Đồng hành cùng FPT

  
FPT Hà Nội chia sẻ với đồng bào vùng lũ

Re: Đồng hành cùng FPT

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 6 Tháng 10 15, 2010 10:21 pm

thong bao voi ca nha. Da don doan FPT. Mac du co mot so truc trac nhung gio da giai xong.Da lam viec xong voi 2 xa. Hien dang cung doan giao luu Phom :) tai Son Trach. Nhung tinh hinh mua rat to. Co kha nang lu lai. Mong sao ngay mai moi chuyen thuan loi.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Đồng hành cùng FPT

Bài viết chưa xemgửi bởi btqb » Thứ 2 Tháng 10 18, 2010 4:19 pm

DucHoa đã viết:thong bao voi ca nha. Da don doan FPT. Mac du co mot so truc trac nhung gio da giai xong.Da lam viec xong voi 2 xa. Hien dang cung doan giao luu Phom :) tai Son Trach. Nhung tinh hinh mua rat to. Co kha nang lu lai. Mong sao ngay mai moi chuyen thuan loi.


Giai đoạn một với FPT đã cơ bản hoàn thành, với rất nhiều cảm xúc, vẫn còn 3 bạn FPT vẫn kẹt ở Đồng Hới, mình cuối cùng cũng đã trở về Hà Nội sau một đêm ngủ với lũ Hà Tĩnh. Cám ơn các bạn FPT rất nhiều và cả nhà QBO nhà ta nữa, CPU, Đức Hòa, Toán đã vất vả nhiều. :chuoi :chuoi :chuoi
btqb
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 12:24 pm

Re: Đồng hành cùng FPT

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 2 Tháng 10 18, 2010 4:44 pm

@btqb: 3ng do k phai mac ket ma la muon o lai QB do. May anh em "đuổi" mãi mà ko chịu lên xe ra Hà Nội,nhất quyết đòi ở lại. Lý do thì anh cứ hỏi 3ng đó nha.. Hjhj... Chiều nay 1rưỡi 3ng đã lên xe rùi. Tạm biệt nhé!
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Đồng hành cùng FPT

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 10 18, 2010 11:04 pm

phoebe đã viết:@btqb: 3ng do k phai mac ket ma la muon o lai QB do. May anh em "đuổi" mãi mà ko chịu lên xe ra Hà Nội,nhất quyết đòi ở lại. Lý do thì anh cứ hỏi 3ng đó nha.. Hjhj... Chiều nay 1rưỡi 3ng đã lên xe rùi. Tạm biệt nhé!

Không biết các bạn đã qua khỏi Hà Tĩnh chưa nữa, mưa bão thế này mà mắc kẹt giữa đường thì khổ thôi rồi. Đúng là thấm thía cứu trợ các bạn nhỉ. Về rồi vô lại QB nữa nghe. Đợi.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Đồng hành cùng FPT

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 10 19, 2010 8:22 am

Rec đã viết:
phoebe đã viết:@btqb: 3ng do k phai mac ket ma la muon o lai QB do. May anh em "đuổi" mãi mà ko chịu lên xe ra Hà Nội,nhất quyết đòi ở lại. Lý do thì anh cứ hỏi 3ng đó nha.. Hjhj... Chiều nay 1rưỡi 3ng đã lên xe rùi. Tạm biệt nhé!

Không biết các bạn đã qua khỏi Hà Tĩnh chưa nữa, mưa bão thế này mà mắc kẹt giữa đường thì khổ thôi rồi. Đúng là thấm thía cứu trợ các bạn nhỉ. Về rồi vô lại QB nữa nghe. Đợi.

Anh REC ơi!
Các anh ấy đêm qua đã có mặt ở Thanh Hóa. Sáng nay đã về tới HN rồi anh ạ.hihi.
:vn
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Đồng hành cùng FPT

Bài viết chưa xemgửi bởi minhvd » Thứ 5 Tháng 10 21, 2010 3:44 pm

Link nguồn: http://vicongdong.vn/duan/?code=IEBBYY&datab=tintuc&tid=24605390
Tường thuật chuyến đi cứu trợ Quảng Bình đợt 1

15h46 ngày 16/10/2010 tại xã Sơn Trạch, Quảng Bình, đoàn cứu trợ đã hoàn thành công tác cứu trợ tặng 400 suất quà cho 2 xã Hưng Trạch và Sơn Trạch, huyện Bố Trạch ...........

Tâm sự của bạn Hiền trong đoàn:

Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia cùng đội quân tình nguyện của FPT đi phát quà cứu trợ Quảng Bình.
Thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi rất ngắn ngủi vẻn vẹn trong ba ngày.
Nào là đạt hàng mua gạo, mua dầu ăn, mỳ tôm, nước mắm ,nào là chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi.
Đặc biệt là chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn nảy sinh trong quá trình đi cứu trợ đồng bào.
Sau khi gác lại những công việc chính của FAD, tôi lên đường với những niền hân hoan và cảm xúc khó tả.
Sau một đêm trên xe khách, 6h00 sáng tôi đã đến với Đồng Hới, những cơn mưa to tưởng chừng như không ngớt cũng không làm chùn bước chân của đội quân tình nguyện.
Chúng tôi bắt tay ngay vào công việc chuyển hàng lên xe tải để đưa vào 2 xã Sơn Trạch và Hưng Trạch theo kế hoạch.
Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên Quảng Bình QBO (http://quangbinhonline.com) đặc biệt là các bạn bạn Toán, Kiên, anh Hòa (giáo viên trường Hưng Trạch), bạn Cẩm, anh Hải (Taczang) ...
Khi hàng hóa đã xong, chúng tôi áp tải xe hàng vào 2 xã, dường đi có một số đoàn bị sạt lở còn sót lại, những cánh đồng mênh mông ngậm nước, chúng tôi chẳng thể phân biệt được đâu là sông là suối đâu là ruộng ngập nước.
Vào đến Trung tâm Phong Nha chúng tôi đươc chứng kiến cảnh dòng sông Son đỏ ngầu chảy cuồn cuộn vốn được mệnh danh là dòng sông có màu đỏ như son ấy.
Xe hàng của chungs tôi tiến thẳng đến các thôn của xã Sơn Trach, người dân khi nghe xe cứu trợ đến ra tập trung nhận quà mỗi lúc một đông hơn. Mặc dù cả người dân và những người đi phát hàng đều đội mưa phát quà, nhận quà nhưng ai cũng háo hứng và làm không mệt mỏi. Chúng tôi vừa phát quà vừa được nghe những lời nói rất xúc động của bà con:
" Đoàn FPT phát quà đến tận tay bà con như thế này chúng tôi phấn khởi lắm, bà con được nhận ngay món quà rất thiết
thực và ý nghĩa" . Chúng tôi vừa phát quà vừa mừng thầm trong bụng vì mình đã làm được việc thiện là được sự ghi nhận của người dân.
Chúng tôi tiếp tục đi đến các thôn để phát quà, đường đi rất trơn lầy vì mưa ngập trong đợt lũ làm cho mặt đường đất trở thành những vũng bùn lầy lội, hay trơ trọi đá sỏi vì bị nước chảy xói mòn. Chúng tôi ghé thăm và chia buồn với một gia đình có cậu con trai 20 tuổi bị lũ cuốn trôi. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, một nếp nhà ba gian chắp vá siêu vẹo. Người mẹ rưng rưng khi thấy đoàn đến thăm, chúng tôi thắp nén nhang cho cậu bé bị lũ cuốn và nghe kể lại câu chuyện thương tâm " gia đình có bà cụ mắt lòa, người mẹ thì nói tiếng địa phương rất khó nghe, gánh nặng gia đình đè nặng trên đôi vai cậu bé 20 tuổi.Gia đình nằm trong diện xóa đói giảm nghèo và được đi chặt gỗ lâm trường về để làm lại nhà. Trong khi chặt gỗ nước lũ đổ về , cậu đã bị cuốn trôi theo lũ. Giờ trụ cột gia đình và người khỏe mạnh lao động chủ lực của gai đình đã ra đi.
Chúng tôi ai nấy đề ngập ngùi thương cảm cho cả gia đình cậu bé.Chúng tôi cùng chia sẻ với gia đình và động viên an ủi . Trước khi từ biệt người mẹ ôm vào người tôi mà khóc, tôi cũng cố gắng kìm nén niềm thương cảm đang trào dâng.

Chúng tôi gặp một số tình huống rất khó sử : một bà cụ nói là chưa nhận quà mặc dù bà đã nhận 2 lần cho 2 suất của gia đình, sau mới biết bà bị lẫn do tuổi cao, rồi một số hộ dân thắc mắc là sao không nhận quà đợt này... chúng tôi đành nhờ cậy bác trưởng thôn và chủ tịch xã giải thích là các đợt hàng sẽ còn tiếp tục và phân bổ tới các gia đình sau.
Lúc ấy anh em tình nguyện chúng tôi bảo nhau rằng mong sao mình có thêm ngay hàng trăm ngàn xuất quà để được phát hết cho tất cả bà con.
Sau đó chúng tôi có đi thăm hỏi thêm 3 gia đình có con làm tại FPT. Mỗi nhà, mỗi cảnh có đến tận nơi chúng tôi mới thấy được sự khó khăn và những thiệt hại to lớn do lũ gây ra.

Sau chuyến đi này, cả đoàn chúng tôi cùng có chung một suy nghĩ là đoàn công tác cứu trợ đã mang lại miền vu nho nhỏ cho bà con vùng lũ , đúng theo câu tục ngũ: lá lành đùm lá rách" và " vì cộng đồng của FPT".

11h tối 18/10/2010 tại nhà bạn Cẩm(QBO)

HiềnNT24@fpt.com.vn

========



9h30 sáng ngày 16/10 xuống ga Đồng Hới, nhóm QBO đón đoàn và cùng bàn phương án cứu trợ


Làm việc với chủ tịch ủy ban xã Hưng Trạch, chiều ngày 16/10/2010





6h sáng ngày 17/10, trước khi lên đường



Thủy và Diễm (Fsoft) trước cửa khách sạn Sài Gòn - Phong Nha, ngồi ghế đá trên sông Son



Điểm đầu tiên đến là thôn Gia Định, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Xã có 8 thôn và 1 bản, 10.500 nhân khẩu, 2600 học sinh. Thôn Gia Định có khoảng 160 hộ, tất cả đều nhận được suất quà tặng của đoàn. Mỗi suất gồm:

+ 1 bao 10 Kg gạo

+ 1 thùng mì tôm

+ 1 chai dầu ăn

+ 1 chai nước mắm

Hiện tại đã có khoảng 30 đoàn về cứu trợ





Các chị em đến sớm chờ nhận hàng cứu trợ, lòng vui phơi phới

Chị Vân (Fsoft) đọc danh sách, anh Hòa phát gạo



Bé gái đi nhận quà thay bố mẹ





Tâm trạng của bà cụ khi nhận gạo xong











Trong khi trời mưa rất to

Phương (QBO), Hiền (FAD) và Thủy (Fsoft)

Nam (Fsoft)









200 suất quà được phát đến tận tay người dân

cả đoàn chụp ảnh lưu niệm với bác Trưởng thôn (mặc áo mưa mà vàng)

Điểm tiếp theo là nhà văn hóa thôn Khương Hà 1, xã Hưng Trạch

Xã Hưng Trạch có 2480 hộ dân, trong đó 2340 hộ bị ngập từ 3-5m nước, có 1 người mất tích

Đến hiện tại đã có 5 đoàn về cứu trợ





























Thăm gia đình có con trai bị lũ cuốn trôi trong khi đi lấy gỗ về làm nhà



Và tặng 1 phần quà nhỏ chia sẻ với nỗi đau của gia đình



Tại thôn Trung Hà, xã Hưng Trạch





Do toàn bộ xã Hưng Trạch có 18 thôn, ủy ban yêu cầu phát theo danh sách chia đều, mỗi thôn chỉ được nhận từ 10-15 suất quà, do các thôn khác đang bị nước lũ chia cắt nên phải chuyển quà về trụ sở ủy ban













Thăm gia đình nhân viên FPT và tặng quà





Kỷ niệm tại ủy ban xã Hưng Trạch







Cán bộ xã Hưng Trạch cảm ơn đoàn cứu trợ

Anhtuanonline cảm ơn xã đã hỗ trợ rất nhiệt tình

Thủy và chị Vân (Fsoft)

Diễm (tình nguyện viên Fsoft)





Đoàn cứu trợ vừa xong quay xe ra thì nhìn thấy nước dâng sau lưng...

8h55 phút sáng ngày 17/10/2010 tại cafe coco Đồng Hới, Quảng Bình

Mr.Comment
minhvd
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 21, 2010 3:31 pm
Đến từ: http://vicongdong.vn

Re: Đồng hành cùng FPT

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 5 Tháng 10 21, 2010 4:09 pm

KHông cho hình ảnh lên à anh Minh? :hs :hs
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Đồng hành cùng FPT

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 10 25, 2010 11:44 pm

FPT trở lại sao âm thầm quá nhỉ, chắc dư âm của đợt 1 nên giờ ái ngại hả bạn Minh-Comment :mozilla_cool: Tại các bạn QBO đang âm mưa Chim én 2011 nên quá nhiệt tình thôi, còn sức dẻo sao bằng comment và cộng sự được :smt043

Chúc đoàn hoàn thành nhiệm vụ và không quên ghé Đồng Hới để thưởng thức chút nắng hè rớt lại, bù cho nổi niềm mưa đợt trước. :smt101
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Đồng hành cùng FPT

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 7 Tháng 10 30, 2010 12:46 am

Đợt 2 là ri đây,mần chi có âm thầm mô eng.
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Đồng hành cùng FPT

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 7 Tháng 10 30, 2010 12:48 am

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Cầu nối FPT

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách