Gửi các sứ giả cầu nối,
Cá nhân mình thực sự hạnh phúc khi ngồi đây mà mường tường ra rằng, chỉ không lâu nữa thôi các học sinh với điều kiện gia đình hết sức khó khăn, bố mẹ các em ấy phải chật vật bao nhiêu mới có thể để con mình tiếp tục đến trường - bước vào năm học mới, thì giờ đây họ cảm thấy yên lòng hơn khi nhận được hỗ trợ từ Công ty chứng khoán Thăng Long, một cái tên mà có lẽ lần đầu họ biết đến. Chứng khoán, cái dúng chi xa xôi vời vợi đối với những con người Quảng Bình lam lũ nhưng sự sẻ chia của công ty thì gần gũi như thể tay chân.
Mình rất quý mến các bạn, khi ngồi đây trong phòng mát lạnh, mà hình dung những tình nguyện viên QBO sẵn sàng offline để len lõi khắp các nẻo đường quê, cả nơi nắng cũng như vùng mưa, để mong sao có nhiều em nhận được học bổng trực tuyến dù với họ đến lúc này internet vẫn là thứ chi đó xa xỉ tận đẩu đâu.
Hồ sơ đăng ký học bổng TLS có thể nhiều nhưng học bổng là giới hạn, vì thế có thể nhiều em trong số gửi hồ sơ không nhận được sự trợ giúp của TLS trong đợt này nhưng ban quản trị QBO và nhóm điều hành quỹ khuyến học sẽ tìm cách phát triển quỹ để trao cho các học sinh (có điểm hồ sơ >= 7.0 và chưa nhận được học bổng TLS) vào dịp tết nguyên đán Tân Mão.
Niềm vui nho nhỏ đến đúng dịp khai trường. Cám ơn TLS và các sứ giả cầu nối QBO.
Thân mến, Rec.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong