Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Làng xóm trôi hết rồi, mần răng đây? :(

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 10:06 pm
gửi bởi Rec
Còn nhớ hồi còn nhỏ, năm tám ba tám lăm chi đó, lụt tràn vô làng, mấy chị em trèo lên tra ngồi, nước chảy lênh láng, ba mạ hì hụi bơng từng bao ló thùng gạo lên côi còn mấy chị em béc ngói dòm làng xóm trôi, hãi hùng.

Bẵng đi gần 30 năm, hôm chừ nước vào lại, xóm làng nổi lành bềnh. Lụt xong, gọi điện về cả ngày nhưng không gặp ai. Đêm, thằng cháu gọi vô kể cả ngày ni đi mót sắn cho rì. Hỏi răng phải mót, hắn càu dàu: thì trôi hết rồi chơ răng, bòn được củ mô thì bòn. À, cầu Đông thành gãy đôi rồi, mấy hôm ni mẹ phải đi vòng đường Chánh Hoà, hắn nói thêm. Nghe mà nãn.

Cả tuần ni không thấy DucHoa online, tưởng trôi ra biển rồi chơ. Túi ni gọi điện hỏi han, thấy không còn kiểu sôi nổi tuế táo nữa mà thay vô đó là bộ dạng thất thuể. Hắn bảo vừa lên trường về, mấy xã Hưng, Sơn trơ trụi như sau trận càn, trôi sạch sành sanh, xóm mô cũng có người chết, nhưng nỏ ai còn sức mò khóoc. Trường hắn trên cao mà nước cũng ngập những mấy mét, nước rút, cả trường còn lại là một đóng bàu nhàu của bùn với rác. Sau đợt ni không biết có đứa học trò mô quay lại trường lớp không? Nghe mà thảm.

Khi chiều gọi điện cho abc nhưng không thấy hắn cầm máy. Túi ni thấy gọi lại, bảo vừa ra làng ngoài Hạ Trạch về. Nhà mấy bác xơ xác, đê ngăn mặn vỡ, chỉ kịp chạy lấy người, cá tôm trong hồ không ai hất mà tự dưng chạy ra sông ra biển - dã tràng xe cát. Thả tay.

Rứa đó, làng miềng quê miềng qua lời kể, trần trụi đau lòng. Biết mần chi đây??

Re: Làng xóm trôi hết rồi, mần răng đây? :(

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 11:19 pm
gửi bởi myngoc
Đau lòng, đau cả 1 vùng quê!!!
Mưa to, vẫn biết là mưa rất to, vì có âm thanh gì át lại tiếng nước rơi lên mái tôn đâu nhỉ??? Cả 1 thời tuổi thơ, sống với ba mẹ, nhà ở trên đồi làm gì có khái niệm nước dâng lên cao, nhà trôi bồng bềnh....sáng mở mắt ra...trời ơi! Mênh mông là nước, " Tắc đường rồi cu Su ơi!!!" thế là con phải nghĩ học, mẹ làm sao đến trường?? Nước ở đâu mà lên nhanh quá vậy trời? Hai me con ôm nhau, run như cầy sấy...lạy trời!!! Nhưng có lẽ chẳng ai thấu hiểu cả, mưa vẫn nặng hạt, nước vẫn dâng??? Làm sao đây??? Ba mẹ điện thoại mãi không được, mất sóng, mất điện, hết gạo, thức ăn không có...mình bật khóc....thế này là lụt miền Trung đây sao???
3 ngày sau, ngán ngẩm đứng nhìn con đường ngập trong nước, cả một vùng trắng xóa, đục ngàu phù sa, " lên đò!" ngài hiệu trưỡng đáng kính hạ lệnh, mình lếu khếu, run rẩy bước lên, con đò chòng chành, lắc lư, rên rỉ, vặn vẹo xuất phát..phải hơn 1 tiếng mới đến được trường....Trời ơi!!! một đám ruộng sắp cấy!!!
Thương mình, thương miền Trung quá! Cầu trời mưa thuận gió hòa, cầu cho người dân bớt lầm than, cầu cho những ngôi nhà không còn trôi lênh bềnh trong nước....cầu cho những linh hồn đã ra đi vì mùa lũ năm nay sớm được siêu sinh!!! Cầu trời.. :l :l :l :l

Re: Làng xóm trôi hết rồi, mần răng đây? :(

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 11:35 pm
gửi bởi DucHoa
Mấy hôm nay tơi tã với lụt. Hôm nay mới vác được xác về đến nhà. Chứng kiến cảnh đồng bào gồng mình trong lũ thấy mà xót, nhìn thấy tận mắt người bị lũ cuốn trôi nhưng chỉ biết đứng nhìn. Cảnh người dân ngồi trên mái nhà đang bị lũ cuốn nhấn chìm kêu cứu trong tuyệt vọng ...
Hôm nay mò lại được cục UBS đang còn tý điện vội lôi cục xạc N70 mấy ngày hết pin. Vừa kịp ghi lại mấy hình ảnh của trường. Tiếc là không còn Pin để ghi lại những hình ảnh tàn khóc sau cơn lũ nơi mình giảng dạy.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Đây là một góc nhỏ về trường sau cơn Đại hồng thủy.

@ Rec.
Đây là một số hình ảnh ở quê miềng.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Re: Làng xóm trôi hết rồi, mần răng đây? :(

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 12:07 am
gửi bởi Rec
Nhìn cái cầu nối 2 làng mình vẫn qua lại hàng ngày giờ oằn xuống sông, triết quá. Sắt đá còn gãy huống chi con người. Mai nghỉ việc, về quê thôi. :smt075

Re: Làng xóm trôi hết rồi, mần răng đây? :(

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 12:11 am
gửi bởi Phở
Nhìn những hình ảnh anh DucHoa post lên bất chợt mình lại nghĩ đến SCMCT. Có lẽ những cố gắng trong nhiều tháng vừa qua của cả nhà khi thực hiện SCMCT đã trôi theo cơn lũ. Nhìn cảnh tượng như vậy mình ko nghĩ những cuốn sách đó giờ còn nguyên vẹn, thậm chí ko còn dấu vết. Sau bão, các em sẽ lại đến trường........ nhưng còn sách vỡ???
Thấy buồn quá quê hương ơi!

Re: Làng xóm trôi hết rồi, mần răng đây? :(

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 12, 2010 7:43 pm
gửi bởi bale
Ngay như một xã biển Nhân Trạch cũng bị ảnh hưỡng nặng huống hồ là các xã đầu nguồn.
Trong 3-4 ngày liền khi đi làm bên ni cầm cái mobile nối internet để xem cập nhật tình hình mưa lũ ở nhà.Đi làm về là sà ngay vô mạng để xem mưa gió ra răng.Mất 3-4 ngày không liên lạc được với người nhà vì mất điện,điện thoại hết pin.May mà ở nhà còn cái máy nổ,nổ lên để mọi người trong xóm xạc pin đt.
Cả xóm Bale nước ngập vô tận giường ngủ,mà nước dâng không chảy được nên rút rất lâu.....
Tàu đánh cá vô đậu ở sông trong làng rồi mà vẫn bị trôi không biết khi biển lặng thì răng đây?
Nhưng dù sao thì dân biển vẫn không bị lũ nhấn chìm,họ sẽ cùng các anh em khác hướng về nơi rốn lũ....
Cố lên những con người Quảng Bình Anh Hùng!

Re: Làng xóm trôi hết rồi, mần răng đây? :(

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 15, 2010 10:05 pm
gửi bởi taczan
Ui chao răng mà hôm ni ở QB trời mưa càng ngày càng to rứa ko biết, bây chừ cứ nghe mưa là sợ, thiệt là sợ, kiểu ni e đoạ.

Re: Làng xóm trôi hết rồi, mần răng đây? :(

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 15, 2010 10:34 pm
gửi bởi focus
taczan đã viết:Ui chao răng mà hôm ni ở QB trời mưa càng ngày càng to rứa ko biết, bây chừ cứ nghe mưa là sợ, thiệt là sợ, kiểu ni e đoạ.


Nói chung là hơi bị .... lện đây, nghe dân tình 2 bên sông Gianh chuẩn bị tinh thần chạy lụt rồi.

Re: Làng xóm trôi hết rồi, mần răng đây? :(

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 15, 2010 10:55 pm
gửi bởi Rec
taczan đã viết:Ui chao răng mà hôm ni ở QB trời mưa càng ngày càng to rứa ko biết, bây chừ cứ nghe mưa là sợ, thiệt là sợ, kiểu ni e đoạ.

Nổi niềm chi rứa quê ơi
Mà mưa với lũ tuôn rơi lệ tràn


(mượn lời Tố Hữu)

Re: Làng xóm trôi hết rồi, mần răng đây? :(

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 15, 2010 11:03 pm
gửi bởi DucHoa
taczan đã viết:Ui chao răng mà hôm ni ở QB trời mưa càng ngày càng to rứa ko biết, bây chừ cứ nghe mưa là sợ, thiệt là sợ, kiểu ni e đoạ.

O Son Trach mua van to cong voi gio thoi manh. Theo kinh nghiem cua ba con o day thi co kha nang mua to va lu co the to hon dot truoc. Nghe ma lo.