Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

  
Linh tinh tán gẫu, thư giãn, suy ngẫm, bình luận thể thao, chị em gặp gỡ.

Re: Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 1:56 pm

nongdantrocdau đã viết:
nongdan8x đã viết:Ôi lại thêm một nongdan8x nữa kìa. hợ. chít mất thôi. Cái này lại lẫn lộn lung tung thôi à.hic

1 bác nông dân
1 chị nông dân
1 cháu nông dân
...
...
Một lũ nông dân :chan :chan :chan

Hic. Cơ bản là VN số lượng nông dân chiếm % nhiều nhất rồi mà anh. Nên ko thể QBO chỉ có mình anh tên là ND đc anh nhỉ?
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Bài viết chưa xemgửi bởi snake » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 2:01 pm

Theo kinh nghiệm của minh, tuy rảnh nhưng sếp thì vẫn để ý nha.
- Rảnh mà lôi sách ra đọc hoặc sắp xếp lại hồ sơ, hệ thống lại công việc đã làm thì khác.
- Rảnh chơi game, xem phim, đi làm trễ thì khác.
Nói tóm lại là đi làm mà rảnh quá cũng chán mà bận quá thì mệt. Nếu free thì tìm chỗ khác nhảy thôi, còn nếu eng có trâu có nghé rồi thì cứ ổn định càng có nhiều thời gian càng tốt.
Where have you been? I'm just not myself when you're away
Hình đại diện của thành viên
snake
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 291
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm

Re: Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x+ » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 2:09 pm

nongdantrocdau đã viết:
nongdan8x đã viết:Ôi lại thêm một nongdan8x nữa kìa. hợ. chít mất thôi. Cái này lại lẫn lộn lung tung thôi à.hic

1 bác nông dân
1 chị nông dân
1 cháu nông dân
...
...
Một lũ nông dân :chan :chan :chan


Anh NDTĐ cay cú ghê hè? Răng rứa eng? Nick của bác bị đụng hàng nên bác tức?

:rock:
nongdan8x+
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 11:39 am

Re: Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 2:13 pm

nongdan8x+ đã viết:
nongdantrocdau đã viết:1 bác nông dân
1 chị nông dân
1 cháu nông dân
...
...
Một lũ nông dân :chan :chan :chan


Anh NDTĐ cay cú ghê hè? Răng rứa eng? Nick của bác bị đụng hàng nên bác tức?

:rock:

Đọc kỹ đi em, đừng nói bừa kiểu đó :smt101
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x+ » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 2:18 pm

Cày bừa chi!

Hễ là người Việt Nam ta, chẳng ai lại nói một "lũ" nông dân cả!

Bác không xứng với cái nick nớ. Bác đổi nick đi để em với chị nongdang8x... sử dụng. Xứng đáng hơn!

(Tức roài, không :smt101 chi nựa hết)
nongdan8x+
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 11:39 am

Re: Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 2:47 pm

nongdan8x+ đã viết:Cày bừa chi!

Hễ là người Việt Nam ta, chẳng ai lại nói một "lũ" nông dân cả!

Bác không xứng với cái nick nớ. Bác đổi nick đi để em với chị nongdang8x... sử dụng. Xứng đáng hơn!

(Tức roài, không :smt101 chi nựa hết)

Ôi đừng lôi chị Nongdan8x vào vụ này nhé. Ko anh NDTĐ lại bắn chị bây giờ. hihi. Anh NDTĐ ơi, em vô tội nhé anh.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 2:50 pm

snake đã viết:Theo kinh nghiệm của minh, tuy rảnh nhưng sếp thì vẫn để ý nha.
- Rảnh mà lôi sách ra đọc hoặc sắp xếp lại hồ sơ, hệ thống lại công việc đã làm thì khác.
- Rảnh chơi game, xem phim, đi làm trễ thì khác.
Nói tóm lại là đi làm mà rảnh quá cũng chán mà bận quá thì mệt. Nếu free thì tìm chỗ khác nhảy thôi, còn nếu eng có trâu có nghé rồi thì cứ ổn định càng có nhiều thời gian càng tốt.

Em thấy ý kiến của anh Snake rất hay. có lẽ nhảy ra chỗ khác thôi anh ạ. Tks anh nhiều nhé
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:59 pm

nongdan8x đã viết:Hôm nay là thứ 3 - Sắp hết một ngày làm việc. Cảm giác thấy mệt mỏi và trống rỗng hơn. Không phải do áp lực công việc, không phải do công việc quá nhiều, không phải do cái này hay cái khác. Mà do công việc nhàn quá....khiến những người trong văn phòng này cứ như là những " chú gà công nghiệp" ấy.
Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Nếu chọn công việc văn phòng, hành chính nhà nước thì chỗ nào cũng vậy thôi. Nếu ngồi riêng một phòng thì tha hồ kiếm việc khác mà làm như may vá, thêu thùa, đọc truyện, chat chit, viết lách các kiểu...
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdancon » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 4:01 pm

Cha của con là nongdan đời đậu, mẹ của con là nong dan thời @. Giờ con bị lạc rồi :smt026 :smt026
nongdancon
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:57 pm

Re: Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 4:20 pm

Xvetta đã viết:
nongdan8x đã viết:Hôm nay là thứ 3 - Sắp hết một ngày làm việc. Cảm giác thấy mệt mỏi và trống rỗng hơn. Không phải do áp lực công việc, không phải do công việc quá nhiều, không phải do cái này hay cái khác. Mà do công việc nhàn quá....khiến những người trong văn phòng này cứ như là những " chú gà công nghiệp" ấy.
Các bác bảo phải làm sao bây giờ ạ?

Nếu chọn công việc văn phòng, hành chính nhà nước thì chỗ nào cũng vậy thôi. Nếu ngồi riêng một phòng thì tha hồ kiếm việc khác mà làm như may vá, thêu thùa, đọc truyện, chat chit, viết lách các kiểu...

Chị ơi, em chỉ ngồi lướt nét, đọc đủ thứ, chát chít, viết lách và chém gió với mọi người thôi. Hic.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Cafe - Tửu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách