Câu chuyện tháng 10

  

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi hoapp » Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 1:55 pm

veque đã viết:Chào bạn Hòa đến từ Công ty chứng khoán Thăng Long :smt101 :smt101
hê hê hê rỗi rãi ngồi nghĩ xem làm sao cho dễ nhớ cho bõ công bộ phận PR&QC của cty Hòa đây :smt023
- Thang Long Stock Company thì viết tắt gì mà chả được nhỉ? TLS, TSC, TLC
- Thang Long Company Stock: Cũng được chứ hầy Stock lại thành danh từ và là TCS :smt043

TÓM LẠI: mọi người nhớ là TLS nhé còn khó nhớ thì cứ "Tấm Lòng Son" thì khó quên và khó nhầm :chuoi :chuoi

He he
Anh VQ nghĩ ra cái tên cho TLS hay thế :smt043 =D>
forum ko có chức năng ấn thanks nhỉ, ko thì em cũng ấn cảm ơn anh mấy cái luôn :smt043 :chuoi
Hình đại diện của thành viên
hoapp
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 9:14 am

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 2:54 pm

Bên "Tấm Lòng Son" đã xác nhận CT1 thì cũng cần ra gấp một cái thông báo nộp hồ sơ, đề cử, ửng cử học bổng để gửi đi các trường chứ nhỉ? Lấy mẫu các năm rồi gửi sang bên đó xem thế nào? Sau đó gửi đi rộng rãi đến các trường trong tỉnh. Thời gian cũng khá gấp rồi đó
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 4:16 pm

hoapp đã viết:Nhân tiện, QBO khảo sát giúp TLS là nếu trao quà tặng tại xã Thượng Hóa thì nên chuẩn bị khoảng bao nhiêu suất quà là phù hợp (bên em định tặng quà cho các gia đình khó khăn có con em đang theo học tại trường TH Yên Hợp). QBO cứ cho em xin một con số chưa cần chính xác cụ thể, nhưng nằm trong khoảng bao nhiêu, để em lên phương án dự trù chi phí.

Về chương trình tặng quà ở Thượng Hóa, mình xin bổ sung 1 số thông tin để TLS chọn phương án tặng quà như sau:

- Xã Thượng Hóa có nhiều thôn/bản trong đó có 3 bản đặc biệt khó khăn là Ón, Yên Hợp và Mò o ồ ồ. Đây là một cụm dân của dân tộc Rục nằm trong một thung lũng chỉ cách đường Hồ Chí Minh 10km nhưng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

- Cụm dân cư này hiện có 151 hộ với khoảng 700 nhân khẩu trong đó chỉ có 2 hộ người Kinh còn lại là người Rục.

- Xã Thượng Hóa có nhiều trường học và Trường tiểu học Yên Hợp là trường của cụm dân cư nói trên. Số lượng học sinh chưa có số liệu chính xác nhưng trên dưới 100 em.

Vì vậy, TLS có thể chọn 1 và/hoặc 2 phương án tặng quà:

1. Tặng quà cho học sinh của trường.

2. Tặng quà cho tất cả các hộ trong 3 bản.

Trừ 2 hộ người kinh (tương đối "giàu có", theo nghĩa có nhà tự làm) thì gần 150 hộ còn lại đều là người dân tộc ở trong các ngôi nhà do nhà nước xây cho (nhà bé tý) vì trước đây họ chủ yếu sống trong hang/rừng. Vậy nên dường như là không có khái niệm một số gia đình khó khăn (vì cả bản đều rất khó khăn :smt043 ). Ngoài ra TLS có thể kết hợp 2 phương án trên bằng việc tặng quà cho các gia đình có học sinh đang đi học (đây cũng là một hình thức khuyến khích để phụ huynh cho con đến trường).

Về quà tặng cho dân thì chủ yếu là gạo, muối, dầu ăn (không nên tặng tiền), quà tặng cho học sinh có thể vở viết, cặp sách, áo mưa, dép.

Trên đây là một số thông tin ban đầu được cung cấp từ văn phòng xã Thượng Hóa để TLS hình dung. Số liệu chính xác và tình hình cụ thể thì QBO sẽ nhờ/cử người lên trực tiếp làm việc với Trường/Bản vì vùng đó không liên lạc được bằng điện thoại. Thêm một chi tiết nữa mà cả TLS và QBO cần phải lưu ý; người dân tộc họ không phàn nàn quà ít hay nhiều nhưng họ sẽ "phân bì" răng không công bằng giữa người này với người kia. Và một khi mình đã hứa tặng quà là phải có, nếu vì một lý do nào đó mà kế hoạch tặng quà bị huỷ thì lần sau họ không tin cán bộ nữa (bộ đội, uỷ ban). :smt032

hoapp đã viết:Chị Chi bên em cũng nói là nhờ anh rà lại danh sách các em học sinh để tiến hành chấm điểm và chọn danh sách nhận học bổng sớm, liệu trong tuần này có kịp không thì anh gửi cho em luôn với nhé! :smt043

Chương trình học bổng, QBO sẽ ra thông báo nhận hồ sơ từ hôm nay và cần thời gian để gửi/nhận hồ sơ. Sau đó hình thành Ban chấm điểm hồ sơ rồi mới có danh sách gửi TLS. Công việc này cần nhiều thời gian hơn nhưng lại nằm trong tầm tay QBO nên TLS yên tâm. QBO cam kết sẽ làm tốt khâu xét chọn để "Tấm lòng son" của công ty đến được với các em học sinh khó khăn QB ngay từ đầu năm học này.

Một số thông tin để làm chi tiết hơn cho kế hoạch "Bao giờ cho đến tháng 10" của TLS&QBO :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 9:35 pm

Rec đã viết:- QBO sẽ làm công tác sảo sát tại Thượng Hoá (làm việc với Trường/Xã) để lấy số liệu. Kết hợp với huyện đoàn Minh Hoá để làm việc với đồn biên phòng xin phép thực hiện chương trình trong vùng biên giới.

NN đã làm cầu nối với lãnh đạo Huyện Đoàn Minh Hóa, cơ quan đồng ý kết nối và giao lưu với mọi người. Xin y kiến của Rec và ban điều hành về mọi chương trình. Với sự có mặt của huyện Đoàn và các thành viên BCH xã đoàn Thượng Hóa khâu tiếp xúc và nhân sự vận chuyển được trọn vẹn hơn.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 9:47 pm

Rec đã viết:Về quà tặng cho dân thì chủ yếu là gạo, muối, dầu ăn (không nên tặng tiền), quà tặng cho học sinh có thể vở viết, cặp sách, áo mưa, dép.

NN vừa liên lạc với lãnh đạo huyện Minh Hóa. Về phần quà tặng họ hướng dẫn như sau: Gạo muối, dầu ăn hiện đang được nhà nước chu cấp, đặc biệt đang là thời gian của dự án 30A "Xóa nghèo nhanh và bền vững". Nhu cầu về lương thực là tương đối đủ. Hiện cần nhất vẫn là đồ dùng cho mùa đông: Chăn ấm, quần áo ấm, đồ dùng sưởi ấm, đồ dùng bằng điện, đặc biệt nếu có nồi cơm điện càng tốt (hiện một nồi cơm điện Hiệp Hưng giá tương đương chỉ 15kg gạo, nếu dự định tặng một khẩu 5kg gạo, gia đình có 5 khẩu(thường nhiều hơn)vị chi đã 25kg, quy ra gần 2 cái nồi điện :smt043 ).
vài thông tin thêm để mọi người cùng bàn luận.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 10:06 pm

nguoinguon đã viết:
Rec đã viết:Về quà tặng cho dân thì chủ yếu là gạo, muối, dầu ăn (không nên tặng tiền), quà tặng cho học sinh có thể vở viết, cặp sách, áo mưa, dép.

Hiện cần nhất vẫn là đồ dùng cho mùa đông: Chăn ấm, quần áo ấm, đồ dùng sưởi ấm, đồ dùng bằng điện, đặc biệt nếu có nồi cơm điện càng tốt (hiện một nồi cơm điện Hiệp Hưng giá tương đương chỉ 15kg gạo, nếu dự định tặng một khẩu 5kg gạo, gia đình có 5 khẩu(thường nhiều hơn)vị chi đã 25kg, quy ra gần 2 cái nồi điện :smt043 ).

Lần QBO lên năm 2008, thầy Bun bảo hết dự án nên cắt điện rồi mà? Thế bữa nay người dân tự đóng tiền điện à? Mà đồ điện nó thế nào ấy, liệu có hay không? Chăn màn và đồ ấm có vẻ hợp lý hơn.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi Child » Thứ 5 Tháng 9 09, 2010 9:11 am

Rec đã viết:Lần QBO lên năm 2008, thầy Bun bảo hết dự án nên cắt điện rồi mà? Thế bữa nay người dân tự đóng tiền điện à? Mà đồ điện nó thế nào ấy, liệu có hay không? Chăn màn và đồ ấm có vẻ hợp lý hơn.

Hi cả nhà
Mình là Chi- BP.PR của TLS
Trước hết thay mặt công ty xin được cảm ơn tất cả các bạn trong tập thể QBO đã chung tay và đồng hành cùng TLS làm công tác từ thiện trong thời gian sắp tới. Hy vọng rằng với cầu nối là QBO và chút tầm lòng của toàn thể nhân viên TLS sẽ mang đến được cho bà con và các em học sinh còn đang gặp rất nhiều khó khăn tại Quảng Bình những niềm vui nhỏ bé và thiết thực. Dù chưa phải là một chương trình từ thiện hoành tráng hay được tổ chức trên diện rộng, song chúng tôi vẫn hy vọng rằng với sự sẻ chia này sẽ đem đến sự tin tưởng, tự tin vào một cuộc sống tốt hơn trong tương lai của các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh nhà. Một lần nữa trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn.
Tiếp theo cho mình hỏi một chút về việc khảo sát quà từ thiện tại Minh Hoá nhé:
- Thứ nhất: theo như các bạn nói thì vấn đề lương thực hiện tại của bà con trên đó là hoàn toàn có thể yên tâm vì đã được quan tâm theo chế độ của Nhà nước. Nếu vậy thì theo các bạn TLS có nên tặng đồ thực phẩm này nữa không? (cụ thể: gạo và muối Iốt). Nếu không tặng quà này thì có nên thay thế bằng các loại lương thực khác không?
- Thứ 2: Trên các bản đó, điện có được thường xuyên không? Liệu việc sử dụng nồi cơm điện có gây tốn kém cho bà con không? (cái này các bạn giúp TLS tham khảo qua ý kiến của bà con trên đó nhé)

Đó là 2 điều mình đang muốn nhờ các bạn khảo sát giùm trước. Cảm ơn các bạn nhiều.

Rgds.
Child
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 09, 2010 8:53 am

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi comandos » Thứ 5 Tháng 9 09, 2010 2:54 pm

Có A Điện đây..............
cho góp chút ỷ kiến về điện
- Hiện tại chất lượng điện năng cung cấp cho bà con trên ấy không khác chi thành phố, mình có họ có mình tèo họ củng tèo vè theo lưới điện quốc gia.
- Hiện tại có nhiều dự án xây dựng điện và hiện nay họ đã bàn giao lưới điện ạh áp nông thôn cho Nhà nước quản lý và bán điện theo giá cuả Chính phủ và mình thuê lại con người taị địa bàn thu tiền điện và sửa chửa nhỏ cho từng hộ.
- Mỗi hộ dân dùng điện trên đó rất ít, chủ yếu thắp sáng
- Nếu chúng ta tặng họ nồi cơm điện đồ dùng bằng điện( bóng đèn compắc, đèn pin dự trữ điện) như vậy vô hình chúng ta đã kích cầu cho người dân miền núi đem người dân miền núi với miền xuôi gần nhau hơn
Cảnh báo thiếu điện
comandos
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 204
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 1:33 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 5 Tháng 9 09, 2010 3:00 pm

comandos đã viết:Có A Điện đấy
vô hình chúng ta đã kích cầu

Quá lợi cho ngành điện lực dos nhỉ? PR nhanh ghê.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 9 09, 2010 6:04 pm

nguoinguon đã viết:
comandos đã viết:Có A Điện đấy
vô hình chúng ta đã kích cầu

Quá lợi cho ngành điện lực dos nhỉ? PR nhanh ghê.

PR rứa mới gọi là PR chứ :smt043 Công nhận có thêm tý điện thì vấn đề sáng sủa ngay :smt032 Mình thấy ý kiến tặng bóng đèn compact của chú Dos hay đấy, tiết kiệm được cho nhà nước vừa tiết kiệm được tiền của người dân vốn dĩ rất khó khăn khi phải gồng mình theo ánh sáng (5-10K với mỗi hộ trên đó tương đương 50-100K duới mình rồi còn gì). Quạt thì chắc không cần bằng chăn vì ở rừng cây cối mát mẻ, chỉ lạnh lẻo khi mùa đông thôi.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Cầu nối TLS 2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến25 khách