dunglc đã viết:Các anh chị QBO thân mến !
Qua các phương tiện thông tin em được biết hiện Quảng Bình đang bị chia cắt đặc biệt là Huyện Minh Hóa (đang bị cô lập). Bên em đang rất mong các anh chị ở Quảng Bình có thể cung cấp thêm thông tin về thiệt hại tại Minh Hóa.
Khi nước bắt đầu rút em cũng rất mong nhận được thông tin các tuyến đường di chuyển từ Hà Nội vào Đồng Hới, và từ Đồng Hới đến Minh Hóa (để có thể thông báo việc đi lại được thuận lợi tới ban lãnh đạo công ty và các thành viên trong đoàn đi).
Em rất mong sớm nhận được thông tin từ các anh chị.
Hi Dũng,
Hiện tại QB đang chìm trong nước, cả tỉnh huyện thị nào cũng bạc trời nước lũ nên phải đợi mấy hôm nữa mới có thông tin cụ thể. Những gì mọi người thấy được trên ti vi báo đài chỉ là phần ngoài rìa, nơi mà phóng viên có thể đến được. Còn những vùng tâm lũ thì phải đợi trực thăng của trung ương về may ra mới có thể đặt chân đến và có nhiều thông tin hơn.
Thượng Hoá, xã mà đoàn chúng ta định làm chương trình giờ đã bị cô lập. Đặc biệt là 3 bản Ón, Yên hợp và Mò o ồ ồ đã cô lập từ 3 ngày nay. Hôm qua một anh ở đồn 585 cho biết, 160 hộ dân ở đó bắt đầu di dời lên núi, nước lũ chia cắt hoàn toàn với bên ngoài, ngay cả ca nô cứu hộ cũng không vào được. Đường Hồ Chí Minh từ Đồng Hới lên nhiều đoạn bị sạt lỡ nghiêm trọng, giao thông gián đoạn. Không biết 1 tuần sau sẽ thế nào. Hy vọng tầm đó giao thông Hà Nội - Đồng Hới đã xuyên suốt để đoàn về được Quảng Bình. Còn chương trình lên Thượng Hoá thì tuỳ cơ ứng biến, đi đến lúc nào xe không qua được thì chúng ta chuyển sang đi xe máy, đi bộ, đi thuyền. Âu cũng là trải nghiệm đúng nghĩa của một chuyến đi tình nguyện
Trong tuần này, QBO và TLS vẫn tiếp tục lên khung các chương trình, một số phần sẽ đưa ra 2-3 phương án để lúc đó tuỳ tình hình cụ thể thế nào thì sẽ triển khai theo hướng đó.
Thân mến, Rec.
Hiện tại QB đang chìm trong nước, cả tỉnh huyện thị nào cũng bạc trời nước lũ nên phải đợi mấy hôm nữa mới có thông tin cụ thể. Những gì mọi người thấy được trên ti vi báo đài chỉ là phần ngoài rìa, nơi mà phóng viên có thể đến được. Còn những vùng tâm lũ thì phải đợi trực thăng của trung ương về may ra mới có thể đặt chân đến và có nhiều thông tin hơn.
Thượng Hoá, xã mà đoàn chúng ta định làm chương trình giờ đã bị cô lập. Đặc biệt là 3 bản Ón, Yên hợp và Mò o ồ ồ đã cô lập từ 3 ngày nay. Hôm qua một anh ở đồn 585 cho biết, 160 hộ dân ở đó bắt đầu di dời lên núi, nước lũ chia cắt hoàn toàn với bên ngoài, ngay cả ca nô cứu hộ cũng không vào được. Đường Hồ Chí Minh từ Đồng Hới lên nhiều đoạn bị sạt lỡ nghiêm trọng, giao thông gián đoạn. Không biết 1 tuần sau sẽ thế nào. Hy vọng tầm đó giao thông Hà Nội - Đồng Hới đã xuyên suốt để đoàn về được Quảng Bình. Còn chương trình lên Thượng Hoá thì tuỳ cơ ứng biến, đi đến lúc nào xe không qua được thì chúng ta chuyển sang đi xe máy, đi bộ, đi thuyền. Âu cũng là trải nghiệm đúng nghĩa của một chuyến đi tình nguyện
Trong tuần này, QBO và TLS vẫn tiếp tục lên khung các chương trình, một số phần sẽ đưa ra 2-3 phương án để lúc đó tuỳ tình hình cụ thể thế nào thì sẽ triển khai theo hướng đó.
Thân mến, Rec.





