Lần đầu tiên đúng hẹn ...

  
Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 11 22, 2007 11:38 am

dvh_itdr đã viết:
Rec đã viết:
dvh_itdr đã viết:Đoạn nớ bất ngờ với lại mọi người cứ đổ dồn nhìn mình nên nỏ nói đc chi cả. Chỉ cưởi thôi. Chồng cô bé nhanh nhảu hơn "Chắc anh em mình phải làm 1 bữa để em - 1979 - cảm ơn anh". Ông bạn mình nói 1 câu khá hay: "Ông ... mãi là người đến sau thôi" nhưng sau đó khi .... thì nói 1 câu AQ "Anh mà đến thì chú làm gì có ngày hôm nay" :mozilla_cool:

Không ăn thua, chú bối rối đã đành còn ông bạn, trời ạ :D


Bác hiểu sai ý rồi. Câu "Ông ... mãi là người đến sau thôi" thì "..." là tên em đó :mozilla_cool:

Hiểu đúng chứ, vì đó là "tên chú" nên mới chán :mozilla_wink:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 11 22, 2007 5:27 pm

Rec đã viết:
dvh_itdr đã viết:Đoạn nớ bất ngờ với lại mọi người cứ đổ dồn nhìn mình nên nỏ nói đc chi cả. Chỉ cưởi thôi. Chồng cô bé nhanh nhảu hơn "Chắc anh em mình phải làm 1 bữa để em - 1979 - cảm ơn anh". Ông bạn mình nói 1 câu khá hay: "Ông ... mãi là người đến sau thôi" nhưng sau đó khi .... thì nói 1 câu AQ "Anh mà đến thì chú làm gì có ngày hôm nay" :mozilla_cool:

Không ăn thua, chú bối rối đã đành còn ông bạn, trời ạ :D

Tình huống cho mọi người: Nếu bạn là DVH hoặc ông bạn đi cùng thì sẽ nói gì trong trường hợp đó?


Đầu tiên bác quen em ấy, biết em ấy rồi mới bắt đầu hẹn hò để yêu đương, chả hiểu bác cứ lỡ hẹn hoặc k0 đến thế thì bác đã bắt đầu được tình yêu với em ấy khi nào để giờ mà ngậm ngùi? Bác nói bác là người "nắn nót" thời gian, luôn đúng hẹn. Nghĩa là với ai bác cũng đúng hẹn, nhưng chỉ với em ấy thì bác luôn trễ hẹn. K0 chỉ 1 lần mà đến tận 8 lần như thế. Nếu là 2-3 lần thì vẫn có thể chấp nhận đấy là sự ngẫu nhiên, nhưng đến tận 8 lần "đột xuất" chỉ với em ấy như thế thì k0 còn là ngẫu nhiên nữa rồi. Nghĩa là nó có phần là tự bác muốn thế, nên sao phải ngậm ngùi nữa? :D

Nếu em là bác Dê trong tình huống bác Rec đưa ra thì đứng dậy nâng ly và nói 1 lời chúc mừng 2 vợ chồng em ấy theo đúng phép lịch sự, thế là đủ. Bởi nếu bác vẫn yêu em ấy thì mọi lời nói khác lúc đó đều là vô nghĩa so với những tình cảm, suy nghĩ trong lòng bác. Còn nếu bác k0 còn yêu em ấy thì càng k0 phải bận tâm đến lời em ấy, coi như đấy là lời nói đùa trong lúc em ấy vui vẻ thôi, cũng là 1 cách bố mày trả nợ cho mày 8 lần bị leo cây lần trước, coi như sòng phẳng, k0 còn nợ nần, k0 phải bận tâm đến bố mày nữa đâu nhá, lo mà sống hạnh phúc và toàn tâm toàn ý với thằng chồng mày đi. :D

Còn nếu em mà là bạn bác Dê thì sau khi cô dâu nói thế, chú rể bồi thêm thế, bác Dê đang ngượng thế. em sẽ nói tiếp sau lời chú rể là: "K0 cần làm thêm 1 bữa cảm ơn nữa đâu, bởi chẳng phải chú đã mời nó 1 bữa ốc rồi còn gì" :D :D :D (j/k)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Tom » Thứ 5 Tháng 11 22, 2007 5:49 pm

Một người đàn ông luôn luôn không đúng hẹn, hay cố tình không đúng hẹn, như vậy là không "nhiệt tình" rùi. Rất may cho cô gái, đám cưới là một người khác. he he
Còn về phía bác Dê, thì k có gì phải ngậm ngùi cả.
Bác Goal phân tích cũng khá chí lý, em định bổ sung thêm, nhưng sợ bác Dê nổi cục tự ái thì anh em ở Hà Nội cũng mất nhờ nhẩy:D. Khi nào ăn nhậu, bác ý còn ý ới chớ!
Tom
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 7 26, 2007 5:40 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 4 20, 2008 8:51 pm

Nhớ năm nào, mình cũng có một cuộc hẹn nhưng cũng đến muốn gần 30 phút. Mình nói là hẹn 5 phút trong khi mình cách chỗ em ấy gần 10km nên nói dối rồi bào chữa là "lời nói dối đáng yêu" và "quan trọng là anh vẫn đến" :smt016 . Lúc đến, thấy em ấy vẫn đứng chờ ở góc phố vắng. Lần đầu gặp gỡ thật ấn tượng... em ấy nói 1 câu mà mình vẫn nhớ đến tận bây giờ: "cảm giác em như cave đứng chờ khách". Ôi em.!. :D
Thầm hứa với lòng mình là sẽ không sai hẹn. :smt030
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Chủ nhật Tháng 4 20, 2008 9:44 pm

dvh_itdr đã viết:Nhớ năm nào, mình cũng có một cuộc hẹn nhưng cũng đến muốn gần 30 phút. Mình nói là hẹn 5 phút trong khi mình cách chỗ em ấy gần 10km nên nói dối rồi bào chữa là "lời nói dối đáng yêu" và "quan trọng là anh vẫn đến" :smt016 . Lúc đến, thấy em ấy vẫn đứng chờ ở góc phố vắng. Lần đầu gặp gỡ thật ấn tượng... em ấy nói 1 câu mà mình vẫn nhớ đến tận bây giờ: "cảm giác em như cave đứng chờ khách". Ôi em.!. :D
Thầm hứa với lòng mình là sẽ không sai hẹn. :smt030

Con trai mà chi lạ rứa, toàn bắt bạn gái chờ, thảo nào... :smt026
(Té mau không bác nớ rượt chết) :smt023
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 2 Tháng 4 21, 2008 2:43 pm

"Thế ra em đã biết được cảm giác của cave đứng chờ khách rồi hay sao mà so sánh ví von hay thế nhỉ?" :) Trong đầu ông Dê chắc là có nảy sinh câu hỏi đó :)
Nhưng mà cái cảm giác đó như đang cứa vào da vào thịt mà cô bé vẫn đợi ông Dê 30' thì ........ không còn biết nói thêm gì được nữa :)
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 5 25, 2008 3:11 am

goals đã viết:Còn nếu em mà là bạn bác Dê thì sau khi cô dâu nói thế, chú rể bồi thêm thế, bác Dê đang ngượng thế. em sẽ nói tiếp sau lời chú rể là: "K0 cần làm thêm 1 bữa cảm ơn nữa đâu, bởi chẳng phải chú đã mời nó 1 bữa ốc rồi còn gì" :D :D :D (j/k)



Ôi trời ơi!
Kẻ ăn ốc người đổ vỏ (thành ngữ)

Nói như thế thì đúng là hại hạnh phúc con người ta rồi.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Trang trước

Quay về • Cung hỷ - Tâm tình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách