Vừa xem VTV1 tin buổi sáng thấy bác Bình trên máy bay trực thằng chỉ đao tiếp tế, máy bay bay cao quá thả cứu trợ như "rắc đạm" xuống thế không biết bà con có vớt nước không hay lại vì miếng cơm manh áo mà cố bơi nước lũ để vớt đồ ăn rồi ....



về quê, nghe nhà mình nước sắp vào vậy là bà con ở xóm dưới nước phải ngập gần tới mái. Mấy hôm coi TV thấy toàn truyền hình trực tiếp ngàn năm TL với lễ hội này lễ hội nọ, có thấy nước non lụt lội chi mô.







romit đã viết:Quảng Bình đang chìm trong biển nước. Hy vọng là tất cả người dân QB sẽ được bình an và sớm vượt qua cảnh khó khăn này.
Chúng ta hãy cũng nhau hướng về Qb và cầu nguyện cho QB quê hương ta.



) giá trị hơn nữa là quà quên góp nóng hỏi của cộng đồng chứ không phải 1 người bỏ tiền ra. Không biết QBO mình có cách gì mà chuyển gói quà trên đến Tân Hoá và Minh Hoá không nhỉ? Chắc phải gửi máy bay thôi chứ đợi lũ rút thì mì mất tính thời sự rồi 


Rec đã viết:Một thành viên QBO đang tìm được nguồn hàng cứu trợ là 10.000 gói mì tôm (mình thấy ở siêu thị bán loại rẻ cũng hai nghìn, vị chi giá trị gói quà lên đến 20 triệu) giá trị hơn nữa là quà quên góp nóng hỏi của cộng đồng chứ không phải 1 người bỏ tiền ra. Không biết QBO mình có cách gì mà chuyển gói quà trên đến Tân Hoá và Minh Hoá không nhỉ? Chắc phải gửi máy bay thôi chứ đợi lũ rút thì mì mất tính thời sự rồi



Rec đã viết:Hôm trước trong giờ nghỉ giải lao, một đồng nghiệp trêu bác bên khoa Địa lý "Có phải người ta dùng cách gì đó bắn mưa ở thủ đô nên nước dồn về miền Trung ..." rứa là cả phòng đợi xôn xao như thật. Mình thì không tin nhưng hôm nay thấy bên VNN có chất vấn 'Mải mê' dự báo Đại lễ, lơ là nơi khác? Nhẽ nào lại thế???
)
.
.
Quay về Hướng về Quảng Bình sau lũ 2010
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách