khi cùng 1 loại sữa tắm có 2 em dùng, nhưng ta hít hà mùi thơm từ da thịt của 2 em thì ta lại cảm nhận được 2 mùi thơm khác nhau. Chị em nào chỉ luôn luôn dùng 1 loại sữa tắm chẳng hạn, thì mùi thơm của da thịt sẽ nồng nàn hơn và đặc biệt hơn là chị em dùng thay đổi nhiều loại sữa tắm, nó như đóng dấu “thương hiệu” cho mùi thơm của mình. Tuy nhiên để đạt được “thương hiệu” này trước hết chị em cần phải giữ làm sao cho mùi của mỹ phẩm đó đừng át mất mùi của riêng mình.

Thế đấy, tiếc là ngày nay con người ta hơi lạm dụng mỹ phẩm. Mùi của mỹ phẩm, nước hoa lại khá đậm mùi và bám chặt, nên át mất mùi của da thịt chị em. K0 như ngày xưa, người con gái chăm sóc mình từ các loại thảo mộc, trái cây tự nhiên, những thứ đó k0 át mất cái mùi thơm riêng của chị em mà nó tôn thêm sự vẻ đẹp tinh thần của mỗi người. Điều đó khiến chi cánh đàn ông ngày đó dường như được ngây ngất hơn cánh đàn ông bây giờ.

Nhưng trong cuộc sống vẫn có 1 số chị em k0 thơm, bởi thứ nhất có thể chị em đó có mùi của cơ thể giống với 1 số mùi mà chúng ta mặc định là k0 thơm, điều đó được in hằn vào vỏ não chúng ta nên không thay đổi được (không thấy thơm thì e là khó để thấy yêu được). Hoặc bởi chị em đó chưa khiến chúng ta thấy đẹp, nói hơi thô là chị em đó quá xấu. Xấu quá thì e là khó để thấy thơm và để thấy yêu. Khắc phục được không những điều này là tùy thuộc vào chị em.
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Duyên con gái

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 2:37 pm

Làm duyên dường như đã trở thành bản năng của phái đẹp. Thế nhưng, có mục kích ở những nơi đông người mới hay không phải bạn gái nào cũng biết làm duyên. Làm sao nhận ra khoảnh khắc "vô duyên" của mình để khắc phục? Mời bạn tham khảo một vài tình huống, xem mình có bao giờ hành động như vậy không nhé!

Tình huống 1

Vừa mới ăn xong một món nặng mùi, bạn lại vô tư kề sát người khác mà trò chuyện.

Xử lý tình huống: Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp về bạn sẽ trôi tuột hết. Bạn có thấy người ấy nhăn nhó và cố gắng tránh né luồng hơi thở tỏa ra từ bạn? Hay nhai kẹo chewing-gum để hơi thở thơm tho hơn khi bạn trò chuyện.

Tình huống 2

Thời tiết nóng hoặc do chờ đợi lâu, mồ hôi làm lớp phấn trang điểm trên gương mặt bạn nhòe nhoẹt đi.

Xử lý tình huống: Vài tờ giấy thấm dầu sẽ là giải pháp hữu hiệu nhất vào lúc này. Bạn nhớ thấm nhẹ tay để mỹ phẩm không bị lem.

Tình huống 3

Mái tóc bị rối tung vì gió làm bạn phải đưa tay cào lấy cào để, vuốt ra từng chùm tóc rối rồi vứt ngay xuống nơi bạn đang đứng.

Xử lý tình huống: Hãy đứng vào một góc khuất, dùng lược nhỏ chải nhẹ lại tóc. Gom những sợi tóc rụng lại rồi vứt vào sọt rác.

Tình huống 4

Sau khi ăn, bạn lấy mẩu thức ăn thừa bị giắt ở kẽ răng bằng móng tay hoặc dùng tăm mà không che miệng. Sau đó lại đi ngời ngời ngoài đường với que tăm “vung vẩy” trên môi.

Xử lý tình huống: Hay che miệng khi xỉa răng. Tuyệt đối không cho tay vào miệng, cũng không nên vừa đi ngoài phố vừa ngậm tăm hay xỉa răng.

Tình huống 5

Bạn nghĩ sao khi người đứng trước mặt bạn nhảy mũi hay ngáp dài mà không che miệng?

Xử lý tình huống: Đừng quên che miệng khi ngáp và nhảy mũi. Lịch sự nhất vẫn là quay đi hướng khác, đừng hướng thẳng vào người đối diện mà "hành sự" nhé!

Tình huống 6

Những lúc vừa cười đùa, vừa nói oang oang giữa phố, bạn có để ý đến nét mặt của mọi người?

Xử lý tình huống: Nhìn cảnh đó, người khác sẽ đánh giá bạn vô ý tứ. Khi đến những nơi không khí nghiêm trang, bạn đừng quên câu "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên".

Tình huống 7

Bạn sẽ làm gì khi đôi môi thường xuyên bị khô và nứt nẻ?

Xử lý tình huống: Nhớ luôn mang theo bên mình thỏi son dưỡng, tuýp vaseline để thoa bất kỳ lúc nào.

(Theo tiếp thị và gia đình)
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 4:15 pm

Duyên con gái



Có những bạn gái ta chỉ gặp một lần nhưng vẫn nhớ mãi vì nét duyên tự nhiên rất đáng yêu. Nhưng cũng có những bạn gái tuy đẹp nhưng lại không biết làm duyên. Người con gái đẹp mà không duyên dáng khác nào bông hoa có sắc mà không có hương.

Duyên con gái - Có tiền không mua được

Hiện nay, việc làm đẹp với thiếu nữ không khó. Trên thị trường xuất hiện rất nhiều các nhà tư vấn làm đẹp và các sản phẩm phục vụ làm đẹp từ dưỡng da, chăm sóc tóc, cấy nối mi... rồi các loại mỹ phẩm chỉ để nhằm làm cho khuôn mặt thật ấn tượng. Xa hơn nữa là các dịch vụ thẩm mỹ viện: nâng sống mũi, tiêu mỡ cằm, bổ mí mắt, tắm trắng, nâng ngực... Chỉ cần có tiền và tìm được một thẩm mỹ viện chất lượng thì sau một thời gian bạn nào cũng có thể đẹp lên ít nhiều.

Làm đẹp thì dễ như vậy còn làm duyên? Làm duyên là một kỹ năng cao cấp hơn làm đẹp. Cái duyên không thể bỏ tiền ra mua, cũng không ai có thể làm hộ mình được. Để dự một bữa đại tiệc, bạn có thể đến dịch vụ làm đẹp thuê trang điểm, thuê trang phục, thuê trang sức và sau vài tiếng đồng hồ bạn có thể trở nên rất bắt mắt. Nhưng bạn không thể trở nên duyên dáng hơn chỉ sau vài giờ bỏ tiền qua dịch vụ làm duyên. Cái duyên chính là vẻ đẹp của tâm hồn, của tính cách, văn hóa toát ra từ mỗi con người. Nó hiển hiện trong mọi hành vi của bạn dù là nhỏ nhất. Từ nét mặt, nụ cười, lối ứng xử, cách nói chuyện, ăn uống, thậm chí cả trong cách vận trang phục...

Học làm duyên?


Ngày xưa những cô gái xuất thân từ các gia đình dòng dõi ở nước ta thường được bà và mẹ dạy dỗ rất kỹ về kiến thức lẫn lối sống, khả năng nội trợ, cầm - kỳ – thi - họa để sau này là một phụ nữ nhân hậu, không vô cảm với nghệ thuật. Ngày nay những người mẹ có ý thức đã biết hun đúc cái duyên cho con gái qua việc uốn nắn lời ăn tiếng nói, cách sinh hoạt nền nếp, ý tứ cho con ngay từ tấm bé. Không ai nỡ chê một cô gái xấu nhưng lại có thể không tiếc lời chê một cô gái vô duyên, vô tâm vô cảm, thờ ơ trước cuộc sống. Và cái vô duyên của cô gái ấy lỗi trước tiên thuộc về người mẹ. Hơn nữa trong thời buổi hiện đại, đối với giới trẻ, mọi thứ đều trở nên đơn giản, do vậy nhiều cô gái có tác phong như con trai, lối sống thì “Tây hóa rởm”, cũng nói năng ồn ào, hút thuốc lá, uống rượu bia, phong cách bừa bãi, ít tự trọng, đi sớm về khuya, la cà quán xá thì làm sao còn được nét duyên.

Trên thế giới, nhiều nước có lò đào tạo hoa hậu một cách bài bản. Họ dạy các cô gái ngoài cách bộc lộ nét duyên dáng bẩm sinh, đi đứng, tập luyện, ăn uống để giữ gìn sắc vóc, còn dạy về nếp sống văn hóa, rèn luyện tinh thần trong một thời gian dài. Có những em được theo học từ tấm bé. Vì thế, khi xuất hiện trước công chúng họ rất tự tin, duyên dáng, chinh phục được tình cảm của khán giả và ban giám khảo đầy kinh nghiệm trong những cuộc thi lớn. Tại các cuộc thi hoa hậu trong nước những năm gần đây, ban giám khảo phải mất rất nhiều thời gian chấm điểm thí sinh qua rất nhiều tình huống rồi mới đưa ra kết quả cũng chính là để chọn được người tài sắc vẹn toàn, duyên dáng, thanh lịch có nền tảng văn hóa thực sự thay vì chỉ coi trọng nét đẹp hình thể.

Ở nước ta trong sách giáo khoa cũng đã có nhiều bộ môn giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong xã hội đối với từng cấp học. “Công nghệ” đào tạo hoa hậu ở nước ta tuy đã xuất hiện song vẫn còn trong giai đoạn chập chững, chủ yếu là do một số công ty người mẫu tự đứng ra mở lớp và chiêu sinh học viên. Mới đây, Trường John Robert Powers khai giảng khóa đào tạo hoa hậu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Giảng viên là cựu hoa hậu Nhật Bản, Philippines, Hoa hậu Việt Nam Ngọc Khánh... và dạy học viên theo giáo trình quốc tế. Các trung tâm văn hóa cũng tổ chức các khóa học về giao tiếp, nữ công gia chánh cho thiếu nữ. Nhưng không phải ai học cũng sẽ thành công. Chỉ có bạn gái nào hiểu được rằng phải luôn trau dồi kiến thức, những giá trị tinh thần, sống tích cực, có văn hóa... đó mới chính là cái duyên bền vững nhất trong mỗi người.
Theo SKDS
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Re: Duyên con gái

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 4:27 pm

hoa cỏ may đã viết:
Làm duyên dường như đã trở thành bản năng của phái đẹp. Thế nhưng, có mục kích ở những nơi đông người mới hay không phải bạn gái nào cũng biết làm duyên. Làm sao nhận ra khoảnh khắc "vô duyên" của mình để khắc phục? Mời bạn tham khảo một vài tình huống, xem mình có bao giờ hành động như vậy không nhé!

Tình huống 1
...........


(Theo tiếp thị và gia đình)


Các tình huống 4,5,6 cũng chính là những yêu cầu về phép lịch sự đối với 1 người văn minh, nên chẳng cần phải nói làm chi.

Các tình huống còn lại 1,2,3,7 thì k0 nói con gái cũng thừa biết, bởi con gái thì lúc nào chẳng kè kè bên mình 1 cái túi với những thứ đồ như lược, gương, son, giấy,... Đôi lúc bọn con trai như Goals tớ vẫn thắc mắc rằng tại sao cái túi bé thế mà bọn con gái có thể nhét vừa cả phòng ngủ, phòng tắm và thâm chí là cả văn phòng vào đó được nhỉ? :)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Duyên con gái

Bài viết chưa xemgửi bởi Lật đật » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 4:56 pm

goals đã viết:

Đôi lúc bọn con trai như Goals tớ vẫn thắc mắc rằng tại sao cái túi bé thế mà bọn con gái có thể nhét vừa cả phòng ngủ, phòng tắm và thâm chí là cả văn phòng vào đó được nhỉ? :)


Anh goals ni có vẻ sành nhỉ, hình như cái chi anh cũng rất để ý thì phải :smt017
Luôn đứng dậy ngay sau mỗi lần ngã
Lật đật
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 13, 2008 12:36 pm
Đến từ: QB

Re: Duyên con gái

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 5:03 pm

Lật đật đã viết:
goals đã viết:

Đôi lúc bọn con trai như Goals tớ vẫn thắc mắc rằng tại sao cái túi bé thế mà bọn con gái có thể nhét vừa cả phòng ngủ, phòng tắm và thâm chí là cả văn phòng vào đó được nhỉ? :)


Anh goals ni có vẻ sành nhỉ, hình như cái chi anh cũng rất để ý thì phải :smt017


Đấy! Đấy!..... là lời giải thích vì sao Goals ê chề àh quên ê sắc :mozilla_cool: .... như tớ :smt017
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Re: Duyên con gái

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 7:17 pm

dvh_itdr đã viết:
Lật đật đã viết:
goals đã viết:

Đôi lúc bọn con trai như Goals tớ vẫn thắc mắc rằng tại sao cái túi bé thế mà bọn con gái có thể nhét vừa cả phòng ngủ, phòng tắm và thâm chí là cả văn phòng vào đó được nhỉ? :)


Anh goals ni có vẻ sành nhỉ, hình như cái chi anh cũng rất để ý thì phải :smt017


Đấy! Đấy!..... là lời giải thích vì sao Goals ê chề àh quên ê sắc :mozilla_cool: .... như tớ :smt017


Ùi, bác Dê cứ hay vỡ đũa cả nắm thế nhỉ :mozilla_cool: . Thấy miềng ế rồi cứ nghĩ ai cũng ế như miềng là răng? :mozilla_cool:
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Trang kế tiếp

Quay về • Nữ công gia chánh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách