

Ngoài biển khơi, bão số 9 đánh cho tan tành, nhìn thảm không tả nổi
(Vài hôm nữa tranh thủ làm cái ps nho nhỏ để mọi người dễ hình dung)


(Vài hôm nữa tranh thủ làm cái ps nho nhỏ để mọi người dễ hình dung)



Rec đã viết:Mới đi đảo về, có "quà" gửi cả nhà![]()
Ngoài biển khơi, bão số 9 đánh cho tan tành, nhìn thảm không tả nổi(Vài hôm nữa tranh thủ làm cái ps nho nhỏ để mọi người dễ hình dung)





Nguyễn Huy Quang đã viết:Rec đã viết:Mới đi đảo về, có "quà" gửi cả nhà![]()
Ngoài biển khơi, bão số 9 đánh cho tan tành, nhìn thảm không tả nổi(Vài hôm nữa tranh thủ làm cái ps nho nhỏ để mọi người dễ hình dung)
Được ra đảo Trường Sa - Hoàng Sa là mong ước của bao nhiêu người trong đó có NHQ. Đi tây đi tàu thì dễ chứ ra đảo phải may mắn lắm mới có dịp.

Một vị cai đội chỉ tay về hướng biển Đông, tay kia đặt lên cột mốc chủ quyền làm bằng đá cẩm thạch cao 1,2 m có khắc dòng chữ Hán Nôm: “Vạn lý Hoàng Sa” khẳng định chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.


Nguyễn Huy Quang đã viết:Được ra đảo Trường Sa - Hoàng Sa là mong ước của bao nhiêu người trong đó có NHQ. Đi tây đi tàu thì dễ chứ ra đảo phải may mắn lắm mới có dịp.
"Cuộc đời là những chuyến đi" - phải tranh thủ kẻo sau này già rồi không bước nổi
Vài chuyến đi mà cảm xúc thực sự vỡ oà, bồi hồi và tự hào người Việt





Có điều cái đất đó phải cải tạo qua bao thế hệ của Mắm-Đước rồi thì cây quả mới trồng được.




duc1982 đã viết:Một buổi đi thăm quan Lăng Bác:


Tu My đã viết:duc1982 đã viết:Một buổi đi thăm quan Lăng Bác:
Oài, đi cả một buổi mà có mổi cái hình thôi à Chú? Vẫn là áo đen.


Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách