Thưa quý vị! Như đã biết bale xuất thân là một anh chàng vác tuyết thuê.
Nhưng do công việc này khá vất vã, lại phải luôn làm việc trông môi trường trơn trượt và lạnh giá. Đã vậy kiếm được bao nhiêu tiền anh ta lại sa đà vàocon đường rượu chè ........... be bét.
Thế rồi tiền thì hết, người yêu thì bỏ đi. Anh chàng bale tội nghiệp của chúng ta đã rơi vào cảnh "bành cùng sinh đạo tặc" Sau nhiều ngay tăm te qua soi mói, hắn đã nghĩ ngay đến mấy chiếc xe hơi đời mới và bóng loáng. Và rồi một ngày ... một ngày tình cờ hắn vớ bở ...
Á xe ............. một chiếc xe phủ đầy trong tuyết ........... chuyến này ta vớ bở thật rồi! Và hắn la lên
Và kiếm được tiền, hắn lại sa vào con đường ăn chơi tiếp. Nào là rượu chè, nào là hát hò với em út ôm vai bá cổ
Và rồi tiền tiêu mãi cũng hết, nghề đạo tặc ngày càng nguy hiểm hơn vì hắn đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát nước Hàn Xẽng. Hắn đành ngậm ngùi ra chợ đứng bán sâm.
Nhưng do hoàn cảnh cạnh tranh khắc nghiệt, sâm hắn vừa bé lại cong queo hên hắn thường phải nhịn đói dài dài vì chịu nhiều thuế và tiền bảo kê của bọn giang hồ. Vậy là nghề bán sâm cũng "cuốn theo chiều gió"
Một hôm hắn than vãn với anh kiengiang, nghe đâu cũng đồng hương đồng khói. Quân sư Sông ngòi chằng chịt vổ mông hắn và bảo:
- Chú buồn chi rứa hè, con trai quê miềng nổi tiếng là đào hoa. Eng nói chú như ri ............. hay là chú thử ........... thử ra đứng ..... đường coi.
- Đứng đường thì em đứng mãi (hắn vặc lại ngay) sợ bọn vệ sinh công cộng nó bắt chết đi được hhe he he
- Chú vừa xấu vừa thiếu iôt. Ai kêu chú ra đường mà phun nước mần chi. Eng là eng khuyên chú ra đứng đường để các bà các cô .............. hí hí hí ây ấy ấy ấy chứ he he he . Con trai quê miềng đào hoa lắm mà. Hồi mới qua Nhật, lúc cơ hàn anh cũng nhờ nó mà được như thế này đâý.
Suy nghĩ mãi, nghe cũng có lý. Thế là bale nhà ta quyết chí đứng đường ...
Do môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, lại mới vào nghề nên bale đành đứng ở những con đường ít người qua lại.
Không có khách, hắn năn nĩ mãi và hình như có nhờ anh Kiengiang móc nối sao đó. Hắn được vào đứng cạnh những con đường nhiều xe cộ hơn. Và vẫn không có ai thèm dòm ngó tới.
Cho tới một ngày ..............
................ bụng đói, chân rung. Hắn đành đứt đoạn bán đi chiếc áo ấm cuối cùng mà hắn có và lang thang dưới trời mưa tuyết với tấm thanh mỏng manh và ............... tàn tạ
Vâng ............. xin quý vị cho chúng tôi 2giây để cảm thông cho anh chàng một thời đào hoa nhưng đã nhuốm phần tan tác.
Dù tàn tạ về thể xác, nhưng tâm hồn hắn vẫn còn hừng hực vẽ ham muốn kiếm tiền. Hằng ngày hắn lại lang thang trên net
Hắn những hi vọng gì khi thân tàn như rứa thư quý vị. Mong quý vị hãy chia sẽ, cảm thông và cho hắn vài lời động viên dù giây phút này hắn đang nằm miên man bất tĩnh vì ngồi nét lâu quá.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc màn giới thiệu và mời quý vị, quý khán giả nào ta cùng nhau tùng xẽo hắn. Bale!









)
